View Full Version : Thơ Đường mới tập viết
Thanh-Diệp
03-10-2007, 06:30 AM
Thanh-Diệp giới thiệu:
Thơ Đông Hoà
Đông Hòa
03-14-2007, 09:59 PM
PHONG CẢNH TÂY HỒ
(thuận nghịch đọc)
đọc xuôi :
Đầy vơi thực lạ cảnh Tây Hồ
Trước tự Trời kia khéo vẻ đồ
Mây lẫn nước xanh màu đúc ngọc
Nguyệt lò^ng hoa thắm vẻ in châu
Cây là tán rợp tầng cao thấp
Sóng gợn cầm tâu nhịp nhỏ to
Bầy sẵn thú vui non nước đủ
Tây-Hồ giá ấy dễ đâu so !
đọc ngược :
So đâu dễ ấy giá Hồ-Tây !
Đũ nước non vui thú sẳn bầy
To nhỏ nhịp tâu cầm gợn sóng
Thấp cao tầng rợp tán là cây
Châu in vẻ thắm hoa lò^ng nguyệt
Ngọc đúc màu xanh nước lẫn mây
Đồ vẻ khéo kia Trời tự trước
Hồ Tây cảnh lạ thực vơi đầy !
Nguyển-Huy-Lượng
-----------------------------
Bài hoạ : Tây Hồ Thực Cảnh
( thuận nghịch đồ )
Đầy hoa bóng đậm nước Tây Hồ
Cọ thoắt chùng tay dáng vẽ đồ
Mây bóng in mình trêu biếc ngọc
Thuỷ cung viền mặt gối ngân châu
Cây tàn thoáng trắng chim đầy tổ
Trúc bụi soi vầng trăng vóc to
Bầy sắp cùng âm thanh tuế nguyệt
Tây Hồ nhạc bỗng tiếng lời so
So lời tiếng bỗng nhạc Hồ Tây
Nguyệt Tuế thanh âm cùng sắp bầy
To vóc trăng vầng soi bụi trúc
Tổ đầy chim trắng thoáng tàn cây
Châu ngân gối mặt viền cung thuỷ
Ngọc biếc trêu mình in bóng mây
Đồ vẽ dáng tay chùng thoắt cọ
Tây Hồ nước đậm bóng hoa đầy
Đông Hoà
12.03.07
Đông Hòa
03-14-2007, 10:27 PM
Khuất Biệt
Hửng sớm trời kia đỏ phẳng lì
Ngóng qua đồi vắng cỏ xanh rì
Trùng trùng gió cuốn rêm tùng vỹ
Điệp điệp suối trôi đọng mắt mi
Chột dạ tim rên nghe rĩ rĩ
Đau lòng bụng khóc cứ rì ri
Cũng vì ai hứa lời chung thuỷ
Để mãi thương sầu khúc biệt ly
Đông Hòa
15.03.07
Thứ Lang
03-14-2007, 11:11 PM
:welcome: back Đông Hoà !
Wow ... lâu quá ... từ lúc Đông Hoà vào lớp thi pháp hồi còn ở Hoa Sơn Trang cũ (vietsuns.com) tới nay mới quay lại à ha.
Xin mời :cungly: nha
Đông Hòa
03-15-2007, 02:06 AM
Cũng đả lâu không vào chốn này , nay mới góp mặt chúc mọi người vui vẻ
Thân ái
DH
Đông Hòa
03-15-2007, 02:25 AM
PHONG CẢNH TÂY HỒ
(thuận nghịch đọc)
đọc xuôi :
Đầy vơi thực lạ cảnh Tây Hồ
Trước tự Trời kia khéo vẻ đồ
Mây lẫn nước xanh màu đúc ngọc
Nguyệt lồng hoa thắm vẻ in châu
Cây là tán rợp tầng cao thấp
Sóng gợn cầm tâu nhịp nhỏ to
Bầy sẵn thú vui non nước đủ
Tây-Hồ giá ấy dễ đâu so !
đọc ngược :
So đâu dễ ấy giá Hồ-Tây !
Đũ nước non vui thú sẳn bầy
To nhỏ nhịp tâu cầm gợn sóng
Thấp cao tầng rợp tán là cây
Châu in vẻ thắm hoa lồng nguyệt
Ngọc đúc màu xanh nước lẫn mây
Đồ vẻ khéo kia Trời tự trước
Hồ Tây cảnh lạ thực vơi đầy !
Nguyển-Huy-Lượng
-----------------------------
Bài hoạ : Tây Hồ Thực Cảnh
( thuận nghịch đồ )
Đầy hoa bóng đậm nước Tây Hồ
Cọ thoắt chùng tay dáng vẽ đồ
Mây bóng in mình trêu biếc ngọc
Thuỷ cung viền mặt gối ngân châu
Cây tàn thoáng trắng chim đầy tổ
Trúc bụi soi vầng trăng vóc to
Bầy sắp cùng âm thanh tuế nguyệt
Tây Hồ nhạc bỗng tiếng lời so
So lời tiếng bỗng nhạc Hồ Tây
Nguyệt Tuế thanh âm cùng sắp bầy
To vóc trăng vầng soi bụi trúc
Tổ đầy chim trắng thoáng tàn cây
Châu ngân gối mặt viền cung thuỷ
Ngọc biếc trêu mình in bóng mây
Đồ vẽ dáng tay chùng thoắt cọ
Tây Hồ nước đậm bóng hoa đầy
Đông Hoà
12.03.07
Đồ Sơn Thực Cảnh
Đầy ánh sao trôi lặng vắng Hồ
Trắng vôi kia đá cảnh sơn đồ
Mây hòa trúc liễu xanh tha thướt
Nắng rám rừng tre vàng lá co
Cây tán phất nhoà bay rạt rát
Núi đen mưa ngọn thốc dần to
Bầy chim cánh rũ vừa xoay chuyển
Tây bắc hướng về xa bóng so
So bóng xa về hướng bắc tây
Chuyển xoay vừa rũ cánh chim bầy
To dần thốc ngọn mưa đen núi
Rát rạt bay nhoà phất tán cây
Co lá vàng tre rừng rám nắng
Thướt tha xanh liễu trúc hòa mây
Đồ Sơn núi đá kia vôi trắng
Hồ vắng lặng trôi sao ánh đầy
Đông Hoà
12.03.07
Đông Hòa
03-15-2007, 08:56 AM
Mê Tình Khuất Biệt
Mê trong giấc ngủ bước ra ngoài
Vẫn đó thoảng sương bóng của ai
Tha thướt liễu mềm trêu dáng ngọc
Mơ màng mắt ảo soi hồn người
Thương theo mỗi phút canh vơi một
Nhớ vọng từng giờ khắc vãng hai
Vương mãi chữ sầu nơi khuất biệt
Mộng đời thôi gửi chốn thiên thai
Đông Hòa
12.03.07
Đông Hòa
03-15-2007, 09:00 AM
Nhớ Em
Ta lê bước chậm dưới trời đêm
Vắng ngắt đường về nỗi nhớ thêm
Chợt tiếc nụ hôn trong lửng tối
Bỗng thương giấc mộng lúc tàn đêm
Thuở vừa cách biệt nghe hoen dạ
Nay sắp tương phùng lại đắng tim
Héo hắt cõi hồn buồn chẳng dứt
Lụy sầu rớt mãi gọi tình em
Đông Hoà
12.03.07
Đông Hòa
03-15-2007, 09:40 PM
Thoáng Mờ Kỷ Niệm
Bình minh vừa mọc cuối trời nam
Ánh sáng đâu loang trắng nắng vàng
Rạng ngút phương đông vươn đỏ thắm
Lừng xa phía bắc thoáng xanh ngàn
Sương thưa ngủ nhẹ trên hoa dại
Suối thoảng nghiêng tràn dưới khói hoang
Tựa gối mắt ai trông vạn dặm
Nơi nào kỷ niệm đã vùi tan
Đông Hòa
05.03.07
Đông Hòa
03-15-2007, 09:44 PM
Đắm Say
Hôm đứng nhìn ai dáng nhỏ gầy
Nghe lòng như muốn tựa bờ vai
Thầm mơ thành cánh chim vươn soãi
Lại ước như loài điểu vút bay
Thảm cỏ cùng nàng trông nắng dại
Ven đồi chung bóng đón mây lay
Du tiên một giấc tình ân ái
Mộng thoả êm đềm thật đắm say
Đông Hòa
16.03.07
Đông Hòa
03-15-2007, 11:23 PM
Cố Hương Sầu Vọng
Hướng mắt nhìn xa vọng cố hương
Đâu kia thả dáng giữa đêm trường
Lung linh nghìn bóng sao mờ toả
Loang loáng một vầng trăng ánh vương
Chợt thấy se lòng lưu luyến nhớ
Bỗng nghe nao dạ nỗi niềm thương
Tàn canh chưa ngủ ngồi trông biển
Nhớ mái nhà xưa đọng dấu sương
<o>
Đông Hoà
16.03.07</o>
Đông Hòa
03-16-2007, 12:37 AM
Vọng Trăng Nhớ Tình
Ta nhìn tối bóng giữa sao ngời
Xa vắng thương buồn dạ oán vơi
Nạn kiếp cuồng tình mơ trắng biển
Hoà duyên mộng thắm gội xanh trời
Loãng hương đọng lắng chiều thu khúc
Nhòa lệ vương hoài tối hạ lơi
Rượi rũ hồn theo về ảo ảnh
Ngà trăng lạnh khuyết ánh đầy rơi
Đông Hòa
05.03.07
Đông Hòa
03-16-2007, 04:32 PM
Biệt ly khúc
Mùa thu đến muộn lúc trăng đi
Để trái tim hoen buổi biệt ly
Tâm dạ sao như chìm gối mộng
Nỗi lòng bỗng chút nặng tình si
Nửa năm em mất sầu hoen mắt
Trọn kiếp ta buồn lệ ướt mi
Nhìn mãi vầng mây trên núi Tản
Nhớ thương ngày cũ ở Ba Vì
Đông Hòa
17.08.06
Đông Hòa
03-16-2007, 04:33 PM
Mộng Tình Say
Tình yêu một cuộc vọng tìm say
Chợt nghĩ đến ai xót cả ngày
Réo rắt con tim chừng héo hắt
Bâng khuâng cõi dạ chợt nhòa phai
Từng đêm thương nhớ nghe chua xót
Mỗi sáng đau buồn nỗi đắng cay
Chút lệ hư hao rồi mộng tưởng
Đời như lưu luyến mãi về ai
Ai như bóng đã khuất xa bay
Rảo mắt tìm trông dáng nhỏ gầy
Bên ấy người đang mơ cánh nhạn
Nơi đây ta vẫn mộng cùng mây
Tìm trong giấc điệp như cuồng vận
Vọng giữa tâm lòng tợ cuốn xoay
Lơ lửng đâu kia là ảo ảnh
Cô tình cứ mãi gọi sầu ai
Đông Hòa
Đông Hòa
03-16-2007, 10:28 PM
Chờ Mong
Hoá lệ vầng mây đến chuyển giông
Mưa đâu rửa lạt chữ duyên nồng
Âu sầu gác lại trong đêm quạnh
Lưu luyến lặng theo giữa tối mông
Hồn đắng mơ tìm xưa gió thoảng
Dạ buồn mộng gửi thuở mây hồng
Cô đơn bởi kiếp đời ly xứ
Một thoáng chờ ai nỗi nhớ mong
Đông Hoà
17.03.07
hukhong
03-18-2007, 12:16 AM
Welcome Đông Hoà đến vườn thơ Đường luật, ĐH làm thơ nhiều nhiều cho PD đọc thơ óơi nha.
Đông Hòa
03-18-2007, 12:12 PM
Buổi Hội Thi Đường (*)
Buổi hội Đường thi sáng trời hanh
Anh tài khắp chốn đến nêu danh
Trăm bài viết tiếp lời hùng tráng
Nghìn chữ đề theo tiếng thoát thanh
Hạ bút rền xa trào biển sóng
Cất câu cao vút ngất trời xanh
Đồng tâm hướng vọng vì non nước
Nhiệt huyết từ đây sẽ tựu thành
Đông Hòa
18.03.07
(*)Ngày Hội Thơ Đường toàn quốc 18.03.07
(*) Bài thứ 3 kỷ niệm ngày hội Thơ Đường Unesco toàn quốc
Đông Hòa
03-18-2007, 12:14 PM
Chào Hu Khong cảm ơn vì đã ghé nhà... chúc vui vẻ
Thân ái
dh
Đông Hòa
03-18-2007, 04:27 PM
Vui Hội Đường Thi
Ngày hội Thi Đường đến rất đông
Vui mừng chúc tụng mặt tươi hồng
Vì nhau nghĩa kết câu nhân ái
Với bạn tình hoà tiếng thuỷ chung
Cất bút ghi vần lời thánh thót
Lật trang đọc chữ tiếng ngân trong
Đồng thanh kẻ xướng người theo họa
Vang khắp muôn nơi thật ấm nồng
Đông Hòa
18.03.07
Đông Hòa
03-18-2007, 10:41 PM
Ngày Hội Thơ Đường
Hôm nay lại có hội thơ đường
Lũ lượt người người đến thật đông
Sân khấu vừa khai lời mở cuộc
Khán đài cũng vọng tiếng kêu mong
Cô đào hát nhạc bài vừa phổ
Tao khách ngâm vần thơ mới xong
Khắp cả trẻ già mừng đến lạ
Cùng nhau vui vẻ buổi tương phùng
Đông Hòa
18.03.07
Đông Hòa
03-19-2007, 04:46 AM
Mừng Vui Theo Ánh Xuân
Nhìn kia rực rỡ nụ mai vàng
Ngày mới hôm nay đã bước sang
Ngoài phố bao người đang nhộn nhịp
Trước nhà lũ trẻ cũng hân hoan
Khắp nơi vang tiếng cùng mừng tết
Từng chỗ hoà lời cung chúc xuân
Thoáng chốc giữa hồn nghe ấm áp
Niềm vui với hạnh phúc vô ngần
Đông Hòa
20.03.07
Đông Hòa
03-21-2007, 01:35 AM
Dáng Xuân
Ta về trời rực rỡ mai vàng
Nhẹ nắng mây trời ngả bóng lam
Tươi thắm đầu cành hoa lộng sắc
Mượt mà cuối ngọn lá che màn
Tháng ngày thương nhớ xưa vừa dứt
Giây phút chờ mong nay cũng tan
Mắt đón nhìn xuân vào đến ngõ
Tâm hồn hoà nhịp với hân hoan
Đông Hòa
22.03.07
Đông Hòa
03-21-2007, 07:36 AM
Tình Như Chiếc Lá
Tình buồn tựa chiếc lá thu rơi
Phố vắng chân ai tìm đến nơi
Nhìn thấy trăng sầu đang ngửa mặt
Tai nghe gió lộng đến che môi
Người về lưu luyến tình tan vỡ<O:p</O:p
Kẻ bước bâng khuâng mộng rã rời<O:p</O:p
Mắt khóc buông từng dòng lệ ướt
Hồn run theo khói đọng buồn trôi
<O:pĐông Hoà</O:p
<O:p21.03.0</O:p
Đông Hòa
03-22-2007, 04:36 AM
Mây Khói
Hồn theo mây khói ở nơi đâu
Tâm trí vương mang những hận sầu
Bởi trước chia ly đầy nỗi khỗ
Nên giờ hội ngộ lắm niềm đau
Tơ duyên trót lỡ trao người cũ<O:p</O:p
Gối mộng đành thôi gửi kiếp sau<O:p</O:p
Vợi bóng tàn thu vào đến cửa
Lòng thêm chua xót lệ tuôn trào
<O:pĐông Hoà
22.03.07</O:p
Đông Hòa
03-22-2007, 05:14 AM
Gửi Tình
Tình yêu thắm đượm gửi cho nàng
Hoan ái trao nhau mộng thắm tràn
Mắt thoảng mong ai khi rạng sáng
Tim đâu nhớ bóng lúc sang canh <O:p</O:p
Hồn như đắm mãi chìm sương lặng<O:p</O:p
Dạ bỗng mơ hồ theo khói tan <O:p</O:p
Thoáng trắng một vầng mây trở giấc
Ru lòng những phút nhớ mênh mang
Đông Hoà
22.03.07
Đông Hòa
03-22-2007, 08:32 AM
Bạc tình
Vừa chết còn tang vợ có chồng
Dưới mồ anh hỡi tiếc duyên không
Có thương mong mỏi sầu trong trí
Hay giận oán ai xót giữa lòng
Mỗi tối thả hồn xuyên đỉnh núi
Từng đêm gửi mộng giữa dòng sông
Nương trôi theo dấu ngày xưa cũ
Sầu vọng canh khuya ướt lệ ròng
Đông Hòa
28.07.06<O:p</O:p
Đông Hòa
03-22-2007, 05:28 PM
Tình Khuất Biệt
Chiều về nắng sớm khẽ buông màn
Bên suối hoàng hôn nhạt ánh lam
Vạt gió từ đâu vừa đợi đến
Vầng trăng nơi ấy cũng tìm sang
Cho hồn lắng đọng ngày mơ bóng
Để dạ nôn nao tối nhớ nàng
Một thuở ân tình xưa hạnh phúc
Giờ đành khuất biệt một đời tan
Đông Hòa
23.03.07
Đông Hòa
03-22-2007, 07:23 PM
Nghe Hồn Một Thoáng Xanh
Ta về phố vắng đã tàn canh
Bỗng thấy tim nghe một thoáng xanh
Cạnh dốc mơ màng dòng suối ngủ
Bên đồi da diết tiếng ai than
Nghe sầu trái đắng vương môi nhạt
Thấy nhớ giọt tình đẫm lệ tràn
Theo bóng màn đêm vừa thức dậy
Hồn như tinh tú bước lang thang
Đông Hòa
23.03.07
Đông Hòa
03-22-2007, 07:55 PM
Chưa Phai Dấu Ngày Xưa
Thấm thoát mười năm kiếp bơ vơ
Bao nhiêu ước vọng đã phai mờ
Dấu xưa nhoà nhạt vào sương loãng
Nét cũ vơi tan theo khói lơ
Viễn xứ neo chân đời gửi mộng
Phương xa ghì bước dạ tìm mơ
Chợt nghe hôm tối giao thừa đến
Lại thấy lòng vơi bớt hững hờ
Đông Hòa
23.03.07
<!-- / message -->
Đông Hòa
03-22-2007, 09:28 PM
Lửa Lòng Như Đã Tắt
Lửa lòng đã tắt phải không em
Mong ước cũng tàn trong ánh đêm
Nơi ấy ai vui trong tiệc tối
Chốn này ta xót giữa màn đen
Nhìn mây lưu luyến hồn tràn lệ
Vọng nguyệt sầu đau tim đẫm tình
Tự hỏi ! Còn không ngày mộng cũ
Thuở nào chung lối bước cùng bên
Đông Hòa
23.03.07
<!-- / message -->
Đông Hòa
03-27-2007, 05:45 PM
Biệt Xuân
Mới đó mà xuân đã hết rồi
Rượu mừng cũng đã cạn trên môi
Chậu mai trước cửa cành khô héo
Bức liễn trên tường chữ nhạt vơi
Ngó lại trong lòng nghe rũ rượi
Nhìn quanh giữa dạ thấy bồi hồi
Tâm tư nuối tiếc hồn xao xuyến
Nhớ đến người xưa thoáng lệ rơi
Đông Hòa
28.03.07
Đông Hòa
03-30-2007, 02:25 AM
Ru Mộng Ân Tình
Ta vẫn nơi này đón đợi em
Tìm môi gửi khẽ nụ hôn mềm
Chiều mờ tản mác xua vầng sáng
Tối ảm âm thầm khoả bóng đêm
Thủ thỉ những lời thương thắm thiết
Lung linh với nỗi nhớ êm đềm
Ngoài xa sương sớm đâu về tỏa
Ru mộng ân tình một giấc thêm
<O:pĐông Hòa
30.03.07</O:p
Đông Hòa
03-31-2007, 10:26 PM
Thoáng Xưa
Về thăm lối cũ lúc trăng tàn
Hiu hắt đèn khuya bóng đã tan
Cạnh bến liễu trầm nương gió lạnh
Bên trời núi biếc tựa mây ngàn
Nhìn qua chốn cũ hồn lưu luyến
Ngắm lại nơi xưa lệ chứa chan
Buồn bã khi ve sầu cất tiếng
Tai nghe tưởng nhớ đến cung đàn
Đông Hoà
31.03.07
Đông Hòa
04-01-2007, 07:40 PM
Vọng Sầu Giữa Trăng
Nhìn ánh trăng vàng đến điểm gương
Tâm đâu xao xuyến cõi tình trường
Mơ hoài dáng đẹp hoàng hoa cúc
Mộng tưởng mùi thơm dạ lý hương
Những thấy trong hồn đầy luyến nhớ
Như nghe giữa ruột lắm tơ vương
Buồn xuôi theo dấu ngày xa cách
Một bóng âm thầm mãi vọng thương
Đông Hòa
02.04.07
<!-- Đông Hòa (http://www.hoasontrang.us/phorum/)
Mon Apr 02, 2007 7:59 am</span> -->
Đông Hòa
04-07-2007, 06:39 AM
Tình Hạ
Mới đó xuân tàn gió cũng trơ
Ve sầu cất tiếng giữa sương mờ
Mưa sang làm ướt vai se lạnh
Nắng đến sưởi hanh áo ấm khô
Vẫn thế ngồi bên bờ tưởng nhớ<O:p</O:p
Như đâu hồn tựa bến mong chờ
Trầm tư tiếc mãi ngày xưa cũ
Quyện bóng bên nàng thả ước mơ
<O:pĐông Hòa
07.04.07
</O:p
Tuấn-Tú
10-15-2007, 07:40 PM
TƯƠNG TƯ BIỆT KHÚC
Ngước nhìn trên ấy ngắm nghìn sao
Vườn Nguyệt kìa ai nỗi nhớ nao
Lối mộng cảnh xuân sầu bóng gió
Ven bờ hàm trúc xót hoa đào
Chia ly tình ái đời thán oán
Cách biệt duyên vầy hận xiết bao
Chậm sáng niềm đau không dứt được
Lệ đâu khóe mắt chực tuôn trào
Đông Hoà
Bài hoạ
BẤT TƯƠNG TƯ
Nếu biết chữ tình giải nghĩa sao
Ai còn rạo rực với nôn nao
Không màng thu đến thương hoa lá
Chẳng thiết xuân sang mến cúc đào
Luyến ái em trao như mộng mị
Yêu đương anh gởi tợ chiêm bao
Dài đêm cô quạnh hoài công đợi
Nỗi nhớ tương tư giọt lệ trào
Tuấn Tú
Chào Đông Hoà,
Tuấn Tú ghé thăm những trang thơ của bạn và đã bị cuống hút bởi những bài thơ hay làm say đắm lòng người.
Tuấn Tú xin gởi lời chào thăm hỏi đến Đông Hoà, mong bạn vẫn vui khoẻ và hồn thơ luôn phong phú. Cho Tuấn Tú mạo muội hoạ bài thơ "Tương Tư Biệt Khúc" của Đông Hoà để được học hỏi thêm. Cám ơn bạn nhiều.
Thân Chào,
Tuấn Tú
Đông Hòa
10-16-2007, 12:22 AM
Tình ai oán
Hạ đến thu đi đông lại sang
Kìa ai ướt lệ thả tuôn tràn
Mang theo thương xót ân tình lỡ
Đón lấy niềm đau ảo mộng tan
Cùng tận biệt phương đời lận đận
Xa xôi viễn bến kiếp lang thang
Bỗng đâu thấy lá vàng rơi rụng
Nỗi nhớ buồn treo giữa cảnh hoang
Đông Hòa
16.10.07
Đông Hòa
10-16-2007, 09:02 AM
Hoạ thơ
Khúc bạt Trường Sa
Trời bạt một thân đến Trường Sa
Tây vọng Trường An chẳng thấy nhà
Chỉ nghe tiếng sáo ru Lầu Hạc
Giữa tiết tháng năm khúc mai hoa
Đông Hoà
17.10.07
Đông Hòa
10-19-2007, 08:13 AM
Tường Vi
Một đóa Tường Vi ngự chốn này
Hồn hoa gửi lại tạ tình ai
Mượn trăng thả dáng ru cơn mộng
Nhờ gió trao lời đọng gấu vai
Quyến luyến hương sầu vương bóng tối
Bàng hoàng cánh nhạt rũ sương mai
Bồi hồi tâm tưởng mơ trở giấc
Thương xót vì ai tiếng thở dài
Đông Hoà
18.10.07
Đông Hòa
10-21-2007, 07:30 PM
Tình ngăn cách
Phút nữa chia lìa mắt lệ châu
Tơ duyên đôi ngả cách nhịp cầu
Nghẹn ngào trút hết theo triền gió
Thương tủi trả đầy dưới bóng câu
Uẩn khúc đan bằng nghìn sợi tủi
U tình dệt với vạn dây sầu
Nơi nao của cõi lòng đời hận
Một kẻ tìm quên mộng gửi đâu
Đông Hòa
21.10.07
Đông Hòa
10-23-2007, 06:53 PM
Luỵ lòng trót gửi tiếng tơ
Khúc nhặt u hoài theo tiếng tơ
Kìa ai trầm mặc giữa đêm chờ
Vọng trăng sầu gửi vườn nhung nhớ
Đợi gió tình đưa cõi mộng mơ
Giọng đứt tâm tư chừng bấn loạn
Dây chùng hồn phách chợt ơ thờ
Nỗi niềm trót đính nơi cung khảm
Đành gửi luỵ lòng giữa đoản thơ
Đông Hòa
24.10.07
Đông Hòa
10-25-2007, 09:27 AM
Vấn sầu vườn Hạc
Vừơn hạc đêm nay đẫm nước trời
Ai ngồi luyến cảnh dạ buồn trôi
Mơ màng tâm trí chìm mây gió
Xao xuyến cõi hồn bạt biển khơi
Tiếc ái tình xưa môi héo úa
Nuối sầu dáng cũ mắt thôi tươi
Giữa khuya sương phấn vai chườm lạnh
Thả giấc nghê thường lệ chẳng vơi
Đông Hòa
25.10.07
Đông Hòa
10-26-2007, 06:26 AM
Xuân cách biệt
Tiếng pháo chúc mừng vọng khắp nơi
Mình ta lặng lẽ đứng bên đồi
Tàn đông nhớ Mẹ ngồi sên mứt
Tết đến thương Thầy đứng thổi xôi
Heo hút cuối trời đêm đã tới
Mịt mờ đỉnh núi sao vừa rơi
Tiếc mùa xuân mới chưa xum họp
Cay đắng hồn đâu lệ thoảng trôi
Đông Hòa
24.10.07
Đông Hòa
11-01-2007, 08:13 PM
Tây Hồ vọng biệt
( thuận nghịch đọc)
Đầy ắp nước rêu sóng gợn hồ
Sắc tàn mây đục nét thêm đồ
Vây quanh ánh nguyệt neo thềm dốc
Đón đuổi mù sao bóng cạnh bờ
Ngây ngất hạ trầm hoa lãng lãng
Dửng dưng thu tiệt gió phơ phơ
Vầy đêm biệt cảnh hoài tâm đoạn
Say khướt hồn cuồng trí đọng thơ
Thơ đọng trí cuồng hồn khướt say
Đoạn tâm hoài cảnh biệt đêm vầy
Phơ phơ tiệt gió thu dưng dửng
Lãng lãng hoa trầm hạ ngất ngây
Bờ cạnh bóng sao mù đón đuổi
Dốc thềm neo nguyệt ánh quanh vây
Đồ thêm nét đục mây tàn sắc
Hồ gợn sóng rêu nước ắp đầy
Đông Hòa
02.11.07
<!-- / message -->
Đông Hòa
11-01-2007, 10:30 PM
Bài hoạ
BẤT TƯƠNG TƯ
Nếu biết chữ tình giải nghĩa sao
Ai còn rạo rực với nôn nao
Không màng thu đến thương hoa lá
Chẳng thiết xuân sang mến cúc đào
Luyến ái em trao như mộng mị
Yêu đương anh gởi tợ chiêm bao
Dài đêm cô quạnh hoài công đợi
Nỗi nhớ tương tư giọt lệ trào
Tuấn Tú
Chào Đông Hoà,
Tuấn Tú ghé thăm những trang thơ của bạn và đã bị cuống hút bởi những bài thơ hay làm say đắm lòng người.
Tuấn Tú xin gởi lời chào thăm hỏi đến Đông Hoà, mong bạn vẫn vui khoẻ và hồn thơ luôn phong phú. Cho Tuấn Tú mạo muội hoạ bài thơ "Tương Tư Biệt Khúc" của Đông Hoà để được học hỏi thêm. Cám ơn bạn nhiều.
Thân Chào,
Tuấn Tú
Xin cảm ơn Tuấn-Tú, Thanh-Diệp và các Thi hữu thân mến
Đông Hoà đến với thơ Đường luật rất ngẫu nhiên và chỉ khoảng hơn hai năm... cho nên khi viết không thể không bị sai....( Vì cứ bằng trắc một hơi là tá hoả ).... cho nên cũng có bải hay , bài khá hoặc bài dỡ như tất cả mọi người...... điều trân trọng nhất của dong hoa là sự kính trọng và vui vẻ lẫn nhau xem những vẫn thơ viết ra là dùng với mục đích xả tress và giết thì giờ....và vui cùng bạn hữu
Xin chúc tất cả mọi người trong thi đàn Hoa Sơn Trang dồi dào sức khoẻ và được nhiều may mắn
Thân ái
donghoa
Đông Hòa
11-02-2007, 05:51 AM
Sầu thu
http://i237.photobucket.com/albums/ff19/conmuanho2715/6jl83nernh5.jpg
SẦU THU
Ngô đồng gió cuốn lá ngàn nơi
Bàng bạc chiều thu nắng xế đồi
Cố quận trông về buồn cách biệt
Quê người lạc bước mộng xa xôi
Gió lay rèm vắng vầng trăng rụng
Sương nhỏ thềm hoang nước mắt rơi
Nửa mảnh sầu giăng dòng lệ úa
Nỗi lòng khuê phụ kiếp hoa trôi
Tiểu Vũ Vi
Bài Hoạ
Đoạn tình thu
Nắng nhẹ chiều tàn vương khắp nơi
Vẳng xa ai đứng dưới chân đồi
Trông mây thả mắt , sầu rưng
Nhớ bạn vương tình , mộng đắp xôi
Tiếc cũ mê người đêm nguyệt tạ
Thương xưa thấu dạ cảnh thu
Đoạn tâm bỗng trút vào hoang tưởng
Khắc khoải buông hồn vọng tiếng trôi
Đông Hòa
02.11.07
Đông Hòa
11-03-2007, 05:26 AM
<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]-->
Đông Hòa
11-03-2007, 05:29 AM
Luỵ Tình
Đêm trăng ánh sáng ngập cung đường
Thấp thoáng ai về nuối hạt sương
Than oán lạt lòng trong cõi nhớ
Tương tư đắng lệ giữa miền thương
Nơi xưa duyên biệt đời thương tiếc
Chốn cũ tình tan ảo mộng vương
Ngửa mặt nhìn mây hồn cảm thán
Trái sầu gửi gió tạ ngàn phương
Đông Hòa
03.11.07
Đông Hòa
11-03-2007, 06:29 AM
Khúc vọng tâm tình
Thanh trầm nhẹ tiếng giữa cung đàn
Tiễn bóng giai nhân dạ nát tan
Bến lạ hoài thương tâm oán mãi
Vườn hoang thổn thức lệ rưng tràn
Sầu mang xứ biệt hồn da diết
Ảo vọng miền xa mộng dỡ dang
Đắng chát bờ môi đêm nguyệt uyển
Cúi đầu nỗi xót chẳng hề tan
Đông Hòa
03.11.07
Đông Hòa
11-05-2007, 05:59 AM
Mừng khai trương
Hửng sáng khách vào chẳng muốn ra
Cà phê , ẩm thực ngát mùi xa
Trên lầu thân hữu qua mừng thiệp
Dưới đất bạn bè đến gửi hoa
Rạng rỡ chung tay vầy yến tiệc
Hân hoan đồng tiếng thả lời ca
Chúc anh chủ quán nhiều vui vẻ
Phát đạt thành công bạc nhập nhà
Đông Hòa
05.11.07
Powered by vBulletin™ Version 4.0.6 Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.