View Full Version : Hạ Buồn
battai
08-01-2006, 06:36 PM
Hạ Buồn
Đã là thế ta về thôi em ạ
Chuyện chúng mình nắng hạ đã đốt tan
Em sang ngang quên hết những hẹn hò
Ta về kẻo tơ vò chiều bóng xế
Đã là thế em về nơi xứ lạ
Tôi nghẹn ngào lòng dạ cũng xót xa
Con thiên nga chắp cánh bay lên trời
Vừa bỏ lại một thời đang lịm chết
Thế là hết chỉ còn nhiều nhung nhớ
Em đi rồi vô cớ trời buồn lây
Tôi ngồi đây tưởng niệm một bóng hình
Mà nuối tiếc chuyện tình không đoạn kết
Thế là hết giận hờn nhau xin chớ
Đừng muộn phiền cay đắng buổi chia ly
Trách móc chi duyên nợ cũng lỡ làng
đành giữ mãi bẽ bàng thương trọn kiếp
Còn nối tiếp những ngày buồn vô vọng
Tiếng thở dài cô đọng ở trong tim
Đêm nằm im nhìn bóng tối ê chề
Chờ cơn gió vỗ về tôi ngủ thiếp
Còn nối tiếp em về trong trời rộng
Trên con đường hoa mộng đón tương lai
Vui bên ai đừng nghĩ chuyện đã rồi
Chỉ vương vấn bồi hồi thôi em ạ
battai
18-7-2004
MinhHanhTran
08-01-2006, 07:04 PM
Hãy là hoa xin hãy khoan lả trái
Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua
( Tôn Nữ Thu Hồng )
Battai ui, có chuyện tình nào mà không buồn nhiều hơn vui?
Chữ Hợp Tan kể ra rất ý nghĩa, xum họp là bắt đầu của chia ly mờ..
Mộc Lan Phi Yến
08-01-2006, 07:23 PM
PP mụi xin mừng huynh TT dzìa nhà mới nì :D , mà sao chưa dzì huynh đã mở đầu bằng chữ...buồn rùi dzị :) ; Mí hổm rày mụi lu bu dzọn nhà wo'a nên ko dzìa bên kia....:p
Mến chúc huynh một mùa hè dzui dzẻ nha :D
battai
08-02-2006, 04:11 PM
bt cũng đồn ý với MHT. Nhưng cái buồn từ từ nó đeo đuổi mình khó mà quên được nó lắm. Cho nên bt phải mượn bài thơ để diễn đạt cho vơi cái buồn đó MHT. Cám ơn MHT đã ghé đọc thơ và cho ý kiến với bt nha.
PP mụi ui ! Mới ăn tân gia cho nên wynh phải bỏ cái buồn dzô cho nó nhớ dài dài... Cám ơn mụi ở bên ni mùa hè nóng té khói đây nè... ở đó mà chúc... bên nớ wynh biết trời nóng cũng chẩy mỡ luôn phải hông mụi. Chúc mụi dzui dzẻ
Mộc Lan Phi Yến
08-03-2006, 04:41 AM
PP mụi ui ! Mới ăn tân gia cho nên wynh phải bỏ cái buồn dzô cho nó nhớ dài dài... Cám ơn mụi ở bên ni mùa hè nóng té khói đây nè... ở đó mà chúc... bên nớ wynh biết trời nóng cũng chẩy mỡ luôn phải hông mụi. Chúc mụi dzui dzẻ
Hihihi....huynh TT nì , mùa hè thì huynh bị.....té khói , dzị mùa đông chắc là thở...phì khói hở huynh :D ; Bên mụi cũng đang ngất ngư rùi nè....hichic....mụi sắp bị khô.... khét ... khật khùng rùi nì :insane:
battai
08-03-2006, 03:42 PM
Bên ni mới có 107 độ...cũng may là wynh gõ nếu mà nói chắc cháy luôn cái comp. quá... bên nớ mụi mới khọt khẹt
thì cũng còn đỡ quá chừng chừng rồi... hôm nào chiên hột gà trên mặt đường nhớ hú wynh một tiếng wa en nha.
Chiều thứ năm dzui dzẻ nha mụi
MinhHanhTran
08-03-2006, 06:41 PM
Bên ni mới có 107 độ...cũng may là wynh gõ nếu mà nói chắc cháy luôn cái comp. quá... bên nớ mụi mới khọt khẹt
thì cũng còn đỡ quá chừng chừng rồi... hôm nào chiên hột gà trên mặt đường nhớ hú wynh một tiếng wa en nha.
Chiều thứ năm dzui dzẻ nha mụi
Battai và TDT ơi, có ăn cho MH ké dzới nghen...
battai
08-03-2006, 09:24 PM
Yên tâm bt sẽ nhớ mời MHT. Chờ nha
HoaBangTuyet
08-03-2006, 11:32 PM
Hạ Buồn
Đã là thế ta về thôi em ạ
Chuyện chúng mình nắng hạ đã đốt tan
Em sang ngang quên hết những hẹn hò
Ta về kẻo tơ vò chiều bóng xế
Đã là thế em về nơi xứ lạ
Tôi nghẹn ngào lòng dạ cũng xót xa
Con thiên nga chắp cánh bay lên trời
Vừa bỏ lại một thời đang lịm chết
Thế là hết chỉ còn nhiều nhung nhớ
Em đi rồi vô cớ trời buồn lây
Tôi ngồi đây tưởng niệm một bóng hình
Mà nuối tiếc chuyện tình không đoạn kết
Thế là hết giận hờn nhau xin chớ
Đừng muộn phiền cay đắng buổi chia ly
Trách móc chi duyên nợ cũng lỡ làng
đành giữ mãi bẽ bàng thương trọn kiếp
Còn nối tiếp những ngày buồn vô vọng
Tiếng thở dài cô đọng ở trong tim
Đêm nằm im nhìn bóng tối ê chề
Chờ cơn gió vỗ về tôi ngủ thiếp
Còn nối tiếp em về trong trời rộng
Trên con đường hoa mộng đón tương lai
Vui bên ai đừng nghĩ chuyện đã rồi
Chỉ vương vấn bồi hồi thôi em ạ
battai
18-7-2004
Cho em ké bài thơ buồn nha Anh Tài
Mùa Hạ Vàng
Thế là hết... tình ta thành xa lạ
Em gởi hồn vào xác lá vàng bay
Thế là hết... chỉ còn lại đắng cay
Vẫn cùng theo em từng ngày anh hỡi.
Thế là hết... mình cách xa dịu vợi
Chuyện tình sầu còn lại với thời gian
Chỉ mình em - với ngày tháng bẽ bàng
Chỉ mình em - giữa chiều tàn nắng tắt.
Thế là hết... Mùa Hạ vàng quyện chặt
Con tim buồn... vẫn chất ngất sầu rơi
Thế là hết... hạ sầu... lòng chơi vơi
Chỉ mình em giữa biển đời sóng cuộn.
Em lặng thầm nhìn hoàng hôn về muộn
Màn đêm sầu đang buông xuống quạnh hiu
Bao đắng cay... dẫu trong em thật nhiều
Vẫn còn đó... những lời yêu thuở trước.
Còn đường tình vẫn mình em lẽ bước
Nhìn hạ buồn... sướt mướt bóng chiều tan
Dấu yêu xưa... quyện chặt mùa hạ vàng
Em lặng lẽ... nhìn lệ tràn mi mãi.
Hạ vàng đi... bao giờ người trở lại
Hay chỉ còn tê tái... bóng chiều rơi
Hay chỉ còn... mình em giữa cuộc đời
Nhìn hạ vàng...thầm mơ đời hạnh phúc.
HBT
03/08/2006
Mộc Lan Phi Yến
08-04-2006, 05:34 PM
Battai và TDT ơi, có ăn cho MH ké dzới nghen...
PP xin hé lô MHT , HBT và huynh TT nha :)
MHT ui , chiên trứng trên mặt đường chắc PP hong dzám chiên rùi àh , còn nói chi mà mời ai en chứ :D ;
Huynh TT nì , seo huynh bày chi cí món en hong hợp vệ sinh chút nào dzị :D ; Mụi mà chiên xong rùi huynh có dzám en hong dzị chớ :D
Thui để mụi mời huynh dzí MHT en trứng chiên ngó nì nha http://i36.photobucket.com/albums/e48/tdtpp/hinhdaubep.gif
Mến chúc cả nhà http://i36.photobucket.com/albums/e48/tdtpp/image008.gif nha....http://i36.photobucket.com/albums/e48/tdtpp/flower2-1.gif
battai
08-06-2006, 03:38 PM
Ha ha ha, cái món đó đặc biệt mà hỏng en... là một sự lỗ lã của con người... mà cũng là một bất công cho trời đất đó mụi... thấy chưa MHT cũng muốn chia sẻ với huynh mụi mình kìa... thui thì mụi hãy kén reng mà hít hà cho dzui nhà dzui cửa nha. Chúc MHT và mụi một chiều Chúa nhật dzui dzẻ
battai
08-07-2006, 12:22 PM
Giọt Nhớ
Gió đưa giọt nhớ lênh đênh
Ai đưa giọt nhớ không tên vào hồn
Tiếng thơ vội vã bồn chồn
Lời thơ như sóng dập dồn bờ xa
Tình cờ giọt nhớ bay qua
Nhẹ nhàng như bản tình ca nồng nàn
Ru đời quên hết võ vàng
Ru đời ru rất dịu dàng vu vơ
Đêm say tròn giấc mộng mơ
Viết trong trí nhớ bài thơ ngọt ngào
Gió ơi xin hãy ghé vào
Mà đưa giọt nhớ thì thào với mây
Sương khuya ôm ấp cỏ cây
Trăng khuya dìu dặt trùng vây góc lầu
Mới hay giọt nhớ không mầu
Mà sao giọt nhớ gọi sầu quẩn quanh
Gửi lên từng cụm mây xanh
Một dòng tâm sự cầm canh trong lòng
Gửi theo giọt nhớ bềnh bồng
Một bài thơ vẫn còn nồng trên tay
Ai nằm trăn trở đêm nay
Ai mang giọt nhớ làm say đất trời
Ô hay giọt nhớ không lời
Mà sao giọt nhớ làm đời miên man
battai
8-6-2006
Mộc Lan Phi Yến
08-08-2006, 08:46 PM
Ha ha ha, cái món đó đặc biệt mà hỏng en... là một sự lỗ lã của con người... mà cũng là một bất công cho trời đất đó mụi... thấy chưa MHT cũng muốn chia sẻ với huynh mụi mình kìa... thui thì mụi hãy kén reng mà hít hà cho dzui nhà dzui cửa nha. Chúc MHT và mụi một chiều Chúa nhật dzui dzẻ
Huynh TT úi ùi , hì hì hì nghe huynh nói dzị thì mụi chờ bửa nào mặt đường đủ nóng rùi thì mụi đem trứng gà ra...ốp la thử nha :luf: Xong rùi mụi đánh dây thép lạt dừa wa mời huynh dzí HMT wa nếm thử đó àh :D
Một đêm thứ ba an lành và.....Have a nice dream nha huynh ( nhớ đi tìm....nường trong mộng nha huynh http://i36.photobucket.com/albums/e48/tdtpp/laugh.gif )
MinhHanhTran
08-08-2006, 11:02 PM
PP xin hé lô MHT , HBT và huynh TT nha :)
MHT ui , chiên trứng trên mặt đường chắc PP hong dzám chiên rùi àh , còn nói chi mà mời ai en chứ :D ;
Huynh TT nì , seo huynh bày chi cí món en hong hợp vệ sinh chút nào dzị :D ; Mụi mà chiên xong rùi huynh có dzám en hong dzị chớ :D
Thui để mụi mời huynh dzí MHT en trứng chiên ngó nì nha http://i36.photobucket.com/albums/e48/tdtpp/hinhdaubep.gif
Mến chúc cả nhà http://i36.photobucket.com/albums/e48/tdtpp/image008.gif nha....http://i36.photobucket.com/albums/e48/tdtpp/flower2-1.gif
MH xin chào cả nhà, trong nì ấm cúng wa' , không ồn ào như ở Náo Nhiệt Quán...
Ở đây đầy tình người
Êm ấm trong nụ cười
Có trứng chiên để ngó
Nhưng Tình là nìm vui
Bạn bè lâu không gặp
Trên đường đời quanh co
Có khúc quanh khúc hẹp
Nhưng Tình người là thơ
Tiểu Vũ Vi nhỏ bé
Làm thơ cho quên đời
Anh Battai đa cảm
đưa Hạ Buồn vào thơ
Xin cám ơn nàng nhé
Tiểu Vũ Vi yêu Kiều
Và anh Battai nữa
Tô thăm đời bằng thơ
Mộc Lan Phi Yến
08-09-2006, 03:27 PM
MH xin chào cả nhà, trong nì ấm cúng wa' , không ồn ào như ở Náo Nhiệt Quán...
Ở đây đầy tình người
Êm ấm trong nụ cười
Có trứng chiên để ngó
Nhưng Tình là nìm vui
Bạn bè lâu không gặp
Trên đường đời quanh co
Có khúc quanh khúc hẹp
Nhưng Tình người là thơ
Tiểu Vũ Vi nhỏ bé
Làm thơ cho quên đời
Anh Battai đa cảm
đưa Hạ Buồn vào thơ
Xin cám ơn nàng nhé
Tiểu Vũ Vi yêu Kiều
Và anh Battai nữa
Tô thăm đời bằng thơ
MH nì , bài thơ tình hay lắm đó , nhưng PP nghĩ chắc là MH đã đem lộn phòng rùi đó :question: , Chị Tiểu Vũ Vi đâu có vô đây chơi đâu nà :scratch: , ở đây chỉ có huynh TT , MH với Hoa băng Tuyết và PP mà thôi hà :D ;
Nhưng PP thì chỉ biết tám mà thui chớ hong biết mần thơ tình chi đâu :luf: ; Còn thơ tình là của HBT và huynh TT đó nha :thumbs:
Đừng có lộn nữa àh nha :D :daukiem:
MinhHanhTran
08-09-2006, 03:53 PM
MH xin lỗi Tiểu Phi Phi nhé , sự thực thì Mh hổng có quen bít cả 2 người , nhưng MH iu Thơ và văn. MH có đọc thơ của cả 2 người , mờ MH nghĩ 2 người là một, MH xin lỗi nhé
Cả một đời xin làm người tạ tội
Trả nợ nì ta chỉ có ta thui
Phi Phi nàng hỡi tha thứ nhé
MH cả đời xin lỗi Phi...
http://i86.photobucket.com/albums/k82/minhhanhtran/gift-w-flowr.jpg
Mộc Lan Phi Yến
08-09-2006, 04:37 PM
MH xin lỗi Tiểu Phi Phi nhé , sự thực thì Mh hổng có quen bít cả 2 người , nhưng MH iu Thơ và văn. MH có đọc thơ của cả 2 người , mờ MH nghĩ 2 người là một, MH xin lỗi nhé
Cả một đời xin làm người tạ tội
Trả nợ nì ta chỉ có ta thui
Phi Phi nàng hỡi tha thứ nhé
MH cả đời xin lỗi Phi...
http://i86.photobucket.com/albums/k82/minhhanhtran/gift-w-flowr.jpg
hì hì hì .... MH nghĩ chi mà ngộ rứa :D :scratch: , PP đâu thấy có chổ chi dzún nhau đâu nà :D ( :ruri: ở HST cũ cái nick của PP là nhansauphiphi , nhưng mà dzià nhà mới đã bị chặt bớt khúc đầu rùi nên chỉ còn là PP thui hà :luf: )
Giởn chơi chút thui , chứ nhìn thùng hoa của MH thì ko ai còn bụng để mờ dzựn nữa đâu hà :D
battai
08-09-2006, 08:12 PM
Này đây căn nhà nhỏ
Nhưng đậm đà tâm tình
Mời ai xin hãy gõ
Ta chia những tình thâm
Thấy mụi PP và MHT chat với nhau muh wynh đây thấy dzui dzui trong bụng á... Hạ Buồn... trở thành Hạ Dzui luôn. Chúc mụi PP và MHT đêm thứ tư bình an
MinhHanhTran
08-10-2006, 02:25 PM
Này đây căn nhà nhỏ
Nhưng đậm đà tâm tình
Mời ai xin hãy gõ
Ta chia những tình thâm
Thấy mụi PP và MHT chat với nhau muh wynh đây thấy dzui dzui trong bụng á... Hạ Buồn... trở thành Hạ Dzui luôn. Chúc mụi PP và MHT đêm thứ tư bình an
Nghe lời chúc của huynh lờ MH thí an bình rùi nè. Cám ơn huynh đã dúp một tay. MH thân chúc huynh luôn luôn dzui dzẻ và hạnh phúc. Mến
battai
08-11-2006, 05:23 PM
Nghe lời chúc của huynh lờ MH thí an bình rùi nè. Cám ơn huynh đã dúp một tay. MH thân chúc huynh luôn luôn dzui dzẻ và hạnh phúc. Mến
Không những một tay mà luôn 2 tay đó MHT. Chúc chiều thứ sáu thật vui nha. TGIF.
battai
08-11-2006, 05:24 PM
Mùa Phượng Vỹ
Em phơi nắng cho hồng lên đôi má
Gót chân mềm sỏi đá rộn niềm vui
Thả tóc xuôi theo làn gió mùa hè
Bàn tay nhỏ em xoè từng cánh phượng
em độ lượng hé môi cười xinh xắn
Ta ngại ngần lấn cấn ở trong tim
Có con chim đang chíu chít cợt đùa
Bởi ta để gió lùa tan ngây dại
Em mềm mại giữa bầu trời mùa hạ
Như cánh hồng nằm vạ trên tay non
Đôi môi son rực rỡ như gọi mời
Ta khờ khạo có lời không dám nói
Em từ chối cả đời ta đau khổ
Sợ phượng hồng sẽ trổ nhánh sầu bi
Lời chia ly sẽ héo úa nụ cười
Dù đó chỉ một người chưa gần gũi
Đừng hắt hủi khi tình chưa đủ tuổi
Ta sẽ buồn lầm lũi kiếp cô liêu
Sống hắt hiu với thương nhớ ngút ngàn
Em đừng để bẽ bàng vây ta nhé
Đừng tránh né mai này ta có hỏi
Em trả lời gió thổi mát đời ta
Em thiết tha gọi nắng ấm tình nồng
Ta mê mãi môi hồng mùa phượng vỹ
battai
6-27-2005
Mộc Lan Phi Yến
08-11-2006, 09:02 PM
Này đây căn nhà nhỏ
Nhưng đậm đà tâm tình
Mời ai xin hãy gõ
Ta chia những tình thâm
Thấy mụi PP và MHT chat với nhau muh wynh đây thấy dzui dzui trong bụng á... Hạ Buồn... trở thành Hạ Dzui luôn. Chúc mụi PP và MHT đêm thứ tư bình an
Huynh TT ui , mụi cám ơn huynh nhiều nhiều lắm nha , đã để cho mụi dzô đây.... xí xô xí xào :D ; Hihihih....hỏng có chút đất này cầm chưn chắc mụi lại bay đi tìm vùng nắng ấm nữa rùi đó :p :D , bài thơ về tuổi học trò hay lắm đó huynh....hichic....làm mụi nhớ....một thời đã wa wo'a hà :D
Em phơi nắng cho hồng lên đôi má
Gót chân mềm sỏi đá rộn niềm vui
Thả tóc xuôi theo làn gió mùa hè
Bàn tay nhỏ em xoè từng cánh phượng
Mến chúc huynh TT và MH một cuối tuần an vui nhiều hỉ :D
battai
08-14-2006, 07:49 PM
PP mụi ui!... wynh cũng rất xúc động khi có mụi ghé vào nhà của wynh... để phá phách cho dzui... lúc nào wynh cũng sẵn sàng chào đó bạn cũ lẫn bạn mới... Uh hén ! Mùa Phượng Vỹ cũng làm cho wynh chếnh choáng một chút khi mần bài thơ đó... dù chỉ là kỉ niệm nó chỉ thoáng qua... thui nhắc lại chỉ làm lòng thêm ray rứt phải không mụi. Chúc mụi một đêm đầu tuần nhiều mộng đẹp
battai
08-14-2006, 07:51 PM
Chiều Rơi
Chiều rơi vạt nắng cuối ngày
Chim bay về tổ gọi bầy lao xao
Mây chiều hờ hững trên cao
Nắng rơi cuối ngõ nghiêng chao mái lầu
Mấy năm sương gió dãi dầu
Có người lữ khách mang sầu mênh mông
Ngày về tay trắng tình không
Đường thênh thang quá ai mong người về
Chân đi chầm chậm nặng nề
Khách mang tâm sự ê chề chiều nay
Nhìn từng sợi khói thuốc bay
Hỏi thầm ai đó nhớ hay quên lời
Mây bay lơ lửng giữa trời
Còn đây quạnh quẽ góc đời chiều rơi
Gió hiu hiu thổi chơi vơi
Khách đi lặng lẽ buồn ơi nỗi lòng
Chiều rơi từng giọt nắng hồng
Chừng như trách kẻ phiêu bồng gió sương
Từ ngày xa cách quê hương
Để người em nhỏ nhớ thương mỗi chiều
Hoàng hôn hiu hắt tiêu điều
Có riêng chiếc bóng đang dìu đơn côi
Cuộc đời chắc chỉ thế thôi
Chiều rơi tình lỡ gió trôi xa vời
battai
Sun Aug 13, 2006
battai
08-15-2006, 10:22 PM
Hoài Hương và Mùa Hạ
Nắng đất Mẹ chiều nay sao mát lạ
Gió mùa hè lay nhẹ mái tóc em
Đi bên anh sao hai má em hồng
Cánh phượng đỏ tay cầm ...em e thẹn
Con lộ nhỏ từ lâu nằm bỏ ngỏ
Nay rộn ràng cây cỏ cũng xôn xao
Ta bên nhau đi lại con đường tình
Anh sung sướng nghe cả trời hạnh phúc
Đêm mùa hạ mảnh trăng già say ngủ
Có hai người ngồi cạnh đếm sao đêm
Vai anh đây em hãy tựa đầu vào
Và nói khẽ lời yêu anh nồng ấm
Cuối tháng sáu nắng mưa về bất chợt
Có em rồi anh nào ngại nắng mưa
Lời yêu em biết nói mấy cho đầy ?
Ôi ! thương quá Hoài Hương và muà Hạ
battai
22 - 6 -2000
battai
08-16-2006, 11:54 AM
Đêm Mơ
Ta tìm em trong mộng
Với những giấc mơ hoa
Gió khuya vừa khẽ động
Một giọng nói thiết tha
Dìu ta vào cõi mộng
Ru đời hết lãng quên
Đôi tay này giang rộng
Khép nhẹ dáng kiêu sa
Đêm nay nằm trăn trở
Em có hỏi bao giờ
Bao giờ ta gặp gỡ
Cho đẹp giấc mơ hoa
Cho đời thêm rạng rỡ
Gối mộng khỏi ơ hờ
Xin đừng mang tan vỡ
Dang dở lúc đợi chờ
Ta tìm em trong mộng
Khoé mắt em tự tình
Nụ cười xinh môi mọng
Hồn ta bỗng chơi vơi
Không gian như ngừng đọng
Trăng nửa mảnh đứng nhìn
Bên ngoài gió lồng lộng
Mờ ảo giọt sương rơi
Đêm nay còn cách trở
Xa lắc hai góc trời
Em ơi đừng để lỡ
Một giấc mộng đơm hoa
Đêm mơ thường nhắc nhở
Giữ mãi dáng kiêu sa
Gió bay hồn bỡ ngỡ
Còn giọt nhớ trong ta
battai
8-15-2006
battai
08-17-2006, 10:26 PM
Hồn Thơ
Thơ tôi viết thả hồn lên trang giấy
Rất đậm đà rực cháy ở trong tim
Như bầy chim ríu rít hót rộn ràng
Thơ tôi đó nồng nàn hơn nắng ấm
Tình say đắm trải đều lên mỗi chữ
Không cầu kì từ ngữ lại đơn sơ
Như bé thơ khúc khích cất tiếng cười
Còn có cả tình người trong tâm tưởng
Đừng miễn cưỡng đọc bài thơ tôi viết
Kẻo tôi buồn như chiếc lá vàng rơi
Gọi Thu ơi thui thủi tủi phận mình
Mà chua xót tự tình thôi cũng hết
Đừng giết chết tâm hồn người thi sĩ
Có ai là tri kỉ hiểu lòng tôi
Bạn xa xôi nếu cùng một nỗi niềm
Xin hãy đến ta tìm tình thi hữu
Xin hãy giũ phong sương mầu áo bạc
Giũ mảnh đời phiêu bạt ghé nơi đây
Ta cùng say đối ẩm với chị hằng
Để quên những vết hằn còn in dấu
Thơ che dấu chút tình nào hờn dỗi
Chỉ xin đời đừng hỏi tại vì sao
Những khát khao đã hụt hẫng lâu rồi
Giờ kỉ niệm bồi hồi đang cào xé
Yêu thơ nhé dù thơ còn non dại
Yêu luôn người khờ dại tập làm thơ
battai
16-9-2005
Cát Vân
08-18-2006, 07:10 AM
Hồn Thơ
Thơ tôi viết thả hồn lên trang giấy
Rất đậm đà rực cháy ở trong tim
Như bầy chim ríu rít hót rộn ràng
Thơ tôi đó nồng nàn hơn nắng ấm
Tình say đắm trải đều lên mỗi chữ
Không cầu kì từ ngữ lại đơn sơ
Như bé thơ khúc khích cất tiếng cười
Còn có cả tình người trong tâm tưởng
Đừng miễn cưỡng đọc bài thơ tôi viết
Kẻo tôi buồn như chiếc lá vàng rơi
Gọi Thu ơi thui thủi tủi phận mình
Mà chua xót tự tình thôi cũng hết
Đừng giết chết tâm hồn người thi sĩ
Có ai là tri kỉ hiểu lòng tôi
Bạn xa xôi nếu cùng một nỗi niềm
Xin hãy đến ta tìm tình thi hữu
Xin hãy giũ phong sương mầu áo bạc
Giũ mảnh đời phiêu bạt ghé nơi đây
Ta cùng say đối ẩm với chị hằng
Để quên những vết hằn còn in dấu
Thơ che dấu chút tình nào hờn dỗi
Chỉ xin đời đừng hỏi tại vì sao
Những khát khao đã hụt hẫng lâu rồi
Giờ kỉ niệm bồi hồi đang cào xé
Yêu thơ nhé dù thơ còn non dại
Yêu luôn người khờ dại tập làm thơ
battai
16-9-2005
Chào battai ,
Cảm ơn bạn đã viết bài thơ hay ,diễn tả thật đúng tâm tình người yêu thơ , thích làm thơ...
Cho nhonha làm quen nha..
Nhớ Nhà KG
Dạ Thảo
08-18-2006, 01:52 PM
Chào Đại Ca, chào các bạn trong vườn thơ,
Bài Hồn Thơ của Đại Ca thật cảm động lòng người yêu thơ.....
Hạ năm nay sao nghe buồn quá hở Ca :p
Cho dt gửi bài thơ ngắn vào góp vui với Ca và các bạn nha.
Chúc vui all!
...............
Vần thơ nhớ anh
Em thích làm thơ bởi có anh
Thơ em mơ dệt mối tình xanh
Có hoa với lá, khung trời nhỏ
Đầy đủ sắc màu tựa bức tranh
Em thích điểm tô, thích vẽ vời
Cho lòng ươm giấc mộng trùng khơi
Cùng anh năm tháng đi xa mãi
Nơi rất hoang vu chẳng có người
Em thích thả hồn mơ viển vông
Ngân nga giai điệu cạnh dòng sông
Gió ru, dạo phiếm đàn thanh thoát
Nhạc khúc tương tư, khúc nhạc lòng
Em thích làm thơ gửi đến anh
Dẫu đời ngăn lối, đã không thành
Phương xa anh vẫn còn tìm đọc
Để biết nhỏ khờ luôn nhớ anh!
battai
08-18-2006, 07:53 PM
Chào battai ,
Cảm ơn bạn đã viết bài thơ hay ,diễn tả thật đúng tâm tình người yêu thơ , thích làm thơ...
Cho nhonha làm quen nha..
Nhớ Nhà KG
Cám ơn NhonhaKG đã vào đọc và lại cho bt được làm quen nữa chứ, rất vui khi có một người bạn như NhonhaKG. Vào thăm thường nhé, không thôi bt phải đổi thành NhoKG đó :luf:
battai
08-18-2006, 08:02 PM
Chào Đại Ca, chào các bạn trong vườn thơ,
Bài Hồn Thơ của Đại Ca thật cảm động lòng người yêu thơ.....
Hạ năm nay sao nghe buồn quá hở Ca :p
Cho dt gửi bài thơ ngắn vào góp vui với Ca và các bạn nha.
Chúc vui all!
...............
Vần thơ nhớ anh
Em thích làm thơ bởi có anh
Thơ em mơ dệt mối tình xanh
Có hoa với lá, khung trời nhỏ
Đầy đủ sắc màu tựa bức tranh
Em thích điểm tô, thích vẽ vời
Cho lòng ươm giấc mộng trùng khơi
Cùng anh năm tháng đi xa mãi
Nơi rất hoang vu chẳng có người
Em thích thả hồn mơ viển vông
Ngân nga giai điệu cạnh dòng sông
Gió ru, dạo phiếm đàn thanh thoát
Nhạc khúc tương tư, khúc nhạc lòng
Em thích làm thơ gửi đến anh
Dẫu đời ngăn lối, đã không thành
Phương xa anh vẫn còn tìm đọc
Để biết nhỏ khờ luôn nhớ anh!
Cám ơn Tam Muội đã vào đọc thơ và post một bài thơ trữ tình, chắc "anh" nào đó đọc được thì sẽ thành anh khờ chứ không phải nhỏ khờ đâu.:luf: Chúc Tam Muội một cuối tuần thật hạnh phúc bên người thân
battai
08-18-2006, 08:26 PM
Góc Riêng
Riêng một góc nhìn nhau mà muốn khóc
Cuộc tình tàn trách móc cũng thế thôi
Ôi đôi môi tàn nhẫn đến lạnh lùng
Sao hờ hững ngại ngùng chi không nói
Tôi đau nhói dường như em bối rối
Ai trên đời cởi trói được chữ yêu
Nghe cô liêu khi bên cạnh một người
Tôi không biết nên cười hay than thở
Em bỏ dở khung trời hồng mới mở
Tôi ngập ngừng tan vỡ kể từ đây
Đêm chia tay hai đứa cứ tần ngần
Em có biết tôi cần lời giã biệt
Dưới đáy huyệt chôn sâu tình cay nghiệt
Cỗ quan tài cự tuyệt nấm mồ hoang
Một hồn oan lảng vảng giữa đất trời
Tôi chưa chết mà đời như đã chết
Tôi ngốc nghếch đi tìm vào đoạn kết
Nhưng cuộc đời chưa hết nợ tương tư
Đành sống như con thú biết gầm gừ
Dù thân xác nát nhừ theo năm tháng
Trời đừng sáng, tôi mong trời đừng sáng
Để còn nhìn bóng dáng người thân thương
Đêm đầy sương giăng kín cõi mịt mù
Tôi mê mải trong ngục tù ân ái
Tiếng gà gáy lòng tôi như đang cháy
tôi nghẹn ngào tê tái níu thương đau
Cách biệt nhau gặp gỡ đến bao giờ
Hay vĩnh viễn dật dờ câu mê khúc
Còn đôi phút tôi ngập ngừng mến chúc
Suốt cuộc đời hạnh phúc đến bên em
Và nhớ đem kỉ niệm chẳng đượm nồng
Chôn thật kín trong lòng riêng một góc.
battai
24-11-2005
Mộc Lan Phi Yến
08-18-2006, 08:49 PM
PP xin chào cả nhà :)
Tỷ NN ui , huynh TT...tiếu lâm một cây đó nha :D
Huynh TT ui , mụi hong bít mần thơ...tình....chỉ đi kím Hạ Buồn đem dzìa dzùm huynh nà , nghe xong rùi đừng có...hóc nha :luf:
HẠ BUỒN
Sáng Tác : Thanh Sơn
Ca sĩ : Phương Diễm Hạnh
Mượn một ca khúc viết lên tâm sự
Biết bao nỗi niềm phút giây tạ từ
Hình dáng những người thân yêu xa rồi để thương nhớ nhiều
Giờ biệt ly ôi thấy đìu hiu, nhìn nhau không nói mắt rưng rưng buồn
Xót thương xác phượng tả tơi bên đường
Bạn cũ, mái trường xưa ơi!
Ghi vào lòng tôi suốt đời, ngậm ngùi đành câm nín mà thôi!
Tôi vẫn nhớ sân trường và cây đa, nhớ một ông giáo già, nhớ bạn bè hôm qua .
Bao kỷ niệm nhắc lại khi hè đến, ngày xưa ơi nhớ mãi không quên!!
Thời gian ngăn cách chúng ta trong đời
Nhớ thương rất nhiều nói không nên lời
Màu áo tím ngày xưa đâu ?
Đem vào lòng thêm trái sầu
HẠ BUỒN nhớ mãi ngàn sau…
:hoa:
<embed src="http://www.filelodge.com/files/room22/589623/habuonPhuongDiemHanh.wma" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" controls="ControlPanel"/>
Cát Vân
08-19-2006, 03:08 AM
Nhớ Nhà quay lại chào cả nhà..
Thiệt cám ơn huynh battai cho phép ghé thường thường...Nhonha mà kết hợp với nhỏ Phi Nhạn vô đây phá chỉ sợ huynh kham không nổi...:luf: ..
Tiện vô đây rùi NN post ké một bài thơ thất tình :xin: (mục ni còn đang học hỏi...:D ) trình diện huynh nghen...
Đêm lặng yên
Đêm lại như bao đêm lặng yên
Trăng soi khung cửa ánh ru mềm
Em ngồi đọc lại tờ thư cũ
Lời anh yêu dấu thấm vào tim
Mười mấy năm rồi không dám mong
Buồn tôi như lệ chảy vào lòng
Nhớ đôi mắt lặng nhìn ray rứt
Trong lần mình đưa nhau sang sông
Đêm gọi gì nhau mấy thiết tha
Trăng vá lòng đêm mộng nhạt nhòa
Anh ơi còn gọi làm chi nữa
Tôi gói tình tôi đợi..phôi pha...
Tôi đợi..nhưng đêm chẳng trả lời
Còn nghe tiếng vọng thủa chia phôi
Buồn tôi lại gói buồn tôi lại
Sợ có ai nghe...tôi nghẹn lời
Thôi thế thì thôi đêm đêm ơi
Gọi chi một giấc mộng xa vời..
Thấm làm sao lệ khô trong mằt
Buồn còn dội mãi đến ngàn khơi...
:D
Nhớ Nhà KG
battai
08-19-2006, 02:49 PM
Cám ơn bài hát của mụi PP, buồn wa' hic hic :mad:
Nhonha ui, nhà của huynh bằng xi măng cốt sắt chắc lắm tha hồ cho PP và NN phá cũng không sao đâu. NN đang học làm thơ mà đọc đã nức nở thế lúc thành tài rồi ai chịu cho nổi ;) . Anh bt tặng NN bài thơ và tặng mụi PP con chim nha
NHỚ NHÀ
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/dove.gif
Chiều nay se thắt nhớ nhà
Vườn rau trước ngõ đậm đà luyến thương
Sao nghe lòng lắm vấn vương
Hoàng hôn nắng đổ xót thương phận mình
Bao năm xa vắng gia đình
Thiếu lời Mẹ dạy thiếu tình Cha ban
Nửa đời sương gió gian nan
Nhớ ngôi nhà nhỏ cưu mang một thời
Có tình thắm thiết tuyệt vời
Anh , em đùm bọc sống đời ấm êm
Nhớ căn gác nhỏ mỗi đêm
Vừa ê a học vừa xem tấm hình
Để rồi cười nói một mình
Ai gieo chi mối tội tình cho tôi?
Ngày nay phiêu bạt xa xôi
Biết bao nỗi nhớ thương ôi ! chiều này
Tôi như chim đã lạc bầy
Dệt từng sợi nhớ cho đầy lòng đau
Giờ ai chắc hết hư hao?
Riêng tôi còn mãi lao đao một miền
Đời như cơn mộng hão huyền
Bao giờ tôi gỡ mượn phiền vây quanh
Để đời tôi khỏi mong manh
Từ nay được thấy màu xanh thâm tình
Ô hay ! lại nhớ gia đình
Nhìn trời hiu quạnh một mình xót xa
Trời già bỗng nổi phong ba
Kéo mây xám lại ... mưa sa ngập lòng
Nên đời tôi mãi bềnh bồng
Bao năm dong ruổi chất chồng đắng cay
Tìm đâu ánh sáng tương lai?
Để tôi không thấy ngày mai bẽ bàng?
Chiều thu từng chiếc lá vàng
Xác xơ rơi rụng úa tàn như tôi
battai
12-11-2001
tieuvuvi
08-20-2006, 09:46 AM
Rốt cuộc Vi cũng tìm về được nhà của anh rồi đó...Dòng thơ anh vẫn giống như hồi em đọc năm ngoái, vẫn vương một nỗi sầu man mác...
Vi cám ơn anh MHT đã làm những vần thơ tặng Vi...
Thân chào tất cả các bạn, Bé Dạ Thảo dạo này muội có khoẻ không?
Vi xin được đóng góp một bài thơ nhỏ vào vườn thơ của anh đó...
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/0c8d4c21.jpg
Tự tình khúc
Cứ ngỡ…
Biển lòng thôi dậy sóng
Tình tựa như khói mây
Trái tim buồn nguội lạnh
Đời giăng mắc đọa đày
Rồi em…
Thướt tha nhẹ gót hài
Tóc thề xỏa bờ vai
Long lanh đôi mắt biếc
Hiện về giữa sương mai
Cứ ngỡ…
Em nàng tiên thiên sứ
Đem bóng mát vào đời
Cho xuân tràn nắng ấm
Chan hòa đẹp ngàn khơi
Rồi em…
Ướp giữa hồn hiu quạnh
Những nụ hồng tình thơ
Cho tim nghe rung động
Khao khát cả trời mơ
Hình như…
Lòng ta trăm tơ rối
Xuyến xao hoài nhớ trông
Rồi như con nước lũ
Vào biển tình mênh mông
Này em,
Cô bé thiên thần nhỏ
Anh đã…
Yêu rồi bóng giai nhân…
TVV
Thương chúc các anh chị , các bạn và Thảo muội luôn an vui
Cát Vân
08-20-2006, 05:44 PM
Chào anh battai , chào các bạn
Huynh battai ui
Nhớ nhà đọc bài thơ Nhớ Nhà rồi , hai câu cuối là hai câu buồn nhứt phải không??
Chiều thu tưng chiếc lá vàng
Xác xơ rơi rụng úa tàn như tôi
battai
12-11-2001
Vẫn mong là ngòai cuộc đời thật anh battai không thật sự " úa tàn" như vậy ;).Tặng lại huynh hai câu thơ cũng là lời chúc chân tình của NN
Chúc anh như chiếc lá phong
tàn phai vẫn nhuộm sắc hồng cho thu...
Kính mến
NhonhaKG
<!-- / message -->
battai
08-21-2006, 04:43 PM
Cám ơn TVV đã vào nhà anh bt đọc thơ và còn tặng lại bài thơ hay nữa chứ. Một lần nữa anh bt xin cám ơn TVV
Cám ơn NhonhaKG đã tặng bt 2 câu thơ thật dễ thương
Chiều vàng nhuộm lá thu phong
Nhớ nhà chợt thấy mênh mông trời sầu
battai
08-21-2006, 07:39 PM
Ta Còn Ngày Sau
Đời như dòng sông
Quanh năm mưa nắng
Thuyền theo con nước
Lênh đênh mênh mông
Đời xuôi tay không
Mai về cát bụi
Nhìn vầng nhật nguyệt
Góc trời cũng xong
Tình nồng ngất ngây
Cười trong ánh mắt
Vui theo câu nói
Mộng lòng đẹp thay
Tình tìm bàn tay
Vẽ vòng hạnh phúc
Ngập tràn khát vọng
Tình ơi mê say
Tôi còn có em
Để lòng biết nhớ
Đời không cô quạnh
Mỗi lúc về đêm
Đời thật ấm êm
Em là đốm lửa
Tôi hơ tình muộn
Không ước gì thêm
Em còn có tôi
Ru từng nỗi nhớ
Ru lời son sắt
Ngon ngọt trên môi
Em đừng thả trôi
Lầu vàng mới mở
Mối tình chớm nở
Dù vẫn xa xôi
Ta còn có nhau
Đừng như bọt nước
Đừng mang gió bụi
Mà lòng thương đau
Ta cần có nhau
Dắt dìu mộng ước
Vì trên từng bước
Ta còn ngày sau
battai
8-19-2006
tieuvuvi
08-22-2006, 02:00 AM
Bài thơ đậm đà lắm anh ạ !
Vi còn nhớ năm ngoái đọc thơ anh, Vi rất yêu thích bài thơ này của anh:
Đừng hỏi
http://i18.photobucket.com/albums/b130/tieuvuvi/f268244c.jpg
Em thường hỏi ta quen nhau tháng mấy?
Anh ậm ừ...tháng mấy ta quen nhau
Nhớ làm chi ngày tháng để làm gì
Bởi một lẽ em là mười hai tháng
Đầu tháng giêng em mang tình yêu tới
Thánh hai về em đẹp tựa tuyết rơi
Cuối tháng ba em tha thướt mặn mà
Tháng tư đến em là hoa mai nở
Trời tháng năm em cười hay chim hót
Tháng sáu về em gót nhẹ hài hoa
Tháng bảy sang em như cánh phượng hồng
Giữa tháng tám em hồng hơn cánh phượng
Vào tháng chín em hiền như nai nhỏ
Để tháng mười em dẫm lá vàng rơi
Mười một thu em dáng mỏng mượt mà
Cuối tháng chạp em sưởi tình ta ấm
Em thường hỏi: " Ta yêu nhau tháng mấy" ?
Anh mĩm cười tháng mấy ta yêu nhau
Nhớ làm chi ngày tháng để làm gì
Bởi một lẽ yêu...là yêu trọn kiếp
battai
21-6-2000
tieuvuvi
08-22-2006, 04:57 AM
Vi cũng yêu thích bài này nữa, rất trữ tình:
Áo Lụa Vàng
Đỗ hữu Tài
http://i18.photobucket.com/albums/b130/tieuvuvi/f6170598.jpg
Đẹp thay chiếc Áo Lụa Vàng
Mỏng manh xinh xắn dịu dàng thướt tha
Khoác lên dáng ngọc kiêu sa
Lung linh như một cánh Hoa Cúc vàng
Gió ơi hãy thổi nhẹ nhàng
Hãy lay tà Áo Lụa Vàng bồng lên
Cho Đời sống cuộn lênh đênh
Cho người nhìn trộm mông mênh mơ màng
Nắng ơi đượm Áo Lụa Vàng
Ấm trong lồng ngực nồng nàn bờ môi
Đường về đừng quá xa xôi
Áo Vàng phai nhạt mỏi đôi chân nàng
Mây ơi bay khắp phương ngàn
Nhớ dừng trên Áo Lụa Vàng của ai
Dìu người duyên dáng mảnh mai
Hôn từng sợi tóc ngang vai mịn màng
Trăng ơi sáng Áo Lụa Vàng
Mỗi khi thưởng nguyệt ngập tràn hồn thơ
Đắm chìm trong mắt nai tơ
Lòng người thiếu nữ vu vơ rộn ràng
Người ơi mặc Áo Lụa Vàng
Có tìm một thoáng ngỡ ngàng nào không
Mùa Thu trời đất mênh mông
Có hay đâu đó Thu phong lá vàng
<embed src="http://www.geocities.com/tuyetientd/16AoLuaHaDong.mp3" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autoreplay="true" loop="false" autostart="true" controls="ControlPanel" />
battai
08-22-2006, 12:29 PM
Anh bt xin cám ơn TVV đã post dùm anh 2 bài thơ và cho bài hát Áo Lụa Hà Đông vào. Nhưng anh thích nhất là tấm hình trong bài Đừng Hỏi, không biết cô nào xinh thế TVV :luf:. Xin cám ơn TVV nhiều lắm
Nét Son Buồn
Nhìn ai đượm nét son buồn
Tựa như sợi khói gió luồn nhẹ bay
Sợi buồn vương vấn trên tay
Sợi thương trĩu nặng trùng vây trong lòng
Tô son không đậm môi hồng
Nét son xuân sắc cuộn vòng hư hao
Thương thời áo trắng xanh xao
Nét son buồn có khát khao mộng lành
Gió ơi ghé xuống dỗ dành
Cho người em khỏi chòng chành tuổi xuân
Không còn thơ thẩn bâng khuâng
Cuộc đời thôi hết gian truân giữa đời
Dáng xuân khoe sắc giữa trời
Môi ngoan đẹp mãi những lời thương yêu
Cuộc đời em được nâng niu
Như dòng sông nhỏ chắt chiu chiếc xuồng
Nhìn ai đượm nét son buồn
Mà sao vô cớ nhói buồng tim ta
Nhói lên từng tiếng thiết tha
Vỗ về em hết xót xa u sầu
Môi son không nhuốm nhạt mầu
Tim non không vướng nát nhầu héo hon
Âm thầm ru giấc ngủ ngon
Ru đời em khỏi nét son buồn đời
battai
21-8-2006
tieuvuvi
08-22-2006, 01:24 PM
Dạ đó là hình của nữ diễn viên Hàn Quốc Song Ye Jin thi phải...Xinh quá anh nhỉ?
Dạ Thảo
Đỗ hữu Tài
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/9c548593.jpg
Thu đến hàng cây đổ lá vàng
Vài con chim nhỏ nhẩy tung tăng
Chim ơi hãy hót đùa Dạ Thảo
Cho lá cùng cây cũng rộn ràng
Vạt nắng chiều rơi trên lá vàng
Như cùng bếp lửa ở đầu thôn
Hây hây đôi má môi Dạ Thảo
Đẹp lắm mầu trời buổi hoàng hôn
Ngọn gió mùa thu ru lá vàng
Bềnh bồng chiếc lá ngủ đong đưa
Gió ơi nhớ thổi hồn Dạ Thảo
Vào giấc mộng mơ thật nhẹ nhàng
Sương xuống mênh mông phủ lá vàng
Côn trùng nức nở tiếng thở than
Sương khuya đừng thấm lòng Dạ Thảo
Kẻo cỏ cây buồn đêm thênh thang
Không biết ngoài kia chiếc lá vàng
Đang nằm lặng lẽ giữa trời thu
Có mang hờn dỗi vào Dạ Thảo
Để được nguôi ngoai kiếp bẽ bàng
Thôi nhé ngoan đi chiếc lá vàng
Đừng làm lỡ cuộc kiếp phù du
Đừng đem hiu hắt sầu Dạ Thảo
Đừng để ngỡ ngàng gọi mùa thu
Dạ Thảo
08-22-2006, 01:32 PM
Đại Ca Tài,
hihi...thơ con cóc muh. Ca ghẹo hoài nha :D
Chị Vi,
Lâu quá không trò chuyện cùng chị. Em khoẻ, cảm ơn chị nhiều.
Còn chị và GĐ?
Tranh thơ của chị nổi tiếng quá nha. Ai cũng biết hết. Hồi sáng này có 1 người bạn gọi em để hỏi thăm về chị đó.
Chúc chị Vi, Ca Tài cùng các bạn trong vườn thơ sáng tác ngày càng dồi dào.
Tình thân,
dt
battai
08-22-2006, 04:00 PM
TVV ơi, anh bt khen cô gái trong bài thơ Đừng hỏi cơ mà, hình như cô ấy là tài tử VN đang sống bên Pháp chứ không phải tài tử Hàn quốc đâu. Cám ơn TVV thật nhiều.
Dạ Thảo nè ! Ca đâu có ghẹo bài thơ của Tam mà chỉ muốn lột da cóc mà thôi hì hìhi`, hỏng phải riêng DT và người bạn khen thơ của TVV mà ca cũng khâm phục luôn nè. Cám ơn Tam đã chịu khó ghé dzô nhà của ca và bỏ lại lời chúc. Ca cũng chúc Tam ăn no mau lớn, nhiều sức khoẻ để sáng tác nhiều nhiều
tieuvuvi
08-22-2006, 04:15 PM
Cám ơn anh Tài, Dạ Thảo và người bạn đã quá khen...
Vi tặng anh Tài nè...
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/c010130a.jpg
battai
08-22-2006, 05:06 PM
Trời ơi giờ này còn chưa ngủ sao cô Tiên nhỏ. Cám ơn TVV đã làm hình nền để bài thơ của anh bt đẹp hơn.
tieuvuvi
08-23-2006, 01:45 AM
Vi trực đêm mà quen thức khuya rồi anh !
Bonne nuit anh!
battai
08-23-2006, 03:25 PM
Gió cuốn đi
Ngày ấy sợ rằng gió cuốn đi
Quyển vở mới ghi chuyện của mình
Mỗi trang nắn nót từng giòng chữ
Có cả trời Thu nét tự tình
Từ ấy âm thầm mối tình si
Tôi chẳng nói chi chỉ nồng nàn
Viết tên người ấy trong tâm tưởng
Run rẩy con tim đập rộn ràng
Mỗi tối tôi thường đón người đi
Vào giấc mê ly chẳng ngại ngần
Bàn tay giữ chặt bàn tay nhỏ
Mộng níu mộng xanh khép lại gần
Người chớ chần chờ chớ ngại nghi
Rộng lượng từ bi cứu một người
Bàn tay nhỏ bé thần thánh ấy
Xin vớt đời tôi hé môi cười
Tôi sợ một ngày gió cuốn đi
Sợ phút biệt ly hết hẹn hò
Sợ thêm trắc trở hai trời rộng
Sợ gió đầu Thu lắm tơ vò
Tôi ước trời đừng gió cuốn đi
Người ấy ướt mi tôi cũng buồn
Để trong quyển vở còn mãi mãi
Một chữ đậm đà nét Khang Nhi
battai
22-8-2006
tieuvuvi
08-25-2006, 03:40 AM
Bé gửi anh nè...
Tình mơ
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/f13a9088.jpg
Mơ em đẹp nhánh sông
Hiền hòa trôi lờ lững
Êm ả cuộn theo dòng
Thuyền anh xuôi bến đợi
Mơ em thân cánh hạc
Chuyện chở những cung vần
Anh về say phím nhạc
Một khúc tình tri âm
Mơ em vầng trăng mộng
Chênh nghiêng ánh lụa là
Soi tình anh biển động
Ôm bóng Hằng kiêu sa
Mơ em giọt sương mai
Trên nụ hồng lấp lánh
Đong đầy nét hương bay
Ủ sầu thương một nhánh
Mơ em xinh dáng thơ
Cho sóng lòng ngây ngất
Dệt từng sợi đợi chờ
Viết nên bài song thất
Chép lên cánh phượng hồng
Gửi em người tình mơ
Tiểu Vũ Vi
battai
08-25-2006, 11:32 AM
Cám ơn TVV đã cho ghé đọc và cho anh bt thấy Tình Mơ
Bâng Khuâng
Nửa khuya thức giấc nhớ người
Nhớ đôi mắt biếc nụ cười dễ thương
Ngoài trời dầy đặc màn sương
Mà sao lòng lại vấn vương điều gì
Bâng khuâng thầm hỏi lạ kì
Nhớ ai chắc chắn chỉ vì nhớ ai
Một chiều khi nắng nhạt phai
Tóc thề ai thả ngang vai một chiều
Đêm nay nhung nhớ thật nhiều
Đêm nay muốn nói đôi điều người nghe
Tình này còn mãi ấp e
Sợ lời chưa đủ để che cuộc tình
Thế thôi lặng lẽ một mình
Nửa vầng trăng khuyết đứng nhìn tình tôi
Mượn bài thơ viết xa xôi
Mong rằng em chớ buông trôi tình này
Nhớ ôi ! dáng nhỏ gầy gầy
Tình tôi gói ghém thật đầy trong thơ
Có em trải rộng trời mơ
Sương khuya không thấy bơ vơ lạnh lùng
Em ơi ! Xin chớ ngại ngùng
Đêm nay em hỡi ! Có cùng nhớ nhau
Bài thơ tôi giữ ngàn sau
Nửa khuya một bóng khát khao nhớ người
battai
24-8-2006
tieuvuvi
08-25-2006, 01:34 PM
Bài thơ rất thiết tha...Tương tư hai chữ, một gánh sầu... phải không anh?
Bé đem nhạc vào cho anh nghe giải buồn nè...
<embed src="http://www.geocities.com/phuongtientd/ThuaAyCoEm.mp3 " width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autoreplay="true" loop="false" autostart="true" controls="ControlPanel" />
battai
08-26-2006, 09:49 PM
Cám ơn TVV đã tặng bt bài hát
Hạ Chiều
Cuối tháng sáu Hạ về nơi tôi ở
Mười mấy mùa bỏ dở đoạn đường qua
Đời quên ta hay ta đã quên đời
Nên dĩ vãng không còn người để nhắc
Tôi lặng lẽ chiều nay ngồi hong nắng
Quay quắt buồn từng kỉ niệm vây quanh
Thương làm sao lũ bạn học cùng trường
Thời niên thiếu với đôi lần vụng dại
Nhớ ôi nhớ những chiều khi tan học
Trước cổng trường lớ ngớ đợi các em
Cố chen nhau, gặp mặt, lại đứng nhìn
Rồi đếm bước theo tiếng cười khúc khích
Các em ơi ! các em tàn nhẫn lắm
Tuổi học trò sao gieo khổ cho nhau
Tinh nghịch thay các em quay lại nhìn
Khiến cả bọn cuống lên...và ngọng nghịu
Cuối tháng sáu nắng chiều nằm lơi lả
Chim lạc bầy nên cất tiếng kêu khan
Nếu đôi khi họp mặt lại chuyện trò
Có ai nhắc tới tên người bạn cũ ???
Cuối tháng sáu bầu trời mây vẫn trắng
Nhưng tuổi đời không thắng nổi thời gian
Bóng hoàng hôn từ từ lặn sau đồi
Tôi lơ đãng ngước nhìn làn mây trắng
'' Tàn Phai Cổ Mộ Chủ Nhân ''
Jun-29-2000
ÁnhQuang
08-26-2006, 11:57 PM
Hí lu , Bất Tài ui , TieuVuVi ui....
HNLC rón rén đi vào vì sợ Hạ buồn giật mình bỏ chạy.:p Bất Tài làm thơ về mùa hạ tình tứ ghê đi. Tháng sáu ngày xưa thật là đẹp phải không Bất Tài. HNLC xin được gửi ké một bài về tháng sáu nơi đây nha. Chúc Bất Tài và Tiểu Vũ Vi luôn dạt dào thơ ý nha. Thân mến.
THÁNG SÁU MƯA BUỒN
Tháng sáu mưa buồn , ướt cánh ve
Tiếng than trăn trở của mùa hè
Vắng em ve càng buồn hơn trước
Khiến cả cõi lòng chợt thắt se
Tháng sáu mưa buồn , mắt đỏ hoe
Áo mưa không có để mà che
Có gã khù khờ cho mượn tạm
Sợ ướt đành cho gã cặp kè .
Tháng sáu mưa buồn , những vòng xe
Đèo nhau ấm áp nụ cười che
Chạy nhanh để tránh làn mây xám
Ôm sát vào nhau hết e dè
Tháng sáu mưa buồn , ghét rồi nhe
Trêu chi cho có kẻ khóc nhè
Ngọt chiếc môi hôn lời nói khẻ
Xin đừng giận dỗi đến khắt khe
Tháng sáu mưa buồn , giờ vằng hoe
Tiếng cười thuở ấy giờ im re
Có kẻ theo chồng xa lối cũ
Ta còn thơ thẩn dưới hàng me .
Tháng sáu mưa buồn , dưới hàng me
Lá rơi vàng võ bên vỉa hè
Mưa cuốn trôi đi từng đợt lá
Em ở phương nào ? Em có nghe ?
HNLC June 21-06
Cát Vân
08-27-2006, 09:01 AM
Chào anh Battai , chào anh HNLC và bạn Tieuvuvi
Huynh HNLC ui ,
Bài thơ Hè hay quá ha , NN nghe được tiếng ve kiu...e..e ...đó...:D
tieuvuvi
08-27-2006, 09:59 AM
Bé có nói đúng lòng anh không nè?...
Giọt bâng khuâng
Năm canh dài trăn trở
Con sóng buồn suy tư
Lòng anh như vụn vỡ
Ôm vầng trăng thìên thư
Vai em gầy hạc sương
Ru hồn ngàn xao xuyến
Tóc em mùi cỏ hương
Rối đời anh quyến luyến
Mưa rơi giọt bâng khuâng
Nhỏ xuống chén tình sầu
Tiểu Vũ Vi
battai
08-27-2006, 07:48 PM
Heo Nái ui, mùa hạ mà không có ve thì buồn biết mấy, nên HNLC cứ việc hùng dũng mà mang ve vào cho vườn Hạ của bt thêm rộn rã. Cám on HNLC đã tặng một bài thơ về tháng Sáu Mưa buồn làm bt cũng nhớ tiếng ve nè hic hic.
NhoNhaKG đi đâu mất biệt vậy? Nếu có đi bắt ve thì nhớ chia cho bt với nha.
Cám ơn TVV. lúc nào thơ của TVV cũng đúng tâm trạng anh bt hết :mad:
Chiều Hạ
Có bầy chim nhỏ hót trên cây
Chíu chít tung tăng chúng chuyền cành
Xòe đôi cánh nhỏ trong chiều vắng
Tìm tổ quay về cả bầy bay
Những làn mây trắng như mơn man
Mấy cụm mây xanh thật dịu dàng
Mây chia từng cánh trôi tản mạn
Lững thững giữa trời mây lang thang
Chiều hôm khói bếp từ đằng xa
Nhè nhẹ len theo gió đầu mùa
Mùi thơm gạo nấu bay khắp ngõ
Có lũ trẻ đùa dưới hàng ba
Tà dương vạt nắng từ từ vơi
Chờ bóng hoàng hôn tạ từ chiều
quẩn quanh con phố nằm im lặng
Thơi thới phơi mình phút nghỉ ngơi
Hàng cây rủ lá đứng nghiêng nghiêng
Hết thấy bầy chim đến tỏ tình
Mây đang lũ lượt vào bóng tối
Giọt nắng không đầy dưới mái hiên
Hạ này nhơ nhớ những vấn vương
Hạ đến niềm thương bỗng trở về
Hạ nay không có hàng phượng vỹ
Hạ chắc bạc mầu với gió sương
battai
6-24-2005
tieuvuvi
08-28-2006, 02:17 PM
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/4c9ce156.jpg
battai
08-29-2006, 09:01 PM
Cám ơn TVV đã post dùm bài thơ với nền thật đẹp
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/trungvuong.jpg
Cát Vân
08-30-2006, 07:45 AM
NhoNhaKG đi đâu mất biệt vậy? Nếu có đi bắt ve thì nhớ chia cho bt với nha.
Hic , NN chạy đi nấu côm đó huynh bt ui , muốn bắt ve chắc phải uống một liều cải lão hoàn đồng thành em bé mới rượt nỗi...:luf:. Huynh đừng lo , có thơ là NN có đọc áh , chỉ là hong có la lên...:D
Chúc huynh BT vui mặc dù làm thơ buồn wa`i
NNKG
battai
08-30-2006, 10:53 PM
Cơm chín chưa NN, bt lói pụng wáaaa. Nếu không bắt được ve thì lượm xác ve về bán cho tiệm thuốc Bắc cũng được đó NN ;). Cám ơn NN đã chịu khó đọc thơ của bt
Tìm Ai
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/conong.jpg
Ta về từ cõi hư vô
Để làm một kẻ vong nô bên người
Lòng vui khi thấy ai cười
Ai than đau khổ ta rười rượi theo
Lửa tình đốt cháy cong queo
Trái tim mê muội đang treo lững lờ
Tình ai bố thí hững hờ
Ta tên hành khất chực chờ cầu xin
Ôi bờ môi mọng xinh xinh
Là mồ chôn kín tâm linh gã mù
Mắt em hay bể oan cừu
Sao giam ta chốn ngục tù yêu thương
Lệ nào như những giọt sương
Lăn trên xác chết còn nương cõi trần
Hỡi bàn tay nhỏ ngại ngần
Biết chăng có kẻ rất cần bàn tay
Ta về tìm thoáng mê say
Tìm hương tóc rối bay bay giữa trời
Tìm ai chân mỏi rã rời
Tìm ai đánh mất nửa đời vì ai
Không lời dịu ngọt bên tai
Ta thương tình muộn tàn phai trong lòng
Mong ai giữ mãi dáng hồng
Ta theo cơn lốc bềnh bồng tìm ai
battai
31-1-2006
tieuvuvi
08-31-2006, 03:36 AM
Tìm anh
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/48fd0a2c.jpg
Tìm anh giữa chốn mây ngàn
Hỏi mây có thấy hạc vàng vút bay
Thông reo gió cuốn lá xoay
Trải nền hoa gấm nâng hài em đi
Tìm amh một cánh quyên di
Oà vỡ đêm trăng ướt mi lệ sầu
Ước gì trời đổ mưa Ngâu
Đàn chim Ô Thước bắt cầu em sang
Tìm anh như thể Ngưu Lang
Còn em Chức Nữ lỡ làng lương duyên
Ngân Hà một giải lụa tiên
Âm vang sóng vỗ rẽ thuyền hai nơi
Tìm anh rối cả vần thơ
Cung đàn lỗi điệu bơ vơ ngàn trùng
Đàn treo đợi phút tao phùng
Tri âm anh hỡi phím chùng dây tơ
Tìm anh suốt kiếp đợi chờ
Thuỷ chung vẹn giữ tròn mơ ước nồng
Cho dù phai sắc má hồng
Mong tìm cho thấy diêu bông diệu huyền
Tìm anh dù đến cửu tuyền
Vĩnh hằng liệm kín tình duyên đôi mình
Đêm trời thắp sáng lung linh
Hai vì tinh tú bóng hình bên nhau...
Tiểu Vũ Vi
August, 31- 2006
battai
08-31-2006, 09:44 PM
Trời ơi bài thơ đã buồn mà hình còn buồn hơn, cám ơn cô em gái đa tài nha.
Bài Thơ Ghét Em
Ghét em anh sẽ làm thơ
Tặng em khi đọc ngẩn ngơ trong lòng
Ghét em anh gọi nắng hồng
Tô lên trên má đượm nồng đôi môi
Ghét em anh đặt ghế đôi
Mời em ngất ngưởng lên ngôi nữ hoàng
Ghét em xin với họ hàng
Cho anh mãi mãi buộc ràng đời em
Ghét em anh hát mỗi đêm
Chỉ em nghe tiếng dịu êm ngọt ngào
Ghét em anh nói thì thào
Như làn gió thoảng rì rào tình ta
Ghét em anh hái cánh hoa
Gài trên áo lụa thướt tha tuyệt vời
Ghét em anh ước cả đời
Cùng em thưởng nguyệt dưới trời trăng thanh
Ghét em anh vẽ bức tranh
Mắt em trong sáng long lanh như cười
Ghét em anh cố học lười
Nhờ em chỉ cách làm người về sau
Ghét em nên nghĩa trầu cau
Để ta sớm tối bên nhau tự tình
Ghét em quấn quít bóng hình
Nghe em thỏ thẻ sao mình ghét em
battai
18-8-2004
tieuvuvi
09-01-2006, 04:48 AM
Cái này đâu phải là ghét thiệt đâu, ghét yêu phải không anh? Ghét kiểu này thì anh lời rồi đó !
battai
09-02-2006, 07:11 PM
Em Đi
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/tt.gif
Khúc tương tư ru đời về đâu đó
Mai đi rồi em có nhớ đến tôi
Rượu giao bôi môi chưa nhấp một lần
Nay đã thấy rất gần đêm ly biệt
Đời cay nghiệt đưa tình vào bể cạn
Mưa vừa tàn nắng hạn đến vội mau
Rót đời nhau bằng ray rứt chất chồng
Em đừng nói cho lòng thêm thương hận
Tình lận đận bạt ngàn như mây trắng
Không còn người quạnh vắng rớt quanh đây
Để cỏ cây héo úa rủ hao gầy
Đêm buông xuống là đầy lên nỗi nhớ
Thôi ta chớ bận lòng ai đi , ở
Cứ như là đã lỡ chuyến đò duyên
Nắng chiều nghiêng một bóng đứng thẫn thờ
Nghe tịch lặng ơ hờ kêu khe khẽ
Và lặng lẽ quen dần trong tâm tưởng
Biết em còn nuôi dưỡng những ngày qua
Mai cách xa là đứt đoạn câu thề
Cho một kẻ đi , về riêng bóng đổ
battai
25-1-2003
battai
09-03-2006, 09:37 PM
Áo Lụa Vàng 2
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/hoadaii.jpg
Đẹp thay chiếc áo lụa vàng
khoác trên dáng ngọc khăn quàng ngang vai
Xinh xinh như cánh hoa mai
Lung linh trong nắng hỏi ai không nhìn
Ô hay sao quá tự tình
Một cơn gió nhẹ thình lình thổi lên
Khăn quàng nửa mảnh lênh đênh
Áo vàng hờ hững một bên góc trời
Chao ôi sao khéo gọi mời
Để cho làn gió buông lời ghẹo trêu
Khăn quàng nửa mảnh đáng yêu
Con đường thôi hết hẩm hiu mỗi chiều
Hỡi cô em nhỏ mĩ miều
Khoác lên áo lụa diễm kiều làm chi
Biết chăng bên góc tường vi
Âm thầm một kẻ muốn đi cùng người
Có con chim nhỏ biếng lười
Dường như chờ đợi tiếng cười từ xa
Áo vàng lộng gió thướt tha
Nắng rơi hiu hắt sắp qua một ngày
Cô ơi xin nhớ nơi này
Khăn quàng nhớ để phơi bầy ngang vai
Nắng chiều dầu sắp nhạt phai
Nhưng tôi vẫn nhớ dáng ai chiều này
battai
22-8-2005
Cát Vân
09-03-2006, 10:08 PM
Em Đi
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/tt.gif
Khúc tương tư ru đời về đâu đó
Mai đi rồi em có nhớ đến tôi
Rượu giao bôi môi chưa nhấp một lần
Nay đã thấy rất gần đêm ly biệt
Đời cay nghiệt đưa tình vào bể cạn
Mưa vừa tàn nắng hạn đến vội mau
Rót đời nhau bằng ray rứt chất chồng
Em đừng nói cho lòng thêm thương hận
Tình lận đận bạt ngàn như mây trắng
Không còn người quạnh vắng rớt quanh đây
Để cỏ cây héo úa rủ hao gầy
Đêm buông xuống là đầy lên nỗi nhớ
Thôi ta chớ bận lòng ai đi , ở
Cứ như là đã lỡ chuyến đò duyên
Nắng chiều nghiêng một bóng đứng thẫn thờ
Nghe tịch lặng ơ hờ kêu khe khẽ
Và lặng lẽ quen dần trong tâm tưởng
Biết em còn nuôi dưỡng những ngày qua
Mai cách xa là đứt đoạn câu thề
Cho một kẻ đi , về riêng bóng đổ
battai
25-1-2003
Chào anh battai , NN gỏi theo một bài thơ cho vui..:)
ANH ĐI
Mai anh đi buồn tình tui ngồi khóc
Trời mùa Thu chóc ngóc một mình tui
Ngó ngẩn ngơ ghế đá hai đứa ngồi
Công viên lạnh một mình tui lủi thủi
Mai anh đi biết bao điều chưa nói
Mắt anh sầu đăm đắm khói thuốc cay
lời hẹn tình rồi có lúc phôi phai
Tui tính uống rượu hoài cho tới xỉn
Cũng như anh tui buồn thì câm nín
Chuyện dở dang kể lể càng thêm buồn
Tình trái ngang nén lệ đắng trong hồn
Dù nhớ anh..tui nhớ ơi là nhớ..
Mai anh ra đi tóc lồng trong gió
Bước chinh nhân biền biệt cuối trời xa
Áo phong sương còn sót chút hào hoa
Có nhớ bàn tay tui xếp từng nếp áo...
Mai anh đi...tui nghe lòng giông bão
Khi nụ hôn lần cuối chúng mình rời..
Anh đi rồi cũng đừng nhớ gì tui..hic..
Cũng đừng biết tui buồn chiều nay khóc....
:xin: ....:cry: :cry: :cry:
tieuvuvi
09-04-2006, 09:48 AM
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/thusau.jpg
<embed src="http://www.geocities.com/tuyethoasontrang/12PhoiPha.mp3" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autoreplay="true" loop="false" autostart="true" controls="ControlPanel" />
battai
09-04-2006, 07:28 PM
Cám ơn NNKG đã post bài Anh Đi, đọc buồn quá :mad: Để bt cho thêm một người nữa đi nha.
Cám ơn TVV đã post dùm anh bt bài Thu Sầu với nền thật đẹp
Mai Đi
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/deersign.gif
Mai đây em bước qua cầu
Thuyền rời bến cũ để sầu sông tương
Lờ mờ đêm xuống mù sương
Sóng đang đưa đẩy yêu thương xa bờ
Mai em thôi hết đợi chờ
Khu rừng xơ xác lặng lờ suối mơ
Có con nai nhỏ ngẩn ngơ
Loanh quanh bên suối bơ vơ nhìn trời
Mai em duyên thắm mộng đời
Mưa rơi rỉ rả như lời nỉ non
Cuốn trôi hai chữ sắt son
Nắng buông mái tóc héo hon sợi tàn
Mai em hạnh phúc nồng nàn
Vườn hoa lạnh lẽo ngỡ ngàng bướm bay
Lỡ làng tình rớt trên tay
Con chim bỏ tổ không quay trở về
Mai em quên hết câu thề
Gió như ngừng thổi vỗ về cánh mây
Thế là tình hết ngất ngây
Trời đông rực rỡ trời tây mịt mùng
Mai đi em chớ ngại ngùng
Quên khung trời mộng chập chùng tình phai
Mai này nếu lỡ một mai
Tình cờ gặp lại biết ai nhớ gì ...
battai
27-2-2006
tieuvuvi
09-05-2006, 03:32 PM
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/demmo.jpg
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/228f76b5.jpg
battai
09-05-2006, 08:20 PM
Waoooooooooo, 2 bài thơ TVV post đẹp quá , Cám ơn TVV nhiều nhiều nha.
Giọt Nắng
Em xinh như giọt nắng hồng
Rọi vào lồng ngực ấm lòng thế nhân
Đầu xuân gió mát lâng lâng
Nhìn sang giọt nắng trước sân cạnh nhà
Người đâu duyên dáng mặn mà
Một ngày không gặp ái chà nhớ em
Để rồi thao thức cả đêm
Mong cho mau sáng đặng xem mặt người
Chao ôi ! em hé môi cười
Hồn tôi bay bổng chín ... mười tầng mây
Môi hồng má đỏ hây hây
Bên đây tôi đứng ngất ngây một hồi
Chiều đưa giọt nắng xa rồi
Em ơi ! tôi cứ đứng , ngồi không yên
Ngoài kia mưa , nắng thay phiên
Trong tôi như đã ngả nghiêng góc trời
Mấy lần tính nói đôi lời
Ngại em buồn , giận thì đời hết mơ
Ra vào thương nhớ vu vơ
Viết rồi lại xé bài thơ tỏ tình
Sợ trao sẽ mất bóng hình
Thôi thì đành vậy một mình đọc nghe
Sáng nay nắng ngả mái che
Ô hay lạ quá vắng hoe sân nàng
Hỏi ra mới thấy ngỡ ngàng
Người đi bỏ lại bẽ bàng cho tôi
Tình hồng vừa mới lên ngôi
Lời yêu chưa ngỏ ... gãy đôi nửa chừng
Đường quen chân bước ngập ngừng
Ai đem vách chắn chia từng lối đi
Lỡ làng một mối tình si
Tìm đâu giọt nắng mỗi khi nhớ người ???
battai
2-4-2002
tieuvuvi
09-06-2006, 05:14 PM
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/timem.jpg
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/timanh.jpg
battai
09-06-2006, 09:31 PM
Waooo TVV post thơ và hình đẹp quá, cám ơn TVV nhiều nhiều nha
tieuvuvi
09-07-2006, 02:26 PM
http://i18.photobucket.com/albums/b130/tieuvuvi/aodai190.jpg
Bài Thơ Cuối Cùng
Tác giả: Hoàng Thi Thơ
Đây bài thơ cuối cùng anh viết cho em
Anh viết cho em bài ca mộng ước
Vừa khi tàn úa, tựa như mùa lá
Chết theo thu già, cũng như trăng tà
Chết theo đêm buồn dần qua
Thôi tình đã thế này, em đó anh đây
Em đó anh đây, mà đâu còn nữa
Chiều trông chờ đón, buồn vui cũng úa
Những đêm trăng buồn, những khi dỗi hờn
Đón nhau bên đường tình mơ
Em ơi thôi thế là thôi là thế đó
Ba năm thôi thế mộng tan tành
Em ơi thôi thế là thôi là thế đó
Thiên thu thôi thế đời buồn tênh
Đây bài thơ cuối cùng anh viết cho em
Anh viết cho em,
Bài thơ của những mùa trăng đã tắt.
Ngày vui đã mất chứa chan điệu buồn
Xót xa những giờ đã đem theo vào hồn thơ
<embed src="http://www.geocities.com/tuyethoasontrang/02BaiThoCuoiCung.mp3 " width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autoreplay="true" loop="false" autostart="true" controls="ControlPanel" />
tieuvuvi
09-08-2006, 01:31 PM
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/bien-1.jpg
battai
09-08-2006, 06:16 PM
Chiều Tháng 9
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/khii.jpg
Chiều tháng 9 người ngồi câm nín
Một góc trời vây kín lối đi
Cánh đồng mỏi gối ngựa phi
Có ai độ lượng từ bi cứu người
Người lặng lẽ nhìn trời buồn tẻ
Nhìn cuộc đời quạnh quẽ cô đơn
Nắng vàng lọt ngón tay trơn
Chỉ nghe từng tiếng van lơn không lời
Lời cô đọng âm vang vô vọng
Gió vô tình khơi động niềm đau
Một thời vội vã qua mau
Còn đây nhức nhối về sau nửa đời
Đời nghiệt ngã buông xuôi vội vã
Cố cấu cào càng tả tơi thêm
Chim bay về tổ ấm êm
Ô hay ! Thương nhớ ai đem nơi này
Này ai đó bài thơ còn có
Lời tự tình như gió chiều thu
Nhẹ nhàng êm ả vi vu
Đong đưa như những lời ru tự tình
Tình tháng 9 không còn luýnh quýnh
Thơ cho người phong kín trong thơ
Nắng tàn hiu hắt dốc mơ
Người ngồi tìm chút vu vơ cuối chiều
battai
9-7-2006
tieuvuvi
09-10-2006, 07:52 AM
Biển
Em ơi có biết Biển buồn không
Cùng ngọn gió đông cơn sóng gào
Chừng như hờn dỗi đôi chân nhỏ
Đã để đêm này Biển mênh mông
Khi xưa em nói Biển thênh thang
Tay nhỏ không mang nổi bầu trời
Vội vàng bỏ lại bờ cát dại
Bỏ bãi Biển buồn những chiều hoang
Thế là em bỏ Biển đi xa
Biển mất tiếng ca gọi sóng về
Gió thôi chờ đợi lùa mái tóc
Nắng hết cợt đùa dáng kiêu sa
Nhớ em đêm xuống biển lao xao
Tìm những vì sao để tỏ tình
Lời thương muôn kiếp không thành tiếng
Để giữ một đời chuyện hư hao
Để rồi đêm xuống biển lăng xăng
Chờ một ánh trăng mà hẹn hò
Nhấp nhô con sóng trăng vờn sóng
Đến lúc trăng tàn lại băn khoăn
Tình này em hỡi Biển nhớ em
Đời sống ấm êm chắc buộc ràng
Em không thể đến bờ cát dại
Sóng vỗ nghìn trùng Biển nhớ em
02/02/04
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/6958SCENERY_2003.jpg
Biển và em
Bài hoạ
Biển giờ có còn nhớ em không?
Có còn cuộn sóng, gió thét gào
Có xoá bờ cát bàn chân nhỏ
Đem em về biển rộng mênh mông…
Bãi vắng, em nhìn mây lang thang
Chiều dần buông lam tím khung trời
Nâng trên tay một nhành cỏ dại
Thấy tiếc nuối một thuở hồng hoang
Một chú âu lượn tít trời xa
Nhắn với biển rằng em đã về
Gió thu phong mơn man làn tóc
Thấm ướt vai gầy giọt sương sa
Trăng chao nghiêng ánh vỡ xôn xao
Muôn ngàn tinh tú xót xa tình
Thiên thu réo gọi người bặt tiếng
Thế thôi đành lỡ tình hư hao
Biển vẫn đưa bọt bể lăng xăng
Vẫn ru em ngủ giữa điệu hò
Khoác thân em, chiếu chăn là sóng
Vẫn ủ tình em những bâng khuâng
Hãy tròn giấc ngoan, này hỡi em
Biển với em có dây tơ ràng
Dù xa vắng, tình biển khờ dại
Ký ức luôn về kỷ niệm em…
Tiểu Vũ Vi
battai
09-11-2006, 05:39 PM
Cám ơn bài thơ họa Biển và Em của TVV, thơ hay và hình đẹp nữa.
Duyên
gió hỡi đừng làm rối tóc Duyên
Kẻo sợi truân chuyên rối lòng người
Gió ơi nhè nhẹ từ từ thổi
Thổi mát hồn Duyên đẹp nụ cười
Mưa chớ rơi vào đôi mắt Duyên
Lỡ những triền miên lại chất chồng
Đêm đêm trăn trở bên gối chiếc
Từng giọt ướt mi thấm vào lòng
Nắng nhớ đượm hồng thắm môi Duyên
Nghe tiếng vành khuyên hót rộn ràng
Mỗi khi nắng sớm rơi ngang cửa
Nhìn thấy đôi môi ấy nồng nàn
Trăng gác mái lầu nghiêng bóng Duyên
Mỗi bước hồn nhiên dạo bên thềm
Trăng nghiêng nửa mảnh theo dáng nhỏ
Chầm chậm say sưa giấc êm đềm
Sóng vỗ lững lờ vờn chữ Duyên
Một chiếc thuyền quyên rời chiếc cầu
Khoan thai cô lái khuya chiếc mái
Đưa đẩy thuyền qua khúc sông sầu
Sương phủ chập chùng mờ ảo Duyên
Là áo trinh nguyên là tơ trời
Sương rơi mù mịt mầu huyền bạch
Như khép màn đêm giữa dòng đời
Tôi gởi một người mang tên Duyên
Bài thơ nồng ấm để hàn huyên
Bài thơ gói ghém từ tâm tưởng
Chan chứa từng lời chúc bình yên
Ai nhớ mang về đóa hoa duyên
Đừng để gió nghiêng trăng rủ sầu
Đừng cho mưa uớt trang giấy mới
Đừng để sóng hờn chiếc thuyền quyên
battai
8-9-2006
battai
09-12-2006, 11:00 PM
Biển Tình
Có đôi lúc ta vui khi nhớ biển
Cứ như là một quyển vở khó quên
Đã khắc lên kỷ niệm rất nhiệm mầu
Bởi ở đó lần đầu ta gặp gỡ
Hòn đảo nhỏ đắm chìm theo vận nước
Đã một thời đón rước mối tình xanh
Sáng long lanh như tinh tú trên trời
Đang ấp ủ ru đời ta bất tận
Tiếng sóng vỗ rì rào trên bãi cát
Như nhẹ nhàng tưới mát cuộc tình non
Đôi môi ngon khẽ hé ta ghé vào
Để nghe tiếng thì thào trong hơi thở
Tình lớn dậy ngọt ngào men ngây ngất
Em dịu dàng hay nhắc chuyện ngày sau
Ta khát khao nằm trọn trong tay người
Nhìn say đắm nụ cười em nửa miệng
Nhưng định mệnh đẩy đơì vào cơn ảo
Em đi rồi hòn đảo quá mênh mông
Đời trống không còn ai để tự tình
Những đêm vắng một mình ta u ẩn
Có đôi lúc ta buồn khi nhớ biển
Nhớ một chiều đưa tiễn cuộc tình ta
Ta cách xa là quên mất lối về
Ta đã bỏ lời thề theo sóng biển
battai
8-3-2003
battai
09-13-2006, 02:42 PM
Chiều Hoang
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/leafthu.jpg
Chưa vào Thu đã nghe trời lành lạnh
Chiếc lá vàng rơi cạnh gốc cây xanh
Chiều buông nhanh con nắng ngủ ơ hờ
Để mây xám lững lờ trôi buồn lạ
Chưa tàn Hạ mà sao lòng buốt giá
Con tim cần hoá đá khỏi khát khao
Đời hư hao từ độ bỏ cuộc đời
Đã hối hả một thời đi vội vã
Chiều buồn bã, mùa Thu không về vội
Chiếc lá vàng vô tội chết vì Thu
Trời âm u con phố nằm biếng lười
Có một bóng chờ người nên mong đợi
Sầu vời vợi chất chồng nên nỗi nhớ
Gió muộn màng cắc cớ gọi Thu xưa
Để đong đưa những nhung nhớ hao gầy
Trời cuối Hạ nơi này ôi ảm đạm
Một góc tạm chứa chan đầy kỉ niệm
Một mảnh đời ru lịm phút quắt quay
Một bàn tay níu kéo chuyện lỡ làng
Một tiếng thở ngỡ ngàng đang băng hoại
Hạ giữ lại một cụm mây mềm mại
Chiếc lá vàng ngần ngại đón Thu sang
Chiều mênh mang nghe hơi gió lạnh lùng
Thu hay Hạ mịt mùng chiều hoang dại
battai
9-12-2006
battai
09-14-2006, 06:41 PM
SYDNEY TÔI NHỚ EM
Sydney bây giờ em ở đâu
Có nhớ Bidong một đêm nào
Tôi say sưa kể đời phiêu bạt
Em ngước nhìn trời ... mưa quá lâu
Có lẽ tại trời mưa quá lâu
Đã ướt tình đau từ bao giờ
Em nơi phương ấy lòng héo hắt
Tôi hụt hẫng đời trong hố sâu
Sydney hờ hững con dốc mơ
Giữ cuộc tình tơ cuối chân đồi
Trèo lên con dốc đôi chân mỏi
Ngã xuống một đời thân xác xơ
Đứng giữa lưng chừng nghe ngu ngơ
Chôn những ước mơ dưới huyệt sầu
Ai đem tình chết vào hoang lạnh
Cho trái tim hồng khóc vu vơ
Sydney đất lạ mà vấn vương
Chưa đến làm sao lại nhớ nhà
Tình tôi trao trọn về bên ấy
Nên thấy nhẹ lòng nỗi Hoài Hương
Hương ... tóc em còn ngát thơm hương
Thoang thoảng mùi thương như ngày nào
Hay đang rủ ướt cùng năm tháng
Những sợi tóc mềm với gió sương
Sydney mỗi lần tôi nhớ em
Nhớ chuyện một đêm ...mưa đầy trời
Sao nghe cay đắng buồn em ạ !
Lòng nhuốm ngậm ngùi ray rứt thêm
Sydney thương quá em Sydney
Biết viết lời chi để vơi buồn
Hai phương trời lạ chung nỗi nhớ
Em có nghe gì không Sydney ???
battai
18-6-2003
tieuvuvi
09-15-2006, 02:27 PM
Biển Tình
Có đôi lúc ta vui khi nhớ biển
Cứ như là một quyển vở khó quên
Đã khắc lên kỷ niệm rất nhiệm mầu
Bởi ở đó lần đầu ta gặp gỡ
Hòn đảo nhỏ đắm chìm theo vận nước
Đã một thời đón rước mối tình xanh
Sáng long lanh như tinh tú trên trời
Đang ấp ủ ru đời ta bất tận
Tiếng sóng vỗ rì rào trên bãi cát
Như nhẹ nhàng tưới mát cuộc tình non
Đôi môi ngon khẽ hé ta ghé vào
Để nghe tiếng thì thào trong hơi thở
Tình lớn dậy ngọt ngào men ngây ngất
Em dịu dàng hay nhắc chuyện ngày sau
Ta khát khao nằm trọn trong tay người
Nhìn say đắm nụ cười em nửa miệng
Nhưng định mệnh đẩy đơì vào cơn ảo
Em đi rồi hòn đảo quá mênh mông
Đời trống không còn ai để tự tình
Những đêm vắng một mình ta u ẩn
Có đôi lúc ta buồn khi nhớ biển
Nhớ một chiều đưa tiễn cuộc tình ta
Ta cách xa là quên mất lối về
Ta đã bỏ lời thề theo sóng biển
battai
8-3-2003
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/1480baibien.jpg
Tình biển
Chiều nay mình ta cô đơn trên biển
Ôi kỷ niệm tình sao mãi không quên
Bóng người trong ta không phai sắc mầu
Vẫn yêu thương như ngày đầu gặp gỡ
Biển vẫn ru khúc tự tình của nước
Thông reo vi vu, liễu rũ nhành xanh
Âu nghiêng cánh lượn bay khuất chân trời
Mắt đong nỗi nhớ thu sầu vô tận
Ta buồn ngắm dấu chân mình trên cát
Sóng bạc đầu tung phủ rợp triền non
Hạt nắng lụi tàn chờ trăng nhập vào
Cùng sương đêm òa vỡ theo nhịp thở
Biển sóng tình ta sầu dâng chất ngất
Yêu trong muộn màng tiếc đến ngàn sau
Ôm xót xa đành nỡ đâu trách người
Để nụ duyên héo gầy trên môi miệng
Tuy vẫn biết duyên mình như mộng ảo
Tình là dây oan, dòng đời mênh mông
Ánh nguyệt gầy xanh xao tựa người tình
Nửa vầng cung khóc nhỏ lệ buồn u uẩn
Sóng rù rì trổi khúc tình ca biển
Gió lộng muôn trùng réo gọi hồn ta
Bờ cát trắng hằn sâu bước ta về
Thiên thu tình ta mãi là của biển…
Tiểu Vũ Vi
tieuvuvi
09-16-2006, 12:41 PM
Dại Khờ
Người ấy và tôi vẫn hẹn hò
Vẫn còn hứa hẹn chuyện mai sau
Vẫn còn khơi lại hương tình cũ
Vẫn nhớ và thương buổi hẹn đầu.
Người ấy và tôi vẫn giận hờn
Vẫn thường bắt bẻ chuyện vu vơ
Vẫn hay trách móc đòi năn nỉ
Vẫn kể nhau nghe những chuyện lòng.
Người ấy và tôi vẫn hay mơ
Mơ chuyện tóc tơ cuối nửa đời
Mơ làn tóc rối cho tôi gỡ
Mơ ngắm sao trời trong mắt em.
Người ấy và tôi vẫn còn yêu
Yêu tiếng sóng đêm vỗ rì rào
Yêu người xa vắng rồi thương nhớ
Yêu hết kiếp người vẫn còn yêu.
Người ấy và tôi vẫn chưa quên
Những sáng chờ nhau tan trường về
Những chiều chung bước đi dự lễ
Những tối nhìn trời đếm sao đêm
Người ấy và tôi vẫn vấn vương
Một áng mây trôi cuối chân trời
Một cuộc tình lỡ còn bỏ dở
Một nốt nhạc đời chưa ghi xong.
Người ấy và tôi vẫn bàng hoàng
Tưởng tình chưa vỡ, mộng chưa tan
Tưởng khung trời cũ còn mời gọi
Tưởng nhớ càng xa nên tưởng gần.
Người ấy và tôi vẫn dại khờ
Vẫn còn thức giấc lúc nửa khuya
Vẫn đem sầu nhớ vào tâm tưởng
Vẫn gọi tên nhau vẫn đợi chờ
Thế Thôi
Fri Sep 15, 2006
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/84803_1144844546.jpg
Tình si
Tôi với người còn lời hẹn hò
Bài thơ tóc tơ đợi ngày sau
Hai mươi năm chưa phai vần cũ
Vẫn thiết tha tựa thuở ban đầu
Người thường bảo tôi hay dỗi hờn
Sao mau nước mắt lệ bơ vơ
Để cho người nhọc công năn nỉ
Đánh đổi nụ duyên nghiêng ngửa lòng
Tôi cùng người dệt ngàn ước mơ
Nguyện song hành đến cuối đường đời
Tay người dìu tôi ngày gặp gỡ
Đưa tôi về bình yên một cõi em
Tôi với người vẫn đậm hương yêu
Sóng vẫn yêu bờ thương rạt rào
Bờ vẫn chờ sóng tràn nỗi nhớ
Muôn kiếp tình biển thủy chung yêu
Người bảo tôi còn nhớ hay quên
Thời áo tím theo bước em về
Làm chiên ngoan bên em xem lễ
Chấp tay nguyện cầu lời kinh đêm
Tôi nhủ người tình mãi còn vương
Xanh màu thiên thanh đẹp tơ trời
Bức họa ngày xưa người bỏ dỡ
Bao năm rồi tôi đã vẽ xong
Người trao tôi giấc mộng huy hoàng
Tình yêu người tâm thạch không tan
Tim hòa nhịp lời yêu vẫn gọi
Theo gió thì thầm dẫu chẳng gần
Người bảo tôi cô bé dại khờ
Yêu chi cho khổ trở giấc khuya
Tình yêu tôi khắc sâu tâm tưởng
Bài thơ xưa em kết câu chờ…
Tiểu Vũ Vi
16/09/06
battai
09-16-2006, 02:21 PM
Wao waooooooooo cô em gái anh post hình đẹp quá, thơ lại hay nữa, Cám ơn TVV
Nửa Đêm
Nửa đêm ngắm những vì sao
Hỏi trăng mấy tuổi mây cao mấy tầng
Nhìn sương lạc xuống cõi trần
Chừng như gió cũng đang gần non cao
Nửa đêm đếm những hư hao
Nửa đời lận đận lao đao với đời
Tay rơi mấy mối tơ trời
Chân thôi tìm kiếm một thời xanh xao
Nửa đêm lòng thấy khát khao
Một bàn tay ấm xua bao muộn phiền
Một đôi má lúm đồng tiền
Một bờ vai nhỏ dáng hiền thanh tao
Nửa đêm hồi hộp nôn nao
Chờ nghe ru tiếng ca dao ngọt ngào
À ơi ôn lại ngày nào
Giọng hò dĩ vãng thì thào hôm nao
Nửa đêm ngại giấc chiêm bao
Ngại người trong mộng làm xao xuyến lòng
Ngại bờ môi ấy còn nồng
Ngại hồn bay bổng bềnh bồng nghiêng chao
Nửa đêm thầm lặng ước ao
Ai mang kỉ niệm xanh xao trở về
Nửa đêm tim đập tràn trề
Nửa đêm thôi hết nặng nề hư hao
battai
15-9-2006
battai
09-17-2006, 11:11 PM
Trưng Vương Ngày Ấy
Áo Trắng thơ ngây trước cổng trường
Tóc dài sợi nhỏ thật dễ thương
Con tim tinh khiết như giấy mới
Đượm nét dịu dàng em Trưng Vương
Vạt nắng chiều rơi xuống mặt đường
Hàng me bóng mát Nguyễn Bỉnh Khiêm
Chừng như che chở bàn chân nhỏ
Em bước trong lòng rộn tiếng chim
Có buổi chiều vào thảo cầm viên
Lang thang cho hết hai giờ đầu
Nhìn con khỉ nhỏ trèo trên vách
Thong thả thiên nga lội dưới cầu
Ngày ấy tâm hồn rất hồn nhiên
Chưa biết làm duyên hay hẹn hò
Em mang mộng ước vào sách vở
Thơ thới tung tăng tuổi học trò
Chíu chít chim đùa trên nhánh cây
Vạt nắng chiều say chợt trở về
Trưng Vương áo trắng khung trời mộng
Sao để lòng em gọi não nề
Nhớ quá ngày xanh còn đến trường
Mỗi chiều rời khỏi cửa Trưng Vương
Gió nơi xứ lạ rung kỉ niệm
Nhặt lá bên đường em hoài hương
battai
23-4-2004
battai
09-19-2006, 12:12 AM
Cái Nợ Trăm Năm
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/kids.gif
Thủa còn cái nợ độc thân
Em chưa bận bịu nâng khăn người nào
Gặp nhau chỉ cúi đầu chào
Chung con lộ nhỏ ra vào biết nhau
Ngỡ rằng đời vẫn trôi mau
Ngờ đâu duyên nợ phó giao ý trời
Khiến chi lại nói lỡ lời
Thưa Cô ... rồi để một thời lênh đênh
Vắng người cảnh cũng buồn tênh
Như đang hụt hẫng mông mênh sương mù
Tội thay cái gã lù khù
Dặn lòng sẽ nói cho dù buồn thêm
Lần đầu nói tiếng Yêu Em
Ngượng ơi là ngượng ... rồi xem chuyện gì
Em cười ... người thiệt là kỳ ...
Duyên mình trời định thôi thì ... thế thôi
Trầu cau hai đứa nên đôi
Mừng khi em có khúc nôi trong lòng
Đầu năm hoàng tử ẵm bồng
Chưa chi công chúa đòi bồng cuối năm
Cám ơn cái nợ trăm năm
Ngày xưa em cứ lặng câm quay về
Ngày nay đâu phải cận kề
Chúng mình đâu phải vỗ về mấy con
Nguời đời đâu có ví von
Pháo vui mới hết ... lon ton đầy nhà
Em nay chễm chệ là bà
Anh nay lên chức ông già ... tuổi non
Cầm bằng hai chữ Sắt Son
Gồng lưng mà gánh héo hon cả đời
Ai ơi xin lấy một lời
Đừng nên đánh mất cái thời Độc Thân
battai
17-3-2003
tieuvuvi
09-19-2006, 02:54 PM
Chiều Thu Nhớ Em
Em hỡi ! chiều nay đón gió thu
Có nghe gợi nhớ chuyện chúng mình
Thu nay lá đổ nhiều chưa nhỉ
Em có bao giờ nhặt lá thu ?
Nhặt chiếc lá vàng đầu mùa thu
Em đem kết lại một chữ Tình
Viết tên hai đứa trên chiếc lá
Đừng nghĩ những gì chỉ nhớ tôi
Tôi ở nơi này đón gió thu
Đã nghe se thắt một nỗi niềm
Thu nay lá đổ đầy sân cỏ
Nhặt chiếc lá vàng tôi nhớ em
Nhớ em tôi muốn làm mây trắng
Ôm ấp vỗ về dòng suối mơ
Đâu con nai nhỏ vươn sừng ngóng
Cho suối thẫn thờ ngẩn ngơ trông ???
Em hãy về thăm lại chốn đây
Ta sẽ vui chơi hết chiều này
Cho nhau tất cả lời thương mến
Dìu bước đi trên những lá vàng
Để nghe tiếng lá khua xào xạc
Nghe tiếng em vui cười rộn ràng
Tìm đâu giây phút êm đềm ấy
Nên chỉ mình tôi nhặt lá vàng
Em hỡi ! đừng che nắng chiều nay
Để nắng ngủ say trên vai gầy
Ở đây tôi gửi về bên ấy
Một chút năng hồng tô môi em
Em hỡi ! Chiều nay nhớ đến tôi
Ghé lại suối mơ vẫn đợi chờ
Tìm con nai nhỏ vươn sừng ngóng
Dẫm hộ dùm tôi chiếc lá vàng
9-10-2000
Thế Thôi
Mon Sep 18, 2006
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/aodai163.jpg
Đoản khúc sầu thu
Bài hoạ
Anh hỡi, có nghe nhạc tình thu
Khúc đàn năm xưa của đôi mình
Cung thương điệu nhớ buồn ghê nhỉ
Não nùng tê tái ôi tiếng thu
Trong trang vở còn ép lá thu
Úa màu thời gian chứa chan tình
Bài thơ ngày nào viết trên lá
Nào đâu nhạt nhòa trái tim tôi
Nơi phương trời lạ, ngồi ngắm thu
Tôi nghe vụn vỡ bao nỗi niềm
Lá rơi xào xạc trên nền cỏ
Chiều lá đổ, anh còn nhớ em?
Thuở xưa, tôi nguyện mình thân hạc trắng
Ngậm mây phiêu du về bến mơ
Còn anh, chú nai vàng mong ngóng
Đợi cánh chim chiều thẩn thờ trông
Bao mùa lá rơi, tình còn đây
Mà mình tôi lặng lẻ chốn này
Còn đâu hỡi thiết tha trìu mến
Giọt lệ tình đau giờ úa vàng
Một chú nai dẫm lá xào xạc
Văng vẳng nhạc suối reo rộn ràng
Dòng suối mơ còn nồng bên ấy
Tình có phôi pha ánh trăng vàng
Đàn thu sao nức nở đêm nay
Sương thu lạnh ướt bờ vai gầy
Trăng biết tương tư từ độ ấy
Rụng khúc tình sầu vương mắt em
Người ơi, có thấu chăng lòng tôi
Tình hai mươi năm tím màu chờ
Chú nai xưa có còn trông ngóng
Cánh hạc về giữa mộng thu vàng
Tiểu Vũ Vi
19/09/06
battai
09-21-2006, 05:35 PM
Đón Thu
Hôm nay trời sắp vào Thu
Giã từ nắng Hạ như ru lá vàng
Lá rơi từng chiếc ngỡ ngàng
Trên sân lác đác úa tàn hàng cây
Gió đưa nhè nhẹ mây bay
Mây ơi không xuống ghé đây một lần
Cho con nai nhỏ tần ngần
Đi quanh dòng suối bần thần ngẩn ngơ
Hôm nay trời lại làm lơ
Bỏ con đò nhỏ bơ vơ một mình
Chiều thu lặng lẽ đứng nhìn
Dòng sông đẩy đám lục bình trên sông
Màn đêm phủ xuống mênh mông
Không nghe chim hót rặng thông lặng lờ
Sao khuya mấy cánh ơ hờ
Trăng Thu mờ ảo dật dờ âm u
Hôm nay trời sắp vào Thu
Lắng nghe tiếng gió vi vu nỗi lòng
Hỡi cô má đỏ môi hồng
Xin cô đừng để xuân nồng tàn phai
Tim không khổ lụy bi ai
Tóc xanh không vướng sương mai lạnh lùng
Này cô xin chớ ngại ngùng
Hai phương trời lạ ta cùng đón Thu
battai
14-9-2005
tieuvuvi
09-24-2006, 03:26 PM
Đón Thu
Hôm nay trời sắp vào Thu
Giã từ nắng Hạ như ru lá vàng
Lá rơi từng chiếc ngỡ ngàng
Trên sân lác đác úa tàn hàng cây
Gió đưa nhè nhẹ mây bay
Mây ơi không xuống ghé đây một lần
Cho con nai nhỏ tần ngần
Đi quanh dòng suối bần thần ngẩn ngơ
Hôm nay trời lại làm lơ
Bỏ con đò nhỏ bơ vơ một mình
Chiều thu lặng lẽ đứng nhìn
Dòng sông đẩy đám lục bình trên sông
Màn đêm phủ xuống mênh mông
Không nghe chim hót rặng thông lặng lờ
Sao khuya mấy cánh ơ hờ
Trăng Thu mờ ảo dật dờ âm u
Hôm nay trời sắp vào Thu
Lắng nghe tiếng gió vi vu nỗi lòng
Hỡi cô má đỏ môi hồng
Xin cô đừng để xuân nồng tàn phai
Tim không khổ lụy bi ai
Tóc xanh không vướng sương mai lạnh lùng
Này cô xin chớ ngại ngùng
Hai phương trời lạ ta cùng đón Thu
battai
14-9-2005
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/b889d1c1.jpg
<embed src=" http://tuoitho.net/z.php?L=3401" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autoreplay="true" loop="false" autostart="true" controls="ControlPanel" />
Khúc Thu sầu
Bài Họa
Em đi hạ bước chào thu
Không gian lắng đọng nghe ru thu vàng
Lá vờn theo gió ngỡ ngàng
Hiên mây rụng xuống vướng hàng lũy cây
Gió cuốn xoay chiếc lá bay
Rơi sông kỷ niệm đắng cay bao lần
Giọt tình nước trong tuyết ngần
Người say đắm đuối tâm thần ngu ngơ
Để rồi trách người làm lơ
Bên giàn thiên lý chỉ mơ thấy mình
Trăng vén màn đêm trộm nhìn
Thương nàng con gái soi hình bên sông
Sáo ai reo thảm mênh mông
Chìm vào sương khói theo giòng lững lờ
Hỏi ai làm lụy tình hờ
Khiến người khuê nữ đợi chờ thiên thu
Em về trời đã cuối thu
Cây xơ xác lá quạnh hiu cõi lòng
Lá vàng chôn mối tình hồng
Giờ đã tàn úa lệ nồng tình phai
Đàn thu réo khúc vì ai
Sao nghe tê tái liêu trai lạnh lùng
Trăng cài then cửa ngại ngùng
Trong đêm tiếng nấc não nùng gọi thu
Tiểu Vũ Vi
24/09/06
battai
09-24-2006, 07:23 PM
Waooooooooooo bài thơ hoạ mang tên Khúc Thu Sầu hay wa'. Bức hình cũng hạp với bài thơ nữa. Cám on TVV thiệt nhiều nha.
battai
09-25-2006, 07:09 PM
Gần Sáng
Mới đây gần sáng rồi sao
Sương mai nhỏ giọt như bao giọt sầu
Rơi trên phiến lá úa mầu
Chìm trong hơi thở nát nhầu xanh xao
Mới hay gần sáng hư hao
Nắng chưa thức giấc đã ngao ngán ngày
Chiếu chăn buồn bã nơi này
Nằm yên một góc hết bày khát khao
Tiếng gà gần sáng cất cao
Tiếng người hối hả lao xao bên đường
Nhìn quanh lạnh lẽo vách tường
Tiếng ai than thở buồn dường biết bao
Gió thu gần sáng lao xao
Lá vàng run rẩy muốn chao nghiêng cành
Thương thay đời đã tan tành
Phóng lao thôi thế thì đành theo lao
Nhìn trời gần sáng ước ao
Một người tìm giấc chiêm bao nhẹ nhàng
Ô hay mộng hết rộn ràng
Gió thu cũng nở phũ phàng thế sao
battai
22-9-2006
Cát Vân
09-25-2006, 10:49 PM
:thongbao: :Sáng rồi gà gáy..Ó...O..
Sao còn nằm đó hong lo đi cày...:luf:
:18_3_110:
tieuvuvi
09-26-2006, 04:23 AM
Gần Sáng
Mới đây gần sáng rồi sao
Sương mai nhỏ giọt như bao giọt sầu
Rơi trên phiến lá úa mầu
Chìm trong hơi thở nát nhầu xanh xao
Mới hay gần sáng hư hao
Nắng chưa thức giấc đã ngao ngán ngày
Chiếu chăn buồn bã nơi này
Nằm yên một góc hết bày khát khao
Tiếng gà gần sáng cất cao
Tiếng người hối hả lao xao bên đường
Nhìn quanh lạnh lẽo vách tường
Tiếng ai than thở buồn dường biết bao
Gió thu gần sáng lao xao
Lá vàng run rẩy muốn chao nghiêng cành
Thương thay đời đã tan tành
Phóng lao thôi thế thì đành theo lao
Nhìn trời gần sáng ước ao
Một người tìm giấc chiêm bao nhẹ nhàng
Ô hay mộng hết rộn ràng
Gió thu cũng nở phũ phàng thế sao
battai
22-9-2006
http://i18.photobucket.com/albums/b130/tieuvuvi/65a30305.jpg
<embed src="http://www.geocities.com/teresalequan/02DemLaoXao.mp3" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autoreplay="true" loop="false" autostart="true" controls="ControlPanel" />
Vỡ khúc tình buồn
Bài hoạ
Hừng đông đánh thức ngàn sao
Hoàng lan hé nụ xuyến xao tình sầu
Bụi mưa còn lóng ánh màu
Đọng trên chiếc lá úa nhầu xanh xao
Hiên mai thân hạc gầy hao
Bâng khuâng trông ngóng đã bao tháng ngày
Phòng loan gối chiếc lạnh này
Đêm buồn hiu hắt dâng đầy nỗi đau
Phố phường thức giấc xôn xao
Hồi chuông thánh vọng ngân cao bên đường
Gió thu khẻ lướt xuyên tường
Như lời than thở đoạn trường xiết bao
Liễu gầy rũ bóng lao xao
Tình theo ngọn gió rì rào năm canh
Lá vàng rụng xuống rời cành
Nghe tim vụn nát tan tành như hoa
Thôi rồi vỡ giấc chiêm bao
Định mệnh giết chết đời nhau phũ phàng
Ngoài trời chim hót rộn ràng
Biết chăng ta khóc bẽ bàng thâu đêm …
Tiểu Vũ Vi
battai
09-26-2006, 04:05 PM
:thongbao: :Sáng rồi gà gáy..Ó...O..
Sao còn nằm đó hong lo đi cày...:luf:
:18_3_110:
Sáng này gà gáy ó o
mặc cho trời mọc ăn no rồi nằm
Cám ơn bài thơ họa của TVV hết xẩy.
Dạ Thảo
09-26-2006, 04:17 PM
Ăn rồi ngủ riết tròn...vo
Đại Ca nổi tiếng hỏng lo....cấy cày
Hèn chi chủ nợ bủa vây
Nên Ca chúi nhủi trốn ngày, trốn đêm........ :D
Hi chị Vi, Đại Ca, hi Nhớ Nhà :hoa:
battai
09-28-2006, 04:22 PM
Ăn no nghề nghiệp của ca
Cớ chi Dạ Thảo lại la om xòm
Về lo thân ấy gầm còm
Tìm ca kím chiện phó nhòm cũng chê...đánggggggg
HoaBangTuyet
09-28-2006, 10:48 PM
<TABLE id=HB_Mail_Container height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 UNSELECTABLE="on"><TBODY><TR height="100%" UNSELECTABLE="on" width="100%"><TD id=HB_Focus_Element vAlign=top width="100%" background="" height=250 UNSELECTABLE="off">
Cho em phá với nha anh Tài
Sắp Sáng rồi … hic hic hic <O:p</O:p
<O:p
Sắp sáng rồi - bụng cứ lo<O:p</O:p
Cầu mong ai đó tặng cho ít đồng <O:p</O:p
Sáng rồi lòng lại hoài mong<O:p</O:p
Hôm nay chủ nợ sẽ không ghé nhà .<O:p</O:p
hiihihii
<O:p</O:p
</TD></TR><TR UNSELECTABLE="on" hb_tag="1"><TD style="FONT-SIZE: 1pt" height=1 UNSELECTABLE="on">
</TD></TR></TBODY></TABLE>
HoaBangTuyet
09-28-2006, 10:51 PM
<TABLE id=HB_Mail_Container height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 UNSELECTABLE="on"><TBODY><TR height="100%" UNSELECTABLE="on" width="100%"><TD id=HB_Focus_Element vAlign=top width="100%" background="" height=250 UNSELECTABLE="off">
Tàn đêm
Ngoài trời trăng đã mờ tan
Nào ai hay biết lệ tràn mi ta
Còn đâu đâu những thiết tha
Bình minh hé mở sao ta lại sầu
Một ngày mới … với muôn màu<O:p</O:p
Hay là ngày với niềm đau lặng hồn
Đêm tàn ngỡ đã vùi chôn
Nào hay còn lại dỗi hờn trong tim.
Ngoài hiên rộn rã tiếng chim
Lòng ta còn lại bao niềm trở trăn
Bỗng dưng dòng lệ nhoè lăn
Rớt rơi nhè nhẹ trên vần thơ yêu
Tàn đêm một bóng cô liêu
Giọt sương ướt đẫm yêu kiều dáng ai
Dòng lệ còn đẫm mắt nai
Ngẫn ngơ ai hoạ một vài câu thơ.
Đã tàn rồi … một đêm mơ
Bình minh hé nở chơ vơ bóng sầu
Đã tàn rồi … một đêm thâu
Bóng ai thổn thức niềm đau vỡ oà.
HBT
29/09/2006
</TD></TR><TR UNSELECTABLE="on" hb_tag="1"><TD style="FONT-SIZE: 1pt" height=1 UNSELECTABLE="on">
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE id=HB_Mail_Container height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 UNSELECTABLE="on"><TBODY><TR height="100%" UNSELECTABLE="on" width="100%"><TD id=HB_Focus_Element vAlign=top width="100%" background="" height=250 UNSELECTABLE="off">
</TD></TR><TR UNSELECTABLE="on" hb_tag="1"><TD style="FONT-SIZE: 1pt" height=1 UNSELECTABLE="on">
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE id=HB_Mail_Container height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 UNSELECTABLE="on"><TBODY><TR height="100%" UNSELECTABLE="on" width="100%"><TD id=HB_Focus_Element vAlign=top width="100%" background="" height=250 UNSELECTABLE="off"></TD></TR><TR UNSELECTABLE="on" hb_tag="1"><TD style="FONT-SIZE: 1pt" height=1 UNSELECTABLE="on">
</TD></TR></TBODY></TABLE>
battai
09-29-2006, 03:55 PM
Sáng mai gà gáy ó o
Nhứt định bẻ cổ ăn no cười khì
Gà chi mà cứ lầm lì
Trời mới gần sáng tội gì gáy to
Hoan hô HBT đã dzô nhà anh bt tiếp tục phá nha HBT
battai
09-29-2006, 05:07 PM
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/hh.jpg
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/henho.jpg
HoaBangTuyet
09-29-2006, 09:53 PM
<TABLE id=HB_Mail_Container height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 UNSELECTABLE="on"><TBODY><TR height="100%" UNSELECTABLE="on" width="100%"><TD id=HB_Focus_Element vAlign=top width="100%" background="" height=250 UNSELECTABLE="off">
battai
Sáng mai gà gáy ó o
Nhứt định bẻ cổ ăn no cười khì
Gà chi mà cứ lầm lì
Trời mới gần sáng tội gì gáy to
Hoan hô HBT đã dzô nhà anh bt tiếp tục phá nha HBT[/quote]
-------------------
Ghét Con Gà
Ghét con gà .. gáy o o
Trời chưa ửng sáng đã lo gáy rồi
Kiểu nay ta chuẩn bị nồi
Thêm nào ít nếp nâu xôi ăn nì hihihihi
Ai ăn xôi gà hông???????????
</TD></TR><TR UNSELECTABLE="on" hb_tag="1"><TD style="FONT-SIZE: 1pt" height=1 UNSELECTABLE="on">
</TD></TR></TBODY></TABLE>
battai
09-30-2006, 03:43 PM
Cũng vì gà gáy ó o
Thức khuya dậy sớm ốm o gầy gò
Hôm nay nhứt định qua đò
Kiếm Hoa Băng Tuyết xôi vò ăn no... hì hì hì
Chừa cho anh bt nha HBT
battai
10-02-2006, 12:44 PM
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/tt.jpg
HoaBangTuyet
10-02-2006, 10:27 PM
Cũng vì gà gáy ó o
Thức khuya dậy sớm ốm o gầy gò
Hôm nay nhứt định qua đò
Kiếm Hoa Băng Tuyết xôi vò ăn no... hì hì hì
Chừa cho anh bt nha HBT
--------------
Nhờ con gà... gáy o o
Nên hôm nay... Tuyết được no quá trời
Vẫn còn đây... Tuyết xin mời
Ăn còn ta bán kiếm lời nha anh
Mua bút mực... em vẽ tranh
Còn anh mau chóng họa nhanh thơ tình.
...
Kiểu này anh em mình giàu to rồi Anh Tài ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
tieuvuvi
10-03-2006, 04:13 PM
Hẹn Hò
Đã gặp nhau chưa mà hẹn hò
Mây ngàn gió núi mộng sơn khê
Sông sâu biển rộng giòng suối nhỏ
Âu yếm đi tìm phút đam mê
Muốn hỏi rằng em mái tóc thề
Hay là sợi ngắn chưa chấm vai
Mắt đen má đỏ môi hồng thắm
Những lúc một mình có nhớ ai !
Nếu có nợ duyên mình hẹn hò
Để nhìn trăng sáng giữa trời thơ
Em ơi đến nhé đừng ngần ngại
Đừng để một người phải ngẩn ngơ
Có lẽ hai ta chỉ tình cờ
Như bèo gặp nước hợp rồi tan
Nên lời hò hẹn còn phong kín
Sợ phải nhìn đời phủ mầu tang
Sẽ có một mai ta hẹn hò
Khi tình đủ tuổi hết còn e
Bài thơ cũng lớn theo năm tháng
Ngày ấy vui buồn kể nhau nghe
Nhớ nhé người em mái tóc thề
Hay là sợi ngắn chưa chấm vai
Sông sâu biển rộng không chùng bước
Gió núi mây ngàn chẳng tàn phai
27-9-2006
Thế Thôi
Thu Sep 28, 2006
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/AT12.jpg
Nuối tiếc
Ngày xưa chung ngõ chẳng hẹn hò
Đường phượng đỏ hồng giấc sơn khê
Nắng mai nhẹ nâng gót kiều nhỏ
Dáng thơ ngây một đời si mê
Thương lắm em ơi, suối tóc thề
Sợi ngắn sợi dài xỏa bờ vai
E ấp nón thơ làn môi thắm
Chao nghiêng vành cho đắm lòng ai
Em là ca dao ngọt câu hò
Nét dịu dàng đẹp cả vần thơ
Muốn ngỏ lời sao vẫn ngần ngại
Đóa mi sầu khiến hồn ngẩn ngơ
Mình quen nhau không như tình cờ
Tình chưa lên ngôi mộng đã tan
Nắng theo em về tình khép kín
Giọt thu buồn khoác màu tóc tang
Tà áo ngoan chẳng vương hẹn hò
Lời yêu chưa tỏ vì còn e
Tình ấp ủ chắt chiu ngày tháng
Mong được một lần hát em nghe
Em có còn xỏa mái tóc thề
Sợi ngắn sợi dài nào chấm vai
Chưa hò hẹn mà sao nỡ bước
Tình chớm nở đã úa tàn phai
Tiểu Vũ Vi
03/10/06
<embed src="http://tuoitho.net/z.php?19755& " width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autoreplay="true" loop="false" autostart="true" controls="ControlPanel" />
Dạ Thảo
10-04-2006, 04:02 PM
--------------
Nhờ con gà... gáy o o
Nên hôm nay... Tuyết được no quá trời
Vẫn còn đây... Tuyết xin mời
Ăn còn ta bán kiếm lời nha anh
Mua bút mực... em vẽ tranh
Còn anh mau chóng họa nhanh thơ tình.
...
Kiểu này anh em mình giàu to rồi Anh Tài ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Con gà vừa gáy o o
Thì ta vặn cổ rồi cho vào nồi
lột lông, mần sạch hẳn hòi
anh em ta có món xôi thịt gà..... :luf:
i da, HBT và Đại Ca làm dt đói bụng quá điiiiiii ;)
battai
10-04-2006, 07:58 PM
--------------
Nhờ con gà... gáy o o
Nên hôm nay... Tuyết được no quá trời
Vẫn còn đây... Tuyết xin mời
Ăn còn ta bán kiếm lời nha anh
Mua bút mực... em vẽ tranh
Còn anh mau chóng họa nhanh thơ tình.
...
Kiểu này anh em mình giàu to rồi Anh Tài ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Con gà vừa gáy o o
Thì ta vặn cổ rồi cho vào nồi
lột lông, mần sạch hẳn hòi
anh em ta có món xôi thịt gà..... :luf:
i da, HBT và Đại Ca làm dt đói bụng quá điiiiiii ;)
Tại con gà... gáy ó o
Làm anh thức sớm hỏng cho ngủ lì
Nhưng mà thân vẫn mập phì
Ai ơi... có lẽ tại vì... ít ăn
Xương, da mỗi bữa cứ căng
Giầu đâu hỏng thấy...sắp thăng thiên rồi
HBT ơi !... khi nào giầu thì nhớ chia cho anh một góc tiền nha
Hà hà hà DT mà cũng biết đói bụng nữa sao... dzị thì ca phải đem mấy thùng mì giấu kĩ quá
TVV lúc nào cũng họa và post dùm anh hai những bài thơ thật đẹp, cám ơn 3 cô em ngoan.
HoaBangTuyet
10-06-2006, 05:55 PM
<TABLE id=HB_Mail_Container height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 UNSELECTABLE="on"><TBODY><TR height="100%" UNSELECTABLE="on" width="100%"><TD id=HB_Focus_Element vAlign=top width="100%" background="" height=250 UNSELECTABLE="off">Bức Hoạ Tình
Em vẽ anh ơi! Bức hoạ tình<O:p</O:p
Hai mái đầu tựa đón bình minh<O:p</O:p
Mặc cho dòng đời đầy toan tính<O:p</O:p
Ta mãi bên nhau tình trao tình.<O:p</O:p
<O:p</O:p
Anh hoạ đi nhé những vần thơ<O:p</O:p
Để cho nguyện ước không lu mờ<O:p</O:p
Ta mãi bên nhau trao niềm nhớ<O:p</O:p
Để tình luôn thật … không là mơ.
<O:p</O:p
<O:p</O:p
Em vẽ nha anh … bầu trời xanh<O:p</O:p
Với bao nguyện ước thật chân thành<O:p</O:p
Vần thơ anh hoạ … xua đêm lạnh<O:p</O:p
Viết nhé chuyện tình … em với anh.
<O:p</O:p
<O:p</O:p
Em vẽ anh ơi! vẽ cuộc bầu trời<O:p</O:p
Bức tranh đầy ắp tình không vơi<O:p</O:p
Anh viết vào đi … bài thơ mới<O:p</O:p
Vần thơ rực sáng hai cuộc đời.
<O:p</O:p
<O:p</O:p
Mình cùng vẽ - hoạ ... bức tranh thơ<O:p</O:p
Xua tan bóng tối … áng mây mờ<O:p</O:p
Đôi bóng đầu tựa môi hớn hở<O:p</O:p
Trao nụ hoa lòng… đẹp tình mơ.
Chiều Lang Thang
03/10/2006
Anh BT ơi!
Nhỏ vẽ xong bức tranh tình rồi đó, bi giờ đến anh trổ tài hoạ thơ cho bức tranh thêm đẹp nhé. Còn nữa... Anh em mình có phát tài hay không là phải nhờ vào tài rao bán của anh nè hihihihihihi
</TD></TR><TR UNSELECTABLE="on" hb_tag="1"><TD style="FONT-SIZE: 1pt" height=1 UNSELECTABLE="on">
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Mộc Lan Phi Yến
10-06-2006, 11:15 PM
Huynh TT ui , đêm nay huynh có đón Trăng đến...Gần Sáng nữa hong dzị :luf: ; Cổm ơn huynh đã làm Gần sáng cho mụi đọc nha , Còn cái bài kia mụi sẽ gắn dzô khung rùi treo lên sau nha huynh ; Đừng có dzựn mụi nữa nha huynh :D Chúc huynh một đêm Trung Thu nhiều dzui dzẻ và an lành nha :)
http://i73.photobucket.com/albums/i229/hoaiphi_2006/gansangBTai.gif
battai
10-09-2006, 05:00 PM
Waoooooooo bức trang của HBT đẹp quá làm ngòi bút của anh lụt mất rồi thôi để anh tặng HBT bài thơ này vậy nhé
NGỦ ĐI EM
Ngủ đi em, say cùng bao mộng đẹp
Dừng thẫn thờ ngồi ngắm ánh trăng đêm
Kẻo sương khuya thấm ươt đôi vai mềm
Rồi lạnh buốt rồi chạnh lòng se thắt
Ngủ đi em, ngoài kia mưa đang đổ
Mưa lạnh lùng giết chết linh hồn tôi
Giot mưa sa như vết chắn vô hình
Đã cắt đứt những ân tình xưa cũ
Ngủ đi em đoạn đường tình đã lỡ
Cây me già ngơ ngẩn đứng chơ vơ
Dấu chân xưa giờ cũng đã nhạt nhoà
Con đường nhỏ chỉ còn viên sỏi nhỏ
Ngủ đi em sông tương thôi rộn rã
Kể từ ngày cô lái bước sang ngang
bỏ dòng sông bỏ người khách đợi chờ
Bỏ bến vắng bỏ cây sào trơ trọi
Ngủ đi em tôi xin làm cơn gió
Ru em tròn mộng đẹp một đêm trăng
Đôi vai ngoan em hãy khép yên lành
Cho cơn gió nhẹ hôn làn tóc rối
Ngủ đi em còn gì mà chờ đợi
Thời gian nào kỉ niệm lạc về đâu
Chỉ còn đây những nhức nhối rã rời
Những nuối tiếc những ngày dài lờ lững
Ngủ đi em bao năm rồi em nhỉ
Ngủ một mình em có thấy lẻ loi?
Phòng vắng tênh chăn chiếu cũng ơ hờ
Em có hỏi "Tình ơi em mong đợi"
Ngủ đi em ngày mai trời sẽ sáng
Khung trời hồng sẽ tô thắm đời em
Khúc hát vui sẽ tươi mát cõi lòng
Một ngày mới tương lai sẽ đổi mới
Ngủ đi em tôi thèm ru em ngủ
Thèm vỗ về thèm ru ngủ đời em
Thèm giang tay làm chiếc gối em nằm
Nghe tiếng thở nghe nhip tim em đập
Ngủ đi em có ai ru em ngủ
Xin nhẹ nhàng ru giấc ngủ em tôi
Ngủ đi em dù giấc ngủ muộn màng
Dù em biêt toi không ru em ngủ.
24-8-90
PP mụi mụi uiiiiiiiii, wynh tưởng PP chỉ biết làm thơ, nấu chè Đường và... chọc phá wynh thôi chứ ai ngờ lại có nhiều tài thế, bài thơ mụi mụi bỏ vào khung đẹp quá chừng chừng lun đó, wynh có mụi mụi đa tài thế này thì chỉ việc ngồi vỉnh râu chờ mụi mụi làm dùm là xong á
Cám ơn mụi mụi nhìu nhìu nha.
Chúc HBT và PP chiều thứ hai đầu tuần làm việc thật hăng hái nha.
bt
tieuvuvi
10-10-2006, 02:01 AM
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/tinhdepnhumo.jpg
<embed src="http://www.langtieu.com/staff/janpol/tinhdepnhumo_ltv.wma " width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autoreplay="true" loop="false" autostart="true" controls="ControlPanel" />
battai
10-10-2006, 01:16 PM
waoooooooooooo thơ hay, hình đẹp, hết xẩy TVV ơi, Cho anh hai cám ơn TVV đã ghé thăm và tặng những vần thơ tuyệt vời nha
tieuvuvi
10-10-2006, 03:51 PM
Hi, hi...anh thích là được rồi...
Buổi chiều vui vẻ anh nhé !
HoaBangTuyet
10-12-2006, 06:37 AM
[quote=battai;16562]Waoooooooo bức trang của HBT đẹp quá làm ngòi bút của anh lụt mất rồi thôi để anh tặng HBT bài thơ này vậy nhé
NGỦ ĐI EM
Ngủ đi em, say cùng bao mộng đẹp
Dừng thẫn thờ ngồi ngắm ánh trăng đêm
Kẻo sương khuya thấm ươt đôi vai mềm
Rồi lạnh buốt rồi chạnh lòng se thắt
Ngủ đi em, ngoài kia mưa đang đổ
Mưa lạnh lùng giết chết linh hồn tôi
Giot mưa sa như vết chắn vô hình
Đã cắt đứt những ân tình xưa cũ
Ngủ đi em đoạn đường tình đã lỡ
Cây me già ngơ ngẩn đứng chơ vơ
Dấu chân xưa giờ cũng đã nhạt nhoà
Con đường nhỏ chỉ còn viên sỏi nhỏ
Ngủ đi em sông tương thôi rộn rã
Kể từ ngày cô lái bước sang ngang
bỏ dòng sông bỏ người khách đợi chờ
Bỏ bến vắng bỏ cây sào trơ trọi
Ngủ đi em tôi xin làm cơn gió
Ru em tròn mộng đẹp một đêm trăng
Đôi vai ngoan em hãy khép yên lành
Cho cơn gió nhẹ hôn làn tóc rối
Ngủ đi em còn gì mà chờ đợi
Thời gian nào kỉ niệm lạc về đâu
Chỉ còn đây những nhức nhối rã rời
Những nuối tiếc những ngày dài lờ lững
Ngủ đi em bao năm rồi em nhỉ
Ngủ một mình em có thấy lẻ loi?
Phòng vắng tênh chăn chiếu cũng ơ hờ
Em có hỏi "Tình ơi em mong đợi"
Ngủ đi em ngày mai trời sẽ sáng
Khung trời hồng sẽ tô thắm đời em
Khúc hát vui sẽ tươi mát cõi lòng
Một ngày mới tương lai sẽ đổi mới
Ngủ đi em tôi thèm ru em ngủ
Thèm vỗ về thèm ru ngủ đời em
Thèm giang tay làm chiếc gối em nằm
Nghe tiếng thở nghe nhip tim em đập
Ngủ đi em có ai ru em ngủ
Xin nhẹ nhàng ru giấc ngủ em tôi
Ngủ đi em dù giấc ngủ muộn màng
Dù em biêt toi không ru em ngủ.
24-8-90
------------------------------------------------
Bài thơ hay lắm Anh tài ơi! cám ơn anh Tài nhiều nhiều nhé.
Khuya Rồi Ư ???
Em nhắm mắt vẫn không vào mộng được
Đành lặng thầm em mơ ước có anh
Hát tình ca.... ru em vào mộng lành
Cho cuộc đời mãi còn xanh niềm nhớ.
Nhắm mắt rồi bỗng dưng lệ nức nở
Cứ trào tuôn theo niềm nhớ dâng dâng
Ước chi anh... giờ đây gần thật gần
Ru em vào... giấc mộng... ân tình đó.
Đêm buông màn... ngàn vì sao đứng ngó
Mây lang thang theo ngàn gió vi vu
Ngẫn ngơ nhìn... vài chiếc lá cuối thu
Em lại ước được anh ru... vào mộng
Khuya rồi ư? Dõi mắt buồn trông ngóng
Cứ lặng thầm ươm hy vọng chờ mong
Gió vi vu thổi lá úa xoay vòng
Thổi tình mơ bay về trong hư ảo.
Tàn đêm rồi bầu trời đang thay áo
Ôm mộng tình... chao đảo cả giấc mơ
Em dõi mắt... trông xa... chốn bụi mờ
Rồi thầm ước anh bây giờ bên cạnh
Bình minh lên... xua tan ngàn hơi lạnh
Đã xa rồi đêm cô quạnh chờ nhau
Mộng không lành... đành hứng những giọt châu
Gởi lòng đất... gởi đêm thâu sầu nhớ.
tieuvuvi
10-13-2006, 08:33 AM
Thu Phai
Mái tóc bạc điểm sương phiêu bạt
Trái tim gầy phờ phạc vì yêu
Yêu người ôm nỗi cô liêu
Yêu người mới biết hẩm hiu cuộc đời
Đời lãng tử bỏ quên con chữ
Kiếp giang hồ cô lữ triền miên
Một thời đánh mất bình yên
Nửa đời còn lại sức nghiêng hơi tàn
Tàn một cuộc thân thêm gầy guộc
Không còn người ràng buộc đời nhau
Tình buồn hờ hững đi mau
Ngàn sau giữ lại tình đau mỏi mòn
Mòn mỏi gót chân trần không trót
Quị bên đường chim hót tiễn đưa
Tình người như những giọt mưa
Tỉ tê hiu hắt tình chưa trở về
Về một cõi ngày mai mòn mỏi
Lặng lẽ nằm cằn cỗi xương da
Âm thầm chỉ mỗi mình ta
Quẩn quanh góc nhỏ chờ qua kiếp người
Người ngồi đó chiều thu lộng gió
Nhìn lá vàng ai có nhớ ai
Cuộc đời như lá thu phai
Tìm trong hơi lạnh một mai sẽ về
Thế Thôi
Wed Oct 11, 2006
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/aea9f5de.jpg
Tình đã xa
Bài Họa
Trăng sương gió núi mây phiêu bạt
Đã bỏ giòng sông phai hương yêu
Đời vắng anh rồi buồn tịch liêu
Một kiếp tội tình lạc cõi đời
Dòng thư cũ nay nhạt nhòa chữ
Đàn buông nức nở cơn hạ miên
Tình em như sóng gào chẳng yên
Nửa trái tim rã rời vỡ tàn
Em bây giờ xương mai gầy guộc
Mang thân cò lặn lội tìm nhau
Nào có hay bao mùa trôi mau
Mình hạc dần chết trong mỏi mòn
Tình em đó yêu người đã trót
Nén đau thương giọt lệ sầu đưa
Hồn lạnh tương tư rũ cánh mưa
Xót xa tim quặn nhói đường về
Người hỡi, về đâu cánh chim mỏi
Dấu tình đã hằn vào thịt da
Thềm trăng lạnh lẽo một bóng ta
Dù có thế nào vẫn yêu người
Ta ngồi đây buồn theo cánh gió
Thổn thức trong niềm nhớ thương ai
Chiếc lá thu xưa nay tàn phai
Cõi mơ chợt thoáng bóng người về
Tiểu Vũ Vi
13/10/06
battai
10-13-2006, 02:00 PM
Cám ơn HBT và TVV đã hoa thơ với anh T.
Buồn
Buồn như chiếc lá ngủ say
Dưới vòm sương lạnh trên cây cạnh nhà
Đêm thu hơ ấm bình trà
Ngỏ lời thân thiết đậm đà mời trăng
Trăng ơi chớ có băn khoăn
Kẻo vùng bóng tối bủa giăng nơi này
Xuống đây trà ấm tình đầy
Để buồn bay bổng ta bày cuộc vui
Buồn như những buổi tối thui
Quẩn quanh một góc lui cui một mình
Trà thơm pha sẵn đầy bình
Nhìn sao lơ lửng tâm tình bóng đen
Tìm đâu cái thuở thân quen
Đêm thu gió thổi buồn len vào lòng
Quạnh hiu buồn lại chất chồng
Lá thu say ngủ ta bồng đơn côi
Buồn như giọt nhớ xa xôi
Rơi trong khoảng trống gẫy đôi ngỡ ngàng
Sương khuya ôm chiếc lá vàng
Tỉ tê than thở muộn màng ngàn sau
Đêm thu chia mảnh thương đau
Gió ơi không thổi buồn mau qua đời
Đêm thu lặng lẽ góc trời
Ta như chiếc lá rã rời buồn ơi
battai
12-10-2006
battai
10-14-2006, 08:25 PM
Đối Diện
Tôi thường tức giấc mơ buồn không dứt
Quay quắt làm ray rứt nhớ chuyện xưa
Cứ đẩy đưa từ thuở biết cuộc đời
Rồi dai dẳng đến khi trời vừa sáng
Tôi rất chán thế thôi cũng đành ráng
Đối diện đời mà ngao ngán làm sao
Thấy hư hao mất mát của một ngày
Biết nồng ấm tình đầy xa vời vợi
Tôi nghĩ ngợi ước chi đừng mong đợi
Có lẽ rồi từng sợi nhớ sẽ quên
Không lênh đênh vào bể khổ chập chùng
Không hối hận vẫy vùng trong khoảng trống
Tôi cố chống nhưng đời như chong chóng
Cuốn xoay tròn quanh chiếc bóng cô đơn
Tôi van lơn ai đó chớ dịu dàng
vào giấc mộng bẽ bàng đang rên xiết
Tôi thường tiếc giấc mơ vui thân thiết
Có môi hồng mắt biếc nụ cười duyên
Đến hàn huyên mời gọi rất thâm tình
Nhưng nuối tiếc giật mình thương mơ mộng
Đêm cô đọng gió thu làm giao động
Tiếng thở dài vô vọng giữa trời thu
Đời âm u bóng tối kéo miệt mài
Tôi hụt hẫng thôi cài hoa trong mộng
battai
13-10-2006
battai
10-17-2006, 12:01 PM
Tự Dưng
Mỗi năm giữa độ tháng mười
Là tôi nhớ đến một người khi xưa
Tình cờ giữa phố ban trưa
Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa bất ngờ
Dưới hiên nhà đứng đợi chờ
Cơn mưa rơi mãi hay vờ không ngưng
Gió lùa mái tóc ngang lưng
Nhìn trời người nói "tự dưng mưa kỳ ..."
Tự dưng chắc chuyện chẳng gì
Tự dưng có lẽ tại vì chữ duyên
Hai người chung dưới mái hiên
Ngắm chung những giọt tinh nguyên từ trời
Để rồi lận đận nửa đời
Để rồi duyên lỡ tôi rời người ta
Trưa nay mưa lại bay qua
Tự dưng tôi nhớ đâm ra biếng lười
Mỗi năm giữa độ tháng mười
Nhớ người xưa đó lòng rười rượi đau
Yêu chưa mà vội xa nhau
Hoa tình chưa nở đã mau úa tàn
Mùa thu lá chết ngỡ ngàng
Mùa thu đời bỗng võ vàng mênh mông
Hỏi người có nhớ gì không
Hỏi người có thấy buồn trong tháng mười ...
battai
16-10-2006
battai
10-20-2006, 10:46 PM
Thu Ai
Thu về quay quắt trong ta
Thương bao kỉ niệm đã qua một thời
Thu ơi sao khéo gọi mời
Gặp nhau không nói một lời chào nhau
Để người vội vã đi mau
Để ta lẽo đẽo theo sau ngượng ngùng
Đường đi đâu có chập chùng
Cớ sao hai đứa chẳng cùng đường đi
Đành thôi làm kẻ tình si
Mấy ai thấy dấu chim di bao giờ
Người đi lặng lẽ hững hờ
Bỏ cơn sóng khổ vỗ bờ đau thương
Cuộc đời giăng mắc mù sương
Người đi có thấy vấn vương tình này
Xót xa cho trái tim gầy
Bao năm chịu cảnh đoạ đầy vì ai
Làm sao biết đúng hay sai
Yêu người chấp nhận tàn phai trong lòng
Con chim vui với nắng hồng
Còn ta lưu lạc phiêu bồng bấy lâu
Mảnh tình ngỡ đã chìm sâu
Bỗng nghe cơn lốc từ đâu cấu cào
Thu ơi nay ở nơi nào
Biết chăng ta vẫn nghẹn ngào thu ơi
battai
14-10-2004
Cát Vân
10-20-2006, 11:42 PM
Thu ai buồn bã rả rời
Bước Thu xào xạc từng lời nhớ thương
Thu giăng ngàn mối tơ vương
Cho chàng thi sĩ dệt tương tư dòng
Câu thơ tan nát cõi lòng
Buồn như ngàn lá rớt trong sương mù...
Chúc vui , battai ui !!!
NNKG
battai
10-21-2006, 03:51 PM
Thu ai giăng mắc mịt mù
Mà hồn thơ thẩn giam tù vì ai
Thu ai nắng úa tàn phai
Chỉ nghe tiếng gió bên tai gọi sầu
Thu ai trăng gác mái lầu
Để lòng hiu hắt nát nhầu đêm thu
Cám ơn Nhớ Nhà đã ghé nhà bt mà bỏ lại 6 câu thơ tuyệtttt. Chúc NN cuối tuần thật dzui dzẻ
tieuvuvi
10-23-2006, 09:59 AM
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/4951d8dc.jpg
Thu Ai
Thu về quay quắt trong ta
Thương bao kỉ niệm đã qua một thời
Thu ơi sao khéo gọi mời
Gặp nhau không nói một lời chào nhau
Để người vội vã đi mau
Để ta lẽo đẽo theo sau ngượng ngùng
Đường đi đâu có chập chùng
Cớ sao hai đứa chẳng cùng đường đi
Đành thôi làm kẻ tình si
Mấy ai thấy dấu chim di bao giờ
Người đi lặng lẽ hững hờ
Bỏ cơn sóng khổ vỗ bờ đau thương
Cuộc đời giăng mắc mù sương
Người đi có thấy vấn vương tình này
Xót xa cho trái tim gầy
Bao năm chịu cảnh đoạ đầy vì ai
Làm sao biết đúng hay sai
Yêu người chấp nhận tàn phai trong lòng
Con chim vui với nắng hồng
Còn ta lưu lạc phiêu bồng bấy lâu
Mảnh tình ngỡ đã chìm sâu
Bỗng nghe cơn lốc từ đâu cấu cào
Thu ơi nay ở nơi nào
Biết chăng ta vẫn nghẹn ngào thu ơi
14-10-2004
Ru ai
Bài họa
Chiều ru se sắt lòng ta
Ru về cõi nhớ tình qua một thời
Rơi lệ ru người gọi mời
Ru tình vời vợi khóc đời lạc nhau
Ru anh ngày tháng trôi mau
Góc trời hiu quạnh đớn đau ngại ngùng
Ru vầng nguyệt tận chập chùng
Mây giăng bàng bạc muôn trùng em đi
Ru anh biển sóng cuồng si
Ru đêm sầu lắng biệt ly từng giờ
Ru tình chăn gối hững hờ
Xa người trong mộng mong chờ yêu thương
Ru đời hư ảo mù sương
Nhân gian một kiếp đoạn trường mê này
Ru em mình hạc mai gầy
Thông buồn liễu rũ lăn dài lệ ai
Ru hời tiếng gió lộng say
Lao xao thoảng chút hương bay mặn lòng
Ru cơn mưa mùa hạ hồng
Đường bay cánh mỏi tang bồng đã lâu
Ru hời đêm thu lặng sâu
Thống thiết niềm nhớ tim đau xé cào
Ru tình lạc bến phương nào
Tiếng yêu xưa giờ nghẹn ngào người ơi …
Tiểu Vũ Vi
23/10/06
tieuvuvi
10-23-2006, 10:04 AM
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/post-13-1085462140.jpg
<embed src=" http://www.langtieu.com/staff/hatmua/KhanhHa_BaiKhongTenCuoiCungTiepNoi.wma" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autoreplay="true" loop="false" autostart="true" controls="ControlPanel" />
battai
10-23-2006, 05:11 PM
wao wao wao, bài thơ Vi họa hay wa',tiếc là anh không nghe được bài hát, nhưng nhìn hình cũng fe^ rồi. Cám on Vi rất nhiều, lúc nào cũng bỏ giờ vào làm đẹp trang thơ của anh hai
battai
10-23-2006, 10:51 PM
THÁNG 10
Tháng 10 chỉ thấy lá vàng rơi
Tay đã buông thôi nhặt lá vàng
Đời như sương khói nhẹ nhàng
Sao lòng nặng trĩu ngỡ ngàng tả tơi ?
Tháng 10 muốn dẫm lá vàng rơi
Chân bỗng nghỉ ngơi tự bao giờ
Thu như cúi mặt giả vờ
Lá ơi ! sao nỡ hững hờ với ta ?
Tháng 10 ngồi ngóng một người xa
Ngày tháng đi qua chẳng chịu ngừng
Đôi khi thấp thỏm vui mừng
Tưởng chân ai đó đang dừng đâu đây ...
Tháng 10 chìm đắm những cơn say
Để tưởng còn ai nhớ đến mình
Ngày xưa náo nhiệt linh đình
Giờ đây vui với tội tình vây quanh
Tháng 10 tìm kiếm cụm mây xanh
Sao cứ loanh quanh chẳng chịu về
Gió thu thổi mất câu thề
Mưa thu ướt đẫm dầm dề hồn đau
Tháng 10 nuôi mộng giấu khát khao
Dù lối tìm nhau đã lạc đường
Thôi đành tan giấc mộng thường
Thôi đành thao thức đêm trường với thu
battai
28-10-2002
battai
10-24-2006, 09:11 AM
Anh hai nghe xong bài nhạc.. muốn nghẹn ngào với... anh hai đó Vi ơiiiii
battai
10-28-2006, 01:13 PM
Chiều Vắng
Mời em đến vườn hoa thơm cỏ mượt
Nhặt lá vàng lần lượt chết vì thu
Nghe gió ru tình tự mỗi buổi chiều
Nhìn mây trắng mỹ miều bay trong nắng
Nơi xóm vắng tôi loanh quanh đầu ngõ
Ngong ngóng chờ cô nhỏ bước chân qua
Sẽ thiết tha mời mọc dừng nơi này
Cùng tôi ngắm từng bầy chim về tổ
Nhưng cơ khổ chờ hoài em không lại
Nắng cuối ngày thương hại chẳng trôi mau
Sợ tôi đau khi chưa thấy bóng người
Nên chầm chậm biếng lười buông chầm chậm
Chiều ảm đạm một mùa thu thương nhớ
Chiếc lá vàng vô cớ cũng buồn lây
Gió lùa bay cánh mây trắng mĩ miều
Hoa héo úa tiêu điều sân cỏ mượt
Không thể được bởi vì em chưa đến
Sao mặt trời từ từ lặn trên không
Để mênh mông xóm vắng hết tự tình
Để tôi đứng một mình nơi đầu ngõ
Này cô nhỏ có nghe lời mời gọi
Chưa hẹn hò đã vội lỡ hẹn sao
Chiều hư hao hiu hắt gió phũ phàng
Thổi từng chiếc lá vàng vào đêm vắng
battai
27-10-2006
ÁnhQuang
10-28-2006, 06:30 PM
Chiều Vắng
Mời em đến vườn hoa thơm cỏ mượt
Nhặt lá vàng lần lượt chết vì thu
Nghe gió ru tình tự mỗi buổi chiều
Nhìn mây trắng mỹ miều bay trong nắng
Nơi xóm vắng tôi loanh quanh đầu ngõ
Ngong ngóng chờ cô nhỏ bước chân qua
Sẽ thiết tha mời mọc dừng nơi này
Cùng tôi ngắm từng bầy chim về tổ
Nhưng cơ khổ chờ hoài em không lại
Nắng cuối ngày thương hại chẳng trôi mau
Sợ tôi đau khi chưa thấy bóng người
Nên chầm chậm biếng lười buông chầm chậm
Chiều ảm đạm một mùa thu thương nhớ
Chiếc lá vàng vô cớ cũng buồn lây
Gió lùa bay cánh mây trắng mĩ miều
Hoa héo úa tiêu điều sân cỏ mượt
Không thể được bởi vì em chưa đến
Sao mặt trời từ từ lặn trên không
Để mênh mông xóm vắng hết tự tình
Để tôi đứng một mình nơi đầu ngõ
Này cô nhỏ có nghe lời mời gọi
Chưa hẹn hò đã vội lỡ hẹn sao
Chiều hư hao hiu hắt gió phũ phàng
Thổi từng chiếc lá vàng vào đêm vắng
battai
27-10-2006
BấtTài uiiiii .
Lâu quá HNLC không có ghé thăm Bất tài , chắc là bạn vẫn mạnh khỏe phải không ? Có buồn phiền gì HNLC không mà chẳng thấy ơi hời một tiếng nào hết ? Hôm nay bùn ghia gúm nin ghé nhà Bất Tài quậy và trút bớt chút xíu bùn nơi đây cho Bất Tài la làng chơi . :quay:
CHIỀU GỢI NHỚ
Cơn gió quyện cuốn bay tàn lá úa
Bụi giăng mờ vây bủa lối nắng hanh
Chiều nơi đây sao chẵng chút an lành
Khi đơn độc quẩn quanh hồn cô lẻ
Tiếng bước chân không còn là khe khẻ
Lá xạc xào vụn vỡ ré lời đau
Chút xanh tươi giờ lạc lõng nơi nào
Trên lối nhỏ tòan một màu khô héo
Đường tình yêu nay dường như lạnh lẽo
Em xa rồi về một nẽo không anh
Đắp xây đời bao mộng ước thật xanh
Nên quên hẵn mùa thu vàng mấy độ
Bước ngã nghiêng , bóng anh buồn xiêu đổ
Chiều ngập ngừng qua từng chỗ quen xưa
Kỹ niệm về đầy ấp tựa cơn mưa
Rơi thánh thót vỡ bừa trong trí nhớ
Bóng ai qua chợt thấy như ngờ ngợ
Phải chăng là ... thôi ta mớ giữa ngày
Kể từ khi tình rẽ lối chim bay
Hồn tơi tả vẫn hay thường mộng mị
Linh hồn ơi , xin ngươi đừng ngã quỵ
Chút tình còm đừng bi lụy vì nhau
Chiều vẫn buồn , thu vẫn gợi xuyến xao
Anh xin được quên mau lời thương cũ .
HNLC Oct 28-06
battai
10-30-2006, 04:04 PM
HNLC oiiiiiiiiii !
Hủm rầy bt loạng quạng cho nên cứ đi dzòng dzòng mà không biết ghé nơi mô, chứ đâu có hờn giận gì ai cho mịt. Vả lại dzô thơ trào thì bt hỏng biết "phá dzai " Cho nên HNLC và các bạn đừng giận bt nha :D
battai
10-31-2006, 10:41 PM
Bước Buồn
Em đi trong nắng dịu dàng
Gió lay sợi tóc khéo quàng chân tôi
Đường chiều lặng lẽ chung đôi
Tôi mơ ươm nắng ướm môi hồng đào
Bên nhau chưa ngỏ lời chào
Mà sao giọt nhớ lẻn vào không hay
Một mình thơ thẩn đêm nay
Nhớ người chiều ấy quắt quay nỗi lòng
Tình thơm như đóa hoa hồng
Ngát hương từ lúc khép vòng tay ai
Chim trời ríu rít vui tai
Mừng con đường nhỏ có hai bóng người
Trao nhau ánh mắt nụ cười
Cho lòng ấm áp cho đời nở hoa
Tình hồng rộn rã hoan ca
Đẹp như trăng sáng thướt tha giữa trời
Tình tan trong phút tuyệt vời
Em mang giọt nhớ nghẹn lời vu qui
Em về an phận nữ nhi
Tôi mong cơn gió cuốn đi điên cuồng
Em thôi đượm nét son buồn
Duyên bay theo gió nợ luồng khói tan
Nắng chiều ảm đạm mầu tang
Tôi chầm chậm đếm lang thang bước buồn
battai
30-10-2006
ÁnhQuang
11-01-2006, 05:05 AM
:quay: HNLC chỉ sợ BT lo làm thơ tình riết rùi trái tim chín rụng luôn đó thôi :luf:
Oki , ráng bảo trọng nha . Chúc vui nhiều .
HoaBangTuyet
11-02-2006, 05:40 AM
Bước Buồn
Em đi trong nắng dịu dàng
Gió lay sợi tóc khéo quàng chân tôi
Đường chiều lặng lẽ chung đôi
Tôi mơ ươm nắng ướm môi hồng đào
Bên nhau chưa ngỏ lời chào
Mà sao giọt nhớ lẻn vào không hay
Một mình thơ thẩn đêm nay
Nhớ người chiều ấy quắt quay nỗi lòng
Tình thơm như đóa hoa hồng
Ngát hương từ lúc khép vòng tay ai
Chim trời ríu rít vui tai
Mừng con đường nhỏ có hai bóng người
Trao nhau ánh mắt nụ cười
Cho lòng ấm áp cho đời nở hoa
Tình hồng rộn rã hoan ca
Đẹp như trăng sáng thướt tha giữa trời
Tình tan trong phút tuyệt vời
Em mang giọt nhớ nghẹn lời vu qui
Em về an phận nữ nhi
Tôi mong cơn gió cuốn đi điên cuồng
Em thôi đượm nét son buồn
Duyên bay theo gió nợ luồng khói tan
Nắng chiều ảm đạm mầu tang
Tôi chầm chậm đếm lang thang bước buồn
battai
30-10-2006
-----------------------------------------
Độc Hành
Em đi trong gió ngẫn ngơ
Bỗng dưng dòng lệ hoen mờ đôi mi
Trách trời đem những chia ly
để ta - chàng mãi ôm gì nỗi đau
Một người bước vội quay mau
Một người lâu mãi lệ sầu mi cay
Chiều không uống rượu mà say
Sao em không khóc vẫn đầy lệ tuôn.
Ráng chiều đang nhè nhẹ buông
Cố quên sao mãi nghe buồn tim côi
Tình ta chưa kịp lên ngôi
Bỗng dưng phút chốc xa xôi mịt mờ
Em đi tìm lại vần thơ
Nối ngàn nỗi nhớ làm dây tơ hồng
Em nhờ cơn gió mùa đông
Gời sang chàng để ấm lòng phút xa.
ô kìa kìa... những thiết tha
Quyện theo nỗi nhớ ngày ta có người
Mơ sao sao một tiếng cười
Ngày xưa xưa mãi bên người vui sao
Giờ mình ta... thắm nghẹn ngào
Chiều nay lẻ bước lệ trào mi cay
Đọc hành một bóng từ đây
Cố ngăn sao lệ vẫn đầy trên mi.
<!-- / message -->
battai
11-02-2006, 03:47 PM
Hỏng có đâu HNLC ơi làm thơ tình cho tới trái tim rung rinh chứ muốn nó rụng... khó lắm lắm. Cám ơn bạn đã quan tâm tới bt. Chúc HNLC luôn dzui mạnh
Cám ơn bài thơ Độc Hành của HBT, chúc cô em gái mau hết độc hành nha
bt
tieuvuvi
11-02-2006, 05:27 PM
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/loicuoi.jpg
<embed src="http://www.langtieu.com/staff/janpol/LoiCuoi_KhanhLy.wma " width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autoreplay="true" loop="false" autostart="true" controls="ControlPanel" />
battai
11-06-2006, 09:24 PM
Cám ơn bài hát và nhất là Vi post đẹp quá, anh hai thich lắm, chúc Vi luôn an bình
battai
11-06-2006, 09:28 PM
Trăng...
Em sắp về chưa, Trăng sắp lên
Bóng tối ngoài kia đang xuống dần
Đầu Thu gió thổi buồn chi lạ
Lên nhé trong tôi phút đợi chờ!
Em sắp về chưa, Trăng đang lên
Thơ thẩn mình tôi với đêm này
Nửa vầng Trăng khuyết còn xa vắng
Nên nửa hồn tôi gửi theo người
Em sắp về chưa, Trăng đã lên
Ánh Trăng êm ả phủ núi đồi
Nửa vầng Trăng khuyết...không còn khuyết
Sao nửa hồn tôi vẫn dại khờ
Em sắp về chưa, Trăng sắp tàn
Gió Thu man mác, ánh Trăng tàn
Nửa hồn khờ dại còn ở lại
Tôi vẫn ngồi đây đợi em về
Em sắp về chưa, ngày sắp về
Tôi còn lưu luyến mảnh Trăng Thu
Còn nghe thương nhớ đêm cô quạnh
Một thoáng vấn vương chợt trở về
Em sắp về chưa, ngày đang về
Hết rồi một tối, tôi ... với tôi
Ngoài kia nắng sớm buông trên lá
Những giọt sương khuya rơi ngậm ngùi
Em sắp về chưa, ngày đã về
Gió thu xao xuyến cõi lòng tôi
Đong đưa giọt nắng buồn hiu hắt
Vài chiếc lá rơi một góc trời
Em sắp về chưa, ngày sắp tàn
Tôi ngồi lặng lẽ giữa chiều Thu
Tình ơi! Ngoan nhé! Thôi hờn dỗi
Em hỡi! Về đây tôi mong chờ
.................................................. ....
Em sắp về chưa, Trăng sắp lên...
Đầu Thu, 10.1999
battai
battai
11-08-2006, 01:09 PM
THU PHONG
Thu Phong run rẩy những lá Phong
Réo rắt suối trong chảy không ngừng
Có con nai nhỏ vươn sừng ngóng
Thơ thẩn một mình giữa rừng Phong
Thu Phong vi vút ở trên không
Lặng lẽ ven sông một con đò
Nằm yên chờ đợi bên cầu nhỏ
Đưa khách sang bờ lúc rạng đông
Thu Phong xào xạc những hàng thông
Mây phủ mênh mông lưng chừng đồi
Có bầy chim nhỏ bay tìm tổ
Nắng đổ dịu dàng buổi chiều trong
Thu Phong hiu hắt ở ngoài song
Em có buồn không lúc một mình ?
Ngồi đan kỷ niệm vào thương nhớ
Hay nhặt lá vàng kết tình mong ?
Thu Phong lạnh lắm như gió đông
Se thắt cơn giông ngập vào hồn
Nhớ em da diết ôi là nhớ
Nên chỉ tỏ tình với Thu Phong
Thu Phong sao cứ mỏi mòn mong
Hai đứa ngóng trông hai phương trời
Bao giờ mỏi gối em trở lại
Ta sẽ dắt dìu đón Thu Phong
battai
2-11-2002
tieuvuvi
11-16-2006, 01:44 AM
THU PHONG
Thu Phong run rẩy những lá Phong
Réo rắt suối trong chảy không ngừng
Có con nai nhỏ vươn sừng ngóng
Thơ thẩn một mình giữa rừng Phong
Thu Phong vi vút ở trên không
Lặng lẽ ven sông một con đò
Nằm yên chờ đợi bên cầu nhỏ
Đưa khách sang bờ lúc rạng đông
Thu Phong xào xạc những hàng thông
Mây phủ mênh mông lưng chừng đồi
Có bầy chim nhỏ bay tìm tổ
Nắng đổ dịu dàng buổi chiều trong
Thu Phong hiu hắt ở ngoài song
Em có buồn không lúc một mình ?
Ngồi đan kỷ niệm vào thương nhớ
Hay nhặt lá vàng kết tình mong ?
Thu Phong lạnh lắm như gió đông
Se thắt cơn giông ngập vào hồn
Nhớ em da diết ôi là nhớ
Nên chỉ tỏ tình với Thu Phong
Thu Phong sao cứ mỏi mòn mong
Hai đứa ngóng trông hai phương trời
Bao giờ mỏi gối em trở lại
Ta sẽ dắt dìu đón Thu Phong
Thế thôi
http://i18.photobucket.com/albums/b130/tieuvuvi/4ab312f7.jpg
Thu Vũ
Bài Họa
Giọt mưa thu vỡ trên lá phong
Tiếng rơi tí tách vội không ngừng
Nai vàng đạp lá bên bờ ngóng
Suối reo róc rách giữa rừng phong
Ngàn thu mưa bay đỉnh sầu đông
Giữa đêm thu đỗ một chuyến đò
Chú quạ đen vui chân cầu nhỏ
Bỗng hồi chuông gióng nát thinh không
Giải lụa mờ vắt ngang rừng thông
Một sớm thu nghiêng bóng lưng đồi
Đàn chim non rúc rích rời tổ
Vạt nắng mềm rớt dòng nước trong
Cơn mưa lạnh lẽo bước qua song
Thềm mai thơ thẩn chỉ có mình
Mưa than mưa khóc ai thầm nhớ
Năm ngón tay buồn kết chuỗi mong
Mưa cuối mùa đợi chờ gió đông
Ru trên cành biếc ủ mộng hồn
Đàn buông thổn thức vương niềm nhớ
Mưa tự tình đón ngọn thu phong
Mưa và gió hai cõi chờ mong
Gió chiều lã lơi sóng nhạc trời
Mưa đêm trẩy nhánh sầu hoang dại
Nước thả trôi dòng chiếc lá phong
Tiểu Vũ Vi
16/11/06
battai
11-17-2006, 10:50 PM
Mùa thu Paris huh bé, đẹp quá chừng , hèn chi dân Pháp làm thơ tình ngọt ngào quá. Cám ơn bài họa của bé.
HoaBangTuyet
11-18-2006, 02:59 AM
Mộng Tình Thu 3
Trời Thu đẹp bởi sắc lá Phong
Ngẫn ngơ ngơ ngẫn ngập cỏi lòng
Bạt ngàn lá đỏ sầu vang vọng
Lá rơi xe thắt mảnh tình không.
Xạc xào thu lộng... gió heo mây
Sắc thu nhuộm đỏ dáng ai gầy
Phố xưa chìm lặng....sầu không đáy
Thầm lặng một bóng... hứng giọt cay.
Lồng lộng đồi thông gió bạc ngàn
Chiều thu bỗng đổi... sắc tím sang
Đếm sầu cô quạnh theo ngày tháng
Nhìn gió Thu Phong... lệ tuôn hàng.
Mỏi mòn chờ đợi... khúc tình thu
Tàn đêm trời phủ áng mây mù
Dẫu sầu cô quạnh... vẫn thầm nhủ
Đợi chờ ai đệt... Mộng Tình Thu
HBT
18/11/2006
Cho nhỏ ké một bài nha anh Tài
battai
11-20-2006, 01:27 PM
HBT oi, nhỏ muốn ké bao nhiêu bài anh bt cũng thích hết, cám on nhỏ nhiều nha
Men Tình
Ta rót nhẹ tình em vào ly rượu
Mơn cánh hồng đang hé nụ trên môi
Phút giao bôi uống cạn để bềnh bồng
Khép môi mọng cho lòng thêm ngây dại
Em mềm mại uốn mình trong cốc rượu
Em nồng nàn đang quyến rũ đời ta
Em thiết tha mê mẩn kẻ say tình
Ta đắm đuối trầm mình trong men rượu
Ta chếnh choáng bước chân ruồng bỏ đất
Em mặn mà chất ngất hương vị cay
Ta cuồng quay theo dáng ngọc trang đài
Theo hơi thở u hoài nơi xứ lạ
Rượu nằm vạ trong trái tim thừa thãi
Đêm xuống dần tìm mãi bóng hình em
Ta và đêm mời mọc mỗi một người
Ly rượu ấm nụ cười men tình dại
Ta rót nhẹ tình em vào ly rượu
Uống môi hồng nên phụ rẫy đường đi
Ta nhâm nhi giọt men đắng từ trời
Em đã rót vào đời ta rất nhẹ
battai
18-11-2006
battai
11-23-2006, 09:57 PM
MÙA THU BÊN NÀY
Thu ở bên này gọi bên kia
Để nhớ đã chia một góc trời
Đã cùng thưởng Nguyệt đêm Trăng sáng
Dẫm lá Thu vàng dưới sương khuya
Thu ở bên này chiều mênh mông
Mây trắng trên không trôi bềnh bồng
Có con chim nhỏ đang tìm tổ
Lặng lẽ quanh đời chỉ Thu phong
Thu ở bên này buồn miên man
Nắng bỏ đi hoang se buốt lòng
Mặt đường thưa thớt người qua lại
Ôi hỡi bầu trời quá thênh thang
Thu ở bên này có mưa Thu
Rỉ rả đang ru kẻ xa nhà
Gợi lên cái nhớ còn trắc ẩn
Đời vẫn tiêu điều vẫn âm u
Thu ở bên này đợi Trăng lên
Để thấy hai bên một vòm trời
Cùng nhìn mưa đổ trong Thu vắng
Len lén vào lòng nỗi buồn tênh
Thu ở bên này nhắn Thu xa
Đời vẫn đơm hoa dẫu Thu tàn
Đừng đưa kỷ niệm vào quên lãng
Giấu tiếng tê buồn hát Thu ca
battai
31-10-2003
tieuvuvi
11-24-2006, 07:06 AM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/thanksgiving02.jpg
Happy Thanksgiving anh hai...
battai
11-24-2006, 04:19 PM
Cám ơn Vi, bên Pháp lễ Tạ Ơn ngày nào vậy?
battai
11-30-2006, 04:14 PM
KHÓC CHIỀU THU
Khóc đi em cho vơi bao tủi nhục
Quên tội tình quên cái thuở xa xăm
Cuộc tình xưa giờ hun hút mây ngàn
Em hãy khóc thương lần ta lầm lỡ
Khóc đi em khóc thiên đường sụp đổ
Mộng mơ nào chỉ là giấc phù du
Tỉnh cơn mê lòng ta đã rã rời
Thôi tiếc nhớ làm gì một cơn ảo
Khóc đi em thương mùa Thu lá đổ
Thương rừng già, thương tiếng hát của chim
Thương cây xanh, từng chiếc lá úa vàng
Thương con suối tưởng hoài con nai nhỏ
Khóc đi em thu này sao dài lạ
Có môt ngươi vẫn ngồi đón mùa Thu
Nhưng Thu đi, Thu đến đã mấy mùa
Em hãy khóc thương mùa Thu chờ đợi
battai
9-90
tieuvuvi
12-01-2006, 11:55 AM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/Sabine14mars04-1.jpg
<embed src="http://store.lifavn.com/musicdownload/vietnamese/vietnew3/02 Thu hat cho nguoi - quang dung.wma" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autoreplay="true" loop="false" autostart="true" controls="ControlPanel" />
KHÓC CHIỀU THU
Khóc đi em cho vơi bao tủi nhục
Quên tội tình quên cái thuở xa xăm
Cuộc tình xưa giờ hun hút mây ngàn
Em hãy khóc thương lần ta lầm lỡ
Khóc đi em khóc thiên đường sụp đổ
Mộng mơ nào chỉ là giấc phù du
Tỉnh cơn mê lòng ta đã rã rời
Thôi tiếc nhớ làm gì một cơn ảo
Khóc đi em thương mùa Thu lá đổ
Thương rừng già, thương tiếng hát của chim
Thương cây xanh, từng chiếc lá úa vàng
Thương con suối tưởng hoài con nai nhỏ
Khóc đi em thu này sao dài lạ
Có môt người vẫn ngồi đón mùa Thu
Nhưng Thu đi, Thu đến đã mấy mùa
Em hãy khóc thương mùa Thu chờ đợi
Thế Thôi
Giọt lệ thu
Bài họa
Giọt lệ nào thương phận người tủi nhục
Mang thân lưu lạc về chốn xa xăm
Quê hương đất mẹ chìm khuất núi ngàn
Ở nơi đó còn đau cuộc tình lỡ
Giọt lệ nào thương con đường lá đổ
Những buổi tan trường dạo phố Nguyễn Du
Thoảng trong gió tiếng dương cầm rã rời
Dạo khúc thu trên phím đời sầu ảo
Giọt lệ nào thương cơn mưa chiều đổ
Dưới vòm phượng thắm yên ngủ đàn chim
Hạt mưa Ngâu tí tách trên thảm vàng
Xác lá khô ủ dòng lệ trời nhỏ
Giọt lệ nào thương những mùa nắng lạ
Một cánh quyên di vẫn nhớ trăng Thu
Câu thơ còn vương bóng ai bao mùa
Nước mắt tình đau tháng năm chờ đợi
Tiểu Vũ Vi
01/12/06
battai
12-01-2006, 05:31 PM
Phải nói thiệt, khó ai họa thơ qua mặt Vi được đó nha. Anh hai cám ơn Vi nhiều lắm , Chúc Vi chiều cuối tuần thật vui
tieuvuvi
12-01-2006, 10:03 PM
Anh hai thích là được rồi...Cuối tuần vui vẻ anh hai nhé...
battai
12-05-2006, 08:49 PM
Nghiêng Đời
Thuyền ai ghé bến Ninh Kiều
Ngắm trăng mười sáu mỹ miều trên cao
Sóng gờn gợn sóng lao xao
Nhấp nhô bóng nước khẽ chao trăng thề
Thuyền con mấy chiếc nằm kề
Lắng nghe tiếng hát vỗ về đêm trăng
Giọng buồn loáng thoáng bâng khuâng
Đong đưa theo gió lâng lâng nỗi lòng
Dáng ai thơi thới xuân nồng
Thướt tha đi dưới nắng hồng Tây Đô
Khéo đùa chi hỡi các cô
Khiến người lữ khách ngây ngô đứng nhìn
Nhìn thôi không dám tỏ tình
sợ tan giọt nắng bóng hình cũng tan
Đường chiều rảo bước mênh mang
Trầm ngâm lữ khách miên man đường chiều
Tạ từ rời bến Ninh Kiều
Tạ từ phố xá dập dìu Cần Thơ
Khách đi mang cả trời mơ
Mang luôn cả buổi ngẩn ngơ chiều nào
Các cô môi đỏ má đào
Có nghe được tiếng nghẹn ngào của tôi
Cuộc đời như áng mây trôi
Ánh trăng mười sáu xẻ đôi mất rồi
Khách nghe lòng dạ bồi hồi
Nhớ đêm trăng sáng chiều ngồi công viên
Nhớ mầu áo trắng hồn nhiên
Nhớ người em gái làm nghiêng cuộc đời
battai
1-12-2006
battai
12-06-2006, 11:54 PM
Thu Sầu
Em có thấy dưới bầu trời tươi mát
Con nai vàng ngơ ngác đón thu sang
Đang miên man bên dòng suối ven rừng
Chầm chậm bước ngập ngừng nghe suối chẩy
Gió đưa đẩy lá vàng rung từng chiếc
Con chim nằm thiêm thiếp buổi chiều thu
Nắng như ru làn mây trắng ngủ vùi
Nghe thoang thoảng một mùi hương dạ thảo
Trăng huyền ảo vỗ về nàng thu mới
Gió đầu mùa phơi phới quyện bóng trăng
Sương giăng giăng che lấp một góc trời
Thu nhè nhẹ vào đời không lên tiếng
Trăng lười biếng nằm dài trên sông vắng
Có con đò thức trắng với sông sâu
Giữa canh thâu văng vẳng tiếng ai hò
Như ray rứt tơ vò đêm trăng khuyết
Em có biết áo thu sầu mấy mảnh
Sao thu về phong cảnh lại đìu hiu
Tiếng chim kêu cũng thôi hết rộn ràng
Hàng cây đứng võ vàng trong thu vắng
Em có nhắn lời gì không em nhỉ
Hay thu này lại chỉ một mình tôi
Nhìn xa xôi dạo bước mỗi buổi chiều
Rồi giữ mãi những điều chưa thể nói
battai
21-9-2004
tieuvuvi
12-09-2006, 06:35 PM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/RDVdum.jpg
<embed src="http://store.lifavn.com/musicdontstolen/instrument/Miscellaneous/Various - Love Story.wma" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autoreplay="true" loop="false" autostart="true" controls="ControlPanel" />
THÁNG 12
Tháng 12 đông về trời lạnh lắm
Có một người ngồi ngắm cánh mây bay
Dỗ giấc say vì đời quá vô tình
Chợt thảng thốt ... tóc mình hay tuyết trắng ?
Dài hay ngắn con đường về Cát Bụi
Bộ xương gầy tàn rụi giữa Sương Khuya
Ở bên kia ai đó chớ Ngậm Ngùi
Đinh Hương sẽ sụt sùi đôi mắt biếc
Thà Hông Biết cho Hương còn ngọt lịm
Gió đông còn Hoài Niệm Chiếc Lá Xanh
Chớ đi nhanh vì nắng vẫn còn Hồng
Hoa khép dưới Mưa Hồng ôi Diễm tuyệt
Kìa ánh Nguyệt hé môi tình dịu ngọt
Đang mỉm cười trêu cợt bóng Huyền Duông
Đừng ghen tuông hỡi người đẹp Bích Huyền
Ai la hoảng ... cửu tuyền ... Tui Không Phải
Tháng 12 đông về mưa bất chợt
Có một người hời hợt đón ngày mai
Đã Tàn Phai như một cánh rừng già
Bầy thú dữ lơ là không lai vãng
Như hải cảng thuyền bè không cập bến
Có những người chưa đến đã vội đi
Cũng đôi khi muốn nói một điều gì ...
Nhưng ngần ngại chỉ vì mùa đông đến ...
Tháng 12 năm dài đang giẫy chết
Có một người ngốc nghếch đợi ngươì qua
Ngóng xa xa sợ ai ghé nơi này
Rồi khơi lại những ngày còn ngốc nghếch ...
Thế là hết ... Đông về ... đêm vô tận
Mấy mươi mùa lận đận vẫn đeo mang
Gói hành trang đăng đẳng kiếp đăng trình
Gồng gánh mãi một mình ôi ! vô tận ...
Thế thôi
Tháng mười hai, Paris và em
Bài hoạ
Tháng mười hai sông Seine mờ sương lắm
Ngọn gió heo may lùa tóc em bay
Cơn mưa phùn đăng đẳng dài giọt tình
Rơi héo hắt trên môi em trinh trắng
Tháng mười hai đẫm ướt hạt mưa bụi
Nhạt nhòa ngôi tháp cổ dưới đèn khuya
Paris về đêm òa vỡ những ngậm ngùi
Hương thời gian thoảng trên dòng ngọc biếc
Tháng mười hai tiếng vỹ cầm ngọt lịm
Xé vỡ thinh không những nốt nhạc xanh
Tơ ai kéo cho sầu lắng tình hồng
Dàn giao hưởng đưa Chopin vào đêm tuyệt
Tháng mười hai em mơ tình dịu ngọt
Như phố chiều rộn rã đợi hồi chuông
Paris rực rỡ áo nhung diễm huyền
Lấp lánh ngàn sao…đông về thì phải
Tháng mười hai xôn xao đời bỗng chợt
Níu mây giăng chao nghiêng giọt sương mai
Đẫm đoá tương tư bên gốc thông già
Tiễn thu đi lá vẫy chào dĩ vãng
Tháng mười hai thuyền tình xuôi về bến
Gió cuối mùa chờ đón cánh quyên di
Em về tìm anh giữa giấc mộng thì
Vui tao ngộ cho nụ duyên vừa đến
Tháng mười hai năm nào tình đã chết
Tháng mươì hai năm nay khổ vừa qua
Đêm Noel Thánh chung lời nguyện này
Đời mãi có nhau sầu thôi sẽ hết
Tháng mười hai trong tình yêu vô tận
Hạnh phúc về tràn hương ấm miên man
Vòng tay anh dìu em bước đăng trình
Ta trao nhau yêu thương dài vô tận
Tiểu Vũ Vi
10/12/06
tieuvuvi
12-16-2006, 04:22 PM
Anh xin làm (http://music.bennhac.com/NhacPham/OT/4690/Anh-Xin-Lam/review/upcoming-services.html)
Tiếng Hát : Quang Dũng
Nhạc: Mai Anh Việt
Đừng đi em ơi
Bên kia núi đâu có trời xanh hơn
Bên kia sóng đâu vỗ về miên man
Bên kia đời đâu có gì hân hoan
Đừng xa nhau em
hạt sương cũ chan chứa tình đơn sơ
Bông hoa cũ vẫn nở trọn trong ta
Những kỷ niệm đâu dễ gì phôi pha
Đừng đi em nhé
vì những buồn vui
sẽ nối lòng ta
Thành mối dây đời trói ta từ đây
Thành mối dây đời trói ta từ đây
Anh xin làm cỏ dại đón bước chân em
Anh xin làm tàng cây che mát thân em
Đừng đi em ơi
Bên kia gió đâu có gì xôn xao
Bên kia nắng đâu có còn lung linh
Bên kia trời đâu có nhiều trăng sao
Đừng xa nhau em dòng thư cũ em có còn say mê
Chân em có khi mỏi mòn lê thê
Hãy trở về bên gối mộng đêm nao
tieuvuvi
12-17-2006, 12:43 PM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/32022F9DF4E340F19777AAFB068EC331.jpg
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/1302-bouquet-1.gif
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/untitled-3.jpg
Sinh nhật anh
Sinh nhật anh bé biết tặng gì
Tặng anh ý bút đẹp vần thi
Một trời hoa mộng nơi phố ảo
Hay nửa vầng trăng ánh nhu mì
Sinh nhật anh thắp ngọn nến hồng
Một làn hương ấm giữa mùa đông
Cung đàn tha thiết lời nguyện chúc
Mừng sinh nhật niềm vui ngập lòng
Bé chẳng có gì ngoài hương thơ
Em đem hoa chữ kết vòng mơ
Gừi tặng anh nhân ngày tuổi thọ
Chúc anh hai đời đẹp ý thơ ...
Anh hai sinh nhật vui vẻ ...
Tiểu Vũ Vi
battai
12-18-2006, 02:00 PM
Wao wao wao, bài thơ hết xẩy, cám ơn bé bài thơ thật mượt mà với những lời chúc an cần thắm thiết làm anh hai cảm động lắm, cám ơn cô em gái đa tài nha, Vi thật chu đáo, carte nè, hoa nè,bánh nè, anh thích lắm, cám ơn bé một lần nữa, xin Chúa chúc lành cho bé và những người thân yêu. Cám ơn và cám ơnnnnnnnn
Anh Hai
battai
12-18-2006, 02:07 PM
17-12-2006
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/heartshattered.gif
Một ngày mười bảy tháng mười hai
Đầu Đông giá rét buốt tim này
Co ro một góc lưu đày
Nằm nghe gió cuốn hao gầy mùa Đông
Đông về trăn trở những quắt quay
Nuối tiếc cơn say đã não nề
Chuyện xưa mưa ướt dầm dề
Nay tìm bóng nắng vỗ về cơn say
Say chưa mà dạ vẫn nao nao
Vẫn thấy khát khao thời ngọt ngào
Tim khan còn nhỏ máu đào
Để bao hình bóng lẻn vào trong tôi
Tôi tìm kỉ niệm để vu vơ
Thả những ước mơ trôi bềnh bồng
Lời thơ chan chứa tình nồng
Để quên cái cảnh chất chồng xót xa
Một ngày mười bảy tháng mười hai
Đầu Đông phiền muộn nhuốm tàn phai
Gió rung từng giọt bi ai
Rơi vào tịch lặng một giai điệu buồn
Buồn đời sao cứ mãi mênh mông
Để gió mùa Đông hiu hắt sầu
Đẩy đưa cái nhớ không mầu
Một ngày lại đến nát nhầu con tim
..................................................
Một ngày mười bảy tháng mười hai
battai
17-12-2006
tieuvuvi
12-18-2006, 03:26 PM
17-12-2006
Một ngày mười bảy tháng mười hai
Đầu Đông giá rét buốt tim này
Co ro một góc lưu đày
Nằm nghe gió cuốn hao gầy mùa Đông
Đông về trăn trở những quắt quay
Nuối tiếc cơn say đã não nề
Chuyện xưa mưa ướt dầm dề
Nay tìm bóng nắng vỗ về cơn say
Say chưa mà dạ vẫn nao nao
Vẫn thấy khát khao thời ngọt ngào
Tim khan còn nhỏ máu đào
Để bao hình bóng lẻn vào trong tôi
Tôi tìm kỉ niệm để vu vơ
Thả những ước mơ trôi bềnh bồng
Lời thơ chan chứa tình nồng
Để quên cái cảnh chất chồng xót xa
Một ngày mười bảy tháng mười hai
Đầu Đông phiền muộn nhuốm tàn phai
Gió rung từng giọt bi ai
Rơi vào tịch lặng một giai điệu buồn
Buồn đời sao cứ mãi mênh mông
Để gió mùa Đông hiu hắt sầu
Đẩy đưa cái nhớ không mầu
Một ngày lại đến nát nhầu con tim
..................................................
Một ngày mười bảy tháng mười hai
battai
17-12-2006
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/cauvong.jpg
Ngày Sinh nhật anh
Bài họa
Đông đã về giữa tháng mười hai
Phố xá rộn rã đón Noel này
Dòng người tấp nập sum vầy
Sao em thấy nhớ bóng mây trời Đông
Ở nơi đó sương mù phủ vây
Trong căn gác nhỏ khúc não nề
Cung sầu tơ oán tái tê
Nến buồn hờ hững giấc về mộng say
Thương anh đau xót dạ nao nao
Gửi gió lời ru êm ngọt ngào
Tay em băng vết giọt đào
Ngọn đèn nhân ái sưởi vào tim côi
Sinh nhật này anh chẳng bơ vơ
Xếp ngàn thiên hạc thả bềnh bồng
Chở về bên anh tình nồng
Của người em nhỏ ấm lòng anh xa
Hôm nay mười bảy tháng mười hai
Nến bình an em thắp chẳng phai
Quỳ bên Thánh Mẫu sầu ai
Dâng lời khấn nguyện anh hai hết buồn
Tình anh em sóng biển mênh mông
Chia đôi giọt nắng vầng nguyệt sầu
Vi gửi anh vòng bảy mầu
Tin, yêu, cậy, mến, dung, hoà, ái tim
Mừng sinh nhật vui vẻ anh hai!
Tiểu Vũ Vi
18/12/06
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/2_3.jpg
battai
12-18-2006, 11:21 PM
Waoooooooooo bài thơ họa tuyệt vời với hình ảnh thật đẹp. Chúc Vi luôn an vui trong tay Chúa Hài Đồng
bt
battai
12-21-2006, 02:03 PM
MÙA NOEL TRƯỚC
Này Cô nhỏ đêm nay đi dự lễ
Chắc cô buồn anh trễ hẹn phải không
Bài Đêm Đông cô hát cũng nghẹn ngào
Đừng cô nhé ngoan nào thôi anh khổ
Người họ Đỗ trọn đời thương cô nhỏ
Trái tim này chỉ gõ mỗi mình cô
Máu chưa khô nên thổn thức bóng hình
Và nhớ mãi chuyện mình đêm hăm bốn
Anh đã trốn khi mùa Noel trước
Em đợi chờ cho nước mắt rơi nhanh
Anh thật ranh hôn nhẹ mái tóc thề
Em cười khẽ vỗ về" không biết ngượng"
Đời độ lượng cho mình đêm gần gũi
Con đường về ngắn ngủi quá em ơi
Ta đã phơi tình trắng giữa bầu trời
Nhưng giữ lại một lời trong đêm tối
Ôi nhức nhối đêm buồn trên đất khách
Giáng Sinh này ngăn cách bởi vì đâu
Hỡi đêm sâu đằng đẵng đến bao giờ
Nhưng vẫn thức đợi chờ Ơn Mầu Nhiệm
Ôm kỉ niệm gọi sầu lên nỗi nhớ
Đêm Sài Gòn em chớ thức chờ anh
Một khúc quanh, cướp mất mộng bình thường
Chỉ còn lại đêm trường anh nhớ nhỏ
battai
12-21-2003
battai
12-22-2006, 07:03 PM
Mùa Đông
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/horse.gif
Mới đó mà trời đã vào đông
Ngày tháng mênh mông lại tiếp ngày
Có con tuấn mã như mệt mỏi
Chạy trốn cuồng ngông sống lạc bầy
Nhuốm ngọn lửa hồng sưởi sầu đông
Hơ ấm tình trong giữa dòng đời
Ngựa hoang hối hả như tìm kiếm
Đốm lửa viển vông một góc trời
Gọi nắng nồng nàn nỗi buồn đông
Hiu hắt trên không giọt nắng tàn
Ngựa hoang moi móc thời phiêu lãng
Dưới lớp rêu phong đã võ vàng
Gửi gió tấm lòng đến tình đông
Để thấy chờ mong không phai mờ
Dù thân tuấn mã rời chiến địa
Khói lửa tàn trong cảnh bất ngờ
Trả hết cho đời một mùa đông
Trả những thong dong đã nát nhầu
Còn đây tuấn mã nhìn hiu quạnh
Gió thổi chòm lông đang bạc mầu
battai
21-12-2006
tieuvuvi
12-24-2006, 01:19 AM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/noel.jpg
Mery Christmas and a happy New Year anh hai...
battai
12-24-2006, 12:46 PM
MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR cô em gái TVV
battai
01-05-2007, 02:58 PM
Cà Phê Paris
Cà phê xứ Pháp thơm ơi thơm
Chưa uống đã nghe vị đậm đà
Cám ơn em gái Paris ấy
Thân ái gửi anh một món quà
Một mình ngồi uống cà phê phin
Nhìn giọt cà phê rơi nhẹ nhàng
Lòng nghe khoan khoái khi chờ đợi
Thoang thoảng mùi thơm bay nồng nàn
Bỏ muỗng đường vào ly cà phê
Sợi khói đam mê cuộn vây tròn
Khoan thai nhấp nhẹ trên đầu lưỡi
Uống hớp đầu tiên ... tưởng vẫn còn ...
Khai bút lúc ngồi uống cà phê
Bỏ những nhiêu khê cho dòng đời
Thả hồn mê mải mà ghi lại
Để nhớ để thương phút tuyệt vời
Cầm bút viết vào góc trang thơ
Lời lẽ đơn sơ tặng một người
Lời thơ chan chứa tình chân thật
Rồi nghĩ bâng quơ tủm tỉm cười
Bút mới viết hoài chưa mỏi tay
Như gió đưa mây bay không ngừng
Từ trong tâm tưởng dâng cuồn cuộn
Con chữ dường như cũng vui mừng
Riêng rẽ góc trời buổi chiều đông
Có những khoảng không trôi bềnh bồng
Cà Phê xứ Pháp sao mà lạ
Mới nhấp trên môi đã ấm lòng
Bóng tối buông dần góc trời đông
Nét bút kèm trong chữ thật thà
Cám ơn em gái Paris ấy
Đã gửi mến thương vào món quà
battai
1-4-2007
tieuvuvi
01-05-2007, 04:28 PM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/Home.jpg
Merci anh hai...Vi rất cảm động...
battai
01-08-2007, 10:55 PM
Bó bông quá đẹp TVV, cám ơn cô em
battai
01-08-2007, 11:05 PM
ĐỌNG LẠI
Bao buổi hao mòn ướp ủ ê
Cầy sới tái tê riêng mảnh sầu
Khép đôi chân mỏi nơi góc lạ
Kéo nốt nửa đời cõi u mê
Đôi lúc muốn làm kẻ ngô nghê
Quên những đam mê của thuở nào
Con chim từ độ đôi cánh gẫy
Gác mỏ kéo dài kiếp lê thê
Chưa dứt nợ người sao chán chê
Sao nỡ bỏ bê canh bạc đời
Hỏi ...thôi cứ hỏi nhưng không đợi
Một tiếng trả lời chỉ tái tê
nhớ mãi một chiều trên con đê
Người cứ vân vê vạt áo nhầu
Cúi đầu ... mắt liếc cười mim mỉm
Ôi nét ngọt ngào em gái quê
Thôi hết không còn ai rủ rê
Những cảnh nhiêu khê cũng bạc mầu
Nhiều đêm thức giấc còn đọng lại
Kỷ niệm mập mờ trong cơn mê
battai
19-03-2004
tieuvuvi
01-10-2007, 05:31 PM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/emve.jpg
Áo Trắng
Áo trắng em đi cuối con đường
Tôi ngồi chờ đợi dáng em qua
Ngoài kia tuyết trắng rơi ngập lối
Áo trắng...tuyết rơi ...không dáng người
Áo trắng bây giờ em có vui ?
Có đi khi tuyết đổ cuối đường ?
Có còn để tuyết trong tinh khiết
Ướt nhẹ vào hồn em trắng trong ?
Áo trắng em còn mặc mùa đông ?
Tuyết vẫn còn rơi trên tóc mềm ?
Đôi vai gầy nhỏ em có buốt ?
Mỗi bước em đi ai ngóng chờ ?
Áo trắng em xa cuối con đường
Tôi ngồi vẫn đợi dáng em qua
Ngoài kia tuyết lại rơi ngập lối
Tuyết trắng bạc màu áo trăng xưa
Battai
Wed Jan 10, 2007
<embed src="http://store.lifavn.com/chomlamgi/vietnamese/vietnew1/Thanh Truc - Mua dong hoa trang.wma" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autoreplay="true" loop="false" autostart="true" controls="ControlPanel" />
Mùa đông áo trắng
Bài họa
Áo trắng ngày xưa thướt tha đường
Đi về qua ngõ thoáng mưa qua
Lén nhìn khung cửa buồn giăng lối
Người có …đứng chờ…trông bóng người
Áo trắng em về chân sáo vui
Ngoài trời sương tuyết phủ khắp đường
Em cười như thủy tinh trong khiết
Òa vỡ giữa lòng tình trắng trong
Áo trắng ơi còn lạnh khi đông
Hoa tuyết còn mơn man tóc mềm
Đôi tay thon có còn giá buốt
Ai sưởi ấm vai đêm mộng chờ?
Áo trắng ngày xưa đã xa đường
Bao mùa đông trắng vắng em qua
Chiều bên khung cửa nhìn cuối lối
Thoáng tiếng rộn cười dấu yêu xưa
Tiểu Vũ Vi
09/01/07
battai
01-11-2007, 04:12 PM
Cám ơn bài họa hết xẩy của TVV.
battai
01-11-2007, 04:17 PM
Đốm Lửa
Em ngất ngưởng trên ngôi thần tượng
Ngạo nghễ cười kẻ ngượng nghịu yêu
Tôi buồn ôm mộng hắt hiu
Quăng vào trong đốm lửa thiêu cuộc tình
Tình mới chớm đã đem tẩm liệm
Góc mộ sầu tưởng niệm về nhau
Nhớ người mãi mãi ngàn sau
em ơi tôi với thương đau từng ngày
Ngày em đến mang điều rất lạ
Tôi chim trời nằm vạ trên tay
Ngỡ tình tươi đẹp đắm say
Ngờ đâu gãy đoạn tình bay cuối trời
Trời dĩ vãng chỉ là nghiệt ngã
Tôi một thời vất vả vì em
Gặp nhau đời thấy ấm êm
Vẫy tay tạm biệt lòng thêm u buồn
Buồn không nhỉ khi tình tan vỡ
Xa xăm mà tôi ngỡ hôm qua
Tiếng người êm ái thiết tha
Đôi môi đẹp tựa đóa hoa biết cười
Em lạnh nhạt lời chào không nói
Tôi ngậm ngùi lừa dối chính tôi
Chắc là tình đã phai phôi
Một câu từ tạ thế thôi thêm buồn
battai
10-1-2007
tieuvuvi
01-11-2007, 05:23 PM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/flamme.jpg
Đốm Lửa
Em ngất ngưởng trên ngôi thần tượng
Ngạo nghễ cười kẻ ngượng nghịu yêu
Tôi buồn ôm mộng hắt hiu
Quăng vào trong đốm lửa thiêu cuộc tình
Tình mới chớm đã đem tẩm liệm
Góc mộ sầu tưởng niệm về nhau
Nhớ người mãi mãi ngàn sau
em ơi tôi với thương đau từng ngày
Ngày em đến mang điều rất lạ
Tôi chim trời nằm vạ trên tay
Ngỡ tình tươi đẹp đắm say
Ngờ đâu gãy đoạn tình bay cuối trời
Trời dĩ vãng chỉ là nghiệt ngã
Tôi một thời vất vả vì em
Gặp nhau đời thấy ấm êm
Vẫy tay tạm biệt lòng thêm u buồn
Buồn không nhỉ khi tình tan vỡ
Xa xăm mà tôi ngỡ hôm qua
Tiếng người êm ái thiết tha
Đôi môi đẹp tựa đóa hoa biết cười
Em lạnh nhạt lời chào không nói
Tôi ngậm ngùi lừa dối chính tôi
Chắc là tình đã phai phôi
Một câu từ tạ thế thôi thêm buồn
battai
10-1-2007
Tro Tình
Bài họa
Bên đóm lửa buồn như pho tượng
Người ngồi xếp lá đốt hương yêu
Em vô tình để quạnh hiu
Trùm lên thân xác cháy thiêu tro tình
Vành khăn trắng đem về khâm liệm
Đáy huyệt sầu chôn kín đời nhau
Nợ tình xin trả kiếp sau
Thiên thu hãy giữ nỗi đau hận này
Dãy Ngân Hà lạc vì sao lạ
Rớt xuống đời ai nhặt vào tay
Thiên niên vũ trụ tình say
Em như tro bụi trả vay đất trời
Bể đời trẩy nhánh sông nghiệt ngã
Sóng vỗ bập bềnh chiếc thuyền em
Ước mong dòng nước lặng êm
Phong ba bão tố đừng thêm giọt buồn
Trời xuân mộng hạt mưa òa vỡ
Rụng bên thềm in dấu em qua
Rơi trên đốm lửa thiết tha
Như làn gió mát gửi trao đến người
Hỏi người có tình sao không nói
Để sầu để khổ đau lòng tôi
Thôi thì dù có chia phôi
Tạ tình em gửi xin thôi hết buồn
Tiểu Vũ Vi
11/01/07
battai
01-12-2007, 11:25 PM
Cám ơn bài họa của Vi, buồn quá làm anh hai khóc nè hic hic , Cây nến ngon quá, dù đang buồn cũng muốn ăn. Cám ơn Vi thật nhiều
battai
01-14-2007, 10:55 PM
Em Có ...!
Em có hay gió đông vừa trở lạnh
Một bóng người hiu quạnh giữa đêm đông
Trời mênh mông canh cánh những chất chồng
Mưa lả chả khiến lòng buồn da diết
Em có biết bên kia đồi hoang vắng
Trong rừng già bóng nắng rơi rất nhanh
Trái tim anh khe khẽ gọi tên người
Như dòng suối biếng lười nằm than thở
Em có gỡ mối tơ sầu chằng chịt
Đang ngậm ngùi trong nghịch cảnh trái ngang
Từng sợi đan những rối rắm phũ phàng
Đang đè nặng bẽ bàng con tim nhỏ
Em có bỏ trái sầu trên gánh nặng
Để cuộc đời phẳng lặng những nhiêu khê
Để tái tê không vướng víu chân ngà
Em mãi mãi lụa là khoe dáng ngọc
Em có đọc bài thơ tình tôi viết
Có dịu dàng tha thiết lúc đọc thơ
Thả mộng mơ theo đôi cánh lên trời
Bay lơ lửng cho đời thôi nặng trĩu
Em có hiểu nỗi lòng người viễn xứ
Vẫn đậm đà những quá khứ thân thương
Vẫn vấn vương cái thuở đã nhạt mầu
Vẫn mơ tưởng mái lầu đêm hội ngộ
battai
11-1-2007
tieuvuvi
01-15-2007, 10:32 AM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/Lonely.jpg
<embed src="http://www.freewebtown.com/bienxanh/Lo%20yeu%20em%20roi.wma" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autoreplay="true" loop="false" autostart="true" controls="ControlPanel" />
Em Có ...!
Em có hay gió đông vừa trở lạnh
Một bóng người hiu quạnh giữa đêm đông
Trời mênh mông canh cánh những chất chồng
Mưa lả chả khiến lòng buồn da diết
Em có biết bên kia đồi hoang vắng
Trong rừng già bóng nắng rơi rất nhanh
Trái tim anh khe khẽ gọi tên người
Như dòng suối biếng lười nằm than thở
Em có gỡ mối tơ sầu chằng chịt
Đang ngậm ngùi trong nghịch cảnh trái ngang
Từng sợi đan những rối rắm phũ phàng
Đang đè nặng bẽ bàng con tim nhỏ
Em có bỏ trái sầu trên gánh nặng
Để cuộc đời phẳng lặng những nhiêu khê
Để tái tê không vướng víu chân ngà
Em mãi mãi lụa là khoe dáng ngọc
Em có đọc bài thơ tình tôi viết
Có dịu dàng tha thiết lúc đọc thơ
Thả mộng mơ theo đôi cánh lên trời
Bay lơ lửng cho đời thôi nặng trĩu
Em có hiểu nỗi lòng người viễn xứ
Vẫn đậm đà những quá khứ thân thương
Vẫn vấn vương cái thuở đã nhạt mầu
Vẫn mơ tưởng mái lầu đêm hội ngộ
battai
11-1-2007
Vẫn nhớ…
Bài Họa
Bên này sương tuyết phủ giá lạnh
Em vẫn nhớ người đợi chờ gió đông
Ngàn hoa bay mang theo nỗi chất chồng
Cơn bão lòng bao đêm dài thống thiết
Em lang thang chân mỏi đường quạnh vắng
Bầu trời đông ngày sao ngắn quá nhanh
Bên đồi xưa còn chăng một bóng người
Thì thầm lời tự tình theo gió thở
Cả màn đêm trắng hoa rơi chằng chịt
Có thấu chăng em lòng dạ ngổn ngang
Trời xanh gieo chi số kiếp phũ phàng
Để gánh sầu bóp nát linh hồn nhỏ
Triều lũ tương tư dậy con sóng nặng
Phủ cả đời em lắm khối nhiêu khê
Đàn rung dồn dập lướt phím ngà
Tiếng dương cầm òa vỡ dòng sông ngọc
Vần thơ yêu thương nỗi lòng người viết
Trào dâng cảm xúc từng đóa hoa thơ
Như ngàn cánh én gọi xuân từ trời
Ru mộng yên bình em say tròn giấc
Nụ tình quê hương gửi người xa xứ
Đón xuân về trời đất nhỏ lệ thương
Như Ngưu Lang Chức Nữ chờ một ngày
Đàn chim Ô Thước nối cầu tao ngộ
Tiểu Vũ Vi
12/01/07
battai
01-15-2007, 05:07 PM
Waoooooooooooo ! Anh bt biết thế nào cô em gái cũng họa và post rất đẹp nên ì ra chờ cô post dùm mà không thấy nên phải tự post vào, Cám ơn cô em gái đa tài lúc nào cũng ủng hộ anh trai nha
battai
01-15-2007, 11:01 PM
5 Năm
Mới đó xa nhà đã 5 năm
Con phố lặng căm đón tôi về
Hàng cây xơ xác nằm nghiêng bóng
Lá úa chiều rơi chết bên lề
Thấp thoáng trên đường dáng quen quen
Tim chợt rối ren đối mặt người
5 năm gặp lại lòng xao xuyến
Giây phút nao nao chỉ mỉm cười
Giọng nói dịu dàng vẫn như xưa
Vẫn gió đong đưa tóc lưng dài
Vẫn đôi mắt ấy nhìn tha thiết
Em vẫn là em nét trang đài
Tôi kể từ ngày xa nơi đây
Nhìn áng mây bay lại nhớ nhà
Gió sương bạc áo thời trai trẻ
Nhưng nhớ về em rất đậm đà
Rươm rướm lệ buồn trong mắt sâu
Lặng lẽ bên nhau suốt đường chiều
Rưng rưng em nói thời hoa mộng
Gió đã cuốn đi một cánh diều
Thôi thế hết rồi chuyện 5 năm
Một vết ngọt đâm ngày trở về
Em vui hạnh phúc tôi sương gió
Từ giã đường quê bước nặng nề
battai
12-1-2007
battai
01-16-2007, 01:39 PM
Nếu Có Em !
Nếu có em bầu trời luôn tươi mát
Ta đi tìm hương ngát những niềm vui
Mái chèo xuôi đưa nhẹ một con thuyền
Trong sương mỏng dáng huyền em mời gọi
Nếu có em cuộc đời như mở hội
Bến sông tình ta lội mãi trên sông
Làn nước trong soi rõ hai bóng hình
Đêm trở gió trăng nhìn ta tình tự
Nếu có em anh không còn do dự
Mời em vào ngự trị trái tim anh
Áng mây xanh lơ lửng phút xum vầy
Em đến nhẹ tình đầy anh mê mải
Nếu có em suối tình không ngừng chẩy
Con nai vàng sẽ phải đứng ngẩn ngơ
Dòng suối mơ êm ả dưới bầu trời
Tiếng róc rách như lời em tha thiết
Nếu có em đêm này đâu da diết
Anh đâu buồn nuối tiếc chuyện tình ta
Giờ cách xa em biền biệt nơi nào
Xin đừng đẩy anh vào vùng bóng tối
Nếu có em thiên đường đang mở lối
Anh nghiêng đầu tựa gối trên vai ngoan
Và miên man quên hết những muộn phiền
Cùng em đến một miền riêng hai đứa
Nếu có em ân tình thêm chan chứa
Ta dỗ dành lời hứa buổi tiễn đưa
Dù nắng mưa hai đứa vẫn vỗ về
Em đừng để lời thề bay theo gió
Nếu có em là đời anh đang có
Cuộc tình hồng đâu đó ở nơi em
Khi màn đêm khép kín bóng thật thà
Anh giữ mãi em và đêm thơ mộng
battai
15-1-2007
battai
01-22-2007, 10:48 PM
Nếu Có Anh
Nếu có anh sẽ tô hồng đôi má
Hơ ấm lòng em lạnh giá cô liêu
Anh nâng niu bờ môi mọng ngọt ngào
Bằng tiếng nói thì thào hôn tha thiết
Nếu có anh nhìn sâu đôi mắt biếc
Anh đắm chìm mải miết trong tim em
Bàn tay êm vuốt nhẹ tóc nhung huyền
Anh âu yếm thả thuyền tình trôi mãi
Nếu có anh đêm dài không thừa thãi
Ta tựa vào cùng chải chuốt cơn mê
Em ngô nghê trong bóng tối mịt mùng
Anh ngờ nghệch ngại ngùng như đứa trẻ
Nếu có anh lòng em không quạnh quẽ
Giọt lệ sầu không lặng lẽ ướt mi
Gió cuốn đi những ray rứt cuộc đời
Anh giữ mãi một thời ta ngây dại
Nếu có anh thời gian như ngừng lại
Một góc trời mềm mại áng mây xanh
Đêm vây quanh lời gió gọi câu thề
Anh trìu mến vỗ về đời cô nhỏ
Nếu có anh bướm đùa cùng hoa cỏ
Trái tim hồng em gõ nhịp yêu thương
Không vấn vương tô vội nét son buồn
Anh sẽ để cho nguồn thơ trùng điệp
Nếu có anh cây cầu duyên bắc nhịp
Hai phương trời ý hiệp một góc mơ
Những lời thơ pha sắc nét xuân thì
Em có biết chỉ vì anh hồi hộp
Nếu có anh sắc cầm duyên hoà hợp
Cả bầu trời như rợp nắng lung linh
Em hãy tin tình ấy đến thật gần
Cho đây đó Tấn Tần duyên kỳ ngộ
battai
18-1-2007
battai
01-26-2007, 02:29 PM
Đa Tình
Đa tình ơi sao mà lận đận
Yêu làm chi rồi giận cho mình
Gặp nhau lặng lẽ đứng nhìn
Để cơn gió cuốn chữ tình bay xa
Xa người ta lòng buồn hiu hắt
Thui thủi đi tím ngắt cả lòng
Chiều rơi những giọt nắng hồng
Len vào lồng ngực một vòng nhớ thương
Thương nhớ ai đêm nằm hoài vọng
Bóng tối ơi cô đọng nặng nề
Con tim gõ nhịp ê chề
Lòng như đã dặn chưa hề quen ai
Ai vì ai nên lòng cô quạnh
Gió mênh mông lành lạnh đêm này
Dường như tình ấy chưa đầy
Cớ sao man mác mỗi ngày chờ mong
Mong nhìn ai tình thôi bỡ ngỡ
Tay trong tay gặp gỡ trùng phùng
Nắng lên xoá hết mịt mùng
Tình vui để đẩy ngượng ngùng trôi đi
Đi tìm nhau một mùa nắng đẹp
Thì nay không hạn hẹp cuộc đời
Gió mây lơ lửng trên trời
Đa tình sẽ nói một đời yêu ai
battai
25-1-2007
battai
01-28-2007, 09:10 PM
Cuối Tháng Giêng
Cuối tháng giêng lòng sao buồn bã
Đêm sương mù mờ cả đời tôi
Trời như kéo kiếp đơn côi
Vào trong bóng tối thế thôi cũng đành
Đành chấp nhận tháng giêng lận đận
Gió giao mùa hờn giận chưa qua
Nên đời còn lắm phong ba
Đêm đông cái lạnh buốt da kéo về
Về làm chi cho thêm bỡ ngỡ
Tháng giêng này ai gỡ khổ đau
Thời gian chẳng chịu trôi mau
Để từng khốn khó rủ nhau đoạ đày
Đày tôi mãi vào cung mê khúc
Vết lăn tròn chen chúc buồn thương
Bóng đêm mờ ảo màn sương
Tháng giêng nặng nợ vấn vương một người
Người đã đến đã đi không hẹn
Ngày trở về cho vẹn tình chung
Nửa khuya lành lạnh mông lung
Cây sầu đông trổ gió rung giọt buồn
Buồn cho tôi chưa buông mệt mỏi
Vẫn vun trồng một cõi sầu riêng
Chen đời vào cuộc ngả nghiêng
Đêm nằm cùng cuối tháng giêng phai tàn
battai
Cuối Tháng Giêng 2007
thienma
01-29-2007, 07:14 AM
Mèn , Tài đại ca cấp này mần thơ buồn thê thảm. Trồng chi mà nguyên 1 cõi sầu riêng dữ vậy? Ma trồng có mỗi cây si mà cứ bị bà con đòi chặt hoài... khổ thiệt :luf:
Khoẻ chứ đại ca?
battai
01-29-2007, 03:21 PM
Cám ơn TM đã ghé vào nhà của bt. Cái cây sầu riêng bt trồng lên là để chia chác cho những ai muốn hái trái sầu riêng với bt đó mà. Chứ một mình ăn hết cả cây chắc bt thăng thiên sớm quá phải không TM
battai
01-29-2007, 03:56 PM
Em Đến
Hãy tựa vào anh mà mơ màng
Thả hồn ngây dại phút đam mê
Nghe con tim nhỏ đang thổn thức
Gọi mỗi tên em rất nồng nàn
Hãy đến bên anh bước nhẹ nhàng
Buông từng sợi tóc chấm ngang vai
Để hương gió mát mơn trên má
Tay kiếm bàn tay khép dịu dàng
Hãy nói anh nghe lời ngọt ngào
Yêu thương trìu mến lúc gần nhau
Cùng anh đi hết con đường mộng
Giữ mối tình hồng đẹp ngàn sau
Hãy lắng nghe anh nói thật thà
Lời yêu vĩnh cửu chẳng hư hao
Tình anh tha thiết như sóng biển
Như gió thì thào đầy khát khao
Hãy biết tình anh rất đậm đà
trái tim nồng ấm chỉ yêu em
Vòng tay mở rộng chờ em đến
Dạo mát trăm năm dưới trăng ngà
Hãy đón tình anh chớ ngại ngần
Cuộc đời mờ ảo quá mong manh
Em ơi nhớ nhé thời son trẻ
Đừng để hao gầy lúc xuân xanh
battai
26-1-2007
battai
01-31-2007, 03:14 PM
Đừng Trách
Đừng trách sao tôi viết thơ tình
Để em vướng víu nợ thi nhân
Hồn em say đắm lời hoa mỹ
Ngỡ gió mát lòng lúc bâng khuâng
Đừng trách vì tôi đã ru tình
Những giòng óng ả ép trong thơ
Để em mê mải theo tuồng chữ
Rồi ngắm mây trời nghĩ vu vơ
Đừng trách là tôi chẳng tỏ tình
Bằng lời ngon ngọt vỗ về em
Như lời ong bướm tìm hoa đẹp
Dù biết mơ hồ cũng ấm êm
Đừng trách rằng tôi nỡ vô tình
Chưa lời âu yếm đã vội đi
Để con tim nhỏ thêm hiu hắt
Lặng lẽ khóc thầm lệ ướt mi
Đừng trách tôi đây nỡ bạc tình
Nên vần thơ cũ cũng nhạt phai
Tình không gian dối sao tình bạc
Thơ viết cho đời chẳng cho ai
Đừng trách vì tôi em hận tình
Con tim khờ dại khép chữ yêu
Em ơi đừng trách thơ ngu muội
Thơ sẽ ngậm ngùi chết hẩm hiu
battai
30-1-2007
tieuvuvi
02-03-2007, 01:48 PM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/Khiemv.jpg
<embed src="http://tuoitho.net/z.php?20348&" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autoreplay="true" loop="false" autostart="true" controls="ControlPanel" />
Hỏi Tình
Diệu Hương
Hỏi là hỏi tình
Hỏi là hỏi tình
Hỏi ơi tình ơi...
Hỏi tình, hỏi tình là tình khuất nơi nao
Hỏi duyên, duyên chốn nở phuơng nào là nào nguời ơi
Em nay đã biết là biết yêu rồi
Con tim thổn thức chờ nguời là nguời trong mơ
Hỏi tình, hỏi tình là tình đến hay chưa
Tình ngang là ngang qua cửa
Em chờ, em chờ là chờ duyên trao
Hỡi là hỡi hởi tình
Hỡi là hỡi hỡi duyên
Tình duyên là trời sẽ định
Nguời đâu sao mặc lạc phuơng trời
Xin cho, xin cho một lần biết tới
Hỡi là hỡi hỡi tình
Hỡi là hỡi hỡi duyên
Tình duyên nguời ơi em chờ
Em đợi là đợi hết mùa xuân
Hỏi nguời, hỏi nguời là nguời biết hay chăng
Người sao chưa đến
Cho tình là tình quạnh hiu
Trong em vẫn có là có những chiều
Cô đơn lẻ bóng
Một mình là mình hoang liêu
Hỏi tình, hỏi tình là tình mãi xa xâm
Tình ơi, là ơi xin lại cho dù
Cho dù đợi chờ trăm năm
battai
02-03-2007, 09:48 PM
Cám ơn cô em gái post tặng bài hát thật hay. Chúc Vi luôn vui mạnh nha
bt
battai
02-03-2007, 09:52 PM
Thứ Bảy Mênh Mông
Ta quạnh quẽ buồn so chiều thứ bảy
Nghe trái sầu đưa đẩy những vấn vương
Vọng cố hương nhìn mây xám trên đầu
Mà nhức nhối trong góc lầu cô độc
Ta không học ngẫu nhiên thành thày giáo
Lũ học trò ngổ ngáo cười cợt ta
Mang xót xa vây kín buổi chiều này
Chúng lếu láo đoạ đày ta lận đận
Ta không giận chỉ thương mình buồn bã
Phiên chợ đời mặc cả chẳng ai nghe
Một chiếc que bật lửa toé bập bùng
Rồi chợt tắt lạnh lùng trong bóng tối
Ta bó gối nhìn nắng chiều hoang dại
Áng mây trời mềm mại cuối trời bay
Cầm trên tay những ray rứt ngỡ ngàng
Buông xuống đất võ vàng đời vô vọng
Ta dang rộng vòng tay ôm nỗi nhớ
Trái tim gầy vô cớ chợt rung rung
Chiều mông lung không thấy ánh mặt trời
Khi bóng tối vây đời quanh cô quạnh
Ta nghe lạnh một buổi chiều thứ bảy
Mưa trong lòng run rẩy cuối mùa đông
Đời mênh mông như nắng tắt bên đồi
Chiều thứ bảy bồi hồi chiều thứ bảy
battai
3-2-2007
battai
02-09-2007, 12:19 AM
Gió xuân
Gió xuân thổi con chim nằm gác mỏ
Vắng một người lối nhỏ bỗng buồn tênh
Chiều lênh đênh tản mạn áng mây ngàn
Nắng chợt tắt vội vàng tan cuối ngõ
Gió Xuân thổi dịu dàng theo dáng nhỏ
Tóc lưng mềm lõa xõa chấm bờ vai
Đôi mắt nai mơ mộng tuổi xuân thì
Trời đẹp quá chắc vì Xuân qua, lại
Gió xuân thổi mối tình thời thơ dại
Biết bao lần ngần ngại trộm nhìn xuân
Lòng bâng khuâng muốn nói nhưng ngập ngừng
Yêu là thế chỉ mừng khi gặp mặt
Gió Xuân thổi chiều nay thôi lật đật
Nép góc nhà nhìn mặt của người ta
Xuân đi xa lối nhỏ cũng hao gầy
Cùng nhật, nguyệt mỗi ngày nằm xơ xác
Gió Xuân thổi giận mình sao nhút nhát
Để bây giờ ngơ ngác nhớ làm sao
Chim bay cao hun hút phía chân trời
Chiều lối nhỏ cả đời như than trách
Gió Xuân thổi mỗi mùa thêm xa cách
Xuân nồng nàn sao rách nát hồn tôi
Xuân xa xôi quạnh quẽ lối nhỏ nằm
Xuân ở lại gọi thầm Xuân viễn xứ
battai
3-5-2005
tieuvuvi
02-11-2007, 06:03 AM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/doahoahong.jpg
battai
02-12-2007, 02:08 PM
Đẹp quá Vi ơi, cám ơn Vi nhiều lắm. Anh hai thật có phước khi có cô em gái ngoan thế này. Chúc Vi luôn tươi thắm như bông hồng Vi post nha.
bt
battai
02-12-2007, 02:10 PM
Một Thoáng Hương Xuân
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/banh.jpg
Gió thoảng gọi về thoáng hương xuân
Lòng thấy bâng khuâng nhớ quê nhà
Xuân nay đón tết lơ là
Xuân xưa đón tết đậm đà đầu năm
Năm mới theo người đi xin xâm
Xin quẻ đầu năm cùng ai quì
Nhìn ai duyên dáng xuân thì
Nàng xuân lộng lẫy chắc vì tình ai
Ai hỡi bên này đón xuân nay
Rượu uống đắng cay măn môi mềm
Tìm đâu giọng nói êm đềm
Xuân về ngoài ngõ say mèm để quên
Quên để ngỡ rằng thôi nhớ ai
Duyên ấy phôi phai theo tháng ngày
Ngờ đâu tình vẫn lưu đày
Trên đôi môi mọng dáng gầy nàng xuân
Xuân đến đau lòng quá người ơi
Tình lỡ buông rơi giữa dòng đời
Gió xuân hiu hắt ngoài trời
Trong lòng đưa đẩy ngàn lời nhớ thương
Thương mãi một người trong con tim
Năm tháng nằm im vẹn câu thề
Buồn thay xuân đến ê chề
Con tim nức nở vỗ về tình yêu
Yêu quá nên lòng xót xa thêm
Thui thủi trong đêm mỗi một mình
Còn ai hơ ấm cuộc tình
Chỉ vùng bóng tối đang nhìn gã say
Say mãi mối tình đẹp như thơ
Dù những giấc mơ đến bẽ bàng
Xuân xưa áo lụa dịu dàng
Xuân nay chỉ thoáng mơ màng hương xuân
battai
10-2-2007
tieuvuvi
02-13-2007, 04:07 PM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/hoahongtrang.jpg
battai
02-13-2007, 05:03 PM
Wao wao wao, bông hồng đẹp quá làm anh hai liên tưởng tới cô Tiên áo trắng như Tuyết. Cám ơn Vi đã làm cho bài thơ anh thêm hấp dẫn. Chỉ sợ người ta mải nhìn hoa mà quên đọc thơ thôi. hi hi hi. Chúc Vi có một lễ Valentine thật nồng ấm, hạnh phúc.:icon323:
Anh hai
tieuvuvi
02-14-2007, 05:41 AM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/7622538.jpg
Happy Valentine 's Day anh hai...
Vi thương chúc anh luôn hạnh phúc an vui...
tieuvuvi
02-14-2007, 06:07 AM
<embed src="http://www.freewebtown.com/bienxanh/Lo%20yeu%20em%20roi.wma" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autoreplay="true" loop="false" autostart="true" controls="ControlPanel" />
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/loyeuemroi.jpg
Cát Vân
02-14-2007, 10:14 AM
NN chúc anh battai một ngày lễ vui
http://i18.photobucket.com/albums/b142/lilplaya_81/spongebobvalentinesday.gif
Thân mến
NN
battai
02-14-2007, 12:35 PM
HAPPY VALENTINE'S DAY TVV & NNKG
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/exheartlaught.gif
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/doglove.gif
tieuvuvi
02-17-2007, 05:09 AM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/suytu-1.jpg
tieuvuvi
02-17-2007, 10:38 AM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/anhhai.jpg
battai
02-19-2007, 02:05 PM
Anh hai cũng xin chúc Vi năm mới thật khoẻ mạnh, tươi trẻ, hạnh phúc và đạt được mọi ước mơ
Anh hai
battai
02-19-2007, 02:09 PM
Giữa Tháng Hai
Giữa tháng hai gió đưa làn mây tím
Bay nhẹ nhàng âu yếm mộng ngày xuân
lòng bâng khuâng người đứng một góc trời
Nhìn mây tím mà thương đời trôi giạt
Xuân lưu lạc bấp bênh đời viễn xứ
Xuân ngậm ngùi nên quá khứ mông mênh
Vẫn lênh đênh như mây tím cuối chiều
Từng kỷ niệm tiêu điều đang xâm chiếm
Giữa tháng hai ngẩn ngơ nhìn mây tím
Nhớ vô vàn người tóc bím năm xưa
Xuân đẩy đưa hiu hắt như gió lùa
Lòng lữ khách mấy mùa xuân cô đọng
Hai trời rộng chắt chiu chung nỗi nhớ
Vẫn vây tròn những trắc trở trớ trêu
Xuân cô liêu vương vấn mãi nụ cười
Chiều mây tím nhớ thương người tóc bím
Giữa tháng hai nên trời chia mây tím
Ai có còn đi kiếm mộng tàn phai
Không hoa mai khi xuân đến nơi này
Trời ảm đạm những ngày xuân mòn mỏi
Xuân cằn cỗi trong lòng người lữ khách
Xuân lại về than trách cũng thế thôi
Xuân chia đôi một nhức nhối khôn cùng
Xuân chìm khuất mịt mùng chiều mây tím
battai
2-17-2007
tieuvuvi
02-23-2007, 04:35 PM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/bachlan.jpg
Dạ Thảo
02-23-2007, 04:42 PM
:hoa: Kính chúc Đại Ca và chị Vi Năm Mới Vạn sự như ý :hoa:
battai
02-24-2007, 01:56 PM
Waooooooooo bài thơ Vi post đẹp quá, khỏi cần đọc thơ cũng thích rồi, Cám ơn Vi nhiều lắm, chúc Vi luôn tươi đẹp như hoa lan.
Anh hai
Cám ơn DT đã nhớ chúc tết đại ca. Chúc Tam muội năm mới được vạn sự như ý.
Đại ca
tieuvuvi
02-24-2007, 03:19 PM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/tinhthoixotxa.jpg
<embed src="http://tuoitho.net/playlist.php?id=15978&t=1&" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autoreplay="true" loop="false" autostart="true" controls="ControlPanel" />
battai
02-25-2007, 10:42 PM
Cám ơn Vi, lúc nào cũng post cho anh hai những bông hoa đẹp và những bài hát thật hay, nghe hát và nhìn hình bỗng dưng anh hai thèm một tộ cá kho hì hì hì
battai
02-25-2007, 10:48 PM
Nguyệt Cầm
Nửa khuya đón ánh trăng rằm
Gió rung điệu nhạc trầm trầm du dương
Cỏ cây chìm dưới màn sương
Trở mình thoang thoảng mùi hương nồng nàn
Mây bay lơ lửng nhẹ nhàng
Che ngang đầu núi mơ màng non cao
Ven rừng hàng lá lao xao
Suối reo róch rách hao hao Nguyệt Cầm
Đêm nay dưới ánh trăng rằm
Có con đò nhỏ đang nằm trên sông
Giữa trời thanh vắng mênh mông
Con đò im tiếng như ngong ngóng chờ
Chờ nghe cô lái ru hờ
Giọng buồn như sóng vỗ bờ đêm nay
Giọng hò dìu dặt mê say
Sóng ru con nước gió lay Nguyệt Cầm
Đêm nay ngồi ngắm trăng rằm
Có người cô khách âm thầm nhìn trăng
Cõi lòng như phiến đá băng
Gió bay hơi lạnh sương giăng cõi sầu
Trăng treo chênh chếch mái lầu
Nghiêng nghiêng bóng ngả ngang cầu phôi pha
Ngẩn ngơ trong chốn bao la
Khách tìm chiếc bóng kiêu sa Nguyệt Cầm
battai
24-2-2007
tieuvuvi
03-03-2007, 05:09 PM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/xuan-1.jpg
tieuvuvi
03-03-2007, 05:09 PM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/maihoa.jpg
tieuvuvi
03-03-2007, 05:11 PM
Anh hai ơi, cuối tuần thiệt vui và tràn đầy phước hạnh anh hai nhé!
battai
03-03-2007, 09:26 PM
Cám ơn Vi rất nhiều, thấy Vi post bên kia đẹp quá, anh hai copy tính bỏ qua bên này, ai ngờ cô em gái thiệt ngoan, làm dùm anh hai rồi. Chúc Vi cuối tuần thật hạnh phúc bên người thân thương nha.
tieuvuvi
03-05-2007, 03:03 PM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/75.jpg
tieuvuvi
03-06-2007, 04:50 PM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/hoaxuan.jpg
<embed src="http://www.hoasontrang.us/dathao/Lam%20Thuy%20Van%20-%20Tinh%20Lo%20Tram%20Nam.wma" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autoreplay="true" loop="false" autostart="true" controls="ControlPanel" />
battai
03-06-2007, 10:58 PM
Đẹp quá , cám ơn Vi thật nhiều, anh hai biết là Vi sẽ post với hình thật đẹp nên anh hai chờ đó. Bài hát cũng thật ngọt ngày.Anh hai chúc Vi luôn tươi đẹp như hoa xuân
tieuvuvi
03-07-2007, 05:19 AM
Vi biết anh hai thích hồng mà...Bài hát này có tựa là mùa xuân trong mắt em, hình như nhạc của Đức Huy do Quang Dũng hát...Cám ơn lời chúc của anh hai...
Vi chờ bài thơ mới của anh hai đó...
Thương chúc anh một ngày mới tràn đầy phước hạnh và an vui...
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/hongtim.jpg
Anh hai thấy đó hồng tím của Vi đẹp hông? Tặng anh đó...
battai
03-08-2007, 03:09 PM
Bông hồng tím quá đẹp , mầu tím đã lãng mạn lại đọng những giọt sương như giọt nước mắt người thiếu nữ làm bông hồng thêm quyến rũ.
Cám ơn Vi luôn tặng anh hai những bông hoa thật đẹp, những bài hát thật ngọt ngào. Anh hai chúc vi luôn mãi là nàng tiên áo trắng dịu dàng xoa mọi vết thương nhân loại
tieuvuvi
03-09-2007, 05:28 PM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/dauthangba.jpg
tieuvuvi
03-09-2007, 05:29 PM
Hông có chi, miễn anh hai thích và vui là được rồi...
Bonne soirée anh hai...
battai
03-09-2007, 08:49 PM
Phải phục Vi thiệt đó, tìm được những bông hoa chiến quá, đẹp mà lại hợp với bài thơ nữa. Anh hai xin cám ơn Vi thật nhiều. Paris có còn lạnh không Vi? Chúc Vi luôn an lành để anh hai còn có những bông hoa đẹp làm nền cho thơ.
anh hai
tieuvuvi
03-10-2007, 12:08 AM
http://i120.photobucket.com/albums/o167/thuyvi_27/danh.jpg
battai
03-13-2007, 03:35 PM
Waoooom nhìn hình thôi đã mê rồi. Cám ơn Vi nhiều lắm. Chúc Vi luôn an lành
tieuvuvi
03-14-2007, 01:16 AM
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/conao.jpg
battai
03-15-2007, 02:52 PM
Cám ơn Vi đã post hình nền thật hợp và đẹp. Nhìn tranh anh hai cứ tưởng cô tiểu Vũ Vi chứ hi hi hi
tieuvuvi
03-16-2007, 04:48 PM
http://i39.photobucket.com/albums/e158/tuyettien/nhotem.jpg
<embed src="http://www.s145173511.onlinehome.fr/nhac/CoDon-SiPhu.wma" width="280" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autoreplay="true" loop="false" autostart="true" controls="ControlPanel" />
tieuvuvi
03-16-2007, 04:49 PM
Vi đâu có xinh dữ vậy đâu anh hai...
Cuối tuần an vui anh hai nhé!
battai
03-17-2007, 11:04 PM
Vi mang nick TieuVuVi làm anh hai tưởng Vi là cô bé chỉ biết ca múa, ai ngờ múa được việc quá đi chứ, Vi luôn kiếm được hình hạp với bài thơ để post cho anh hai. Một ngày Vi có bao nhiêu giờ mà vừa lo cho chồng và các con, ban đêm lại làm thiên thần canh chừng giấc ngủ cho bịnh nhân , ban ngày thì làm thi nhân , làm thơ, họa thơ cho bạn bè nữa. Vi luôn sống cho mọi người.( Có giờ nào cho Vi không?) Anh hai tin rằng trong tâm khảm bạn bè Vi còn xinh hơn cô bé đang múa đó nữa. Cám ơn Vi đã post bài dùm anh hai, chúc Vi luôn an mạnh.
tieuvuvi
03-18-2007, 12:08 AM
Thôi mà, anh hai làm bé hết chỗ trốn luôn...Vi mà...Bonne nuit anh hai nhang...
tieuvuvi
03-18-2007, 12:09 AM
http://i156.photobucket.com/albums/t20/Tieuvi_27/aoluavang.jpg
tieuvuvi
03-24-2007, 07:00 AM
http://i156.photobucket.com/albums/t20/Tieuvi_27/Maitoc.jpg
tieuvuvi
03-24-2007, 07:13 AM
http://i156.photobucket.com/albums/t20/Tieuvi_27/loikinhkho.jpg
tieuvuvi
04-01-2007, 10:53 PM
http://i156.photobucket.com/albums/t20/Tieuvi_27/bongnghieng.jpg
tieuvuvi
04-01-2007, 10:57 PM
http://i156.photobucket.com/albums/t20/Tieuvi_27/papa2.jpg
Phiên Khúc Buồn
20 năm khờ dại
Ôm ấp những ngổn ngang
20 năm còn lại
nỗi thương nhớ miên man
20 năm quằn quại
Rên xiết tiếng khô khan
Quăng mình trong băng hoại
Mò mẫm bước đi hoang
20 năm dạo lại
Phiên khúc buồn dở dang
Dấu chân nào ngần ngại
Để nhạc sầu mênh mang
20 năm thương hại
Một gã khờ cưu mang
Mối tình xưa trở lại
Dù người đã sang ngang
20 năm nhức nhối
Thương xót một mảnh đời
20 năm lạc lối
Quanh quẩn một góc trời
20 năm muốn nói
Chua chát lại nghẹn lời
Đêm đêm trong bóng tối
Nghe nức nở rã rời
20 năm trăn trối
Quay quắt chuyện một thời
Bóng người như mây khói
Mơ tưởng đã xa vời
20 năm bối rối
Thương, ghét vẫn chưa rời
Hỡi người sao gian dối
Cho tôi khổ một đời
1-6-2004
Battai
battai
04-02-2007, 03:43 PM
Cô em gái ngoan thiệt đó nhang. Từ nay anh hai phẻ re, đã có cô em post bài dùm. Cám ơn Vi nhiều nhiều. Chúc ngày đầu tuần an lành
tieuvuvi
04-06-2007, 08:05 AM
http://i156.photobucket.com/albums/t20/Tieuvi_27/musicviolin.jpg
Sáng Nay
Sáng nay gió mát trời trong
Nhìn tia nắng sớm chờ mong một người
Telephone ... nằm biếng lười
Làm sao nghe được tiếng cười của ai
Lời người văng vẳng bên tai
Hôm qua đã hẹn sáng mai đến nhà
Phone ơi sao quá thật thà
Không reo inh ỏi như là hôm qua
Sáng nay nhìn mấy chậu hoa
Lòng xao xuyến nhớ người ta quá chừng
Người ơi xin chớ ngập ngừng
Hay là không đến để trừng trị tôi
Đêm qua hôn phớt trên môi
Làm người hờn dỗi ... lẻ loi tôi về
Đường khuya chân bước nặng nề
Nhưng lời ai nói không hề tôi quên
Sáng nay lòng thấy mông mênh
Gió đưa Mây trắng lênh đênh giữa trời
Người đưa tôi đến rối bời
Đợi chờ nên thấy cuộc đời mỏng manh
Giận chi cho nắng tan nhanh
Giận chi tôi phải loanh quanh một mình
Ước chi ai đến thình lình
Ươc chi tôi được tâm tình với ai
Thế Thôi
Tue Apr 03, 2007 4:50 pm
tieuvuvi
04-06-2007, 08:13 AM
http://i156.photobucket.com/albums/t20/Tieuvi_27/49.jpg
<embed src="http://www.s145173511.onlinehome.fr/nhac/AiLenXuHoaDao_BaiCaHoaAnhDao_HoangOanh-TrungChinh.wma" width="240" height="40" type="audio/x-ms-wma" autostart="true" />
Hoa Anh Đào
Nắng xuân đượm thắm Anh Đào
Vườn hoa rạng rỡ đón chào nàng xuân
Dừng chân khách đứng bâng khuâng
Nhìn hoa đào nở lâng lâng trong lòng
Bướm ong đùa dưới nắng hồng
Líu lo chim hót như giòng nhạc reo
Bỏ đời mấy dốc cheo leo
Khách nhìn ong bướm vui theo bầu trời
Hoa Anh Đào đẹp tuyệt vời
Gió xuân man mác làm đời xuyến xao
Hay là vì nét thanh tao
Khách nghe hồn đã lao chao nhẹ nhàng
Hoa Anh Đào đẹp mịn màng
Nâng niu một cánh dịu dàng trên tay
Ngước nhìn mấy cụm mây bay
Lòng người lữ khách mê say một chiều
Nắng xuân rộn rã yêu kiều
Nàng xuân khoe sắc mĩ miều cùng ai
Bầy chim chíu chít êm tai
Mà sao trời vội nhạt phai chiều này
Nắng xuân từ tạ bóng ngày
Nàng xuân khép nép thôi bày thướt tha
Bướm ong lặng lẽ bay xa
Khách về quyến luyến vườn hoa Anh Đào
Battai
Sun Apr 01, 2007 9:25 pm
tieuvuvi
04-06-2007, 08:15 AM
http://i156.photobucket.com/albums/t20/Tieuvi_27/titounepaques38fp1.gif
Happy easter anh hai...Luôn an vui, hạnh phúc trong tình yêu Chúa...
battai
04-17-2007, 02:13 PM
Cám ơn Vi luôn post bài thật đẹp dùm anh hai, thêm nhạc hay nữa chứ.
Nguyện xin Chúa luôn mãi Phục Sinh trong Vi và gia đình
battai
04-17-2007, 02:28 PM
Vẽ Lại Mảnh Đời
Vén lên từ bức màn nhung
Bàn tay nhạc sĩ nhẹ rung tiếng đàn
Vén lên làn gió nhẹ nhàng
Nhìn người thiếu nữ mơ màng vu vơ
Vén lên một góc trời mơ
Có chàng thi sĩ làm thơ một mình
Vén lên bên mái hiên đình
Tình nhân hò hẹn tự tình dưới trăng
Vén lên dưới lớp sương giăng
Có chàng hoạ sĩ băn khoăn một thời
Cọ nghiêng vẽ lại mảnh đời
Mực còn ẩm ướt giữa trời mong manh
Tiếng đàn gói ghém trong tranh
Rung rung nốt nhạc ngày xanh xuân thì
Bức tranh mờ ảo diệu kì
Như lòng thiếu nữ đang ghì tuổi mơ
Vén lên trên những áng thơ
Tranh nghiêng mực đổ hoang sơ môi hồng
Tình nhân tìm những chất chồng
Bức tranh đượm nét tình nồng khát khao
Vén lên xua hết hư hao
Để lòng nghệ sĩ xôn xao với trời
Tâm tư hoạ sĩ tuyệt vời
Cọ nghiêng vẽ lại mảnh đời đơm hoa
battai
Sat Apr 14, 2007
battai
04-17-2007, 02:40 PM
Tháng Tư Ngày Ấy
Tháng tư mới đó lại tháng tư
Cuộc sống dường như sẽ âm thầm
Phải chi ngày ấy em đừng đến
Có lẽ đời tôi chẳng thăng trầm
Ngày ấy em là một cụm mây
Che mát cành cây đứng bên đường
Đời tôi một góc buồn quanh quẩn
Mây trắng cây xanh hết chán chường
Ngày ấy em là nắng lung linh
Ánh sáng bình minh rọi cuộc đới
Đời tôi hiu hắt như bóng tối
Nắng sớm cuốn đi những rã rời
Ngày ấy em là những giọt mưa
Nhờ gió đẩy đưa đến nơi này
Đời tôi khô héo như vũng cạn
Mưa xuống đồng hoang trổ luống cầy
Tháng tư mới đó lại tháng tư
Đọc những lá thư lòng buồn buồn
Phải chi ngày ấy em đừng đến
Tôi chẳng bao giờ biết tương tư
Ngày đó em là gió mênh mông
Gió xuống dòng sông đẩy đưa đò
Đò duyên chưa chở tình cập bến
Đã giạt trôi vào chốn viển vông
Ngày ấy em là những giọt sương
Khép kín yêu đương mộng mơ dài
Sao em nỡ bỏ mùa ân ái
Tôi ở nơi này phải vấn vương
Ngày ấy em là khúc nhạc êm
Dìu dặt mỗi đêm thật nồng nàn
Hương tàn nhạc tắt dừ dạo ấy
Để tháng tư buồn tôi nhớ em
battai
16-4-2997
battai
04-23-2007, 12:00 AM
Mời Đọc Thơ Tôi
Thơ tôi viết cho một người quen biết
Lời thật thà không khúc chiết quanh co
Như vườn nho đầy ắp trái ngọt ngào
Như tiếng nói đi vào trong tuồng chữ
Mời bạn đọc bài thơ không sáo ngữ
Đọc nỗi niềm kẻ cô lữ phương xa
Đây đoá hoa tặng bạn lúc độc hành
Một góc nhỏ chỉ dành tình thi hữu
Thơ tôi viết gọn gàng và đầy đủ
Có tình người ấp ủ ở trong thơ
Tuy đơn sơ nhưng gói ghém tấm lòng
Một người bạn nối vòng tay người bạn
Mời bạn đọc tình thơ không giới hạn
Như mây trời tản mạn rất mênh mông
Như dòng sông êm ả chở con đò
Như đồng ruộng đàn cò bay mỏi cánh
Thơ tôi viết với lòng ngay tâm chánh
Xin bạn hiền đừng so sánh thơ tôi
Dầu xa xôi vẫn bắc một nhịp cầu
Bằng nét chữ đậm mầu tình thân thiết
Mời bạn đọc những lời thơ tôi viết
Đọc thật lòng để biết chẳng vu vơ
Như bài thơ chất chứa nghĩa bạn bè
Như làn gió đêm hè ru giấc ngọc
Thơ tôi viết tất nhiên mời bạn đọc
Thơ vụng về đang học đó bạn ơi
Thơ thảnh thơi nhưng đau kiếp đăng trình
Thơ nhức nhối tâm tình đời viễn xứ
Mời bạn đọc xẻ chia sầu lữ thứ
Tương lai mờ quá khứ vẫn vây quanh
Đời mong manh như sợi khói cuối trời
Mong bạn hiểu những lời thơ tôi viết
battai
21-4-2007
battai
05-08-2007, 10:29 PM
Lòng Trong Như Ngọc
Có lẽ nào sao rơi trong mắt ngọc
Có lẽ nào mình cô độc như sao
Nắng khát khao âu yếm đôi má đào
Sao cô độc lẽ nào xa mắt ngọc !
Có lẽ nào sông xanh chia nhiều nhánh
Có lẽ nào thuyền tránh được dòng sông
Đêm mênh mông gờn gợn sóng mơ huyền
Sông mấy nhánh mong thuyền trôi mấy nhánh
Có lẽ nào gió hôn chiều mây tím
Có lẽ nào không tìm kiếm được nhau
Để ngàn sau gần gũi một bầu trời
Gió lặng lẽ muôn đời tìm mây tím
Có lẽ nào thiên thần không cánh trắng
Có lẽ nào cay đắng mãi triền miên
Bóng nghiêng nghiêng ảo ảo dáng thiên thần
Xin hãy hiểu có người cần cánh trắng
Có lẽ nào bài thơ tình vừa viết
Có lẽ nào người không thiết đọc thơ
Để trời mơ hụt hẫng góc địa đàng
Bài thơ viết bẽ bàng thêm thống thiết
Có lẽ nào trăng sầu thương nguyệt tận
Có lẽ nào người giận nửa vầng trăng
Rồi băn khoăn không nói một lời gì
Khiến trăng vỡ chỉ vì đêm nguyệt tận
Có lẽ nào sương khuya buồn tiếng dế
Có lẽ nào đời hoang phế hơn sương
Ôm vấn vương canh cánh những đêm trường
Như sương rụng bên đường đời hoang phế
Có lẽ nào mưa rơi trong mắt ngọc
Có lẽ nào mình đọc được tiếng mưa
Để đẩy đưa níu kéo tuổi xuân hồng
Khi mưa đổ cho lòng trong như ngọc
battai
6-5-07
battai
05-08-2007, 10:50 PM
Mây Tím
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/cd.gif
Chiều buông mây tím ngừng trôi
Có hai chiếc bóng chia đôi lối về
Tâm tư buồn bã ê chề
Bước chân nằng nặng não nề chiều nay
Không lời từ giã chia tay
Gió lay mây tím nhẹ bay cuối trời
Nói chi cũng mất một đời
Nói chi cũng hết một thời thiết tha
Chiều nghiêng mây tím trôi xa
Cúi nhìn chiếc bóng băng qua dốc sầu
Bằng con tim nhỏ nát nhầu
Bằng đôi môi đã nhạt mầu phấn son
Chia cùng chiếc bóng héo hon
Dấu yêu ngày ấy đã loang lổ rồi
Chiều rơi nắng tắt bên đồi
Có hai chiếc bóng bồi hồi nhớ nhau
Chiều tàn mây tím trôi mau
Có hai chiếc bóng nhói đau tim gầy
Chia tay trong buổi chiều này
Đàn chim vỗ cánh gọi bầy bay đi
Dòng đời hai ngả chia ly
Con đường lặng lẽ nằm ghi chuyện tình
Nắng như quạnh quẽ đứng nhìn
Gió như run rẩy bóng hình chia hai
Chiều nhìn mây tím nhớ ai
Nhớ ai mây tím tàn phai chiều này
battai
7-5-2007
HoaBangTuyet
05-09-2007, 07:14 AM
Mây Tím
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/cd.gif
Chiều buông mây tím ngừng trôi
Có hai chiếc bóng chia đôi lối về
Tâm tư buồn bã ê chề
Bước chân nằng nặng não nề chiều nay
Không lời từ giã chia tay
Gió lay mây tím nhẹ bay cuối trời
Nói chi cũng mất một đời
Nói chi cũng hết một thời thiết tha
Chiều nghiêng mây tím trôi xa
Cúi nhìn chiếc bóng băng qua dốc sầu
Bằng con tim nhỏ nát nhầu
Bằng đôi môi đã nhạt mầu phấn son
Chia cùng chiếc bóng héo hon
Dấu yêu ngày ấy đã loang lổ rồi
Chiều rơi nắng tắt bên đồi
Có hai chiếc bóng bồi hồi nhớ nhau
Chiều tàn mây tím trôi mau
Có hai chiếc bóng nhói đau tim gầy
Chia tay trong buổi chiều này
Đàn chim vỗ cánh gọi bầy bay đi
Dòng đời hai ngả chia ly
Con đường lặng lẽ nằm ghi chuyện tình
Nắng như quạnh quẽ đứng nhìn
Gió như run rẩy bóng hình chia hai
Chiều nhìn mây tím nhớ ai
Nhớ ai mây tím tàn phai chiều này
battai
7-5-2007
Hay quá Anh Tài... Nho ké một bai nhé
Chiều Tím Hoàng Hôn
Chiều nhìn mấy tím nhớ anh
Nên giờ sầu bỗng hóa thành lệ rơi
Ngẫn ngơ ngắm áng mây trời
Lang thang đếm giọt sầu rơi mắt buồn
Vẳng đâu đây một hồi chuông
Vang trong chiều nhớ gợi buồn chênh vênh
Nỗi buồn đâu có đặt tên
Mà sao cứ mãi hoài bên cạnh mình.
Chiều buồn mây tím trông xinh
Thẩn thơ ai nhớ bóng hình ai hay
Dò xưa ở bến sông này
Mà sao lữ khách trời mây mịt mờ
Chiều rơi một bóng bơ vơ
Lặng nhìn mây tím chơ vơ lưng trời
Về đâu giữa bóng chiều rơi
Về đâu hồn đã một đời nạng mang?
Chiều buông giọt nắng đi hoang
Ai ngồi lặng giữa chiều oang nắng sầu
Về đâu chẳng biết về đâu
Khi ngàn yêu dấu ghi sâu trong hồn
Lặng thầm mơ mãi môi hôn
Để chiều lặng lẽ vùi chôn nỗi niềm
Chiều lang thang mãi đi tìm
Để nghe chua xót con tim lặng thầm
Chiều mơ ai ghé về thăm
Về thăm ai để lệ thầm không rơi...
HoaBangTuyet
09/05/1007
HoaBangTuyet
05-09-2007, 07:18 AM
Mây Tím
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/cd.gif
Chiều buông mây tím ngừng trôi
Có hai chiếc bóng chia đôi lối về
Tâm tư buồn bã ê chề
Bước chân nằng nặng não nề chiều nay
Không lời từ giã chia tay
Gió lay mây tím nhẹ bay cuối trời
Nói chi cũng mất một đời
Nói chi cũng hết một thời thiết tha
Chiều nghiêng mây tím trôi xa
Cúi nhìn chiếc bóng băng qua dốc sầu
Bằng con tim nhỏ nát nhầu
Bằng đôi môi đã nhạt mầu phấn son
Chia cùng chiếc bóng héo hon
Dấu yêu ngày ấy đã loang lổ rồi
Chiều rơi nắng tắt bên đồi
Có hai chiếc bóng bồi hồi nhớ nhau
Chiều tàn mây tím trôi mau
Có hai chiếc bóng nhói đau tim gầy
Chia tay trong buổi chiều này
Đàn chim vỗ cánh gọi bầy bay đi
Dòng đời hai ngả chia ly
Con đường lặng lẽ nằm ghi chuyện tình
Nắng như quạnh quẽ đứng nhìn
Gió như run rẩy bóng hình chia hai
Chiều nhìn mây tím nhớ ai
Nhớ ai mây tím tàn phai chiều này
battai
7-5-2007
Chiều Tím Hoàng Hôn
Chiều nhìn mấy tím nhớ anh
Nên giờ sầu bỗng hóa thành lệ rơi
Ngẫn ngơ ngắm áng mây trời
Lang thang đếm giọt sầu rơi mắt buồn
Vẳng đâu đây một hồi chuông
Vang trong chiều nhớ gợi buồn chênh vênh
Nỗi buồn đâu có đặt tên
Mà sao cứ mãi hoài bên cạnh mình.
Chiều buồn mây tím trông xinh
Thẩn thơ ai nhớ bóng hình ai hay
Dò xưa ở bến sông này
Mà sao lữ khách trời mây mịt mờ
Chiều rơi một bóng bơ vơ
Lặng nhìn mây tím chơ vơ lưng trời
Về đâu giữa bóng chiều rơi
Về đâu hồn đã một đời nạng mang?
Chiều buông giọt nắng đi hoang
Ai ngồi lặng giữa chiều oang nắng sầu
Về đâu chẳng biết về đâu
Khi ngàn yêu dấu ghi sâu trong hồn
Lặng thầm mơ mãi môi hôn
Để chiều lặng lẽ vùi chôn nỗi niềm
Chiều lang thang mãi đi tìm
Để nghe chua xót con tim lặng thầm
Chiều mơ ai ghé về thăm
Về thăm ai để lệ thầm không rơi...
HoaBangTuyet
09/05/1007
tieuvuvi
05-09-2007, 04:12 PM
http://i156.photobucket.com/albums/t20/Tieuvi_27/maytim.jpg
battai
05-11-2007, 02:57 PM
Wao wao waooooooo mây tím đẹp quá. Vi thiệt giỏi đó nhang, luôn kiếm được hình phù hợp với bài thơ. Cám ơn Vi thật nhiềuuuuuuuu
HAPPY MOTHER'S DAY Vi
battai
05-15-2007, 11:11 AM
ui'''''''''''''' bài thơ hay lắm nha HBT. sorry tối thứ bảy vừa qua anh đang nói chuyẹn với g/d nen khong chat được. HBT khoe ko? anh bình thường.
Chúc HBT dzui dzẻ
battai
05-15-2007, 02:16 PM
Phone Cho Má
Ngồi bên điện thoại sẵn sàng
Muốn bấm mấy số gọi càn về thăm
Cho lòng vơi lúc xa xăm
Chúc mừng lễ mẹ mỗi năm một ngày
Mới hay dằn vặt tim này
Khiến cái điện thoại nó dày vò tôi
Ước gì đừng quá xa xôi
Được gần chúc má ...thế thôi cũng đành
Đành thôi chỉ biết dỗ dành
Ở bên nhà má đâu rành Anh văn
Bên này sao phải lăng xăng
Happy Mother's Day băn khoăn làm gì
Dầu sao trên nước Hoa Kỳ
Thấy người hạnh phúc chắc gì mình vui
Nên đành lặng lẽ trốn chui
Vào căn phòng nhỏ lui cui một mình
Ngộ ghê điện thoại thiệt tình
Nó nằm bên cạnh đang nhìn như gây
Một hai ba bốn thẳng tay
Bấm luôn mấy số ngồi ngay đợi chờ
Ô hay lại chuyện bất ngờ
Chỉ nghe tít tít nãy giờ không reo
Lại thêm lần nữa cheo queo
Chợt dòng nước mắt mốc meo lăn dài
Happy Mother's Day miệt mài
Thương cho gã Đỗ Hữu Tài buồn so
Má ơi con má nằm lo
Mừng ngày lễ mẹ co ro một mình
battai
May 12, 2007
battai
05-15-2007, 02:23 PM
Nàng Thơ
Chào em gió mát giữa mùa xuân
Mang những bâng khuâng đến nơi này
Tình em êm ả như làn gió
Thổi mát con tim đã hao gầy
Chào em nắng ấm đượm khát khao
Xua hết hư hao bằng tình người
Em loài hoa quí nghiêng bóng nắng
Rộn rã chim vui trong tiếng cười
Chào em dòng suối của rừng mơ
Lãng đãng ý thơ trôi bềnh bồng
Suối reo róc rách cùng nhật nguyệt
Đánh thức rừng hoang đón trời hồng
Chào em mây trắng lượn trời xanh
Đôi mắt long lanh chứa ngàn lời
Biết bao ý đẹp chìm trong mắt
Mây trắng vờn quanh ấm áp đời
Chào em sáng sớm bàng bạc sương
Giọt nhỏ vấn vương rớt êm đềm
Hồn em tinh khiết như sương sớm
Óng ả mầu thương ướt bên thềm
Chào em giọng hát khung trời đêm
nhè nhẹ êm êm khúc nhạc trầm
Lời ca dìu dặt nương bóng tối
Gọi gió sương nghe tiếng nguyệt cầm
battai
May 11, 2007
battai
05-16-2007, 11:26 PM
16-5-07
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/tttim.gif
Mừng thọ Má năm nay 78
Chúc Má thương sức khỏe dồi dào
Để khi các cháu khóc gào
Má có sức để ra vào trông nom
Chúc thọ Má an lành vui vẻ
Dù bây giờ con trẻ ở xa
Nhưng lòng vẫn mãi thiết tha
Kính dâng lên Má đóa hoa trong lòng
16 tháng 5 mừng sinh nhật
Vậy mà con tất bật xa nhà
Hôm nay tặng Má món quà
Bằng thơ con viết đậm đà trong tim
16 tháng 5 sinh nhật Má
Quãng đường dài quá xá Má ơi
Làm sao tìm phút thảnh thơi
Làm sao gần Má cho vơi nỗi buồn
Mừng thọ Má với lòng tha thiết
Mặc dù buồn da diết nơi đây
Ước gì con được uống say
Rồi nằm ngái ngủ trên tay mẹ hiền
Chúc thọ Má nói sao cho hết
Viết bài thơ đan kết từng lời
Con xin Đức Mẹ Chúa Trời
Giữ gìn cho Má suốt đời bình an
battai
16-5-2007
battai
05-20-2007, 08:41 PM
Tháng Năm Hơ Ấm Dư Âm
Ta về hơ ấm tháng năm
Hơ trái tim đã lạnh căm lâu ngày
Hơ cho đời bớt hao gầy
Hơ lòng để biết tình đầy chưa vơi
Có nghe chăng hỡi em ơi
Con tim nhớ mở một nơi anh nhờ
Để thuyền có bến đợi chờ
Dòng sông không phải đôi bờ xa xăm
Tháng năm hơ ấm dư âm
Hơ đời phiêu bạt từ tâm lẻn vào
Hơ trong tiếng nói ngọt ngào
Hơ trên hơi thở thì thào môi em
Ngại ngùng chi sẽ tàn đêm
Sương khuya giăng kín lạnh thêm em à
Bàn tay giữ lấy thật thà
Bàn chân tìm đến ngôi nhà tình thâm
Đêm này hơ ấm tháng năm
Hơ buồn viễn xứ cùng trăm nỗi sầu
Hơ bao khốn khó nát nhầu
Hơ lòng sẽ hết dãi dầu gió sương
Em ơi hát khúc yêu thương
Hát cho bay những nhiễu nhương cuộc đời
Vòng tay em hãy gọi mời
Ta cùng hơ ấm bầu trời tháng năm
battai
18-5-2007
battai
05-25-2007, 02:43 PM
25-5-2007
http://i106.photobucket.com/albums/m259/sweetmoonh/caunguyen.jpg
13 năm vẫn mang đời lưu lạc
Con mịt mùng bàng bạc như sương khuya
Dù bên kia xa cách ở bên này
Con vẫn nhớ đến ngày Ba đã mất
13 năm nỗi buồn thương chồng chất
Con nghẹn ngào lòng se thắt Ba ơi
Sống một nơi không gần gũi gia đình
Nên ngày giỗ chỉ mình con cầu nguyện
13 năm biết bao nhiêu là chuyện
Con như làn khói quyện với hư hao
Ba trên cao cầu khấn Đức Chúa Trời
Xin gìn giữ cho đời con lành mạnh
13 năm ngày giỗ ba hiu quạnh
Con một mình ngồi cạnh bên ảnh Ba
Nghe xót xa ray rứt ở trong lòng
Dòng nước mắt từng dòng âm thầm chẩy
13 năm cuộc đời còn đưa đẩy
Con ngậm ngùi run rẩy xót thương con
Đời héo hon như lá úa lìa cành
Xin Ba hãy dỗ dành khi con khổ
13 năm cả nhà mang họ Đỗ
Đang quây quần trong ngày giỗ của Ba
Dù ở xa con tâm nguyện ý cầu
Ba vĩnh cửu được hầu nơi nước Chúa
battai
Powered by vBulletin™ Version 4.0.6 Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.