View Full Version : Đào Hoa Viên
NhuocThien
02-28-2009, 03:56 AM
Vô Đề
Đêm tàn gió thổi rụng trăm hoa
Chợt tỉnh cơn mê giấc mộng nhòa
Nẻo lợi khăng khăng tìm chưa thấy
Đường danh Lộng lộng kiếm chẳng ra
Nhìn mây thế tục lòng đau đớn
Ngắm biển nhân gian dạ xót xa
Bọt bể, phù vân đời gá mộng
Ta về với thực tại tâm ta.
Nhược Thiên
ThùyLinh
02-28-2009, 05:51 PM
T Linh chào Nhược Thiên vào vườn thơ Đường xướng họa ..., xin phép chỉnh một tí 2 chữ câu 3, 4 cho bài thơ của NT khỏi bị rơi vào Thất Luật nhé ..., còn điệp từ 2 chữ mộng cùng nghĩa, NT có muốn chỉnh khg thì tùy ...
Bài Xướng
Vô Đề
Đêm tàn gió thổi rụng trăm hoa
Chợt tỉnh cơn mê giấc mộng nhòa
Nẻo lợi khăng khăng tìm chẳng thấy
Đường danh lộng lộng kiếm chưa ra
Nhìn mây thế tục lòng đau đớn
Ngắm biển nhân gian dạ xót xa
Bọt bể, phù vân đời giả tạm
Ta về với thực tại tâm ta.
Nhược Thiên
Xin họa giao lưu
Bài Họa Đối Vận
Công Danh Sự Nghiệp
Cơn gió nghiêng cành rụng xác hoa
Ban mai tỉnh mộng khói sương nhòa
Công danh phơi phới mơ nào được
Sự nghiệp thêng thang kiếm khó ra
Bốn biển ân tình con nắng sớm
Một trời nhân nghĩa hạt mưa xa
Ngày đi bỏ lại còn tay trắng
Thế sự đa mang cũng trí ta
Thùy Linh
1 Mar. 09
NhuocThien
02-28-2009, 11:04 PM
T Linh chào Nhược Thiên vào vườn thơ Đường xướng họa ..., xin phép chỉnh một tí 2 chữ câu 3, 4 cho bài thơ của NT khỏi bị rơi vào Thất Luật nhé ..., còn điệp từ 2 chữ mộng cùng nghĩa, NT có muốn chỉnh khg thì tùy ...
Bài Xướng
Vô Đề
Đêm tàn gió thổi rụng trăm hoa
Chợt tỉnh cơn mê giấc mộng nhòa
Nẻo lợi khăng khăng tìm chửa thấy
Đường danh Lộng lộng kiếm không ra
Nhìn mây thế tục lòng đau đớn
Ngắm biển nhân gian dạ xót xa
Bọt bể, phù vân đời gá mộng
Ta về với thực tại tâm ta.
Nhược Thiên
Xin họa giao lưu
Bài Họa Đối Vận
Công Danh Sự Nghiệp
Cơn gió nghiêng cành rụng xác hoa
Ban mai tỉnh mộng khói sương nhòa
Công danh phơi phới mơ nào được
Sự nghiệp thêng thang kiếm khó ra
Bốn biển ân tình con nắng sớm
Một trời nhân nghĩa hạt mưa xa
Ngày đi bỏ lại còn tay trắng
Thế sự đa mang cũng trí ta
Thùy Linh
1 Mar. 09
Cám ơn TLinh đã sửa giùm NT nha ! bịnh nằm ơ nha một mình buồn viết vớ vẫn chơi , sửa tới sửa lui lại thành ra trái vận lúc đầu nó là ( tìm chẳng thấy _ Kiếm chưa ra) còn chử mộng ở câu 7 là NT cố tình khi nhớ lại bài " Mông" của HT Thích Thanh Từ câu đó lúc đầu NT ghi là , (Bọt biển , phù vân là giả tạm) cảm ơn có lòng sủa giúp và họa thơ ... NT tưởng đâu vô đây sẽ bị bỏ mọt mình nay có được người bạn đồng hành vui quá ... NT sẽ cố gắng đọc kỷ lại trước khi Submit ...:quay::icon323:
ThùyLinh
03-01-2009, 02:54 AM
Cám ơn TLinh đã sửa giùm NT nha ! bịnh nằm ơ nha một mình buồn viết vớ vẫn chơi , sửa tới sửa lui lại thành ra trái vận lúc đầu nó là ( tìm chẳng thấy _ Kiếm chưa ra) còn chử mộng ở câu 7 là NT cố tình khi nhớ lại bài " Mông" của HT Thích Thanh Từ câu đó lúc đầu NT ghi là , (Bọt biển , phù vân là giả tạm) cảm ơn có lòng sủa giúp và họa thơ ... NT tưởng đâu vô đây sẽ bị bỏ mọt mình nay có được người bạn đồng hành vui quá ... NT sẽ cố gắng đọc kỷ lại trước khi Submit ...:quay::icon323:
Chào Nhươc Thiên, khg có chi, khg có chi :D
Nếu sửa vậy đúng và nghe hay hơn, vậy TLinh sửa post của TLinh lại, còn NT tự edit sửa posts của NT đi nhé !
Chúc NT mau bình phục và sáng tác nhiều nhé
Powered by vBulletin™ Version 4.0.6 Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.