View Full Version : Thơ Tình Thương Nhớ Của Tuyết Lan
tuyet_lan
08-02-2006, 08:16 AM
:icon323:
<embed src="http://www.freewebtown.com/lantuyet/Where%20Do%20I%20Begin.mp3" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" controls="ControlPanel"/>
Chiều Bên Sông Hậu !
Nỗi nhớ một chiều bên sông Hậu
Lá vàng rơi nghe gió hoang du
Lòng trầm ngấm như trăng về tim vỡ
Chiều từng chiều tim tím thời gian
Rừng phong lan , bao chiều lá đỗ
Vạn Tuyết rơi nguyệt thã thơ chờ
Ngấm trăng lên tim đầy hoa mộng
Ngấm sương mù anh thã hồn mơ
Cõi lòng anh...âm vang thu bước
Nghe gió vê...xào xạt từng chiều
Nhìn dòng sông... nước chiều bập bềnh sống
Chãy muôn chiều...anh nỗi nhớ yêu thương
Chiều bãi biễn bóng mây xanh, xám
Buốt hồn anh buồn tựa gió heo may
Gieo đau thương cho con tim khờ dại
Mộng mơ chiều anh , gọi không gian
Mây giăng giăng , thương nhớ mỗi chiều
Em khuất bóng...vào đêm biễn vắng
Vầng vầng theo bọt biễn thẫn thờ xa
Thương nỗi nhớ...con tim khô héo (tl)
tuyet_lan
08-02-2006, 11:32 AM
Hoa mai khoe sắc nụ thì thầm
Thâu đêm sương ánh hoa vàng trăng xuân
Bước chân ngây ngất vầng trăng sáng
Âu yếm tim ngàn kề bên nhau
Lắng nghe con gió heo may thỗi
Hẹn ước nụ hồng nhớ thâu đêm
Vì đó thơ ngây tình hò hẹn
Tha thiết thanh tao lung linh chiều
Trong tim tô điễm chói trăng tình
Nầy hỡi anh ơi... trăng rụng vỡ
Dói tay ngắt ánh trăng tràn thơ ngây
Chiếu ánh trong tim màu tinh khiết
Nhặt lấy tình vàng với hoa mai
Tô điễm bên nhau mộng êm đềm
Song bước cùng em dưới bóng trăng
Vạn cành hoa mai... NỠ NỤ YÊU NHỚ
Vào mãi trần đời...NHỤY BƯỚM HOA (tl)
tuyet_lan
08-02-2006, 05:06 PM
Hông cười nữa anh ơi sầu ly biệt
Hết duyên rồi mình sẽ xa nhau
Kỹ niệm buồn anh cất giữ môi mi
Sầu một nữa tình mình tiễn nhé
Cùng bên nhau khi mưa thu về đổ
Vào từng ngày giây phút vấn vương
Nụ hồng hoa lá đầy lối nhõ
Có lẽ rồi hai ngã đường xa
Cạnh bên ta vạt dzào khe khẽ
Nhúm tim anh nom lữa ấm lòng
Đấm say ân tình theo Tuyết xuống
Mãi bên trời trắng xóa gốc tình anh
Giòng thời gian những gì em trao trã
Nhớ thương trao đừng dội nhói lòng
Cùng trăm năm mưa thu giăng lối
Giọt rơi rơi...Trôi vạn bóng hình (tl)
tuyet_lan
08-02-2006, 05:39 PM
Tữu nồng , trên men say tình ái
Trìu mến anh hãy cạn ly nồng
Nguyệt hạnh ngộ tìm thức tim say
Vòng tay đó anh nghiêng ly tữu
Anh yêu ơi... tình khúc tặng nhớ
Hoàng hôn sương giọt huỳnh đào
Níu chặt nhau môi tặng si trao
Bướm lượng lãng lơ vườn tữu nguyệt
Nếu yêu nhau... cho thêm tình ái
Nhặt hoàng hoa ngây..ngưỡng nồng say
Nữa đi anh... tữu đầy bình dạ lý
Môi trao nồng soi mật tình si
Đêm mưa tuôn nhấm tữu mộng mi
Men hương đêm, chiếc dài rung dịu
Truyền tim ấm uống say ngà tữu
Tha thiết gì mãi vẫn vờ say
Anh và em trên vòng tay chờ đợi
Đường tơ ôm kết hộp quyên mây ngà
Phiêu lãng đi chôn sầu tim dại
Ngẫn ngơ mờ thu lá ái tình (tl)
tuyet_lan
08-02-2006, 05:55 PM
Nhạt nhòa héo hắt lòng u_ẫn
Cách trỡ nguồn đau đoạn sông chiều
Ngàn đời dù gieo nhung nhớ mãi
Chạnh nỗi lòng buồn dang dỡ yêu
Tim nhịp rung rung đập tuông chãy
Giữa trần đời trên lá và hoa
Luôn mãi miết u_buồn theo gió
Và cũng còn sõi đá cũa tình ta
Khung tim máu mưa tuôn đỗ suốt
Từng dòng nhòa,chãy nhặt mưa giăng
Ngồi nghìn mà lòng mãi ngẫn ngậm
Một bước ngắn dấu còn in mãi
Nơi khung trời như gió và mây
Tàn thu ánh gọi màu hoa tím
Vẫn nhớ , vẫn thương dộng thác nguồn
Từng giot ... nước suối tuôn đỗ...rơi (tl)
tuyet_lan
08-04-2006, 06:07 PM
Chuyện ngày xưa chia tình yêu đôi ngã
Em và anh cùng chôn một ngày mồ
Tình chung thũy ngay, bên đồi thông mộ
Cã hai ta chung lộng mãi tim vàng
Anh yêu ơi...hoa tình lối tim đau
Nhưng rồi đó... ôm tim anh từng mãnh
Tận bây giờ... đễ nhớ đễ thương anh
Em vẫn nằm... lạnh bên đồi cõ dại
Bóng canh thâu anh đã đi xa rồi
Tròn muôn thuỡ... yêu anh từ dạo đó
Đến bây giờ , cho đến ngàn sao thế
Anh hỡi... thế kỹ nào... không máu đỗ
Tim ai ... đâu cũng có khắc tên anh
Rồi từ đó... anh đành xa em mãi
Còn riêng em...nằm lại chốn đồi thông
Đêm lạnh về... không mền gối bộc lạnh
Không cùng anh cho thân em sưỡi ấm
Gió thoãng lùa ... không ai bên than khóc
Tuyết đã về rơi... rừng lá âm_u
Cùng đồi thông... em chờ mãi anh đây
nầy hỡi anh yêu... trắc trỡ mối đường tình (tl)
tuyet_lan
08-05-2006, 09:06 PM
Ỡ phương nào cũng nhớ tình về anh
Vào lối nhõ... chờ em vầng trăng sáng
Anh yêu ơi... bên gốc trời đầy hoa nỡ
Ánh trăng vàng... sáng tõ nhớ tình anh
Anh phương đó... chiều vàng nắng nhạc phai
Em phương nầy... yêu anh từng giây phút
Trăng mông mênh vườn hoa yêu hò hẹn
Tõ nỗi lòng... em đã nhớ thương anh
Lời anh ngõ...chờ mông trọn thu mộng
Vần thơ yêu... như lời thầm thì tõ
Ỡ lòng anh hứa... yêu em cuộc đời
Anh còn nhớ... khi sương giọt xuống nhỏ
Trên lá cành... động giọt như tim anh
Giọt sương yêu...hay mưa tuôn trên lá
Chiều vàng về... hay đêm lạnh trăng sương
trăng vàng về... anh say tữu màu thương
bóng sáng tõ... vờn tim rung lá đỗ (tl)
tuyet_lan
08-07-2006, 06:17 AM
Ngẫn ngơ theo chiều hoài mộng
Lang thang nhớ kỹ niệm buồn
Rừng thông sầu lá úa rụng
Bâng khuâng bóng nhõ thu sang
Thương nhớ thắm nồng thầm lắng
Phong thu vắng tình cao chất
Bóng nụ vương, xao xuyến lòng
Duyên ngõ lời , theo năm tháng
Giăng bước sương, tím ngát hương
Nhặt hoa vỡ , đồng hoang vắng
Muôn lối cuối đê , lộng rơi
Từng mãnh hoàng hôn dừng hồng
Khuất hồn thơ niềm trăng xóa
Biệt ly Tuyết, thõa tầm mơ
Chẵng hiu hắt khép khói sương
Cô đơn quạnh thắc nghẹn ngào (tl)
tuyet_lan
08-07-2006, 06:33 AM
Rừng hoang sơn núi đĩnh cao trắng
Tượng đá ngàn đời dời dợi xa
Chân bước lãng du thơ vạn lý
Xoáy gió lâng lâng thiên tượng yêu
Gió bên trăng ngàn năm đưa ánh
Mây chập chùng buông giấc trời mơ
Mưa có về từng mang giọt ước
Vùng phía trước loay quay chiếc bụi
Bãi biễn chiều cát loãng bay bay
Vương nắng nhẹ sống vỗ bèo trôi
Tình cách trỡ ai nào tiếp nối
Thôi thì ta gói vào năm tháng
Nếu không thành trăng thề héo hoa
Nghe cõi lòng nhớ tầm vương
Mây chiều về giấc mộng quẫn khút
Lãng du sơn nguyện thũy hương buồn (tl)
tuyet_lan
08-08-2006, 05:54 PM
Tương tư xuyên bóng trăng lá cuốn
Nguyệt bóng suối đêm khe nước vi vu
Riêng suối lá rừng hoang huyện ão
Nguồn từng xa nghe thoãng sương mù
Luyến tình ngâu trăm năm theo mộng
Bướm hoa hương nghiêng ngã sang mùa
Hoa tim thuyền bóng bên trăng sáng
Buồn hiện hữu vấn vương nối tiếc
Gốc trời thơ mộng trăng đêm lộng
Ánh sáng muôn màu gợi mắt em
Giữa khuya nằm nghe nước rành chãy
Nghe dịu dàng lặng ngã hương thu
Chôn kín tình thương gỡi về sáng
Huyễn chuyễn ghềnh theo rừng đêm
Yêu ai còn câu ngại ngùng hõi
Hoang mang điên hình ão thơ dần
Tình mộng mi tiếng ngân tình khúc
Huyễn đượm tàn trăng mượn thiên thu
Nhớ thương phương vọng diễm si cuồng
Vấn vương thao thức nặng ý lòng
phai tàn dạ nhớ mộng cành sầu khô héo
dưới ngàn hoa cãnh gốc trời mông chờ (tl)
tuyet_lan
08-08-2006, 06:15 PM
Mưa đã về lạnh lùng da áo
Mịt mùng tràng không dọi ánh tà dương
Mưa vào đêm giọt sầu rí rách
Mưa tạnh từng giọt rớt thâu canh
Lá trên cành xanh chồi vạn nhánh
Bông mù_u rơi lắng cãnh u_buồn
Cây đông đưa nhành từng lá nhõ
Bốn ngàn năm cây trái vạn màu
Vào hè sang ve cùng trỗi nhạt
Hát và hò bé nhõ hồn quê
Dấu tình đời theo năm ngày dụng nhớ
Và ánh trăng đã xế tàn canh
Hé buỗi chiều tạnh mưa dông ngõ
Lúc nữa đêm giọt rớt đầy thềm
Em yêu ơi... tim tình vào nhớ
Tình thơ vào mưa bụi nhạt nhòa
mưa khuya , anh đón chờ em
ước cành lá ,, áo trên vai lạnh lùng (tl)
Tuyetlan
08-09-2006, 07:39 AM
Tà áo trắng hững hờ bay trong nắng
Như vầng mây lãng dãng gọi luyến thương
Người dấu yêu như khói như sương
Bâng khuâng quá nghe mãnh hồn trống vắng
Người tình nhõ ngũ đi em nhé
Mang nhớ nhung xóa dịu những cơn đau
Tình gió sương hoa gấm gỡi trao nhau
Đêm tĩnh lặng dắt dìu nhau vào mộng
Anh hõi em thu buồn em có khóc
Lá vàng rơi em có nhạt đêm về
Cho thu sầu vơi cạn bơ vơ
Vàng thu lá thôi ngẫn ngơ theo gió
Em trã lời thu về em sẽ khóc
Cho tình mình như bao lá thu rơi
Chữ nợ duyên ngan trái đếm rã rời
Ta hãi nghĩ thu nghìn đời thay lá
Chút tình xưa vẫn mơ hồ lãng dãng
Dĩ dãng buồn chưa khép lại hay sao
Đời buồn vui mong manh như gió thoãng
Nhân ãnh nào còn khác khoãi xuyến xao
Thơ yêu thì cũng hết lời
Còn thơ nhung nhơ qua thềm gió bay
Thôi thì anh hãy trôi hoài
Nếu mà anh hãy thay lời đắng cay
Thương thương lắm chân mềm đường gai gốc
Tóc còn xanh đã lem lấm bụi trần
Cười trên môi nhưng trong hồn bận khóc
Phụ phàng ôi sao mi chẵng vời chân (tl)
tuyet_lan
08-10-2006, 08:10 PM
Chiều nay nghe tiếng gió di du , đồi thông reo
Lưa thưa chiếc lá cành rung xôn xao
Suối mơ khe nước chãy rì rào theo trăng
Liễu lay lá đông đưa nhành nghiêng nghiêng
Thơ trăng anh ngấm khi tim lòng thương thương
Rành khuya giọt mưa tuôn hồn thu rơi
Chia ly nhớ người yêu mến từ hôm nào
Dòng sông bến Hậu Giang gốc trời xa xâm
Nhớ sau cho dừa từng trăng lên
Mơ màng mây hồng dần tàn quạnh hiu
Mây trăng ánh sau ghềnh lưa thưa
Thiết tha kinh nước dòng chãy xuôi xuôi
Con sông mưa từng khúc nhạt nhòa
Khi gió thu về nữa đêm... sương phũ mù
bên đồi sim tím nhớ anh
trên ngàn dĩnh ấy ,, tuyết trăng...mộng lòng (tl)
note sỡ làm (thứ Năm)
tuyet_lan
08-10-2006, 08:30 PM
Ngấm dòng sông nước chãy suôi ngược
Ngấm con suối miêng mông thầm lặng
Ngấm ánh trăng bâng khuâng như đang nhớ
Vào rừng hoang chú cụi trăng già
Và đĩnh đồi cao cao dốc đá
Thật đẹp thay Tuyết xuống khi đông về
Đồi ngân nga như giọt sương đêm
Hây mưa gió bên trời buông nhớ
Dang dỡ theo mùa hoa lá trỗ
Yêu trong tim rạng ánh mây hồng
Bão bùng thoãng gió hương sa
Sông đêm sống nước kiếp người đã qua
Núi rừng rộn rã mù sương lạnh
Dạo cãnh thu trăng lá hoa cà
Rừng xanh chim hát hay ca múa
Không gian trầm lắng núi cao thác đồi
Dưới chân đồi rừng thu giá lạnh
Dòng sông ôm nước chãy lững lờ
Trên đĩnh đồi vẫn ngấm dòng sông
Trăng đấy nước lập lờ dạng ánh
Giọt nước mờ nghiêng nghiêng bãi cát
Bão bùng ngan cãnh ỡ núi rừng
Hoa trăng nhịp gió lung linh đĩnh
Di du réo gợi cuồng vương sông dài (tl)
tuyet_lan
08-13-2006, 05:15 AM
tuyết_lan Xin...POST bài Bốn mùa...
cũa Nguyễn Vạn Thắng.
Tuyet Lan ... CÃM ƠN.. BẠN
Bốn mùa hoa lá cây giăng chớm
Sương rơi động giọt lưu ly nước
Hứng sương vào đêm ướp lá cành
Nhật ký từng thơ họa tim lòng
Gió thoãng thu về chiếc lá sương
Rơi rơi trên nước dòng sông cuộn
lóng lánh trăng về lá vẫn rơi
Yêu anh bốn mùa hoa lá cỏ
Mộc dòng hoa sơn đĩnh ngút thông
Vào mưa ngàn Tuyết đỗ lưng đồi
Cho em mùa thu đêm trăng sáng
Và lá vàng rơi...nắng sương mù
Trao về vần thơ tình thương nhớ
Kết đoạn nhụy hương huyến luyến tình
Cho lòng đấm say môi xao xuyến
Chiều mưa hoài mộng giọt lệ rơi
Vợn lá thu đưa dạn bóng anh
Mãi mãi thu trời về đông lạnh
Nỗi nhớ bốn mùa ngơ ngẫn thương
Khói hoàng hôn khơi mộng trăng thơ
THIÊN NGUYỆT NHẬT LÂNG LÂNG THÃO
PHƯỢNG HOA HỒNG HOÀI MÃI NƠI TIM
CUỒNG SI TUYẾT TRẮNG LAN HOA HÉO
LÀNH LẠNH BỐN MÙA MÃI CHIỀU VƯƠNG
Thoang thoãng trăng về cài tóc em
Ngát tình vũ trụ say tữu ngấm
Tiếng treo bên suối rừng hát vọng
Giăng ngàn mây gió khắc giao nhiêng
EM MANG TÌNH TIM THEO NHỊP SỐNG
MỘNG ƯỚC TRINH NGUYÊN ĐÁY NƯỚC XANH
NGOÃNH BUỒN THA THIẾT NGỠ NGÀN NÁT
TƯƠNG TƯ TRĂNG RỤNG CHẬP CHỜN NỖI ĐAU (TL)
tuyet_lan
08-14-2006, 02:36 PM
Kỹ niệm nặng mang tình ngang trái
Nhắc nữa thêm đau thế tìm nhau
Luyến nhớ mi tuôn nhòa vơi lệ
Thầm hõi đêm dài nằm nhung nhớ
Gợn hết cơn sầu nữa thêm đau
Nhắc nữa chi trao lời ngõ chuyện
Oán trách phương xa từng câu nhớ
Tìm chi lại cãnh mưa phùng rơi
Ngấm ngũi khối tình đang đau khỗ
Chia tay nào rồi cũng dội qua mau
Những ngày qua niềm riêng chôn tận
Tiếng nấc sầu trong tũi hận luôn đau
Chẵng hiễu tuỗi đời đùa nghịch cãnh
Tràng đầy lắng tiếng chẵng bồng bềnh
Phận đời trót đễ hoài tuỗi mộng
Chuỗi ngày giây phút đùa tim vỡ
Nguyện chung trăng khấp muôn nơi thoãng
Từng đêm về khao khát lặng câm
Đời thương chi cho lằng tim trống vắng
Bóng nước soi hoài năm tháng mưa ngâu
Niềm nhung nhớ giọt rơi từng hạt
Ngàn năm sầu trăng nhạt thành thơ
Hoa trăm năm tình thơ kỹ niệm
Trắng tim lòng như hạt nước mưa tuôn
nghe suối nguồn nước chãy di du gió (tl)
tuyet_lan
08-14-2006, 03:01 PM
Chiều mùa hoa phượng thắm lá sương
Nhung nhớ bóng em dờn dợn nước
Ru tình em nhớ mãi vấn vương
Chập chùng kỹ niệm hàng cây lá
Tha thiết tình nồng buốt quạnh hiu
Xóa tóc em , màu xanh nước biếc
Tim úa nhầu lắng huyệt trùng dương
Vương hoài niệm chiều hoang gió thoãng
Ngồi trong em dạ luống u_hoài
Gió đang lùa , cơn phùng bất chợt
Tà áo bay , thắt chữ tim yêu
Kết hoa tím , lan tuyết trắng rơi
Hương nhụy thoãng trinh tim ngầm huyến luyến
Anh yêu ơi... như tình em dụng dại
Lỡ yêu rồi...vạn mãnh hồn mơ
Và từ đó trong lòng nỗi nhớ
cách đôi đường...nhưng tim dạ khắc yêu
hàng cây hoa lá...yêu anh trong ngàn tuỗi (tl)
tuyet_lan
08-14-2006, 06:42 PM
Lối em về hoa xuân hé nở
Màu ân tình sau vở thành đôi
Bước chân đi sau quá lẽ loi
Đường dạn dậm anh đi quá mỏi
Đời thênh thang tình anh lạc lối
Mộng yêu thương đã vổ cánh rồi
Trời buồn vẩn đổ mưa ngâu
Tiếng ve gọi mãi giọng sầu tim côi
Yêu người , người đã xa rồi
Chỉ còn động lại bên tôi giọt buồn
Ta còn sống lang thang vô định
Em chiếc thuyền mõng mãnh nổi trôi
Ta ngao ngán thói đời phù định
Anh não nề nghĩa bạc như vôi (tl)
Tuyetlan
08-15-2006, 07:12 AM
Vui khúc trăng vàng anh thững thờ
Đón chào mừng trăng thôn dả quê
Tim anh nhắc khúc hồn thu lá
Qua mãi chiều tà lá rụng rơi
Trôi mãi giòng đời theo ý mùa
Ngất ngây yêu mãi chiều thu lá
Kìa lá thu sang gió nhịp nhàng
Sương giọt đêm tàn ngập lối thôn
Ánh trăng phai nhòa theo gió đưa
Trăng thanh bất khuất chênh chếch bóng
Yêu anh bốn mùa lá thu rơi
Tiếng ru triềm giấc đầy hoa mộng
Xuyến xao buốt lòng mưa dẫn rơi
Phương thu cuối trời gió heo may
Thầm lắng buồn mưa thu hạt lạnh
Luyến lưu dạo buồn mưa nhạt nhòa
Yêu anh một kiếp vương tơ tình lắng
Hững hờ dư lệ sầu thương lịm lòng
Gom chiều nhung nhớ mưa giọt nhòa
Tà áo màu kia họa thơ ai
Kết chặt quên mình như luư luyến
Có buồn héo úa người hững hờ
Tắt lịm mưa rơi trên tàu lá
Màu xanh ly biệt hoài vương vấn
Ray rứt khôn nguôi ngang trái thơ
Kỹ niệm họa ngậm ngùi thơ tích dấu
Chuyện suốt canh thâu hoài cất giữ
Tình thơ cay đắng ghép cho đời (tl)
Tuyetlan
08-15-2006, 07:20 AM
Lối em về hoa xuân hé nở
Màu ân tình sao vở thành đôi
Bước chân đi ôi quá lẽ loi
Đường vạn dậm đôi chân đã mỏi
Đời thêng thang tình anh lạc lối
Mộng yêu thương đã vở cánh rồi
Trời buồn vẫn đổ mưa ngâu hạt
Tiếng ve gọi mãi nghe sầu tim vỡ
Yêu người , người đã xa rồi
Chĩ còn động lại bên tôi giọt buồn
Ta còn sống lang thang vô định
Em chiếc thuyền mõng mãnh nổi trôi
Ta ngao ngán thói đời phù định
Em não nề nghĩa bạc như vôi (tl)
tuyet_lan
08-15-2006, 07:53 AM
Đừng nói với anh mùa đông lạnh
Tình mình đã hết thật rồi sao
Ngẫn mặn nhìn gió đã lên cao
Mà đi đó nỡ nào xa lánh
Mùa đông ơi sau em lẫn tránh
Mối tình chân chấp cánh xa vời
Lặng nhìn thổn thức vỡn phôi pha
Sao đời chia cách tình đôi ngã
Người đứng trong theo kẽ đi xa
Ôi tình đã đến bôn ba
Gió neo kiếp phận nghĩ mà xót thân
Mưa bay giăng lối trăng gầy nữa đêm
Mi mắt môi em lệ nhạt nhòa
Kỹ niệm ngày xưa nay chia cách
Trái tim đầy với hạt mưa đêm
Chia tay còn vơi đầy tuyết xuống
Giữ cho tình ngày đó đoàn viên (tl)
tuyet_lan
08-15-2006, 08:22 AM
Mơ hoa điệp phượng vĩ nguyệt mùa
Chim trên cành bên hàng bay dạo
Bướm bên vàng gợi giọt châu pha
Đợi lúc mai trúc trăng vờn nhòa mờ bóng
Tình thơ thân ái đợi lúc trao
Hoan ca hân khúc chang hòa
Quê yêu một chúc chiều vàng gió hoa
Nhớ đào lai trăng tuyết mùa vui ánh
Trăm thềm vi vút nước trăng soi
Thuyền mây cùng gió đùa vào biễn
Thõa mộng chờ cô liêu nguyên thũy
Thẫn thờ quên rồi chuyện ngày qua
Kinh sáng đò ngang chờ mộng tình
Lời thơ hoài niệm buồng tiếng gió
Hương lời loan khuây nhớ say lệ
Ghềnh mang trĩu lá rừng nỗi nhớ
HOEN MI CHIẾC LÁ KHÔ CÀNH HEO MAY
HƯƠNG MÙI THOANG THOÁNG HOA CÀI NỮA ĐÊM (tl)
tuyet_lan
08-15-2006, 08:29 AM
Thanh vắng sương soi tận đáy sông
Chạm lá tình trăng bóng vờn vợn
Cuốn sầu lắng động theo dòng nước
Trêu hương hoa thấm vấn vươn mầm
Xuyến xao tim khoãng nhung nhớ nhau
Hoa sắc tình nồng luư luyến thơ
Mộng tình cách trỡ rừng hoang vắng
Mõng mãnh trái tim nghiềng nát sầu
Ánh trăng nghoãng gió lung linh lá
Rơi rớt vỡ đêm hiu hắt khói
Giăng giăng rừng hoang chiều mây tím
Long lanh chìm đấm lãnh lót hồn
Ngẫn ngơ suốt mộng tròn giấc điệp
Nguyện thương xiết chặt chuyện vương vấn
Trìu mến hoài tiên với bóng hình
Rồi mộng viễn nghiêng đời lặng lẽ
Nức nỡ nghe khoãng mang khỗ đau
Khắc khoãi duyên hoa phận bẽ bàng
Như ngàn tuyết trắng giọt rêu phong (tl) </LEGEND>
tuyet_lan
08-15-2006, 08:33 AM
Dịu nụ cuời thuỡ mình vai ghánh
Nỗi nhớ nhung ..nhẽon ánh trăng duyên
Bâng khuyân nghe tiếng thầm núi tiếc
Nhớ từng cơn gió mơn mang lối mòn
Chia cách giọt buồn ôm trăn trỡ
Ao ước lời thơ dạ hoài thương
Muốn nói nụ hôn thắm tình nồng
Như mềm hơi ấm trao đêm vắng
Ray rứt kỹ niệm hòa giây phúc
Ngẫn buớc chứa chang tuyết nhuộm hồn
Chưa lời một giấc mơ chết lặng
Đôi mắt hoa hồng cháy trong tim
Trao anh tha thiết yêu khối tim tình
Khoãng nào lấp mù suơng màu tím
Muôn đời trông héo đáo hoa xinh
Và chiều tím hoa cành nung nấu
Chẵng héo khô khi tim đợi buôn chiều (tl) </LEGEND>
tuyet_lan
08-15-2006, 08:37 AM
Sưỡi ấm lòng em khi Tuyết đông
Giăng giăng thoang thoãng Tuyết rơi đầy
Nỗi NHO*' thầm đau người phương ấy
Lạnh giá bao chiều thấm tim khô
Cã trong hồn thơ sưỡi thu mộng
Phương chiều đò vắng Tuyết giọt rơi
Chốn cũ tiếng sầu cơn mưa xuống
Nhớ thêm hạt rớt gió lá đưa
Nhuốm đầy tim ước màu hoa cà
Tím cã rừng hoang giọt sương xuống
Sầu vâng mưa ngát nhớ dưng lệ
Mi thấm muôn lòng càng nhớ thêm
Giữ cã tình em và nỗi lòng
Sang sông ly biệt đành nhương nhiễu
Duyên kiếp trái sầu thương nặng mang
Chân trời từng áng mây phong tõa
Đứng giữa mưa phùng bay giọt rơi
Mang mác tình chia cách ngừng mang
trời xanh mây xám ngó giòng thơ ...
Thung lũng tình mơ nhẹ lá vàng
mưa tuôn rơi đỗ giọt dập dìu ...
Nho***' về đồng nội giọt mưa thu (tl) </LEGEND>
tuyet_lan
08-15-2006, 08:40 AM
Bóng tàn che nắng bên lùm
Hàng dừa mát lặng dưới đường đê thôn
Rêu phong xuống phiến màu xanh
Ru tình một thuỡ hồn tê tái mềm
Lời kỹ niệm dợn lòng nặng trĩu
Phiến đá sầu bờ cát dịu êm
Xạt xào con gió rì rào thỗi
Không gian trầm lắng xinh tươi đóa hồng
Một nữa nặng mang yêu tim nhớ
Cãnh lặng quanh hiu lâng lâng dạ
Mộng say trên cãnh gót chân buồn
Lác thác vụng mãnh đóa rĩ tình
Yêu người mây tím sầu tan gió
Gạt mộng phương côi luống thoãng nguôi
Giữ chìm trong năm tháng dại
Thỗn thức niềm đau tắt thỡ dài
Chiếc lá hoàng hôn động sương mù
Mộng mơ tình yêu trên đĩnh núi
Nắng mưa lá cành ôm niềm nho*'
Sương phũ mây mờ với tiếng yêu
Tuyết sầu mơ trắng về đông tối
Sau mùa lúa mạ trỗ đồng đồng
Yêu mãnh trăng thanh năm tháng ấy
Yêu cành hoa lá ,, với gió lay (tl) </LEGEND>
</LEGEND>
tuyet_lan
08-18-2006, 07:24 PM
Tình ta đó , duyên phận như hoa nỡ
Tím ngọt ngào ,vườn Lan trắng Tuyết rơi
Trỗ vào thu , hàng cây lá rơi rơi
Huyến luyến nồng , hương trăng yeu nhớ
Vạn nỗi thương , muôn cãnh Lan rừng
EM YEU ƠI...thu về ngàn hoa lá
Ánh dương tà , khói ngút tõa hương thu
Rồi từ đó tình ta dòng nước cuộng
Con thuyền về , không bến hoa sương
Và chiều thu , nhè nhẹ gió sang mùa
Nhành lúa trỗ như tình ta NHỚ
đêm trăng tối chỡ tình ta đó
vạn nỗi yeu muôn cánh thu thơ
giòng đời yeu mãi mãi tình hò hẹn
trăng hoa thu cô lẽ tim đau (tl)
tuyet_lan
08-22-2006, 09:09 AM
Lời yêu chân thật như mơ ước
Lang thang tìm đêm thỗn thức con tim
Giấc mộng thu không yên giấc điệp
Tình mõng manh choáng dán cuộc thi
Cã mộng mị từng đêm chết lịm
Bỗng trầm thơ vạn nứt mây cao
Ngừng trôi cay đắng trăng sao khõa
Bụi cát ngàn cây nghĩa ân tình
Hoài tha thiết hỏi tim còn thành khói
Mượn lá vàng kể chuyện ngàn thu
Tình dạ trăng hận tủi lặng thầm
Xót hoa lan luyến nhớ nhung mãi
Thu tim anh... cuốn theo dòng nước
Đời cãnh thu...rơi suy ngẩm thuỡ u_hoài
Giòng bèo vào vạt đâu bờ bến
Chợt thấy con tim mưa lại về (tl)
tuyet_lan
08-22-2006, 11:38 AM
ANH YÊU ƠI...như trăng hoa cài máy tóc
Ngỡ ngàn tim lặng sống biễn (TRÙNG DƯƠNG )
Ngất ngây tình nồng chia muôn thuỡ
Biễn mặn ba đào sống bãi (TRƯỜNG SA )
Thì thầm trăng rụng đầy tim dại
Mãi mãi ngàn năm lan thu tím
EM YÊU ƠI...tình anh xa ngàn vạn lối
Thương em nhiều vạn ánh hoa cài
Vầng tuỗi mộng chôn vào dỉ dãng
Chút giận hờn nhạt nắng hoàng hôn
Giòng cây hoa lá anh yêu
Thuyền trôi vạn nẽo đắng cay lệ sầu
Tại anh đó nên tình mình đôi ngã
Ngàn phương xa anh thắt lệ môi trao
Như một phương trời biễn xa xâm
Trùng dương màu áo trắng trong tim u_sầu
MÃI MÃI PHƯƠNG TRỜI EM NHỚ ANH
SẦU ĐÔI MI LỆ MẮT TRANG ĐÀI(tl)
tuyet_lan
08-28-2006, 07:52 PM
Nhớ thương anh...cơn đau tình tha thiết
Thắt quặng lòng như gió cuống mây trôi
Nắng hồng lên lá..thu mây tím
Sống biễn cuồng lá rớt nỗi trôi
Anh yêu ơi...thu trăng hoa cài máy tóc
Hương thơm nồng tõa khấp bốn phương
Huỳnh Lan dạ thão đài trang cát
Yêu anh.. biễn sống trùng dương ngọt ngào
Tuyết cùng trăng đêm vàng lộng gió
Phong Lan mưa hạt rớt trên môi anh
Bốn mùa nguyệt ngấm đồi Everest
Tuyết hạt sang đông lạnh tim mùa
Anh yêu ơi... biễn tuyết chiều tà PHƯƠNG ấy
Đêm lạnh buồn anh ngấm sao Hoa
Ước ao tình bên nhau như vào mộng
Huỳnh Lan cành nỡ nhụy trên môi anh
lá trên cành rung rinh tình nắng hạ
thu Huỳnh Lan Tuyết trắng áo anh YÊU (tl)
Tuyetlan
09-05-2006, 07:07 AM
Trao cho nhau trời bên nắng HẠ
Phiếm đá hòn ngấm cả ngàn năm
Tình nao như giấc mơ tranh
Như ngày hò hẹn trong ai tim lòng
Trăng soi bóng tre xanh bờ đê nhỏ
Lá đông đưa gió thoảng lùa ngan
Rạt rào suối thì thầm rốc rách
Nhung nhớ anh...trăng lạnh đấm chìm
Mông mênh đời mong manh tựa bụi
Hoàng hôn lên con nắng tình xa
Cơn mộng mị thoảng thoáng bên trời
Tình yêu ơi... như hàng thông di dút
Con tim dại với người hứa mải
Chở tình nồng gốc ngả bên đường
Ngủ trong ta như giấc miêng mang
Gượng nổi nhớ con đường thấp thướt (tl)
Tvnguyen
09-05-2006, 08:35 AM
Chào Tuyết Lan,
Xin phép cho anh ké 1 bài thơ vào vườn thơ của Tuyết Lan nha!. Mong không làm phiền cô chủ...
Thang Nguyen
NẾU TÌNH YÊU ...
Nguyễn Vạn Thắng
Nếu tình yêu vẫn hoài là không thật
Lời mơ hồ âu yếm gửi trao nhau
Chỉ buồn thêm kỷ niệm phút ban đầu
Rồi xa cách đường tình chia đôi ngã
Nếu tình ta vẫn hoài như xa lạ
Tình chúng mình sẽ mãi chẳng cùng chung
Bởi tim em luôn khép kín trong lòng
Chẳng hé mở đưa ta vào tình ái
Nếu tình yêu chỉ toàn điều ngang trái
Em có còn mơ ước được gần anh
Hay đùa vui khi mộng vỡ tan tành
Rồi nuối tiếc cho lệ tình đau xót
Nếu lỡ yêu xin một lần thề thốt
Lời ân tình xin giữ mãi trong tim
Ngàn dấu yêu đừng đánh mất rồi tìm
Đừng chia cắt tình yêu thành muôn hướng
Nếu tình ta chỉ hoài trong mộng tưởng
Là lâu đài trên cát dệt mộng mơ
Tháng năm trôi tình hoài vọng, mong chờ
Đời nghiệt ngã, xin còn yêu nhau mãi ...
tuyet_lan
09-08-2006, 06:20 PM
Em Tuyết Lan cám ơn anh ,,,Nguyễn Vạn Thắng ghé thăm ,,,cùng họa thơ MỘNG tặng em..
Nếu tình mộng thì hai ta đừng dệt mối
Như hoàng hôn tia nắng hồng loang
Nếu yêu anh cho là thu cuống lá
Dạn trùng dương như đá ngàn đời
Lặng suối đá gió hoa cành rơi rụng
Lặng nắng hồng lờ lửng mây xanh
Ngàn trùng xa hoa nắng phượng hè
Tim mỏng mảnh như anh , em ngắt hái
Thà đành lở bóng trăng đêm thu úa
Dạn tuyết về đồi thông của cỏ hoa
Trắng tim anh như tuyết mơ hồ
Em thà chờ hạ về hứng giọt nước tuyết
Thu bốn mùa giọt sương rơi đêm lạnh
Nổi buồn thay , anh quên dội tình thơ
Mộng và mơ hai ta trên hòn đá
Và chất chồng qua năm tháng khói lam chiều
Tuổi đá đỏ hay màu dệt nắng
Cho tháng ngày tim dại đời ta
Anh yêu ơi...trao tim anh còn ngắt lại
Để cả vạn tình tia mờ ảo vào trăng (tl)
tuyet_lan
09-12-2006, 06:13 PM
Ninh kiều yêu dấu quê hương nhớ
Sông Hậu Giang con gió thu về
Qua phà sang sông chiều mây tím
Quê tôi ơi...lộng gió hương trăng
Hoa môi sương nhủ nước giọt rơi
Nổi nhớ quê ơi...Lục bình đầy sông vắng
Cành MAI nở lạnh mùi đêm hạnh ngộ
Vẩn bốn mùa thoang thoảng ngát hương trinh
Yêu hoài mộng cơn tim héo úa
Sầu cô đơn viển xứ miền xa
Tình người vơi đầy thu mộng nhớ
Quê yêu ơi...bến củ có đợi chờ
Bến đông TUYẾT phủ đồi thông lạnh
U_hoài niềm nhớ áng mây bay
Bâng khuâng chân bước quảng đường đời
HẬU GIANG ,, sông nước quê tôi mỷ miều
Rung niềm nhớ đầy hạt mưa thu
Lướt trăng sầu dạ đếm từng bụi cỏ
Tóc thơm tho anh vuốt sợi cung sa
Thương cảm quặng lòng nổi nhớ quê YÊU
ĐẤT PHÙ SA...MƯA GIÓ PHỦ BỐN MÙA
CON SÔNG XAO XUYẾN LÒNG EM NHỚ NHIỀU (tl)
http://i28.photobucket.com/albums/c224/emvatoiforum/muaroi.gif
Mưa ơi mưa ơi.. mưa từng đông , mưa làm sao , qua năm tháng..gió mây bay ,,nghìn đời
tuyet_lan
09-13-2006, 05:41 AM
Bến củ đò xưa vắng bóng em
Ngở rằng tình ấy yêu ngàn lối
Trong mải trên đường hảy vấn vương
Mộng mị lòng đau bến sông chiều
Sống nước còn đây người không dạn
Nhiễu nhương phía ngược sen hồ lá hoa
Tình trăng khắc khoải vần khuya sớm
Suối ngỏ trúc hoang đồng nguyệt thảo
Tầm vương giăng mải bóng sương cát
Ngỏ vắng chiều tà vương suối thơ (tl)
tuyet_lan
09-13-2006, 02:21 PM
Ninh kiều yêu dấu quê hương nhớ
Sông Hậu Giang con gió thu về
Qua phà sang sông chiều mây tím
Quê tôi ơi...lộng gió hương trăng
Hoa môi sương nhủ nước giọt rơi
Nổi nhớ quê ơi...Lục bình đầy sông vắng
Cành MAI nở lạnh mùi đêm hạnh ngộ
Vẩn bốn mùa thoang thoảng ngát hương trinh
Yêu hoài mộng cơn tim héo úa
Sầu cô đơn viển xứ miền xa
Tình người vơi đầy thu mộng nhớ
Quê yêu ơi...bến củ có đợi chờ
Bến đông TUYẾT phủ đồi thông lạnh
U_hoài niềm nhớ áng mây bay
Bâng khuâng chân bước quảng đường đời
HẬU GIANG ,, sông nước quê tôi mỷ miều
Rung niềm nhớ đầy hạt mưa thu
Lướt trăng sầu dạ đếm từng bụi cỏ
Tóc thơm tho anh vuốt sợi cung sa
Thương cảm quặng lòng nổi nhớ quê YÊU
ĐẤT PHÙ SA...MƯA GIÓ PHỦ BỐN MÙA
CON Song XAO XUYẾN LÒNG EM NHỚ NHIỀU (tl)
http://i28.photobucket.com/albums/c224/emvatoiforum/muaroi.gif
tuyet_lan
09-13-2006, 02:40 PM
Phơi Mình Ra nắng Đồng Hoang
tuyet_lan
09-13-2006, 03:13 PM
http://i84.photobucket.com/albums/k26/mucdong_2006/thuphap8ku4ek2rz.gif
tuyet_lan
09-26-2006, 01:45 AM
Mưa về hạt nước rớt , trên hoa lá
Mưa đã về một chiều thu mây tím
Gió lung linh cây lá , ngả nghiêng nghiêng
Vạn ánh trăng mùa thu tình nhớ
Mưa đã về ước tóc vai em
Mưa rụng hạt gieo niềm tim lạnh
Gợi nỗi niềm anh rất nhớ em
Tình mộng dỡ , thu mưa ngơ ngẫn
Lệ lòng đau , khi tim đã héo tàn
Trái tim anh hòa chung niềm ấm nhớ
Khi tình nồng giọt ở mùa thu
Anh đau thương ôm tình sầu héo
Hận tuỗi buồn khi không hiểu tình ai
Hờn ghen chi cho hạt mưa đầy tuỗi dại
Tình tàn phai như khói lam chiều
Mưa về theo gió phương nam
Thổi cuồng sống vổ biển xanh mịt mù (tl)
tuyet_lan
10-09-2006, 04:59 PM
Thương nhớ anh yêu rối tơ lòng
Hoài mong phiêu lãng tình trông mộng
Giấc ngủ vầng trăng khắc tim dành
Sương khuya héo hắt ngọn cỏ úa
Trăng vắng tình nhau nhớ ai ơi
Mưa có về hạt trời đổ ướt
Hàng cây thu hoa lá đổ trời đông
Trái tim nào không đợi chờ trông giấc mộng
Trao từng giây phút ngậm ngùi thương
Buồn trống vắng mưa rơi lẽ bóng
Ngang trái đời mi lệ nhòa thu
Trang giấy tình thơ mưa gió chiều
Dẫu biết tình ta ngang trái rùi (tl)
tuyet_lan
03-11-2007, 08:19 PM
http://www.whisperscastle.com/images/fchandelier.gif
Special describes people
Who act from the heart
With a smile or kind gesture
Special is the word that best
tuyet_lan
04-03-2007, 07:19 AM
Đèn gọi ánh đêm lờ mờ sáng
Nhạc hát bài mãi mãi Đoạn Tình
http://www.whisperscastle.com/images/Phantom_ani.gif
tuyet_lan
04-03-2007, 07:25 AM
Đèn đêm ngỏ vắng nhà em
Gợi cho ánh sáng cám ơn soi đường
http://www.whisperscastle.com/images/chandelier2.gif
tuyet_lan
04-03-2007, 07:30 AM
Bạn ta ta chúc bạn ta
Ngôi đèn mờ tõ muôn màu đón vui
http://www.whisperscastle.com/images/candram.gif Bạn ta ta chúc bạn ta http://www.whisperscastle.com/images/candram.gif
tuyet_lan
04-03-2007, 07:38 AM
Quên Lãng
Đời Vui
Ngày Tháng
Cho Nhau
http://www.whisperscastle.com/images/Hummingbirdhum1lf.gifhttp://www.whisperscastle.com/images/Tredros.gif http://www.whisperscastle.com/images/Hummingbirdhum1rt.gif
Tình Đẹp Mãi
tuyet_lan
06-18-2007, 07:27 AM
trăng đêm, tuyết trắng , nguyệt tàn thu
ngựa hoang , đêm vắng , anh mang mộng tình
tuyet_lan
06-20-2007, 09:02 AM
Hậu Giang
Hậu Giang, ngang đò , chiều huyền nguyệt lặn
vàm gạch xưa , gió lất phất maí chèo
sống nhấp nhô , vần vương nghiêng lốc nước
mãnh trăng kia , tõ bóng vợn sống thuyền
gió hoang hương , ngọn ngòa ngạt thỗi quét
buông lữu tình mang , luyến ngã buồn vui
thoãng qua mau , mù khơi lượng khúc , cầu
thuyền ngưn laí , bâng khuâng , lòng thổn thức (tl)
tuyet_lan
06-27-2007, 04:41 AM
Mai ta chết , khi bình minh nhạt nắng
hạt sương mù , che phũ cánh cò bay
hoàng hôn , lác đác , sương ướt hoa cỏ
thị trấn buồn , đến mãi cả đời tôi
Trăng có về , buỗi tối gió sông tà
hồn vương vấn , bên cây thông ngõ vắng
vì miệt mãi cuộc tình buồn mưa miết
suốt thâu canh , gà gáy , phãi ra đi
Khi ta chết , nắng màu hoa cỏ dại
mộc nơi nơi , như chào đón , nụ hồng
hoa mai , nỡ mãi bông vàng , giấc mộng
hoa rose , nỡ vạn muôn ngàn màu tươi
Khi ta chết , bướm hoa đầy , truớc ngỏ
bông mai vàng , tình tú cã trời yêu
ngày ta chết , chim ca, đầy lối ngỏ
cả rừng hoang , cũng khóc giọt lệ sầu (tl) </LEGEND>
tuyet_lan
08-21-2007, 07:37 AM
Hoa rose , tươi nụ , trên cành
Rớt khi thu lạnh , đêm đông gió lùa
Trời mưa cứ mãi lập đông
Tuyết rose , rạn vỡ , rụng tơi gió lùa (tl)
TinhTam
08-22-2007, 07:00 PM
Chào chị, mấy bức ảnh của chị đẹp quá... em thích quá mà hổng biết làm mô :D chúc chị hạnh phúc và trẻ đẹp như hoa
Mến,
Tịnh Tâm :Tulips:
em thích hoa lắm............
tuyet_lan
08-22-2007, 07:13 PM
Chào chị, mấy bức ảnh của chị đẹp quá... em thích quá mà hổng biết làm mô :D chúc chị hạnh phúc và trẻ đẹp như hoa
Mến,
Tinh Tâm :Tulips:
em thích hoa lắm............
Chị Tuyếtlan , mến chào em , TinhTâm... nếu mà em thích ảnh nào ... animation .. thì em cứ coppy ... nhé..
Tuyếtlan ...
TinhTam
08-23-2007, 08:23 AM
Chị Tuyếtlan , mến chào em , Tịnh Tâm... nếu mà em thích ảnh nào ... animation .. thì em cứ coppy ... nhé..
Tuyếtlan ...
Dạ em chào chị,
hihi.... em mà biết làm thì mấy bài thơ của em toàn hoa và biển không :D , cảm ơn chị nhiều nghe. Hôm ni vô mạo muội lấy tên chị làm bài thơ tặng, thơ cóc nhái đọc cho vui. Đừng cười hén chị :rolleyes:
Tuyết hoa rơi giữa trời đông
U sầu em đứng nghe lòng bâng khuâng
Yêu xưa như đã dòm chừng
Ê chề hồn nát tim bừng cháy đau
Tội ghê tim đã thay màu
Lời xưa người đã qua cầu đánh rơi
Ai ơi thương nhớ tơi bời
Người đi để lại sầu tơi nát hồn
Tịnh tâm :hoa:
tuyet_lan
08-23-2007, 04:39 PM
:icon323:
cám ơn .. Tinh Tam ... ghé .. thăm chị... và để lại bài thơ hây
AnhLangLe
08-24-2007, 06:39 AM
Anh chào TuyetLan!
Còn nhớ anh khg? Anh có regis ở đây rồi, đang đọc thơ của em.
Anh sẽ gởi cho em những bài thơ của anh cho em đoc.ok?
Em khoẻ khg nẻ? THơ của em buồn quá , chẳng chịu gieo vần , Chọn ý gì hêt..hihihiiiiii. Đùa thôi nha, đừng có giận!
tuyet_lan
08-24-2007, 08:53 PM
Anh chào TuyetLan!
Còn nhớ anh khg? Anh có regis ở đây rồi, đang đọc thơ của em.
Anh sẽ gởi cho em những bài thơ của anh cho em đoc.ok?
Em khoẻ khg nẻ? THơ của em buồn quá , chẳng chịu gieo vần , Chọn ý gì hêt..hihihiiiiii. Đùa thôi nha, đừng có giận!
Tuyetlan ... em mến chào AnhLangLe... anh hây... nhỉ ... cám ơn anh ... tl gập anh sau... tl chúc anh.. vui nhiều...
TinhTam
08-25-2007, 08:04 AM
:icon323:
cám ơn .. Tinh Tam ... ghé .. thăm chị... và để lại bài thơ hây
Đã nói là chị em thì nên ghé thăm mà ;) , chị khoẻ hỉ? chúc chị cuối tuần vui và hạnh phúc bên gia đình.
Tịnh Tâm :hoa:
tuyet_lan
08-29-2007, 03:39 PM
Đã nói là chị em thì nên ghé thăm mà ;) , chị khoẻ hỉ? chúc chị cuối tuần vui và hạnh phúc bên gia đình.
Tịnh Tâm :hoa:
Chị cám ơn em....nhiều ghé thăm chi...Tinh Tâm
Chị Tuyếtlan chúc em... vui nhiều....
TinhTam
08-29-2007, 04:51 PM
Chị cám ơn em....nhiều ghé thăm chi...Tịnh Tâm
Chị Tuyếtlan chúc em... vui nhiều....
Không gì mà chị, em khoẻ, còn chị khoẻ không? Nhà chị em ghé thăm cho vui, sợ vắng chị không ai tưới cây cho hoa khoe sắc. Nên em ghé vừa fa' vừa chơi mà hihi:luf:
Đứng trong hiên nhỏ nhìn ra
Ngoài trời mưa đổ xót xa lòng đường
Mặt đất rát... tim lệ tương
Mưa trời mưa lệ hai phương cùng về
Tịnh Tâm :Tulips:
thấy tấm ảnh phía dưới mưa nhiều quá nên em làm bài thơ nì.... hihi đừng cười hén chị
tuyet_lan
09-04-2007, 02:07 PM
Không gì mà chị, em khoẻ, còn chị khoẻ không? Nhà chị em ghé thăm cho vui, sợ vắng chị không ai tưới cây cho hoa khoe sắc. Nên em ghé vừa fa' vừa chơi mà hihi:luf:
Đứng trong hiên nhỏ nhìn ra
Ngoài trời mưa đổ xót xa lòng đường
Mặt đất rát... tim lệ tương
Mưa trời mưa lệ hai phương cùng về
Tịnh Tâm :Tulips:
thấy tấm ảnh phía dưới mưa nhiều quá nên em làm bài thơ nì.... hihi đừng cười hén chị
Chị Tuyếtlan , cám ơn , Tinh Tam ghé thăm... chúc vui nhiều ...
tuyet_lan
09-19-2007, 03:34 PM
Nhớ Chiều Thu ...
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/t-tuyet-t.gif
tuyet_lan
09-19-2007, 04:48 PM
Cỏ Xanh ...
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/co-xanh.gif
tuyet_lan
09-20-2007, 07:55 PM
Chim Bên Nhau.... Chiều Thu
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/ch-chim.gif
tuyet_lan
09-24-2007, 07:38 PM
ngỗng - và cá... vui đùa ...
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/ngong-ca.gif
tuyet_lan
09-25-2007, 09:45 AM
Chiều Quê ...
Chiều quê... mơ màng trăng đắm say ...
Hồn thơ mộng vắng suốt đêm dài
Âm thanh trăng bóng nghiêng nghiêng mãi
Trăng gỡi... mây xanh... tận PHƯƠNG nào ?
Tháng chín mưa rơi... gió cuốn thoãng
Tiếng đờn chầm chậm ... tận TÂM khôi
Ngoài trời... giăng giăng mưa rơi rớt...
Kễ từ dạo ấy... chia cách nhau...
Tình mộng... giọt thu... hạt rơi rớt
Mưa quê hương... một gốc Qui Nhơn
Tình không gian.. theo ta chờ nối...
Không thành thôi... đừng mãi vấn vương...
Bầu trời không... mây màu xanh tím
Bạt gió hững... hờ ánh đèn lu
Ta đây lễ óc... không mắt
Sông chỡ... thuyền trôi... sông hoài lý...(tl)
tuyet_lan
09-26-2007, 01:50 PM
Trăng Ngà... Thu Viền Xứ ...
Trăng xế đêm nay... lý ngưu Ẩn vạn
Quách an... giăng màu đá tãn hãi hồ
Vòng trăng tròn... con suối thâu canh
Sương giọt hứng... cầu tiền... đá quốc (tl)
tuyet_lan
10-01-2007, 08:22 AM
Đèn Cầy Bóng Ngỡ...Nhớ Anh
Mùa Thu Đêm Tối lan* xan*... chùi bồm ...
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/den-cay.gif
tuyet_lan
10-08-2007, 02:47 PM
:buom:
tuyet_lan
10-10-2007, 11:09 AM
Hương Gió !
Giữ hương cau... hoa mùi trầm ngây ngất
Quê thôn tôi...hoa bưỡi trỗ thu vườn
Đồng ruộng mầm lúa... chiều ngậm sữa
Thu nước lớn ...cỏ lát... nhụy nở đều
Ai nhớ...ghé thăm Miền Tây Nam Bộ
Hậu Giang... phà sống nước lục bình trôi
Nước lũ tràn bèo vạt...cuốn nhiều nơi
Quê yêu dấu...gợi nhớ chiều gió thoãng
Sương khuya rơi ...ngọn cỏ ngàn lấp lánh
Thương nhớ mùa...vú sữa chín ...lịm ngon
Vàng hoa Mai... bỡi ông bướm... mật thanh
Chút tình xưa... vương vấn... bỡi thơ tình ...
tuyet_lan
10-10-2007, 01:45 PM
Dòng Song ... Thu !
Chiều qua bông bưỡi...rụng rơi
Hững hờ... mưa đổ... thuyền trôi... lững lờ
Người ơi ...?... nhớ bóng ngày qua
Song ngân thoãng gió...viễn vu...mộng đào
Vầng trăng...tõa ánh...thu nào
Lá thu rơi đỗ hồ thu....giăng sầu...
Cánh đồng... nho nhỏ lúa mầu
Quằng xoay...hương cũ... lúa nhành...trỗ bông (tl)
tuyet_lan
10-12-2007, 04:48 PM
Rainforest
tuyet_lan
10-15-2007, 06:42 AM
Tuyetlan
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/t-la-n.gif
tuyet_lan
10-16-2007, 08:22 AM
Thu sang...lá lại...thay màu
Lịnh thu... cây lá rớt rơi...ngoài đường ...
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/t-lan-ca.gif
tuyet_lan
10-17-2007, 05:54 PM
Bí ...
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/bi-bi-tl.gif
tuyet_lan
10-19-2007, 07:32 PM
Trăng vàng anh... ngấm...nhớ em...
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/th-thu-trang.jpg
tuyet_lan
10-21-2007, 05:17 AM
Nhớ Anh...đêm sáng...trăng thanh
Nhớ Em...qua cánh đồng...chanh...mấy năm
Ghét nhau như cũ khoai từ
Thương thương....vì bỡi lù khù...ăn chanh
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/t-l-chanh.gif
tuyet_lan
11-14-2007, 04:05 AM
Nhớ Anh
http://s240.photobucket.com/albums/ff69/giothoang/tl-nho-anh.gif
trankhang
11-14-2007, 06:22 PM
<embed src="http://www.freewebtown.com/trankhang/noi%20lai%20tinh%20xua%20..wma" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" controls="ControlPanel"/>
tuyet_lan
11-15-2007, 04:11 AM
Tuyếtlan cám ơn Trankhang nhạc hây .... nì
http://s240.photobucket.com/albums/ff69/giothoang/tuyetlan-trankhang2.gif
tuyet_lan
11-15-2007, 04:33 PM
Chiều Thu Chim Én... Tìm Anh....
http://s240.photobucket.com/albums/ff69/giothoang/chim-en-tuyetlan.gif
tuyet_lan
11-16-2007, 06:02 AM
Hoa Thoãng
http://s240.photobucket.com/albums/ff69/giothoang/Tuyetlan3.gif
tuyet_lan
12-10-2007, 08:00 PM
Cherry rất ngọt
http://s240.photobucket.com/albums/ff69/giothoang/lan-tuyetca.gif
TinhTam
12-14-2007, 10:49 PM
Em chào sis TL, chị khoẻ hỉ? những bài thơ tranh và nhạc chỉ post rất hay, em thường ghé vô đọc lắm. Nhân dịp Giáng Sinh về em chúc chị và gia đình quay quần ấm cúng bên nhau và tràn đầy niềm vui hạnh phúc......
http://www.thoiaotrang.com/postcard/noel/noel10.jpg
Tịnh Tâm :hoa:
tuyet_lan
12-20-2007, 06:12 PM
Thank You... Tinh Tam... mến chúc em... 2008
đầy ý nguyện ...
tuyet_lan
12-22-2007, 09:36 PM
Merry Christmas
http://s240.photobucket.com/albums/ff69/giothoang/catl-2008-xmas.gif
tuyet_lan
12-22-2007, 10:14 PM
Christmas Carols
Jingle Bell Rock
<embed src="http://www.freewebtown.com/tuyetlan123/Christmas%20Carols%20-%20Jingle%20Bell%20Rock%20(Elvis%20Presley).mp3" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" controls="ControlPanel"/>
tuyet_lan
12-27-2007, 07:14 PM
http://s240.photobucket.com/albums/ff69/giothoang/happy-tlca-2007.gif
tuyet_lan
01-09-2008, 09:48 AM
Trên sông vắng lá vàng rơi rớt
Thuyền ai , dưới trăng thu mờ bóng
Gió rì rào, khua máy chèo lơi
Mãi bây chừ ngào ngạt hồn mưa
tuyet_lan
01-12-2008, 06:08 PM
Waiting For A Girl Like You
Foreigner
<embed src="http://www.freewebtown.com/tuyetlan123/Waiting%20For%20A%20Girl%20Like%20You.mp3" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" controls="ControlPanel"/>
tuyet_lan
01-13-2008, 08:47 PM
Kỷ niệm năm xưa xa mờ ảo
Duyên chơ vơ ao ước nữa chi
Nhớ đêm nào vần thơ thề hẹn
Khúc biệt ly trao trả cho người
Hình bóng mờ vần khuất tà dương
Tình bối rối năm tàn như bong bóng
Khắc sinh khả, trở lên tuấn mã
Vầng trăng non, vắng vẻ hình thu
Bầu trời héo úa kiếp lênh đênh
Sống vổ tiếng ngân cạn chung sầu
Lang thang song sắt nén nghẹn lời
Chiếc cầu nhịp bắt đời ngang qua
tuyet_lan
01-13-2008, 08:58 PM
Điều ghi thích cảm nhận theo duyên kiếp
Tình vở tan trôi dời đổi như bèo
Lênh đênh theo sống nước chiều ly biệt
Hoang vu khoảng trống muôn trùng chênh vênh
Hắt hiu gió cuốn phương trời xa tím
Ngống mây hồng lửng thửng vương thoại gương
Tâm tư cuộc tình mơ mộng ngày tháng
Khung kín nhỏ nghe cỏi lòng giá buốt
Thoảng mùi hương câm nín giọt đông đầy
Mãi nổi niềm câm nín giọt đông đầy
Chốn không người lang thang mưa trút xuống
Ôm chặt vào buông tỏa giữa cơn giông
tuyet_lan
01-14-2008, 08:16 PM
Cả hàng hoa đẹp đêm trăng
Chọn lòng nun náo bên rèm sương khuya
Ngất ngây duyên thấm tình quê
Mê cây quằng trái bến sông Ninh Kiều
tuyet_lan
01-14-2008, 08:20 PM
All Out Of Love
Foreigner
<embed src="http://www.freewebtown.com/lantuyet/All%20Out%20Of%20Love.mp3" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" controls="ControlPanel"/>
tuyet_lan
02-16-2008, 08:19 PM
Nước đầy vào đêm trăng
Sương phủ mịt mù
http://s240.photobucket.com/albums/ff69/giothoang/nha-nuoc2.gif
tuyet_lan
02-19-2008, 05:07 PM
Ngày ấy gió mênh mang cây quằn cuộn !
Ngả nghiêng chao lá rơi rớt bên đời
Mây sầu bay đi trên muôn lối ngỏ
Chập chờn xa dáng nét mỏi long lanh
Canh thâu, trăng vợn soi nhành liễu lá
Và bóng lay tả ngạn cảnh trăng khuya
Tìm hai phương, thắt sợi mưa nước lốc
Nhịp vấn vương, vùng dẫy chận từng dòng
Mang trong giấc mộng tình nồng thổn thức
Ngây ngất hương trinh mãi mãi điêu linh
Không dẫm ướt dung hòa cơn xoáy thoát
Chút suy tư, lưu luyến , trích tình si (tl)
tuyet_lan
02-19-2008, 06:57 PM
http://s240.photobucket.com/albums/ff69/giothoang/tuyet-3-nguoi.gif
tuyet_lan
02-20-2008, 08:02 PM
:icon323:
http://s240.photobucket.com/albums/ff69/giothoang/ca-2008-tuyetlan.gif
tuyet_lan
02-21-2008, 04:58 PM
Loinel Richie
<embed src="http://www.freewebtown.com/lantuyet/Hello.mp3" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" controls="ControlPanel"/>
tuyet_lan
02-27-2008, 05:08 PM
:icon323:
Thoảng mộng ghiền mùi hương hoa sứ
Đuổi theo nguồn gió toát loảng mơ
Xác lá khô thu về rơi rớt
Ngả say xưa đón vợn sống tràn
Lênh đênh từng nẻo hồn phách lạc
Vở sống biển, đêm vô bạt đời
Lượm gót ẩn, tình lang trúc lá
Đàn chim sâu lơi lả giáng chiều
Ghềnh trăng khuyết kinh hoàng nhan sắc
Cuồng si đời loạn tượng chân dung
Thác phù vân bao ngỏ hành cung
Vủ trụ say ngông cuồng sao xác
Bao tượng đá gió gôm từng nẻo
Thế kỷ đời tao loạn trùng khơi
Nổi niềm kẻ ở người đi vắng
Ngày mai mãi vui gì cứa tim (tl)
tuyet_lan
03-04-2008, 12:34 PM
Mắt u-buồn chênh vênh chiều mây tím
Hoài niệm tàn hình bóng tình mơ
Nghe chua xót, lang thang chiều tím nhạt
Đếm giọt sầu, mộng lệ héo hon (tl)
tuyet_lan
03-11-2008, 07:56 AM
:icon323:
Nữa vầng trăng ... đêm nay cô đơn
Ngồi nhớ anh ... trăng thanh mênh mông
Nhiều nỗi nhớ ... bâng khâng trong đêm
Anh ỡ đâu ? đễ em lẽ loi
Nầy anh hỡi ... ánh trăng dần tàn
Tim đơn côi ... mung lung nơi nào
Đợi chờ anh ... buồn đau trong lòng
Ánh trăng đêm ... mõi mòn nhớ anh
Nào ai ơi ... ánh trăng xa vời
Bên cánh đồng ... lúa hương bát ngát
Ngọc ngà quê ... yêu mãi giấc mơ
Trăng đồng quê ... gió chướng trời mưa
Mộng thu trăng yêu mãi giấc mơ
Chờ dẫm sương ... huyền ão ru tình
Nữa vầng trăng đêm về mơ mộng
Cánh đồng xanh trăng non gió lùa (tl) </LEGEND>
tuyet_lan
03-13-2008, 07:11 PM
:icon323:
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/Tuyetlanca-mar-2008goitham.gif
tuyet_lan
03-14-2008, 05:48 AM
Anh vì yêu em, đoạn cuối lời
Gởi tình dang dở mi trào lệ
Ánh mắt nhạt nhòa tận tim côi
Ngày tháng vạn dài tình đôi ngả
Hận sầu đời mải nhặt thu phai
Chiều lá vàng rơi giữa tuyết trời
Anh đành ly biệt tình đôi ngả
Để nghìn năm sau , vạn kiếp sầu
Anh mang tâm tư về Nguyên Thỏa
Kể chuyện cuộc tình của đôi ta
Truyền thiết ngưu lang cùng chức nử
Chiếc cầu ai bắt, khi mưa rơi
Nhớ mải bóng hình mang trớ trêu
Chỉ đành lở nhịp ở đôi ta (tl)
tuyet_lan
03-14-2008, 07:51 PM
Tình hoài cảm, vở tan không lưu niệm
Giấc mộng đầu, người than trách ngoảnh đi
Như bao lần, đưa tiển khóc biệt ly
Trái tim mộng, đường tình không chung lối
Vắng em rồi, chiều thu, buồn còn lại
Phố núi cao, con suối lá xát xơ
Dòng khe nước chảy, ngày tưởng nhớ
Hờ hửng chi, cái nhớ, xót đau nầy
Khuya về anh đứng thửng thờ ảm đạm
Bóng hình em, như mây xám phủ giăng
Chia cách nhau, mà lòng ngọt ngào mãi
Lời thề xưa anh cất, kín nhớ thương
Em kêu loạn tưởng rằng tượng đá rớt
Ánh trăng vàng trần ngấm mênh mong
Ngất ngây người thoát ngôn từ trọng vụng
Tiếng côn trùng phơi dã , thú vừng trăng (tl)
tuyet_lan
03-14-2008, 07:55 PM
:icon323:
tuyet_lan
03-15-2008, 05:21 AM
:icon323:
Gió cuốn tóc bay chiều nắng ngả
Nón lá nghiêng nghiêng bóng song ngà
Tà áo màu trăng thoảng tuyệt hồn
Hoa hương bướm vờn quanh nụ... nhụy (tl)
tuyet_lan
03-18-2008, 08:07 AM
:icon323:
Shakin's Stevens
<embed src="http://www.freewebtown.com/lantuyet/Because%20I%20Love%20You.mp3" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" controls="ControlPanel"/>
tuyet_lan
03-18-2008, 11:09 AM
:icon323:
http://s240.photobucket.com/albums/ff69/giothoang/tlca-rose-mar-2008.gif
tuyet_lan
03-19-2008, 09:32 PM
Kỷ Niệm Tết ... Mậu Tý...2008
http://s240.photobucket.com/albums/ff69/giothoang/Tuyetlanca-truocnha-tetmauty-2008.gif
tuyet_lan
03-19-2008, 09:35 PM
Hoa Mận
http://s240.photobucket.com/albums/ff69/giothoang/Tuyetlan-marca-2008-quenha.gif
tuyet_lan
03-24-2008, 06:22 PM
Giọt mưa rơi ước trên hoa
Mái tranh nghèo, nốc lại rách tua
Tiếng mưa rì rào ướt dột
Sầu tương tư...mộng ảo tuyệt huyền...(tl)
tuyet_lan
04-02-2008, 08:57 AM
:icon323:
Ước mơ cho gió thu lùa
Cho trăng...sáng tỏ, như màu hoa hương
Giấc mơ...có vạn tình thương
Mong sau...dệt mộng tàn thu thực về (tl)
http://s282.photobucket.com/albums/kk274/thu_028/Hgiay-tim.gif
tuyet_lan
04-04-2008, 06:05 AM
:icon323:
Ca Sỉ; Phi Nhung - Mạnh Quỳnh
Tân Nhạc; Trần Lể
Cổ Nhạc; Mạnh Quỳnh
<embed src="http://www.freewebtown.com/lantuyet/unknown_19.mp3" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" controls="ControlPanel"/>
tuyet_lan
04-04-2008, 04:57 PM
Nhửng người con gái..... đẹp trên thế gian ....
Củng phải Thương và nhớ....còn có nụ cười tuyệt vời....
Con gái đẹp... da vàng bên hàng trúc
Dáng yêu kiều...nâng tữu... cảnh liêu trai
Góc chân hài ... biển mặn ....vượt trùng khơi
Khoãng mù tịch ... ngàn nơi... theo con gái
Giấc từng đông... mặt mài xẹo...kinh hoàng
Thơ dụng óc ... trong tim đau nhói ... quảng (tl)
tuyet_lan
04-04-2008, 08:47 PM
:icon323:
http://s282.photobucket.com/albums/kk274/thu_028/tlcali-4-08.gif
tuyet_lan
04-05-2008, 06:17 AM
:icon323:
Phong lan hoa gương trăng vợn nước
Anh thì thầm khao khát hoa hương
Chân trời xa diệu dợi ngàn vương
Mơ hẹn ước nhịp tim ngăn lối
Vầng trăng khuya, mù sương hoa đảo
Hoàng hôn đông tuyết suối thác ru
Hoa khắc huy màu như mờ ảo
Góc vắng đêm sương phủ thu mờ
Trăng đưa gió lay bên nhành trúc
Huyết thống tình thơ suối thiên thu
Nước chảy xuôi vần thơ thầm nhủ
Từng bước tình, gió ngoạn thông reo (tl)
tuyet_lan
04-09-2008, 05:32 PM
:icon323:
Hoa đổi thay mùa đông tơi tả
Anh dẩn dơ, mổi ngả ... như hoa
Hoa nầy mộc dưới cội thu ngà
Em theo nhặt , khi trăng đưa tình
http://s282.photobucket.com/albums/kk274/thu_028/tl-hoagiay-apr.gif
tuyet_lan
04-15-2008, 07:16 AM
:icon323:
Chiều nay bên nhánh hoa lan
Đôi chim , đang đậu, chuyện tình, yêu đương
http://s240.photobucket.com/albums/ff69/giothoang/catlchim-42008.gif
tuyet_lan
04-16-2008, 01:33 PM
:icon323:
Nhửng loài hoa dở, loài hoa nở về đêm
Và loài hoa hương yêu, mùi thạch thảo
Nên anh bảo rằng, thoảng hoa đỏ anh yêu
Vào nhửng trăng mơ, anh làm thơ, tình nhớ
Chuyện tình loài hoa, nghìn muôn sắc đậm đà
Ngất ngọt hương thơm, theo gió trăng ngà (tl)
tuyet_lan
04-18-2008, 09:58 PM
Yêu Mãi .... Trên ... Đào Hoa Đảo
:icon323:
:luf: :luf: :luf:
http://s284.photobucket.com/albums/ll19/nho_04/CAtl088.gif
tuyet_lan
04-19-2008, 07:52 PM
:icon323:
http://s284.photobucket.com/albums/ll19/nho_04/tlca08.gif
tuyet_lan
04-22-2008, 10:35 PM
:icon323:
http://s284.photobucket.com/albums/ll19/nho_04/tl-cw.gif
tuyet_lan
04-23-2008, 01:11 AM
:icon323:
Ca Sỉ; Phi Nhung
Thơ Nhạc; Phạm Hoàng Dzủng
<embed src="http://www.freewebtown.com/lantuyet/unknown_22.mp3" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" controls="ControlPanel"/>
tuyet_lan
04-25-2008, 04:52 AM
:icon323:
Đêm trăng sáng; nhớ thu lá đổ
Gối mộng đầu nổi khổ vấn vương
Giọt mưa rơi; từng tiếng u - buồn
Dấu chân bước con đê nho nhỏ
Tình hoài bảo như trăng tan vở
Mối tơ lòng; mang nổi tâm tư
Nhớ đầy kỷ niệm giọt lệ úa
Mãi em đợi; người tình xa cách
Mấy ai hiểu đời nhiều tinh tú
Cã đông về; Tuyết đổ núi đồi
Yêu ai vẩn nhớ; chanh chua... chát
Mang cỏi lòng...hiêu quạnh đơn côi (tl)
tuyet_lan
04-25-2008, 06:01 PM
:icon323:
Nửa đêm rồi; trăn trở anh ơi !
Gà sấp gáy; trăng xế hàng cây
Vốc sương mù; lưng chừng tùng lá
Hàng cây thông; đê lối đường xưa
Từng đê nhỏ nước ngập mưa lủ
Giờ tâm tình; bạt tữu nghêu ngao
Nửa đêm rồi; đây hởi anh ơi !
Nét trăng màu; nhắc nhở bóng anh
Máy tóc thề đang chảy nhìn gương
lòng buồn buồn; lệ tình tư tưởng
Nhụy hương hoa; như bí màu vàng
Anh....nửa đêm rồi....ngủ đi anh !
tuyet_lan
04-30-2008, 09:17 PM
:icon323:
http://s282.photobucket.com/albums/kk274/thu_028/C-tl.gif
NguyenDo
05-01-2008, 03:28 PM
Tuyết Lan
Bạch tuyết lan cánh hoa màu trắng muốt
Trắng đầu cành, hương thơm ngát mênh mang
Thoảng sớm mai bay theo gió mây ngàn
Làm say đắm hồn người trong chiều tối
Cây tuyết lan đứng dịu dàng trên lối
Lá màu xanh êm dịu mùa xuân tươi
Có ai kia đang đứng dưới mỉm cười
Tà áo trắng, tay vịn cành duyên dáng
Hay đó là Bạch Tuyết Lan giả dạng
Hiện nguyên hình trông lãng mạn ghê nơi
Dáng thanh thanh, cười duyên lạ, tuyệt vời
Bao nhiêu kẻ hồn bỗng say ngây ngất
Hoa nói cười, hoa thiên nhiên ai thật
Hoa dịu dàng, hoa thanh bạch tuyết lan
Hương tỏa ra bay khắp chốn trần gian
Thơm ngan ngát bốn phương, hương dìu dịu
Nguyên Đỗ
http://www.magnoliagardensnursery.com/productdescrip/pictures300/Raphiolepsis_Snow300.jpg
tuyet_lan
05-01-2008, 08:01 PM
Hoa say hương tỏa ngất ngây
Hồn theo gió cuốn mênh mang mây ngàn...
http://s284.photobucket.com/albums/ll19/nho_04/lan-t-1.gif
NguyenDo
05-03-2008, 07:20 PM
Ru Nhau
Anh....nửa đêm rồi....ngủ đi anh !
Thơ Tuyết Lan
Nửa đêm trăng đã xuyên mành
Khuya rồi hãy ngủ... để dành ngày mai
Chuyện đời kể cũng còn dài
Chuyện mình bao chuyện còn hoài hoài thôi
Nửa đêm xao xuyến bồi hồi
Sao khuya đã ngủ lưng đồi chân mây
Giã từ bịn rịn đôi tay
Nửa đi nửa ở sợ ngày đến mau
Nửa đêm mình hãy ru nhau
Vào trong mộng mị muôn mầu yêu thương
Đưa nhau vào cõi thiên đường
Vào trong huyền ảo du dương ngọt ngào
Nửa đêm hồn dạ dạt dào
Ánh trăng chếch choáng đi vào bên ta
Vuốt đôi má, vuốt tay ngà
Trong đêm có tiếng thiên hà chạm nhau
Nguyên Đỗ
tuyet_lan
05-03-2008, 09:20 PM
:icon323:
Hoa Lan Cúc... Nở Tháng Tư
Trong Trời Trăng sao ... Rực Nơi...
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/may-Tt.gif
tuyet_lan
05-04-2008, 05:13 PM
:icon323:
Cali... mãi đẹp buổi chiều thu gió cuốn
Hoàng hôn lên biển ngấm dạt dào thương
Phút ngậm ngùi bầu trời nồng thắm
Biển vâng tràn; ngào ngạt mộng tình ca
Nhớ thật nhiều phải chăng thơ ray rức
Xót gục mi vở buốt úa tàn tim
Nguyện chờ nhau đành kết hoài nổi nhớ
Tâm tư nào ? phải chôn ký ức đời
Giử giùm em đóa Lan bến song củ
Mải vạn đời mộng ước của tình ta
Cuối song kia; giọt sương áng mây mù
Vào gió thoảng.... anh ơi .... theo đáy nguyệt
Đây chiều nhớ....bóng tà dương trao cuộc
Muôn thuở còn... nghe lá úa... rơi đầy
Mưa từng giọt tô cả đê lối nhỏ
Hây xóa mờ.... chân thật nổi lòng nhau (tl)
tuyet_lan
05-07-2008, 09:57 AM
:icon323:
Trang thơ tình; viết báo qua trang giấy
Tình hồ ly; hình bóng thấp thoáng về
Chạm tình khôi phớt mộng tranh huyền
Trên con sóng điên cuồng tay chân ướp
Hứng gió thoảng bên đồng hoang vắng
Tranh tuyệt vời ngấm xoáy thanh thiên
Chờ trăng lên mê ly tiếng cú
Phủ sương mù loang tỏa mầu buông
Dã thú rừng núp theo triềm núi
Chờ đâm mê phóng tiển loạn mù
Máu toàn thân từng lời ủy hẹn
Chưa từng nghe qua cả lủ hồn
Sau khát vọng trút hơi tàn tiếp
Vẽ hồn tinh quỷ báo quẩn tranh stawberries
Gậm hèm chua hồn phất trở về
Đòi thanh thiên cà gồng thơ dại (tl)
tuyet_lan
05-07-2008, 12:14 PM
:icon323:
<embed src="http://www.freewebtown.com/lantuyet/noi%20lai%20tinh%20xua.mp3" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" controls="ControlPanel"/>
tuyet_lan
05-07-2008, 01:33 PM
:icon323:
Biển chập chùng ngàn nơi sống vổ
Nắng củng về mổi ngã nghìn thu
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-bien2.gif
tuyet_lan
05-07-2008, 06:53 PM
:icon323:
tuyet_lan
05-08-2008, 04:49 AM
:icon323:
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-08.gif
tuyet_lan
05-10-2008, 05:16 PM
:icon323:
Mưa say mơ phút giây phiêu lãng
Lặng lẽ hoài hoa lá héo khô
Vùng sa mạc tuyết rơi trắng tuyệt
Lá đêm ngày ngát, giọt chìm sâu
Có bao chiều mưa chẳng nguýt lánh
Bỡi khi xưa cảnh tương hững hờ (tl)
tuyet_lan
05-10-2008, 05:34 PM
:icon323:
Thức trọn đêm nầy.... cô lẽ
Nhớ nhung người; vất vã lắm ai ơi
Ngoài hiên gió bấc; mưa phùn
Dập tan nổi nhớ; phương nào xa xôi
Mưa hoài chiều vắng tuôn rơi
Bâng khuâng đôi ngả trèo leo quẩn giòng
Miên man tình nghĩa; mặn nồng
Phu quân nhỏ giọt ngược xuôi nước dòng
Chờ cho con sống diệu tan
Rút tràn bọt nổi chứa chan biển thuyền
Cho nàng má ửng lệ tràn
Trách người hay trách ai mà; ghiền thơ
Trơn tay nước chảy xuôi dòng
Theo cơn gió cuốn mơ màng tim thu
Lời ai ngui ngút; bóng dừa
Chứa chan mộng thắm lời ru ơ... nì
Hàn huyên mờ chút ngậm ngùi
Khơi nguồn huyệt vọng muộn phiền phong thu
Nghe như gió thoảng ? lao đao
Nhớ quê; ta hỏi trăng sao đê..... nào ?
Ai kìa; bên suối chào thơ
Tóc màu ! ông bướm ngất ngây tựa nàng
Thác ghềng trôi lá vờn thông
Muôn năm em ngấm trăng khuya; anh ..... nì...(tl)
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/trangtl2.gif
tuyet_lan
05-12-2008, 05:36 AM
:icon323:
Trong giấc mộng triền miên ân ái
Rượu huế hương hây nử nhi hồng
Chuốc say ! chờ kẻ viết báo đăng
Tương tư ! đêm tữu MỜI ! đượm bạc
Lầm lỡ bắt chước chao nghiêng ngả
Chớm nở ! duyên nép bút xoay nghiền
Lập lèo giao cảm loạn đêm; núi
Ngồi thầm khoảng cách viết báo đăng
Vực mơ buông tiếng hoài thương nhớ
Nhớ kẻ ra đi ! giăng kín trời
Từng giọt sương rơi môi ướp áp
Đưa tay hứng; chờ lá tàn thu
Nhìn sao lấp lánh xa xôi giới
Nhìn trăng lại ! nấm đôi đủa dơ
Ăn bừa bải vẻ như xoay loạn
Khóc gì trăng ! đêm ấy trường hồn
Phu quân em khóc lệ khắc phong
Chiếc lá trong ta dược khôi bờ
Mời anh nồng thắm ; nhớ đuyên trao
Chỉ sợ tình công !!! chiếc lá rơi
Tịnh trong bấc khuất; ngủ im .... nì
Chứ mãi trời cao ; mắt sáng ngời
Trời sanh ông bươm ; vờn theo gió
Rung ring dệt mộng ; da tình hận (tl)
tuyet_lan
05-13-2008, 06:59 AM
:icon323:
Giọt mưa thu rì rào trên nốc
Ngoài bờ sông nhiều cóc lôm khôm
Đêm nay mây xám giăng ngang núi
Gió dạt dào song lạnh lúc mưa (tl)
tuyet_lan
05-14-2008, 06:36 AM
:icon323:
Đường quanh co hằn thấy quyện mơ !
Sông phẳng lặng, chẳng bao giờ nước đổ
Thũy triều dâng đại dữu khứ hương
Tống phong thũy liễu quê rượu đắng , vọng
Phương nguyệt hạc thuyền băng hải lý
Rừng phong lan, hoa lá nhuộm màu sương (tl)
tuyet_lan
05-17-2008, 05:53 AM
:icon323:
Trăng đêm nay lưng chừng vó ngựa !
Cảnh lạc loài huyễn chuyễn giọt mưa
Bỡi phong sương mãi ánh mây mờ
Thơ gắng dệt ước dòng tâm sự
Vào phiêu du ung dung đời hoa cỏ
Bướm từng chiều dạo cảnh khát khao
Nào cãm tưỡng hồn chao phai nhạt
Kiếp lỡ làng trách bỡi chỉ tơ
Nhặt hoàng hôn tia nắng vào thơ
Hoa mật phũ tương tư.... khiến nghĩ
Khỗ bởi gì níu.... NÌ..... vấp ngã
Bạt đập dùi.... ngã cạnh bờ đê
Phong ba bão tố gió loạn cuồng
Ghi khắc... NÌ.... tràng ướt hài chân
Nhiều ngơ ngẫn khuây trăng da diết
Trầm rụng rơi.... mưa tuyết long lanh (tl)
tuyet_lan
05-17-2008, 04:51 PM
Nữa Vầng Trăng ( Hero)
Như Quỳnh
<embed src="http://www.freewebtown.com/trankhang/NuaVangTrang-NQ.wma" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" controls="ControlPanel"/>
tuyet_lan
05-17-2008, 05:03 PM
:icon323:
Hỏi ? Trăng đông sao mơ ...!....màn chiếc bóng
Nhặt cánh màu đêm , vắng thiên thu
Cãnh nữa trăng rơi nhiều sương lạnh
Cho lòng em cô quạnh hắt hiu
Trăng mộng theo mây về phương ấy
Lại buồn trôi sầu lắng mấy thu
Mưa tuyết về nhiều lúc đầy vơi
Lối mộng chập chờn riêng cô lẽ
Sầu lẽ bóng trăng trầm ão tưỡng
Khiến lòng tựa hoa lá hương xưa
Bỡi vì trăng rơi niềm hư ão
Đợi đông mưa ! giấc điệp muôn năm (tl)
tuyet_lan
05-21-2008, 08:59 PM
:icon323:
Khế nầy chua rất là chua
Nhưng mà không chát tim lòng mộng mơ
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/khetl.gif
tuyet_lan
05-22-2008, 04:32 AM
:icon323:
Đêm nay hướng nguyệt đấm say
Trăng hồng lãng mạn ! Yêu anh bốn mùa
Chuyện tình chợt gập góc đời
Ngàn hoa đua nỡ ! Phủ vầng trăng khuya
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tltrang.gif
tuyet_lan
05-27-2008, 07:42 AM
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/khy.gif
tuyet_lan
05-28-2008, 02:55 PM
Anh ở đâu giờ em quyến luyến
Phố mưa tàn triều mến tình ngâu
Cơn gió đang mang tình thổn thức
Thắt quặn đời nghèn nghẹn héo khô
Nổi nhớ mong sầu dâng chất chứa
Anh phương nào em lại xót xa
tuyet_lan
05-28-2008, 06:05 PM
Trời chiều nay; chợt mưa từng hạt
Nhuốm hoàng tương màu nét đoan trang
Nhớ ai hoa thắm tình vướng bận
Màu áo cũa nàng sưỡi từng đông
NÌ.... Anh mang cụm mây bên ấy
Tuyết long lanh; trên hoa lá nhành
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/yl.gif
tuyet_lan
05-29-2008, 04:23 AM
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/etl.gif
tuyet_lan
05-30-2008, 09:39 PM
Kễ Truyện... tình trong trang giấy
Lại rất buồn ngũ.... nì
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/hl.gif
tuyet_lan
06-03-2008, 03:42 AM
:icon323:
Đêm nay trăng sáng nguyệt cung
Uyên ương tiên kiếp nhớ anh hoa nồng
Bướm say vũ khúc trong cung
Thoãng nghe huyền ão ; anh dìu hồn ru
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/fhh.gif
tuyet_lan
06-03-2008, 04:09 AM
<embed src="http://www.freewebtown.com/trankhang/NuaVangTrang-NQ.wma" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" controls="ControlPanel"/>
tuyet_lan
06-04-2008, 07:58 AM
Đêm nay trăng mộng nhớ anh
Nhớ người lãng mạn thâu trăng gợi lòng
Hè sang cuồn nét tơ hồng
Trăng thơ nhật ký gọi thầm tên anh
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tp.gif
tuyet_lan
06-04-2008, 02:13 PM
Cuộc tình chở mãi dòng song
Thuyền kia tới bến năm canh trăng mờ
Tóc em buông suối phất phơ
Nhớ anh ghéo gọi ; ngược giòng lênh đênh
Cơn gió về hoa trăng từng ngỏ
Nước bồng bềnh sống mền mại khẳng khiu
Nghoảnh đi vạn nẽo phong trần
Thuyền em nhỏ chở ngàn hoa tình nồng
Còn quấy nhiễu nhập thay lớp
Làn mặt trời từng lúc gió; lúc mây
Vần thơ như tựa rông bèo
Đẫu năm tháng ; tàn; mãi ; đầu tóc bạc (tl)
tuyet_lan
06-04-2008, 04:03 PM
Thương bỡi hạt mưa đang đổ
Liễu nhành hoa rụng mấy màu trăng
Nguyệt duyên cách trở tương giang cổ
Bát ngát hương trinh tuyết hàn hoa
Ghép trăng vào bất khã sương mù
Sóng giăng lờ lững gió loạn cuồn
Nguồn ngang dìu dợi lênh đênh thổi
Tha thiết tình sa gương đỉnh thu (tl)
tuyet_lan
06-04-2008, 06:09 PM
Anh Ru Em Ngũ !
Ru đêm huyền dịu vầng trăng
Ru em yên giấc bao cành mộng thu
Ru em điệu nhạc êm đềm
Trọn lời vẫn mãi mong chờ bên nhau
Mượn vòng tay nâng má đào
Như lời mẹ hát thuỡ nào năm xưa
Những ngày giấc ngủ mẹ ru
Như duyên tuyền định đông đưa muôn đời
Ru tình lời tựa chiêm bao
Nhịp nhàng tháng ngọt môi trao mĩm cười
Đẹp thay ru mãi nụ cười
Tình đầu giữ kín trăng tròn nón thau (tl)
tuyet_lan
06-05-2008, 06:36 PM
Em ngẫn ngơ điệu vũ đêm mơ
Hoàng hôn sớm ; tương tư say ngây ngất
Cung nguyệt hằng ; ưu đàm tìm khúc
Giấc đào nguyên ; huyền diệu mặn nồng
Từng ngượng ngùng; lằn mây mờ phũ
Giọt sương hồng; động đá cuồng quây
Dệt đắm say ; uyên ương hạnh phút
Bỡi từ kia ; ân ái giấc nồng
Chiếc thãm hoa ; dệt màu tinh tú
Đìu em đi vũ điệu tuyết hàn
Dâng tràn khúc nhạc tình cung nguyệt
Lã lưởt triền miên với tình mơ
Lữa rực cuống mộng ước ba sinh
Nghe từng hạt mưa ngâu tháng bãy
Trái tim em đang hòa nhịp khúc
Đợi chờ anh ; giữa mãnh trăng ngà (tl)
tuyet_lan
06-05-2008, 07:22 PM
Cám ơn anh mời vào nguyệt điện
Khi trăng lên sáng gợn vũ tình
Nàng tây thi đẹp ngàn vạn kiếp
Chàng cùng em, vũ khúc hậu hoàng
Lòng thấp thoãng chúng mình hẹn ước
Bước gần nhau điệu vũ trăng thơ
Lằn mây mõng hòa theo tấu nhạc
Cập uyên ương chếch vếch hậu cung (tl)
tuyet_lan
06-06-2008, 08:33 PM
Tháng sáu chiều thứ sáu
Mệt mù sương lau mắt khúc thơ
Thôi thì nhấm mãi co ro
Chừng nào đói....ghẹo cây khò...mõi...
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/lt.gif
tuyet_lan
06-06-2008, 09:34 PM
Nguyệt thu sắc ngôn huy thiên báo
Giác mộng mơ....ngọa tản vương mang
Quan giao tống giáp hạ tữ khẻ
Huống mạng hữu tri tri hà khứ (tl)
tuyet_lan
06-09-2008, 07:47 AM
:icon323:
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tltr.gif
Dòng suối đêm dài sương ngã bóng
Mõng manh trên rạng ánh tre làng
Long lanh ngơ ngẫn mối tơ duyên
Gió lòng thơ mộng khung trời tím
Mang mãi tâm tư suốt muôn màu
Hình bóng chập chờn nỗi chiêm bao
Và nhắn vì sao niềm mơ ước
Ngậm ngùi lờ lững khói lam chiều
Sương giọt tơ vương gợi tóc thề
Mùi hương cãnh nguyệt giòng tư tưỡng
Muôn thuỡ lan hoa đẹp nụ hồng
Mãi lẫn thân cây xanh mộng ước
Có nhớ ; lá nhành thu xào xạt
Nhạt phai xóa nỗi loài huyến luyến
Con gái dậm trường nguyệt khuyết mờ
Thì thầm ngào ngạt khúc đâm mê
Năm cũ vần trôi rừng xanh miết
Cơn mưa về mang suốt canh tàn
Hạt mưa lất phất rì rào đổ
Trên nhành kỹ niệm ánh tà dương (tl)
tuyet_lan
06-09-2008, 10:59 AM
<embed src="http://www.freewebtown.com/trankhang/NuaVangTrang-NQ.wma" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" controls="ControlPanel"/>
tuyet_lan
06-10-2008, 09:30 AM
:icon323:
Chạy về bến song
tuyet_lan
06-11-2008, 08:27 AM
Hoa Nhớ Thương Anh....Chiều Mưa Đổ !
HOA YÊU....
Hoa vẫn nỡ như tình hò hẹn
Nhớ về anh mộng thắm muôn đời
Trời khuya mưa đổ vạn hạt rơi
Ơi...em nhớ bao chiều bóng anh
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tlna.gif
tuyet_lan
06-11-2008, 05:10 PM
:icon323:
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tloo.gif
Suối mơ mộng mị chiều thu
Dìu em điệu gót thiên thai hương trầm
Ngất ngây hoa cãnh phong Lan
Tương tư nổi nhớ hoan ca nguyệt hồn (tl)
tuyet_lan
06-13-2008, 03:32 AM
Giòng thời gian đời trôi qua lặng lẽ
Ngậm ngùi theo Lan cảnh bâng khuâng
Kỷ niệm ghi khắc mãi âm thầm nhớ
Vào trở giấc vấn vương ngăn cách
Mõng manh như mộng trôi biền biệt mãi
Gió cuốn ngang muôn lối lấp mờ
Đau thương chan chứa buồn chua chát cảnh
Loạn đão điên vĩnh viễn hoa nghiêng
Khúc nhạc miên man thuyền xa viễn xứ
Trăng vội chiềm giữa sóng biễn khơi
Mịt mù sương khõa niềm mơ ước lối
Mãi phôi pha giăng cảnh lung linh
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tlhi.gif
tuyet_lan
06-13-2008, 09:29 AM
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/ty.gif
Bão bần như thổ mộc thu
Triều tâm nghênh khúc thịnh luân khuyết cầm
Hữu duyên phất đãng nghĩa sư
Nguyệt lâm dương vị trương an cựu tri
Tuyết thiên thanh nhạn bắc phong
Hoàng thập lý ; trung kỳ tương đoạn giã (tl)
tuyet_lan
06-13-2008, 08:24 PM
:icon323:
HOA ƯƠM NHỤY
Đêm nay đệt mộng yêu ngây ngất
Dọng sáo ước nguyền khói sương bay
Hoa lá nhòa buông tình tri kỉ
Lắm cảnh tữu nồng lẫn tũi sầu
Anh gom ngày tháng vần kỹ niệm
Cất giữ suy tư rơi lệ nhòa
Vuông tròn lắm chuyện hộp rồi tan
Xuôi theo dĩ vãng tự tin lỡ lầm
Vun non lũy đấp xây chung thũy
Băng giá trời thu rụng cành Lan
Lòng nghiêng chào mãnh trăng lờ lững
Ngấm ánh mây trời mãi cứ bay
Hồn thờ thẩn mù sương ngọn cỏ
Nữa trái ngang hằng vết vơi đầy
Đoạn trường lẽ bóng cô đơn buốt
Trong mộng duyên đổi giọt nắng nồng (tl)
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tri-1.gif
tuyet_lan
06-14-2008, 09:37 PM
Đêm nay phương ấy mưa tuôn đổ
Nhớ ánh tà dương dáng nguyệt mờ
Quạnh hiu trăng gió nghìn lá đổ
Mỏng manh sương giọt kết hoàng hôn
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tlann-1.gif
tuyet_lan
06-22-2008, 06:52 PM
Giấc mộng ngập ngừn từng nhịp lối
Cuối trời gọi gió cuốn thì dương
Quạnh hiu từng cảnh trăng từ giã
Ngày đã chia ly; rớt vựt sầu
Vẽ riêng dĩ vãng đêm trăng nguyệt
Xót xa tan rã mộng tàn phai
Mưa xa quấn quít bấm muôn ngả
Lòng hoài nuối tiếc chuổi biệt ly
Đêm nay cô quạnh bạc nổi nhớ
Ngoài hiên trăng vỡ say điên loạn
Gian dối nghĩa tình cãnh đâm mê
Ngậm ngùi thoãng giấc phai ân ái
Tha thiết nghìn trùng thờ thẩn vương
Treo nghiêng lẽ bóng câu từ tạ
Ru mãi vầng trăng thắm ý thơ
Thành khúc héo tàn vào nhựt ký (tl)
tuyet_lan
06-25-2008, 06:35 PM
Bước chân khập khếnh lưới đeo
Đớn đau khi lá không hoa tim sầu
Nổi buồn gió thoảng hoàng hôn tím
Vàng vọt lưa thưa ; hoa lá chiều (tl)
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tlNL.gif
tuyet_lan
06-25-2008, 06:49 PM
Chiều Thứ Bãy....Cali..
:icon323:
Chiều Cali ru hồn vào lãng mạn
Đến mây đen phũ lối hạ vàng
Dòng thời gian , gió theo thỏ trắng
Bạt nổi ta măn tre non mộc (tl)
tuyet_lan
06-28-2008, 06:18 PM
:icon323:
<embed src="http://www.freewebtown.com/tuyetlan123/nho%20lai%20tinh%20xua.mp3" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" controls="ControlPanel"/>
tuyet_lan
07-04-2008, 07:41 PM
:icon323:
Mưa thu đêm cuốn từ ly
Trăng hoa thơ mộng; mây tàn cuối đông
Bâng khuâng nỗi nhớ mung lung
Giọt rơi gió cuốn não nề; lá xanh
Mưa hoang hạt rớt mịt mùng
Ngoài khơi bến sõi đá tim não nề
Thuyền mơ rời bến lững lờ
Giờ từng giây phút hững hờ mõng manh
Cali chiều ngấm trăng thanh
Hạ tàn soi nẽo ; vầng trăng hương tình
Tháng bãy dệt áo hà đông
Chao nghiêng tình nhỏ ; bẽ bàng hỡi anh (tl)
tuyet_lan
07-07-2008, 01:40 PM
Mưa dêm từ ly tìm nhung nhớ
Giọt rơi rơi tim não nề thương
Đêm lặng lẽ mưa sầu vàn vỏ
Giấc ngủ cô đơn trăn trở thêm
Cuốn trong mưa tình đã rã rời
Ánh trăng vầng muôn đê soi nẽo
Người yêu nay bâng khuâng rũ rượi
Gió chướng xoay hướng xuống chìm sâu
Nhớ cầu ngang treo tại thôn xưa
Bao giây phút sao tìm dĩ dãng
Em đi rồi tình nhung nhớ đợi
Hoàng hôn lục bình trôi bến hẹn
Tiếng thuỡ thang khiến thăng trầm bỗng
Ghép dòng thơ ru mãi hồn ghi
Dập dìu chút giao mùa nghẹt tắt
Bươn khuấy rừng nhạn lạc lẽ loi (tl)
tuyet_lan
07-07-2008, 02:40 PM
Thãnh thót nhạn vạc kêu sương
Bay từng Giang Nam sang Hà Trúc
Bao ngàn năm hiến gió thu phong
Thăng long mưa rơi trăng bóng xế
Thũy bạc ngư chép mãi giăng mầu
Hoàng hôn hạc lạc lối hững hờ
Quanh năm suốt vọng hồ vương phũ (tl)
tuyet_lan
07-08-2008, 04:34 PM
Rơi trên phím lá tóc mơ
Nghe đây gió thổi áo phơ tóc dài
Nầy cô bé ; đôi mắt đu
Tương tư năm tháng suốt đời đắng cay
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tlcaa.gif
tuyet_lan
07-14-2008, 11:42 PM
Nghiêng gió chướng hoang vu dòng ngược
Khắc nghĩa tình vào tận đáy sông
Thầm trao mộng hoàng hôn vần ánh
Chung đê đường nhặt quã cỏ mai
Dòng song lững lờ nước thầm mộng
Nhuộm phong nguyệt chở đầy ảo ãnh
Thu đã về ngơ ngẫn hoang sơ
Chất thành viềm mắt ngắt thành thơ
http://s108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tlci.gif
tuyet_lan
07-15-2008, 10:42 AM
:icon323:
Kỹ niệm chao nghiêng trao hôm nào
Gió lùa từng cụm chẵng khắc ghi
Nụ hồng trao mộng cuộc tình si
Nếu anh đen bạt ....chớ trách bi
Chứa chan.... Chan chứa sầu ly biệt
Dang dỡ duyên tình chớ nén .... chi (tl)
tuyet_lan
07-25-2008, 08:17 PM
:icon323:
Hồn lặng lẽ giọt lệ nhòa vỡ mộng
Tình ngàn năm nổi nhớ lúc buồn tênh
Vần thơ tình gỡi lòng bằng ân ái
Ai hiễu người khờ dại chở con tim
Luôn vấn vương yêu thương ngâm tình ái
Đêm cuối cùng dài xéo nẽo tâm tư
Quanh vạn lối đan kết thành hoa thão
Cỏi lòng anh tiềm thức mãi bơ vơ
Đợi mong chi tha thiết lãng quên đời
Yêu đau khổ nhớ thương lay láng đắng
Muốn quên đi bao chiều trao ngày đó
Lưu luyến chi ở khổ vỡ gom luồn
Chớ bâng khuâng say đắm góc mênh mông
Gợi trăng sáng ngàn năm trao tay khuất
Tình cũa em âm thầm ghi nỗi nhớ
Mong thơ tình kỹ niệm đặt tình si (tl)
tuyet_lan
08-11-2008, 06:41 PM
:icon323:
Khác khao mộng vỡ luyến lưu
Thì thầm đêm vắng tình ai mơ màng
Biết rằng chênh chếc xa xăm
Gập nghềnh nhung nhớ khắc tên bẽ bàng
Duyên xưa hoài tiếc dỡ dang
Gọi nhau đau khổ ngóng trong mõi mòn
Giòng đời ghi mãi tình si
Sầu đau vương vấn dù trao hoa tàn
Cuốn trôi gió thoãng thời gian
Cõi lòng đau khổ sợi tơ cuộng tròn
Giấc mơ ; em dệt ; Tình Thơ
Cô đơn ghép note ( NHỚ ANH ) thuỡ nào (tl)
tuyet_lan
08-11-2008, 07:09 PM
http://dl3.glitter-graphics.net/pub/819/819683dkau7a6x0h.gif (http://www.glitter-graphics.com/)
http://dl9.glitter-graphics.net/pub/730/730609a5m8rb3ah6.gif (http://www.glitter-graphics.com/)http://dl10.glitter-graphics.net/pub/252/252790m98pascolj.gif (http://www.glitter-graphics.com/) http://dl6.glitter-graphics.net/pub/684/684706zt6bq4d2k3.gif http://dl10.glitter-graphics.net/pub/252/252790m98pascolj.gif (http://www.glitter-graphics.com/) http://dl9.glitter-graphics.net/pub/730/730609a5m8rb3ah6.gif (http://www.glitter-graphics.com/)
http://dl.glitter-graphics.net/pub/443/443081fwtx95sy3b.gif (http://www.glitter-graphics.com/)http://dl.glitter-graphics.net/pub/443/443081fwtx95sy3b.gif (http://www.glitter-graphics.com/)http://dl.glitter-graphics.net/pub/443/443081fwtx95sy3b.gif (http://www.glitter-graphics.com/)
Thơ ; Tuyếtlan
Nhạc : Khánh Quang
Ca Sĩ : Bão Vân
<embed src="http://www.freewebtown.com/lantuyet/hoa%20lan%20trong%20ben%20song%20hau.mp3" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" controls="ControlPanel"/>
tuyet_lan
08-21-2008, 06:41 PM
:icon323:
Tình anh vần quên lãng
Tình nào chiều phượng nỡ
Anh dìu tay em bước
Bên cạnh tai hẹn hò
Yêu em suốt cuộc đời
Em ơi mình bên nhau
Mãi mãi không xa lìa
Hẹn hò chiều nhịp bước
Yêu em chiều phượng nỡ
Yêu em khi gió lùa
Hoa phượng mùa đang rơi
Tình ta qua kỹ niệm
Tình ta như biễn cã
Sống vờn vào trăng thanh
Xa ngàn trùng vạn nẽo
Eem còn nhớ không Eem ???
Eem còn nhớ không em ?
Màu tím chiều phố nhỏ
Bên dĩa hè hai đứa
Từ thỡ lúc chung trường
Eem ra đi từ thuỡ
Nghìn trùng vạn nẽo xa
Từ đó.... Anh lặng lẽ
Về lại với song quê
Con kinh đào nho nhỏ
Từ lúc Eem xa nhau (tl)
tuyet_lan
08-28-2008, 04:26 AM
:Tulips:
Gió chiều bàn bạc lá rơi
Mồ hoang đêm lạnh hồn vơi mưa lùa
Ven đường ; ông bướm lã lơi
Hoa vườn ; búp nhụy ; vạn lời ; nhớ thương
Sương mù ; dẫm ướt lúa cành
Ai ơi ; nhạt nắng ; vầng tan ; khói mù (tl)
tuyet_lan
08-29-2008, 07:57 PM
:Tulips:
Kỹ niệm yêu... cuộc tình nào không thật
Giữ thầm sâu tưỡng mãi đễ ngây thơ
Khi câm nín anh sợ không yêu nữa
Cãm nhận rằng tõ lưu luyến từng giây
Eem đau khổ... dang dỡ mộng ban đầu
Khắc ruột sầu thãm bại phãi xa nhau
Giết tình Eem cuối đoạn vào sợi tóc
Chỉ đêm trăng mơ lặng giữa dòng song
Vỡ tình kia lần nghe gió cuộn dòng
Không gian nguyệt gom nhịp thỡ xa xâm
Tóc màu nâu dài vẫn tiếp nối lòng
Nhớ thương lúc rã rời khi biệt lối
Nghe nghèn nghẹn chiều vần vương nhạt nắng
Cuối chân trời thờ thẫn kẽ chờ mong
Đợi thiết tha giận lúc kết băng hồng
Vần thơ cã tình giử ngàn say đắm (tl)
tuyet_lan
09-04-2008, 05:00 AM
:Tulips: :hello: :rain: :hello: :Tulips:
Hoa đẹp nhưng phãi rụng rơi
Phãi chi đời một cõi trời riêng ta
Cho hoa khỏi héo khõi tàn
Rồi đây hoa lại bỏ cành ra đi
tuyet_lan
09-06-2008, 06:16 PM
:hoa:
Tình si tư đêm dài sương phũ
Nguyệt lững lờ mắt biếc cuộn mây
Khoắc tim anh phương nam vũ trụ
Men giấc nồng tõa khát khao thu
Hương hoang vu gió lượn hồn say
Chìm vào cát bến nầy cạn bãi (tl)
tuyet_lan
09-08-2008, 07:01 AM
:guitarist: :rain: :love_bird: :Tulips:
HOA : Đêm anh ngấm theo trăng
Mùi hương loang bóng ngở mưa GIỌT mùa
Thì thầm trong ngỏ qua đêm
Ngấm cho đôi mắt đắm say tình đời
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/citl.gif
tuyet_lan
09-09-2008, 11:28 AM
:luf: :luf: :luf:
:buom:
tuyet_lan
09-09-2008, 01:39 PM
:luf: :luf: :luf:
There's no promise of love
Outer most invisible
tuyet_lan
09-10-2008, 07:18 AM
:luf: :luf: :luf:
Hôm Nay Cherry đã hết ngọt
Đếu thuốc lá bé mà cũng hút
Thuốc ghiềng thì phãi đốt .... mỗi phút
Không làm sau mà không đốt được
Tại ghiềng mà.... Ông ba tui cũng phãi đốt
Rồi cằn nhằn nói sau bị ghiềng
Mà thiệt đi dòng dòng rồi ỗng bã li dị
Thơ nầy gỡi cho Ông Ba có lá vàng
Ãnh Nầy Làm Tại Evergreen
Đang học bài nấu bún ỐC
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/thuoc-tl.gif
tuyet_lan
09-10-2008, 06:35 PM
:tea: :rain: :buom: :luf:
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-ik.gif
tuyet_lan
09-10-2008, 07:10 PM
http://dl.glitter-graphics.net/pub/443/443081fwtx95sy3b.gif (http://www.glitter-graphics.com/)http://dl.glitter-graphics.net/pub/443/443081fwtx95sy3b.gif (http://www.glitter-graphics.com/)http://dl.glitter-graphics.net/pub/443/443081fwtx95sy3b.gif (http://www.glitter-graphics.com/)
http://dl3.glitter-graphics.net/pub/819/819683dkau7a6x0h.gif (http://www.glitter-graphics.com/)
Thơ: Tuyếtlan
Nhạc: Khánh Quang
Ca Sĩ : Bão Vân
<embed src="http://www.freewebtown.com/lantuyet/hoa%20lan%20trong%20ben%20song%20hau.mp3" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" controls="ControlPanel"/>
tuyet_lan
09-21-2008, 06:52 PM
:Tulips:
Vương lý ngưu tắm giang châu
Mãn kiều đoạn liễu nhành lay tri hà
Phương phong nguyệt thũy trắng ngà
Thạch hoang sương phũ thiên thai điễu hoàng (tl)
tuyet_lan
09-22-2008, 07:23 AM
:rain:
Màu tím bướm bay ngở cát tường
Đậu vào ; tay cánh long lanh tím màu
tuyet_lan
09-23-2008, 08:34 AM
Con đường vắng hoa thu chớm nở
Đắm suy tư hồn khoãng cảnh nguyệt sương
Cả lòng mơ ngấm cánh hoa Lan
Xôn xao đón thu nghiêng tình cũa gió
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-to.gif
tuyet_lan
09-29-2008, 10:20 PM
:Tulips:
Chiều nao lan nở thoáng hương
Lắng nghe tình nhớ anh mơ mõi mòn
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-bi.gif
tuyet_lan
10-08-2008, 04:38 PM
:rain:
Thơ khi nhớ người xa muôn kiếp
Nghĩ lại người vĩ dãng cuộc tình mơ
Chia tay nhau mấy độ thu về
Gió trỡ ngọn ước nguyền bao tư tưỡng
Cuộc tình si trách vì luyến mộng
Nghìn trùng xa cay đắng lại bâng quơ
Dẫu mai nầy vội vã quay lơ
Nghẹn luôn vương nghìn năm rạn buốt nát (tl)
tuyet_lan
10-08-2008, 10:00 PM
:Tulips: :Tulips:
Gập nhau dưới ánh trăng mờ
Gập nhau qua mối tình si Idle
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tuan-tl.gif
tuyet_lan
10-24-2008, 05:02 AM
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-suoi.gif
tuyet_lan
10-28-2008, 08:54 PM
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-PV.gif
tuyet_lan
10-29-2008, 08:41 AM
http://dl3.glitter-graphics.net/pub/819/819683dkau7a6x0h.gif (http://www.glitter-graphics.com/)
http://dl9.glitter-graphics.net/pub/730/730609a5m8rb3ah6.gif (http://www.glitter-graphics.com/)http://dl10.glitter-graphics.net/pub/252/252790m98pascolj.gif (http://www.glitter-graphics.com/) http://dl6.glitter-graphics.net/pub/684/684706zt6bq4d2k3.gif http://dl10.glitter-graphics.net/pub/252/252790m98pascolj.gif (http://www.glitter-graphics.com/) http://dl9.glitter-graphics.net/pub/730/730609a5m8rb3ah6.gif (http://www.glitter-graphics.com/)
http://dl.glitter-graphics.net/pub/443/443081fwtx95sy3b.gif (http://www.glitter-graphics.com/)http://dl.glitter-graphics.net/pub/443/443081fwtx95sy3b.gif (http://www.glitter-graphics.com/)http://dl.glitter-graphics.net/pub/443/443081fwtx95sy3b.gif (http://www.glitter-graphics.com/)
Thơ : Tuyếtlan
Nhạc : Khánh Quang
Ca Sĩ : Hồng Lạc
<EMBED src=http://www.freewebtown.com/tuyetlan32/Hoa%20Lan%20Trong%20Ben%20Song%20Hau%20GIang.mp3 width=280 height=40 type=audio/x-pn-realaudio-plugin controls="ControlPanel" autostart="true">
tuyet_lan
11-05-2008, 12:47 PM
Vì bỡi chia tay mùa thu ấy
Cuộc tình nầy cay đắng lá sầu tương
Trong tim em nhịp thuỡ gió luồn
Vương vấn nỗi chiều thu mưa Tuyết (tl)
tuyet_lan
11-11-2008, 11:37 PM
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-ai.gif
tuyet_lan
11-13-2008, 05:13 PM
Thoáng bóng sương mù hạt mưa tuôn
Nước chãy từng nơi ; giãi song thủy
Kim ngô tứ tuyệt ; sỡ thú lăng
Giờn mờ phong tõa tọa nhật ngôn
Rêu cảnh rừng hoang hoàn Tuyết thượng
Nguyệt sa lạc vân bác chiêu thiên
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/DL-tl.gif
tuyet_lan
11-14-2008, 11:13 PM
Cố quốc tha hương hoàng nhạt liễu
Lộ xuân niên cổ ngân hà
Mãn qui lượng khởi viễn phương vũ
Tình hoa bạch suối hồn thơ
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-T2.gif
tuyet_lan
11-17-2008, 08:06 AM
Thấu hiểu sương rơi động phím lá
Hoang vu chim cánh luyện hồn vào tây
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-cay.gif
tuyet_lan
11-19-2008, 11:54 AM
Tháng nầy trời đã bào giông
Suối buông chãy vợn bốn mùa ước mơ
Trao anh buổi nắng chiều mơ
Nhớ anh hoa lá chở màu vàng rơi
Ướp màu hoa tím vào tim
Ướp tình em tháng gió đưa khấp miền
Mong anh tới bến đò ngang
Đợi em tác nước xuồng nầy tương tư
Thùy dương mưa đổ suối reo
Theo cơn mưa hạ song đầy bèo hoa
Nồng nàng say đấm vườn ta
Bướm ong luyện bóng hoa đàm còn vương
Chắc còn một chút vấn vương
Hương say nhụy thắm dịu nồng trái tim
Vầng trăng diễm nét nồng say
Đò ngang bến hạ dòng song hẹn hò
Mong anh đợi nhé bến đò
Hoàng hôn sương ướp lá ngò chờ anh
Chùm hoa lan nhụy bướm ong
Luống ngần ngọn nước bồng bềnh sống trôi
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-love.gif
tuyet_lan
11-24-2008, 07:20 PM
Bài nầy đã viết năm 2005
Dường như ai đó ta đây !
Nghe cơn mộng mị ... hay là bảo giông
Chim chiều đang hót bên song
Giờ đây gió cuốn , sầu tan nắng vàng
Nhìn như tiếng võng kèo keo
Giữa đêm nghe gió thoãng lùa bên song (tl)
tuyet_lan
11-30-2008, 05:14 AM
Không có thì giờ ...Post bài nầy ....lại ...
Hông cười nữa anh ơi sầu ly biệt
Hết duyên rồi mình sẽ xa nhau
Kỹ niệm buồn anh cất giữ môi mi
Sầu một nữa tình mình tiễn nhé
Cùng bên nhau khi mưa thu về đổ
Vào từng ngày giây phút vấn vương
Nụ hồng hoa lá đầy lối nhỏ
Có lẽ rồi hai ngã đường xa
Cạnh bên ta vạt dzào khe khẽ
Nhúm tim anh nốm lữa ấm lòng
Đấm say theo ân tình Tuyết xuống
Mãi bên trời trắng xóa gốc tình anh
Giòng thời gian những gì em trao trã
Nhớ thương nhau đừng dội nhói lòng
Cùng trăm năm mưa thu giăng lối
Giọt rơi rơi...Trôi vạn bóng hình (tl)
<!-- / message --><!-- edit note -->
tuyet_lan
12-02-2008, 10:51 AM
:Tulips:
Cụm mây chiều bỗng lay nhành trúc
Ngọn gió đưa cành liễu là đà
Mổi luồn thoáng chim hát hò ríu riết
Thoãng nhẹ nồng ; hoa ngát ngất hương
Gió thu say giăng chùm tơ phím nguyệt
Cuộn hàn băng tuyết phũ suối mơ
Bướm dịu nồng chở nhụy hoa mộng thắm
Góc rừng hoang cỏ mộc ngả chùng trăng (tl)
tuyet_lan
12-06-2008, 10:00 PM
Vào những chiều đông ngồi ngấm sương mù
Giọt suối reo nguồn thâm thẫm nước tuôn
Đầy mơ muôn màu chãy tràn lệ sống
Chim lượng chập chờn những bóng tình thơ
Có những chiều đông lá vàng rơi rớt
Lóng lánh hoang vu rừng vắng gió lay
Ngồi nhìn vào thu màu tím lá cành
Hoa lan nở nhụy hương tàn đượm mơ
Cảnh vầng nguyệt khuyết nữa khuya vào mộng
Ghánh ngọn trăng ngà rụng thuỡ ngìn thu
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-hoachuoi2.gif
tuyet_lan
12-12-2008, 07:54 PM
Hoàng hôn ngấm cánh diều bay
Ngấm chim huyền luyện; ngấm mây bay vầng
Ngấm trăng tròn mộng bưỡi bồng
Ngấm từng chiếc lá; lung linh cây nhành
Nhớ anh; em nửa nhớ anh
Nhìn luồng gió nhẹ; sương trên đọt bàng
Bao la tình mộng mùa đông
Núi cao khói tõa lam mờ hừng đông
Như người xa xứ; xa quê
Tình ai; viễn khách cách bao la hời
Tình như kẽ ở người đi
Năm châu bốn bể; ngàn đời xa quê
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-gi.gif
tuyet_lan
12-17-2008, 11:32 AM
:icon323:
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl_XM-1.gif
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl_XM08.gif
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-YR.gif
tuyet_lan
12-24-2008, 04:20 PM
:Tulips:
Lặng ngấm thu qua đông lại về
Tuyết màu trắng nhạt rạng tình thơ
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-Dec.gif
tuyet_lan
12-25-2008, 07:48 PM
Rose trắng bên làng nở như mơ
Chậm tay hái đó .....gai châm vào .... đời
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-hoatrang.gif
tuyet_lan
12-31-2008, 07:03 AM
:icon323::icon323::icon323:
:icon323::icon323:
Tiễn Thúy Tuyết Trường Giang
Hoa Nguyệt Sắc Thượng Thượng
Lâm Trang Phong Minh Khan
Cữu Huynh Đông Bạch Lộ ...
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-HMR.gif
tuyet_lan
01-02-2009, 06:03 AM
:Tulips::rain::love_bird:
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-HNM.gif
tuyet_lan
01-09-2009, 05:59 AM
:icon323:
:icon323:
:icon323:
Tình như mây tình muôn vạn lối
Anh yêu em ; chở cả tim trăng
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tlco-hoa.gif
tuyet_lan
01-11-2009, 05:37 AM
:rain::Tulips::buom:
Chiều vắng bên kia hoa vội tàn
Muôn màu rụng liệm vần kỹ niệm
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-HBL.gif
tuyet_lan
01-14-2009, 05:08 PM
:rain:
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-HP.gif
tuyet_lan
01-14-2009, 05:17 PM
:rain: :love_bird: :Tulips:
Tuyếtlan Sáng Tác
Ca Sỉ : Bão Vân
<embed src="http://www.freewebtown.com/tuyetlan123/Da%20Lat%20Mong%20Mo.mp3" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" controls="ControlPanel"/>
tuyet_lan
01-20-2009, 06:16 PM
:buom: :rain: :icon323: :love_bird: :tea:
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-X2009.gif
tuyet_lan
01-20-2009, 06:19 PM
:icon323: :love_bird: :buom: :rain: :tea:
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-Ha.gif
tuyet_lan
01-20-2009, 07:03 PM
:icon323: :buom: :love_bird:
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-HS.gif
tuyet_lan
01-22-2009, 09:21 PM
:icon323:
Hoa tím màu lưu ly chuyễn nguyệt
Tượng lộng tim ão mộng vọng thơ
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-s8.gif
tuyet_lan
01-24-2009, 05:45 AM
:rain: :love_bird: :tea: :Tulips:
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-LT.gif
tuyet_lan
01-30-2009, 06:34 PM
:icon323:
Thác Trùng Dương trăm năm em đợi
Giăng ngậm ngùi sầu ngỏ tịch liêu
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-dep-hoa.gif
tuyet_lan
02-03-2009, 03:55 AM
:icon323:
Khi vầng trăng lên nữa mãnh
Biễn sống vợn muôn màu khuây
Cuã muôn vì sao tinh tú
Vườn hoa Lan Tuyết ngất ngây
Tim chở vì sao ngìn đời
Chở earth muôn vạn trùng khơi
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-tim77.gif
tuyet_lan
02-03-2009, 04:46 AM
:icon323:
:buom: :rain: :love_bird: :tea:
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-2ani.gif
tuyet_lan
02-03-2009, 05:00 AM
:icon323: :rain: :tea:
Trăng Soi Duyên Lành
Nhạc - Nhốm Phù Sa
<embed src="http://www.freewebtown.com/tuyetlan123/viet7.mp3" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" controls="ControlPanel"/>
tuyet_lan
02-05-2009, 09:09 PM
:buom: :rain: :love_bird: :Tulips:
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tlJanc.gif
tuyet_lan
02-07-2009, 06:13 AM
:icon323:
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-Caca.gif
tuyet_lan
02-08-2009, 05:45 AM
:icon323:
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-F2.gif
tuyet_lan
02-08-2009, 10:24 PM
:buom: :rain: :love_bird: :tea:
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-febe.gif
tuyet_lan
02-10-2009, 06:55 AM
:buom: :rain:
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-DEM.gif
tuyet_lan
02-10-2009, 02:21 PM
:rain: :love_bird: :buom:
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-O22gif.gif
tuyet_lan
02-10-2009, 09:18 PM
:buom: :rain: :love_bird:
tuyet_lan
02-14-2009, 04:50 AM
:buom: :love_bird:
Lục bình màu tím anh yêu
Chọn hoa màu tím ... một ngày tình nhân
http://i180.photobucket.com/albums/x173/tung_028/tl-HLBs.gif
tuyet_lan
02-16-2009, 05:30 PM
:icon323: :icon323: :icon323:
:icon323: :icon323:
tuyet_lan
02-16-2009, 06:43 PM
:love_bird: :rain:
http://i180.photobucket.com/albums/x173/tung_028/tl-HT3.gif
tuyet_lan
02-16-2009, 08:22 PM
:Tulips:
http://i180.photobucket.com/albums/x173/tung_028/tl_Q2.gif
tuyet_lan
02-18-2009, 10:58 AM
:rain::love_bird:
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl_tla.gif
tuyet_lan
02-18-2009, 11:00 AM
:rain::love_bird:
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-buoi.gif
tuyet_lan
02-18-2009, 11:01 AM
:rain::love_bird:
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/tl-MC.gif
tuyet_lan
02-18-2009, 12:30 PM
:rain::love_bird:
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/QH-tl.gif
tuyet_lan
02-18-2009, 08:32 PM
:rain::love_bird:
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/QL-tl.gif
anhtuanseattle
02-21-2009, 07:15 AM
Nguyệt Hồ
Anh Tuấn
Mặt hồ trong suốt như gương
Trăng say trăng đến tỏ tường cùng ta
Đêm nay ta hẹn Hằng Nga
Bên trời đối ẩm, gót ngà chung đôi
Ta mơ vị ngọt đôi môi
Để ta lịm chết bên trời muôn sao
Một đời tự hỏi vì sao
Yêu người ta đã, sao lòng không hay
Nâng niu hạnh phúc trên tay
Mong manh như thoáng tình gầy trong mơ
Tựa hồ ta thức làm thơ
Dâng người một khúc duyên mơ mãi tìm
Cho tình vừa đến trong tim
Hoan ca vui khúc đắm chìm trong nhau
Bây giờ và mãi về sau
Tình còn nguyên vẹn một màu tơ duyên...
Lake Tahoe ...
http://i173.photobucket.com/albums/w61/anhtuanseattle/young8.jpg
anhtuanseattle
02-23-2009, 06:58 AM
Hôm nay trên đỉnh mùa đông, tình yêu lại thức dậy , lại đến với trái tim vẫn miệt mài từng ngày rong ruổi những nhịp bước hoang vu. Lake Tahoe là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất vùng này. Hồ nước này có một màu xanh đặc biệt quanh năm, và nhất là về mùa hè. Nước hồ trong như gương, từ xa trông xanh biếc một màu như màu mắt biếc của người tình, cũng là nơi nghỉ mát quanh năm của khách từ khắp bồn phương đổ về. Hồ thất rộng lớn được chia ra làm hai phần, hồ bắc và hồ nam . Hồ bắc nằm vắt ngang vùng biên giới của hai tiểu bang California và Nevada. Hồ nam cũng vậy nhưng không lớn bằng hồ bắc. Trung bình mỗi năm tuyết đổ xuống chỗ này khoảng 396 inches, tức là hơn 1 inch mỗi ngày. Có khoảng 300 ngày nắng, nơi đây là chỗ trợt tuyết lý tưởng nhất. Có rất nhiều khách sạn, sòng bài và những căn chòi bằng gỗ được cất lên từ những sườn núi trông rất ngoạn mục, dể cho du khách thuê.
Mình đã đến nơi này nhiều lần, nhưng chưa lần nào đến lúc tuyết rơi. Bây giờ mặt hồ đã bốc khói, quyện trong một màu hồng trông quyến rũ lạ thường. Từ đỉnh của ngọn núi bên kia, một dòng tuyết trắng chảy dài nhưng dòng sữa đến chân núi, trông giống như một bức tranh nhân tạo tuyệt vời. Giữa bầu trời những đám mây đang vần vũ trên cao tạo thành một vầng ngũ sắc lộng lẫy, như những nàng tiên trong một vũ khúc tuyệt trần. Trong vùng chu vi của 72 dặm của bờ hồ, đây là thiên đàng của hạ giới, thêm vào đó những rặng thông ngàn năm được mệnh danh là "Jewel of the Sierras”. Nước của hồ trong sáng và rạng ngời như pha lê làm cho mùa đông ở đây rực sáng trong tim, như mặt trời trong lòng người tình yêu dấu. Sáng nay mình và Ngọc đến từ phía tây của cuối bờ hồ phía bắc, và sau khi dùng bữa xong, hai đứa sẽ vượt qua phía đông, và xuống lòng thung lũng của tiểu bang Nevada, ngang qua thủ phủ Carson City, trước khi đến thành phố Reno của tiểu bang Nevada.
Mắt em tựa nước hồ thu
Lung linh xanh ngắt một màu thuỷ chung
Môi em tựa cánh hồng nhung
Say sưa hát khúc tương phùng trao anh
Một làn tóc rối mong manh
Mênh mang xoã kín mi xanh má hồng
Gọi tình về giữa hư không
Đem mây sưới ấm tình nồng liêu trai
Tình em như giọt sương mai
Điểm tô trong nắng, miệt mài trong anh
Tặng anh một một mối tình xanh
Trao anh một đoá hồng xinh nhất đời
Yêu anh từ bốn phương trời
Như cây đón gió một lời em trao
Tình em tựa những vì sao
Đêm về rơi rụng nhỏ vào tim anh
Mùa thu thương lá trên cành
Để mùa đông đến hôn anh cả đời
Nâng niu nhịp thở cho người
Tình em, một thuở yêu người không phai...
Trích trong "Những Cơn Mưa Mùa Hạ" Truyện Ngắn của Anh Tuấn
http://i173.photobucket.com/albums/w61/anhtuanseattle/zz9.jpg
tuyet_lan
03-01-2009, 10:27 PM
:buom::love_bird:
Trăng mơ rạng bóng sương rơi
Sông xanh mây trắng đôi bờ ngẫn ngơ
Ven sông lờ lững giòng thơ
Bên bờ gió cuống nhấp nhô vọng hò
Chiều về thuyền tách bến mơ
Vầng trăng tàn chiếu ngàn khơi tơ chùng
Dưới thôn lắm tắm mưa phùn
Điệu trầm khói tõa buồn hiu hắt hời
http://i108.photobucket.com/albums/n24/thuong_04/aniboot-tl.gif
Powered by vBulletin™ Version 4.0.6 Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.