View Full Version : Ao thả cóc - Anh Tuấn
anhtuanseattle
02-09-2009, 07:48 AM
Ngồi buồn thả cóc xuống ao
Hổng dè mưa đổ ào ào te tưa
Chắc ông giời nhớ hồi xưa
Bị đào kép bỏ chẳng chừa tính dê
Thương cho thân phận ê chề
Tủi thân ngồi khóc dầm dề mưa tuôn
Ta thời chẳng muốn tài khôn
Thất t́nh đâu phải chết luôn mới cùng
Dại ǵ lên chốn thiên cung
Ở chung với thứ năo nùng như ông
Ngày th́ chỉ biết nằm không
Tối th́ ra đám ruộng đồng thở than
Gọi mây gọi gió trên ngàn
Về làm mưa băo hung tàn nhát nhân
Chẳng làm ta phải phân vân
Chỉ buồn cho đám dân trần khổ hơn
Sao ông không xuống van lơn
Ngọc Hoàng thiên đế th́ hơn nỗi ǵ
Hồi xưa ông tính nhu ḿ
Thương người cùng phái có ǵ khác đâu
Giờ th́ bốn biển năm châu
Ở đâu cũng có đủ mầu sắc da
Chỉ cần đứng ngóng lân la
Thế nào cũng có vài ma đến mời
Xin ông đừng có vẽ vời
Để cho nhân thế sống đời sống vui
Nếu không ta sẽ phanh phui
Để cho ông nếm cái mùi khổ đau
Từ nay và măi về sau
T́m người khác phái khỏi sầu khỏi than
anhtuanseattle
02-09-2009, 07:49 AM
Ngồi buồn gặm ổ bánh ḿ
Mùi thơm chả quế thầm th́ bên tai
Ớt tương thêm chút lai rai
Mười thương cũng lánh...gót hài cũng xa
Bánh ḿ hương vị mặn mà
Bỏ t́nh anh gặm ḿ gà ba-tê
Càng ăn càng thấy đê mê
Thêm vào dưa giá khỏi tê tái ḷng
Người ơi đừng có đèo bồng
Bánh ḿ như gái không chồng đam mê
Bánh ḿ xá xíu ai chê
Lại thêm xíu mại cho “phê” cơi đời
“X́ dầu” anh xịt đă đời
Thừa thiên “ớt hiểm” cho vời xót xa
Ăn vào chẳng phải sợ ma
Đuổi luôn được lũ xấu xa hại người
Bánh ḿ ăn hết chán đời
Cho người t́nh lỡ ngơ lời theo anh
Bánh ḿ thịt nguội có hành
Mua năm tặng một anh tranh cả làng
Ăn cho ḷng hết hoang mang
Cho niềm hạnh phúc chứa chan cơi đời
Cho dù thân xác ră rời
Không ham danh vọng anh chơi bánh ḿ
Dù trong dù đục khó ǵ
12 bến nước bánh ḿ vẫn hơn
Cho dù người có dỗi hờn
Yêu đời anh “xực” bánh "ḿ "mà thôi…
<!-- THE POST -->
anhtuanseattle
02-09-2009, 07:50 AM
Thuở trời đất giận nổi cơn sấm sét
Đánh má hồng con gái chạy lung tung
Để con trai đuổi bắt muốn nổi khùng
Trai và gái làm ông trời gai mắt
Thuở Âu cơ Lạc Long sao khoẻ khoắn
Một sớm một chiều đẻ đến trăm con
Gái thời nay ra đường mới một con
Mặc áo lụa trông muốn ṃn con mắt
Thuở ngày xưa khi anh c̣n đọc sách
Áo phai mầu em đem vá đem khâu
Thời bây giờ áo rách chẳng cần khâu
Không thương tiếc em liệng vào thùng rác
Thuở bần hàn em chê phường đài các
Không phấn son không cao gót đeo đùa
Sao bây giờ em lại quá ganh đua
Môi hồng má phấn thêu thùa quên hết
Thuở kim tiền em cần ǵ nên nết
Quên hết ân t́nh chỉ đếm tiền đô
Ai có tiền nhiều xin cứ mại dô
Khi xài hết em đem ra đá đít
Thuở trời đất giận hờn sao em cheat
Khách má hồng nay chẳng biết truân chuyên
Cũng chẳng cần mấy cái chữ b́nh yên
Ngày hai bữa em đếm tiền cho hả dạ
Thuở t́nh yêu bỗng trở thành xa lạ
Em bây giờ chung chạ chẳng cần t́nh
Trang điểm vào em vẫn đẹp vẫn xinh
Thuở trời đất vẫn... nổi cơn gió bụi....
Thuở trời mưa thấy buồn em chơi hụi
Hốt một chầu em dông tuốt chẳng chào
Để đám người góp hụi đứng th́ thào
Em giờ đă phương nào sao chẳng thấy
Thuở em đi ruộng vườn anh vẫn cấy
Vắng em rồi anh vẫn thấy cô đơn
Trả nợ cho em càng thấy buồn hơn
Thôi em hăy đi luôn cho khuất mắt
Thuở trời đất ánh đèn đêm hiu hắt
Giữa thị thành em bắt cá hai tay
Thương thay cho kẻ không may
Lạc ṿng oan trái kiếp này đi đong...
anhtuanseattle
02-09-2009, 07:51 AM
ta điên mới chẳng cần ai
ta điên ta tặng h́nh hài cho em
ta điên nên chẳng cần tiền
chẳng cần gội rửa ưu phiền nên điên
ta điên mơ gặp nàng tiên
lên thiên ta mặc t́nh đời dối gian
ta điên ta mới lang thang
đuổi t́m chiếc bóng thiên đàng nay đâu
ta điên em mới qua cầu
để ta đứng ngóng bạc đầu nên điên
ta điên ta vẫn c̣n điên
đổ rơi mắt lệ muộn phiền ...ta điên ...
anhtuanseattle
02-09-2009, 07:52 AM
ôm cái bống em vui cuộc sống
ngày qua ngày hổng muốn lấy chồng
lấy chồng em chỉ mang gông
làm sao chim sổ được lồng bay xa
buồn th́ em vọng cổ ca
gọi anh sơn bá lân la anh đài
vui th́ em sẽ đánh bài
cát tê tứ sắc chơi hoài đă thôi
c̣n hơn cái thứ ăn rồi
chỉ ngồi sủa đổng: lấy chồng đi thôi ...
<!-- THE POST -->
battai
02-09-2009, 09:35 AM
Lấy chồng chi để nhạt đôi môi
Thà em ở trỏng vẫn đậm đà
Mỗi ngày khoe áo lụa là
Để mí anh ngóng tà tà theo đuôi ...cáo
Cát Vân
02-09-2009, 11:44 AM
.....
...
.....đuôi ...cáo
:D
Tài ca kinh nghiệm đầy ḿnh ha
:luf:
Dạ Thảo
02-10-2009, 01:58 PM
Ngồi buồn thả cóc xuống ao
Hổng dè mưa đổ ào ào te tưa
Chắc ông giời nhớ hồi xưa
Bị đào kép bỏ chẳng chừa tính dêThương cho thân phận ê chề
Câu này nói xóc Đại Ca đó ...Caca :luf:
anhtuanseattle
02-11-2009, 06:56 AM
cuộc đời sao lắm long đong
cái thân cá chậu chim lồng như em
ngủ hoài em vẫn cứ thèm
cả ngày ngồi ngáp đến mềm cả môi
nhà th́ sao qua lôi thôi
trong ngoài bừa bộn chỗ ngồi cũng không
má em bảo gái chưa chồng
khôn ngoan một tí kiếm chồng đi con
em th́ tuổi hăy c̣n non
lấy chồng chi vội cho ṃn tuổi xuân
nên em chẳng chút phân vân
ngồi ôm cái bống muôn phần vẫn hơn
dù cho ai có van lơn
mặc cho ai có dỗi hờn vẫn vui
bếp ngày ba bữa cứ chui
vui th́ nướng chuối buồn th́ lụi khoai
chẳng cần lo chuyện ngày mai
đếch cần nhân thế mỉa mai chê cười
mười phân em vẹn cả mười
làm thân con gái có lười hổng sao
sáng th́ em đánh bài cào
trưa chơi tứ sắc tối xào cát tê
đánh cho thỏa nỗi đam mê
c̣n hơn cái thứ không nghề vô duyên
má hồng hai chữ truân chuyên
dại ǵ đem ván đóng thuyền uổng thân
thà đem tuyệt sắc giai nhân
đè cho cái nết cù lần nhữ nhi
tam ṭng tứ đức làm chi
công dung ngôn dạnh nhu ḿ cũng thua
nếu cần em sẽ đi mua
chẳng cần học chữ thêu thùa... hôm nay
cầu trời em sẽ gặp may
để em trao tấm thân này sang sông
mai này khỏi phải đeo gông
khỏi mang tiếng kiếp không chồng vô thân...
<!-- THE POST -->
anhtuanseattle
02-11-2009, 06:59 AM
chán cho cái kiếp con trai
ăn rồi hai bữa nằm dài cái lưng
sáng th́ ngủ nướng vô chừng
tối khuya quên ngủ ngập ngừng không mơ
việc nhà giả bộ làm ngơ
ra đường tán gái đứng chờ sáng đêm
suốt ngày chỉ biết trùm mền
ngáp dài ngáp ngắn nằm thiền quanh năm
tập tành cái thói ba lăm
ba hoa nói chuyện bà lằng lẳng lơ
chuyên môn dụ dỗ gái tơ
về nhà giả bộ ta khờ lắm đây
ông trời rơ số không may
yêu chàng chùng giống đọa đầy tấm thân
nguyệt nga số phận cũng bần
thương nàng họ Chúc bao lần hóa điên
trần gian nang nợ t́nh duyên
thiên cung nặng nợ kim tiền chán thay
yêu rồi cũng chỉ trắng tay
thà như thằng Cuội đêm ngày hát ca
một đời ôm lấy cây đa
vui chơi cùng ánh trăng tà thâu đêm
như loài sỏi đá không tên
quanh năm không biết ưu phiền sướng hơn
anhtuanseattle
02-12-2009, 08:45 AM
Trời sinh con gái làm chi
Anh tuấn
Trời sinh con gái làm chi
Để con trai chỉ đứng nh́ muôn năm
Trời sinh con gái hay nằm
Con trai chạy đứng lăng xăng tối ngày
Trời sinh con gái để đày
Thân trai nuôi gái vác cày sáng đêm
Gái th́ mắt ướt môi mềm
Trai th́ nhăn nhó vô duyên quá trời
Trời sinh con gái vẽ vời
Công dung ngôn hạnh xắp hàng ở trên
Trai th́ cái nết không nên
Đẹp th́ thua hẳn cái duyên của nàng
Trời sinh con gái như vàng
Con trai như cát lỡ làng đống phân
Để nàng chẳng chút phân vân
Thẳng tay chà đạp dưói chân chẳng cần
Trời sinh anh rất cù lần
Nên anh chẳng được một phần của em
Ước ǵ em giống cà rem
Để cho anh mút ổng ghen cả đời
Đầu đuôi cũng tại ông trời
Sinh ra con gái vẽ vời với anh
Ngày xưa gặp gă sở khanh
Bỏ ông xuống thế nên ông nổi khùng
Từ đây cho đến muôn chùng
Tạo ra con gái không màng con trai
Để anh hứng lấy phôi phai
Để con trai đứng...học bài...tương tư...
<!--emo&:hehe-->
anhtuanseattle
02-17-2009, 06:56 AM
Ngồi buồn xé vội tô ḿ gói
Luộc trứng lên lấy nước đổ vô ḿ
Thêm vào ớt hiểm nhâm nhi
Xực cho đă cái xuân th́ trong em
Vẫn c̣n đói làm thêm chuối nướng
Hốc đă đời cho sướng cái thân
Xực phàn em chẳng phân vân
Sợ ǵ cái chuyện lên cân béo ph́
Cứ ba bữa em làm chai gấm
Đổ thêm đường trộn với nước chanh
Giúp em giữ cái xuân xanh
Tháng ngày thỏa giấc mộng lành say sưa
Bánh ḿ em dũa te tưa
Bún ḅ bún ốc em lùa thẳng tay
Cháo ḷng xả ớt thật cay
Nước lèo em húp cho đầy bụng no
No rồi tối khỏi đi ṃ
Nằm dài thở dốc truyện tṛ sáng đêm
Bôn ba em vẫn đi t́m
Kiếm người trên net duyên t́nh em trao
Khỏi cần khấn nguyện trời cao
Ổng c̣n bị gạt, giờ nào nghe em
Dù em thân gái lọ lem
Một ḿnh em sống chả thèm... đến ông...
anhtuanseattle
02-18-2009, 07:00 AM
Ai đem cái bống giữa pḥng không
Rao bán đây em gái chưa chồng
Đi rông anh chẳng dám mua của nợ
Dại ǵ đưa cổ để mang gông
thời gian có bán cũng như không
qua đi giữ lại vẫn trong lồng
lấy chồng làm đẹp thêm cái bống
đừng bán đi rồi sẽ ở không
này cô em gái lấy chồng không
chim quyên mơ mộng trái nhăn lồng
đừng nên ở giá như gà trống
đêm ngày gáy măi kiếp chờ trông
này hỡi ngọc hoàng ông biết không
nhân gian đ́ lắm kẻ không chồng
giận dỗi ông ngồi làm mưa khóc
uổng kiếp anh hào chỉ ngồi không ...
anhtuanseattle
02-18-2009, 07:03 AM
Mười Thuơng
Anh Tuấn
Một thương đôi má em hồng
Cho nên em chả lấy chồng hôm nay
Hai thương em vẫn trắng tay
Hên sui em chỉ đánh bài sáng đêm
Ba thương em tính hay quên
Lại hay đổ quặu bẳt đền người ta
Bốn thương em quá sợ ma
Ra đường chỉ sợ lũ tà nhát em
Năm thương em thích cà rem
Cả ngày em mút đă thèm khỏi lo
Sáu thương ăn măi chẳng no
Xực phàn hổng đủ tối ṃ kiếm ăn
Bảy thương cái tính lanh chanh
Nhịn nhường em chả làm lành với ai
Tám thương em nhậu lai rai
Để cho chúng biết cái tài của em
Chín thương cái nết không nên
Chổng mông chửi thứ không tiền ba lăm
Mười thương em tính rất đằm
Xem phim luyện chưởng em nằm sáng đêm
Ấy xem cái tính vô duyên
Vô ṭng lại diện, dịu hiền kém ai
Sắc nhan đẹp tựa liêu trai
Giai nhân hai chữ, h́nh hài của em...
anhtuanseattle
02-19-2009, 07:05 AM
trên trời có chín nàng tiên
cô nào cũng đẹp cũng hiền cũng ngoan
hương trời, sắc nước đa hoan
mười phân cũng vẹn, nét xuân tuyệt vời
thương thay thân phận ông trời
cả đời ổng chỉ đứng ngồi không yên
cho dù ở tận trên thiên
thất t́nh ổng chỉ nổi điên nổi khùng
giận ḿnh đến muốn tiêu tùng
nhớ người ở tận muôn chùng xa xăm
thiên đường nay vắng biệt tăm
khổ hơn cái kiếp tơ tằm giăng tơ
ngày xưa mở hội quần thơ
tuyển nàng tiên nữ đem vào cung phi
mười nàng, chọn chín bỏ eve
dị đoan ổng sợ đeo vô số bù
eve thề ta sẽ trả thù
cái đồ có mắt lại mù như ông
biết ông thương gă lông bông
nàng bèn dụ gă, phải ḷng theo chân
bỏ thiên nàng xuống dưới trần
a-dam cũng giáng xuống trần theo eve
chín cung phi chẳng ích ǵ
để ông ngơ ngẩn giống nàng chinh phu
bây giờ mối biết ḿnh ngu
bây giờ mối biết ngục tù trái tim
hớt hả hớt hải đi t́m
ngày th́ vô net, tối vào ya-hoo
hận đời chỉ muốn đi tu
rơ ràng cái chuyện số bù hại thân
ngại ngùng chẳng dám xuống trần
sợ người cười cái cù lần như ông
bây giờ chỉ biết ngồi không
nằm ôm cái bống, chổng mông than...trời...
Anh Tuấn
anhtuanseattle
02-23-2009, 06:36 AM
Hai chữ "t́nh yêu"
Anh Tuấn
Men t́nh uống măi không say
Đến khi tỉnh giấc t́nh bay chốn nào
Dỗi hờn như giấc chiêm bao
Theo "t́nh" t́nh trốn chạy t́nh "t́nh" theo
Chữ "yêu" dính tựa băng keo
Đeo "t́nh" như bóng cả đời không tha
T́nh yêu thoáng tựa bóng ma
Một đời theo măi sao ta kiếm t́m
Đôi khi nó đứng lặng im
Vô h́nh hờ hững vô t́nh quanh ta
Khổ thay hai chữ t́nh xa
Ngày đêm vương vấn cho ta chán đời
Lắm khi "yêu" đến gọi mời
Ta vào giấc mộng tuyệt vời trong đêm
Rủ ta vào chốn b́nh yên
Đến khi tỉnh giấc "t́nh" quên chốn nào
H́nh hài ta đă hư hao
Tim khô gịng máu th́ thào vẫn yêu
Nhờ "t́nh" đi kiếm chữ "yêu"
Ghép thành hai chữ cả đời mỹ miều bên nhau
Vần thơ gởi gió đi t́m
Chữ "duyên" làm sợi "tơ" t́nh trước sau
T́nh yêu kết trái trầu cau
Trộn chung đỏ máu chảy vào nuôi tim
Sao "yêu" c̣n măi kiếm t́m
Để màu vôi trắng bạc t́nh phôi pha
Biến thành hạt muối trong ta
Khô môi mặn đắng t́nh xa mất rồi
Chữ "t́nh" nay đă phai phôi
Chữ "yêu" giờ cũng chán đời ly thân
Tử sinh một kiếp nhân trần
"T́nh" "yêu" muôn kiếp chẳng gần... trêu ta...
http://i173.photobucket.com/albums/w61/anhtuanseattle/zz17.jpg
<!-- / message -->
anhtuanseattle
03-16-2009, 05:54 AM
Ai đem cái bống giữa pḥng không
Rao bán đây em gái chưa chồng
Đi rông anh chẳng dám mua của nợ
Dại ǵ đưa cổ để mang gông
thời gian có bán cũng như không
qua đi giữ lại vẫn trong lồng
lấy chồng làm đẹp thêm cái bống
đừng bán đi rồi sẽ ở không
này cô em gái lấy chồng không
chim quyên mơ mộng trái nhăn lồng
đừng nên ở giá như gà trống
đêm ngày gáy măi kiếp chờ trông
này hỡi ngọc hoàng ông biết không
nhân gian đ́ lắm kẻ không chồng
giận dỗi ông ngồi làm mưa khóc
uổng kiếp anh hào chỉ ngồi không ...
anh tuấn
tuyet_lan
03-17-2009, 10:35 AM
:hello: :buom:
Anhtuanseattle Tuyếtlan Ké Bài Nha...
Ôm cái bóng như đồi thông trổi sáo
Lấy người chồng phăi giữ như điên
Lăng nhăn với mấy ; nử tiên
Đời sắc tứ ; nhốc trong lu hủ ...:luf: (tl)
anhtuanseattle
03-21-2009, 06:17 AM
cuộc đời sao lắm long đong
cái thân cá chậu chim lồng như em
ngủ hoài em vẫn cứ thèm
cả ngày ngồi ngáp đến mềm cả môi
nhà th́ sao qua lôi thôi
trong ngoài bừa bộn chỗ ngồi cũng không
má em bảo gái chưa chồng
khôn ngoan một tí kiếm chồng đi con
em th́ tuổi hăy c̣n non
lẫy chồng chi vội cho ṃn tuổi xuân
nên em chẳng chút phân vân
ngồi ôm cái bống muôn phần vẫn hơn
dù cho ai có van lơn
mặc cho ai có dỗi hờn vẫn vui
bếp ngày ba bữa cứ chui
vui th́ nướng chuối buồn th́ lụi khoai
chẳng cần lo chuyện ngày mai
đếch cần nhân thế mỉa mai chê cười
mười phân em vẹn cả mười
làm thân con gái có lười hổng sao
sáng th́ em đánh bài cào
trưa chơi tứ sắc tối xào cát tê
đánh cho thỏa nỗi đam mê
c̣n hơn cái thứ không nghề vô duyên
má hồng hai chữ truân chuyên
dại ǵ đem ván đóng thuyền uổng thân
thà đem tuyệt sắc giai nhân
đè cho cát nết hết cần nhữ nhi
tam ṭng tứ đức làm chi
công dung ngôn dạnh nhu ḿ cũng thua
nếu cần em sẽ đi mua
chẳng cần học chữ thêu thùa... hôm nay
cầu trời em sẽ gặp may
để em trao tấm thân này sang sông
mai này khỏi phải đeo gông
khỏi mang tiếng kiếp không chồng vô thân...
<!--TEMPLATE: skin_global, Template Part: signature_separator-->
anhtuanseattle
03-27-2009, 05:41 AM
Ta tự hỏi cớ sao ḿnh ngu quá
Cứ yêu hoài nhưng chắng đuợc cái ǵ
Cái thân trai vai rộng để làm chi
C̣n thua đám nữ nhi ngồi ôm bống
Hồi xưa đó trên thiên cung ta sống
Chẳng cô đơn cũng chẳng phải lông bông
Cả một bầy tiên nữ đẹp má hồng
Đến ve vuốt t́nh nồng say chan chứa
Rồi một ngày con tim ta rực lửa
Eve viếng thăm đem cánh cửa t́nh yêu
Ôi đẹp thay một bóng dáng yêu kiều
Ta ngơ ngác lạc trong vuờn luyến ái
Nàng trốn đi cả hồn ta tê tái
Làm ông trời chê gái đến cua ta
Nên một ḿnh khăn gói ta lánh xa
Đến trần tục t́m Eve vui cuộc sống
T́m đuợc Eve nhưng nàng không c̣n bống
Tặng cho người trần tục chẳng tiếc thương
Ôi nhân gian sao lắm cảnh chán chuờng
T́nh đă mất nên ta ngồi ôm đổng
Cả ông trời cũng hết ngồi dệt mộng
Gọi cậu ông làm mưa gió khắp trời
Gieo cho đời tang tóc khắp mọi nơi
Tạo chia cách như Ngưu Lang Chức Nữ
Ta bôn ba cả đời t́m một chữ
Không đuợc "t́nh" gặt hai chữ "tuơng tư"
Để ông trời hận đâm hư
"Thất t́nh" hai chữ c̣n khờ hơn ta ...
anhtuanseattle
03-30-2009, 06:14 AM
T́nh
Anh Tuấn
T́nh yêu hai chữ nhiệm mầu
Dễ thương dễ ghét dễ sầu tương tư
Ghép vào hai chữ h́nh như
Tựa h́nh với bóng đến từ trong tim
Sao t́nh cứ măi đi t́m
Để yêu măi đứng lặng im dỗi hờn
Yêu rồi sao biết thiệt hơn
Cho nhiều vẫn thiếu, van lơn chẳng huề
Làm sao giữ trọn câu thề
Như t́nh sông núi t́m về bên non
Trầu cau đỏ tựa môi son
Kết duyên giai ngẫu cho tṛn thủy chung
T́nh yêu giây phút tương phùng
Đôi tim ghép lại tơ chùng xe duyên
Chữ yêu nay hết truân chuyên
Cùng t́nh say đắm về miền yêu thương
Không c̣n ai đoái sông tương
Không c̣n mơ khúc vô thường...tương tư
<!--IBF.ATTACHMENT_426511-->
<!-- THE POST -->
anhtuanseattle
05-19-2009, 04:52 AM
Vi tính không lời
(T́nh yêu kế toán)
Anh Tuấn
T́nh yêu kế toán không lời
Yêu rồi tính toán cả đời cũng thua
Dẫu rằng yêu chẳng bán mua
Phương tŕnh hai vế như bùa chẳng cân
Lại thêm cái cấp số nhân
Làm anh cứ đứng phân vân hỏi trời
Sao ông cứ măi vẽ vời
Tạo ra cay đắng cả đời ích chi
Cái "t́nh" là cái chi chi
Thôi về anh "gặm bánh" ḿ cho xong
"Yêu" rồi chỉ đợi chỉ mong
Thà ôm "ổ bánh" chạy "rông" đă đời
Đừng "yêu" uổng phí cuộc đời
"Gặm" xong một ổ cả đời no say
Sướng hơn thân phận ăn mày
T́nh duyên vỡ nợ đọa đầy tấm thân
"Gặm" ḿ khỏi sợ lên cân
Ḿ ngon một ổ mười phân vẹn mười
Ăn ḿ chẳng sợ ai cười
Vác thang lên hỏi ông trời mà xem
Ngay em c̣n bỏ "cà-rem"
Cùng anh nuốt bánh huống chi ông trời
Gởi ông "vi tính không lời"
Để ông kế toán muôn đời thay anh ...
Powered by vBulletin™ Version 4.0.6 Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.