View Full Version : Góc Thơ Viễn Khách
Viễn Khách
07-29-2006, 07:14 AM
Màu Tím Pensée
Pensée màu tím tuổi yêu thương
Thuở học tṛ chung một nẻo đường
Tặng đoá hoa t́nh gieo ư nhớ
Ghi ḍng lưu bút để hồn vương
Thời gian hờ hững vần thơ tủi
Kỷ niệm phôi pha khúc nhạc buồn
Nhặt cánh hoa tàn mi ứa lệ
Ai làm mộng ước nhạt phai hương
Viễn Khách
July 29, 2006
Viễn Khách
08-05-2006, 01:36 PM
Thu Ngẫu Cảm
Trải mấy Thu qua vạn nẻo đường
Cảm thương thân thế buổi tà dương
Nửa đời cung kiếm bao năm lụy
Một mối tơ ḷng mấy đoạn vương
Trở gối canh khuya hồn Thục Đế
Khép chăn đêm lạnh giấc hoàng lương
Những toan cầm bút thơ không tứ
Ai biết cho ta nỗi đoạn trường
Trần Nhất Lang
Bài họa 1:
Ngẫu Cảm Ngày Xuân
Mấy độ Xuân qua mấy dậm đường
Hoa đào năm cũ đợi vầng dương
Khoác thân áo giáp thời hoành tráng
Rời thuở đao cung nợ hết vương
Đêm vắng năm canh mơ Phạm Lăi
Ngày dài sáu khắc mộng Trương Lương
Cười khan một tiếng hư và thực
Phú quí công danh cuộc hí trường
Mộng Hoài Nhân
Bài họa 2:
Ngẫu Cảm Nỗi Ḷng Thân Phụ
Áo chiến sờn vai bám bụi đường
Ĺa đàn sẫy nghé vượt trùng dương
D́u dân chạy loạn mồ hôi đổ
Dẫn lính tan hàng ngấn lệ vương
Thất thế sa cơ không đạn dược
Tai trời ách nước hết quân lương
Đâu đây tiếng oán hờn sông núi
Uất nghẹn đời trai nuốt hận trường
Viễn Khách
Sun Dec 04, 2005
Viễn Khách
08-05-2006, 01:44 PM
Tiễn Huyền Trân
Gió lộng Hải Vân trổi điệu buồn
Trần triều cung tiễn lệ sầu tuôn
Người trong hoa kiệu ḷng tan nát
Kẻ ở trại quân dạ oán hờn
V́ nước Huyền Trân dời gót ngọc
Thương dân Công Chúa biệt cung son
Hai châu Ô Lư lưu thanh sử
Một kiếp má hồng dăy nước non
Hoa Sơn
Tue Nov 15, 2005
Bài họa 1:
Vịnh Huyền Trân
Đem má hồng tô dẫy núi non
Đường sang Ô Lư bước chon von
Hận t́nh lên kiệu ḷng ray rứt
Nhớ nước qua đèo dạ héo hon
Một giải giang san c̣n sáng chói
Ngàn năm bia sử chẳng phai ṃn
Tái hồi Kim Trọng duyên càng thắm
Ngọc mất tưởng ch́m nét vẩn son
Mai Thu Nguyệt
Sat Nov 19, 2005
Bài họa 2:
Ngẫu Cảm Vịnh Huyền Trân
Chói rạng muôn đời với nước non
Huyền Trân công chúa chuyện t́nh buồn
Hai châu biên địa ḥa chinh chiến
Một gái nhan hồng chịu héo hon
Vĩnh biệt người thương vàng đá tủi
Ĺa xa cố quận sắt son hờn
Chiêm bang lịm kín đời xuân nữ
Vọng hướng quê nhà suối lệ tuôn
Viễn Khách
Nov 23, 2005
Viễn Khách
08-05-2006, 02:03 PM
Đồ Bàn Hoài Cổ
Con Tạo khen cho khéo vẽ vời
Bể dâu bao thuở năo ḷng người
Thành xưa vương nghiệp rừng cây dại
Điện cũ ngai vàng nấm cỏ hôi
Vượt sóng Thăng Long rung đất Bắc
Xuôi Nam công chúa đến cung Hời
Đồ Bàn tiếng hạc kêu đêm vắng
Ô Lư hai Châu bóng nguyệt soi
Mai Thu Nguyệt
Bài họa:
Đồ Bàn Hoài Cổ
Lơ lửng vầng trăng chiếu nửa vời
Đâu rồi xương máu lẫn mồ hôi
Bao thời rạng tiếng triều vương Chế
Mấy thuở lừng danh đế nghiệp Hời
Chiêm Quốc thiên thu hồn nước gọi
Đồ Bàn vạn cổ tấm gương soi
Xưa nay thế cuộc do trời định
Dâu bể thang thương hận kiếp người
Viễn Khách
Nov 23, 2005
Viễn Khách
08-05-2006, 02:12 PM
Tương Tư
Sông đầu sông cuối một ḍng sông
Mỗi giọt châu rơi vạn nỗi ḷng
Chuông vọng nửa đêm mơ tỉnh giấc
Mực tràn một tối gió lùa song
Hoa lay trước cửa vầng trăng sáng
Sen thắm trong đầm giá ngọc trong
Mấy vận tương tư nḥe nét lệ
Lạ lùng không lẽ nhớ thương mong
Mộng Hoài Nhân
Bài họa 1:
Tương Giang
Tương Giang người cuối kẻ đầu sông
Bến nước chia hai nát cơi ḷng
Đêm lạnh pḥng văn khêu ngọn sáp
Trăng mờ gác trọ lọt rèm song
Thử vàng đá biết t́nh bao nặng
Xem ngọc người hay sắc mấy trong
Sầu lắc càng đầy, đong chẳng hết
Nên duyên thi bút thỏa hoài mong
Trần Nhất Lang
Bài họa 2:
Tạ Ḷng
Quê xa đất lạ cách ngàn sông
Gửi bạn tương tri ḷng biết ḷng
Khói lạt hương bay chùng phím nguyệt
Rèm thưa gió thổi lạnh thư song
Ǵn vàng chớ để phai mầu thắm
Giữ ngọc đừng cho ố sắc trong
Vượt giải sông Ngân cầu bắc nhịp
Để người trong mộng khỏi chờ mong
Trần Nhất Lang
Bài họa 3:
Tương Tư
Mắt tủi mi sầu ngóng cuối sông
Hai đầu thương nhớ nát tan ḷng
Trăng tàn gió lạnh luồn khe cửa
Đêm vắng mưa buồn tạt chấn song
Đốt lửa xem vàng ṛng với tạp
Khơi ḍng biết nước đục hay trong
Tương tư một khối sầu canh cánh
Vời vợi phương trời măi đợi mong
Viễn Khách
Sun Dec 04, 2005
Viễn Khách
08-05-2006, 02:20 PM
Qua Trường Trưng Vương Sài G̣n 1989
Sẵn dịp về thăm Trưng Nữ Vương
Bên hiên lá rụng ngập sân trường
Cây me ngày cũ cưa ngang gốc
Cỏ dại giờ đây mọc cạnh tường
Nón lá nghiêng che chiều nắng quái
Dép râu lê bước buổi tà dương
Những ai ḥ hẹn thời xưa ấy
Áo trắng năm nào có nhớ thương ?
Trần Nhất Lang
Bài họa:
Ngẫu Cảm Qua Trường Trưng Vương
Ai từng ngắm áo trắng Trưng Vương
Chắc hẳn không quên được mái trường
Một thuở trông chờ bên cánh cổng
Bao thời ngóng đợi ở quanh tường
Cơ trời biến chuyển ĺa nguyên quán
Vận nước suy đồi vượt đại dương
Đất khách khôn nguôi niềm cố quận
Xa rồi kỷ niệm tuổi yêu thương
Viễn Khách
Sun Dec 04, 2005
Viễn Khách
08-05-2006, 02:36 PM
Đường Chiều
Bóng xế đầu non khách bước dồn
Chim trời xoải cánh hướng sơn thôn
Sương rơi vai áo khung trời lạnh
Gió cuốn đường mây khóm liễu buồn
Giục gót tiều phu tia chớp loé
Phăng lèo thuyền cá đám mưa tuôn
Dừng chân lữ thứ nơi hoang vắng
Khúc lạc mai hoa tiếng sáo buông (*)
Trần Nhất Lang
(*) Lạc mai hoa là khúc sáo rất buồn khiến người nghe nhớ tới quê hương ...
Bài họa:
Đường Chiều
Hoàng hôn lữ khách bước chân dồn
Giục giă chuông chùa tận cuối thôn
Ngơ vắng lao xao làn gió lạnh
Trời cao lăng đăng đám mây buồn
Đường xa vạt nắng ven cây khuất
Lối nhỏ cơn mưa thác nước tuôn
Mái lá ai chờ bên bếp lửa
Hiên ngoài đă nhạt bóng chiều buông
Viễn Khách
Sun Dec 04, 2005
Viễn Khách
08-05-2006, 02:43 PM
Ai Lên Xứ Hoa Đào
Thành phố mùa xuân, thành phố sương
Ai lên xin gửi một bông hường
Anh đào đua nở tươi đầu ngơ
Hoa trạng bừng khai thắm trước vườn
Chiều tím nghiêng ḿnh sườn núi Lạng
Trăng vàng in bóng mặt hồ Hương
Rừng thông xóm nhỏ mờ mây khói
Có kẻ mong về thỉnh mơ chuông
Trần Nhất Lang
Bài họa 1:
Ai Lên Xứ Hoa Đào
Hạ măn, thu về lăng đăng sương
Bướm vờn tung cánh dậu hoa hường
Cây xanh trĩu quả chim xây tổ
Hoa đỏ đưa hương, nắng trải vườn
Du khách dừng chân chiều phố núi
Thuyền long đạp sóng, sáng Xuân Hương
Linh Sơn đánh thức trần gian tỉnh
Thánh thót vọng về những tiếng chuông
Mộng Hoài Nhân
Bài họa 2:
Thành Phố Sương Mù
Phố núi ngàn thông quyện khói sương
Hiên mai tựa cửa ngắm bông hường
Công Viên lá đổ lưa thưa nhánh
Thung lũng hoa rơi ngập ắp vườn
Đàn bướm lượn lờ bay Thủy Tạ
Cḥm mây lăng đăng lướt Xuân Hương
Vầng trăng rụng xuống bờ Than Thở
Tiếng cuốc đêm thanh khuấy nhịp chuông
Tiểu Vũ Vi
Bài họa 3:
Thành Phố Sương Mù
Xuân về phố núi mịt mù sương
Bát ngát mênh mông một sắc hường
Bướm lượn cành đào hồng trước ngơ
Ong vờn khóm trạng đỏ trong vườn
Cam Ly thác mộng trăng mờ lối
Than Thở hồ mơ gió ngát hương
Thức tỉnh trần gian nhiều tục lụy
Linh Sơn cổ tự vẳng hồi chuông
Viễn Khách
Sun Dec 04, 2005
Viễn Khách
08-05-2006, 02:47 PM
Tựa Cửa Hiên Mai
Em ngồi tựa cửa trước hiên mai
Bóng nguyệt in gương mái tóc dài
Bến suối lao xao hoa nhớ bướm
Chân đèo thơ thẩn khách chờ ai ?
Gió thông lất phất đưa tà áo
Trăng núi mênh mang rọi dấu hài
Mỗi độ giao mùa đan áo mộng
Rừng thu heo hút lá thu bay
Trần Nhất Lang
Bài họa 1:
Hiên Mai
Một ḿnh em dạo cảnh hiên mai
Nhà vắng soi gương chải tóc dài
Ríu rít vườn thơ chim gọi bạn
Bâng khuâng cảnh vắng nỗi thương ai
Gió vờn một thoáng thơm tà áo
Hoa rụng từng phen lạnh gót hài
Mồng một, ngày rằm em lễ Phật
Cầu bông hoa Tuệ ngát hương bay
Mộng Hoài Nhân
Bài họa 2:
Áo Tương Tư
Em đan áo mộng cạnh thềm mai
Vằng vặc trăng thu gió thở dài
Hương quế thoảng đưa t́m cánh hạc
Ḍng lam gợn sóng đợi h́nh ai ?
Hững hờ dáng liễu ru cành lá
Tha thướt Hằng Nga nhẹ bước hài
Cửi mắc thoi vàng thêu lá thắm
Thơ bầy chữ ngọc gửi hồng bay
Tiểu Vũ Vi
Bài họa 3:
Hiên Mai
Lặng lẽ bên thềm ngắm đoá mai
Nghiêng nghiêng áo trắng tóc em dài
Môi son diễm lệ thương h́nh liễu
Má phấn yêu kiều nhớ dáng ai
Gác trọ nào phai hương thiếu nữ
Thềm rêu vẫn đậm dấu hoa hài
Tương tư ánh mắt người trong mộng
Hiên vắng mưa chiều lất phất bay
Viễn Khách
Sun Dec 04, 2005
Viễn Khách
08-05-2006, 02:54 PM
Đêm Đông Nhớ Bạn
Khung trời mờ mịt tuyết rơi đầy
Nhớ bạn chờ thư mấy bữa nay
Một mảnh hồn thơ vầng nguyệt tỏ
Bao năm duyên bút mối t́nh đầy
Công danh hờ hững làn mây nổi
Sự nghiệp mơ màng ngọn gió bay
Trăng ở quê nhà nay vẫn sáng
Nh́n trăng có thấy kẻ bên này ?
Trần Nhất Lang
Bài họa:
Đêm Đông Nhớ Bạn
Trắng xóa trời đêm tuyết phủ đầy
Tin thư vắng bặt mấy ngày nay
Thi văn hợp ư t́nh không cạn
Xướng họa đồng tâm nghĩa vẫn đầy
Danh vọng như sương tan khói tỏa
Sang giàu tựa gió thoảng mây bay
Rượu bầu thơ túi đời thanh thản
Một kiếp phù sinh cơi tạm này !
Viễn Khách
Dec 04, 2005
Viễn Khách
08-05-2006, 03:02 PM
Hương Quỳnh Nỗi Nhớ
Vườn Quỳnh hé mở gió đưa hương
Ngọc nữ ngưng hài dạ vấn vương
Cửa khóa động đào ngăn lá thắm
Mây che ḍng suối bặt tin sương
Nơi xưa gặp gỡ chia cầu Thước
Chốn cũ chờ mong cách bến Tương
Duyên nợ tơ ṿ, người khuất nẻo
Chiêm bao lẩn quất suốt canh trường
Trần Nhất Lang
Bài họa 1:
Gửi Hương Cho Gió
Người hỏi han hoa cảnh đoạn trường
Hồn như thấm đậm nước sông Tương
Ân t́nh hé nhụy chờ mưa móc
Tơ liễu buông mành chắn tuyết sương
Luyến tiếc tri âm sao chửa đến
Ai hoài tâm sự măi c̣n vương
Ngại ngùng đêm vắng Quỳnh e ấp
Gửi gió cho đời thoảng chút hương
Y Nguyên
Bài họa 2:
Quỳnh Hoa
Quỳnh hoa một đóa ngạt ngào hương
E ấp môi cười thẹn mắt vương
Mặc khách rượu tao vào cơi điệp
Thi nhân trà đậm giữa đêm sương
Trần gian mấy kẻ mơ t́nh ảo
Nhân thế bao người đắm mộng tương
Tỉnh giấc mùi thơm c̣n lăng đăng
Phù sinh một kiếp chỉ đêm trường
Quỳnh Hương
Bài họa 3:
Hoa Trăng
Gió thoảng đâu về ngan ngát hương
Canh dài thao thức dạ sầu vương
Bút nghiên khắc khoải trời mây khói
Trang giấy bàng hoàng cảnh lệ sương
Chén rượu chia ly đau bến Ngự
Câu thơ tiễn biệt xót sông Tương
Hoa Trăng hé nở t́nh vi diệu
Tỏa bóng lung linh mấy dặm trường
Hàn Giang
Bài họa 4:
Hương Quỳnh Nỗi Nhớ
Ngan ngát hoa Quỳnh tỏa sắc hương
Tiên đồng ngây ngất mộng hồn vương
Ngân Hà bến mộng nḥa mây khói
Ô Thước cầu duyên đượm tuyết sương
Chức Nữ thương ai chờ lũ Quạ
Ngưu Lang nhớ bạn uống ḍng Tương
Đôi bờ cách trở nh́n không thấy
Bể ái nguồn ân lắm hận trường
Viễn Khách
Sun Dec 04, 2005
Viễn Khách
08-05-2006, 03:07 PM
Qua Đường Cổ Ngư Tức Cảnh
Trước kia Hà Nội tóc c̣n xanh
Dạo bước Cổ ngư thoảng tiếng ḱnh
Trúc bạch hàng xoan chim lắng kệ
Hồ Tây cửa Phật khách nghe kinh
Nơi đây cảnh cũ dăm cây phượng
Chốn ấy người xưa một khối t́nh
Ngắm cuộc đổi thay mà ngán nỗi
Lênh đênh đâu phải chỉ riêng ḿnh
Trần Nhất Lang
Bài họa:
Lắng Tiếng Chuông Chùa
Gió thoảng mơ màng khóm liễu xanh
Đâu đây vọng lại tiếng chày ḱnh
Thiền môn mấy lượt chuông chiêu mộ
Phật tự từng hồi mơ tụng kinh
Bến giác đ̣ đưa người dứt ái
Sông mê sóng đắm khách si t́nh
Tu là cội phúc đời đau khổ
Cực lạc đâu xa ở cạnh ḿnh
Viễn Khách
Dec 04, 2005
Viễn Khách
08-05-2006, 03:11 PM
Nhẹ Gánh Tương Tư
Quên được làm sao lúc buổi đầu
Năm năm chờ đợi bến ḍng Ngâu
Tuổi xuân ngày tháng đà phai sắc
Mái tóc thời gian sớm ngả mầu
Cánh phượng trùng khơi nào thấy nẻo
Chim loan ngàn dậm biết t́m đâu
Cơ may gặp gỡ duyên văn tự
Nhẹ gánh tương tư bớt gánh sầu
Trần Nhất Lang
Bài họa:
Gánh Tương Tư
Tan tác t́nh ta lỡ mộng đầu
Lệ ḷng tuôn chảy hóa mưa Ngâu
Bài thơ thuở ấy đà sai vận
Nét mực giờ đây đă úa mầu
Tiếng ái anh c̣n ghi nhớ đó
Lời yêu em nỡ để quên đâu
Ngân Hà găy nhịp cầu Ô Thước
Một khối tương tư vạn nỗi sầu
Viễn Khách
Mon Dec 05, 2005
Viễn Khách
08-05-2006, 03:14 PM
Mùa Thu Trên Đỉnh B́nh Yên
Trời cao tiếng ngỗng gọi trên không
Xào xạc rừng thu rụng lá hồng
Nắng rọi cành dương chim dạo núi
Mây bay suối trúc bóng in ḍng
Hải âu t́m bạn chơi đầu băi
Chim hạc tụ bầy đậu nhánh thông
Quạnh quẽ non xanh đâu khách viếng
Đêm về trăng sáng ngả bên song
Trần Nhất Lang
Bài họa:
Non Sầu Bể Khổ
Đời là cơi tạm vốn hư không
Gác bỏ trần duyên lánh bụi hồng
Luyến ái con tim luôn rỉ máu
Yêu đương nước mắt măi tuôn ḍng
Non sầu mấy kẻ đầu đuôi rơ
Bể khổ bao người gốc ngọn thông
Đắm lụy t́nh trường chưa thức tỉnh
Thời gian thắm thoát lướt qua song
Viễn Khách
Mon Dec 05, 2005
Viễn Khách
08-05-2006, 03:17 PM
Nhớ Người Năm Cũ
Đà Lạt mù sương rực sắc đào
Thương về chốn ấy dạ nao nao
Cam Ly thác mộng xây duyên nợ
Than Thở hồ mơ nối nhịp cầu
Nghĩa cũ tương tư ḷng vẫn nhớ
T́nh xưa mộng tưởng dạ thêm sầu
Chia ly cũng độ mùa hoa nở
Vĩnh viễn xa rồi măi tận đâu
Viễn Khách
Bài họa:
Hoa Đào Kỷ Niệm
Nhật kư c̣n đây một cánh đào
Ép vào trang sách tự năm nao
Xa xôi vạn lư bao ḍng lệ
Cách trở ngàn sông mấy nhịp cầu
Cảnh cũ giờ đâu dài mộng nhớ
Hoa xưa vẫn đó nặng mơ sầu
Ra đi từ dạo hoa đào nở
Người cũ bây giờ biết ở đâu
Viễn Khách
Viễn Khách
08-05-2006, 03:50 PM
Tượng Đá Biển Đông
Tượng đá ai đem tạc biển đông
Năm năm tháng tháng mỏi ṃn trông
Phơi mầu da bạc cùng sương tuyết
Giăi tấm ḷng trinh với núi sông
Trăng gió bốn mùa xây bến mộng
Nước mây ngàn dậm cợt ḍng trong
Cho ta hỏi thử câu này nhé
Sao vẫn bền gan chẳng ngă ḷng ?
Trần Nhất Lang
Bài họa 1:
Muôn Đời Vẫn Thế
Ḱa ai lạc lơng giữa chiều đông
Thăm thẳm bên trời hút mắt trông
Lờ lững mây trôi về cuối núi
Dập dềnh bèo giạt tắp bên sông
Trần gian nḥa nhập vùng hư ảo
Thân thế chôn vùi cơi sắc không
Công việc đa đoan ngày tháng lụn
Giấc mơ canh vắng héo tim ḷng
Kim Hải
Bài họa 2:
Tượng Đá Vọng Phu
Rạng tiếng ngàn năm một cơi đông
Chờ chồng hóa đá bế con trông
Tóc tơ vững dạ cùng trời đất
Son sắt bền gan với núi sông
Mưa nắng phôi pha tâm vẫn sáng
Tuyết sương dầu dăi tiết luôn trong
Bao mùa ṃn mỏi chinh phu vọng
Chung thủy cùng ai vẹn tấc ḷng
Viễn Khách
Sun Dec 04, 2005
Viễn Khách
08-05-2006, 03:52 PM
Hẹn Lại Kiếp Sau
Trời thu ảm đạm ư thu sầu
Hai đứa hai đường cách biệt nhau
Mây xám bồng bềnh ray rứt nhớ
Lá vàng rũ rượi ngậm ngùi đau
Thơ ơi nét chữ đà phai mực
Em hỡi t́nh ta đă úa màu
Mơ ước đời ḿnh sao ngắn ngủi
Thôi đành hẹn lại kiếp mai sau
Viễn Khách
Mon Dec 05, 2005
Viễn Khách
08-05-2006, 03:55 PM
Thân Phụ
Thân phụ ngày xưa gốc Nhảy Dù
Sanh thời ly loạn kiếp chinh phu
Non sông nghiêng ngữa kê vai gánh
Đất nước lâm nguy chịu án tù
Núi thẳm rừng sâu qua mấy trại
Giam cầm đày đoạ trải bao thu
Đ̣n thù chí mạng người trung dũng
Tuổi xế đầu non mắt đă mù
Viễn Khách
Tue Dec 06, 2005
Viễn Khách
08-05-2006, 04:02 PM
Thân Phụ
Thân phụ ngày xưa gốc Nhảy Dù
Sanh thời ly loạn kiếp chinh phu
Non sông nghiêng ngữa kê vai gánh
Đất nước lâm nguy chịu án tù
Núi thẳm rừng sâu qua mấy trại
Giam cầm đày đoạ trải bao thu
Đ̣n thù chí mạng người trung dũng
Tuổi xế đầu non mắt đă mù
Viễn Khách
Tue Dec 06, 2005
Bài họa:
Mẹ
Ngày xưa mến sắc áo hoa Dù
Nên kiếp nhan hồng chịu vọng phu
Nước loạn cha lên đường chống giặc
Nhà tan mẹ gánh gạo nuôi tù
Quê nghèo dạy trẻ bao năm tháng
Trại cấm thăm chồng mấy độ thu
Lặn lội gieo neo nào quản ngại
Từ khi sông núi phủ mây mù
Viễn Khách
Thu Dec 08, 2005
Viễn Khách
08-05-2006, 04:31 PM
Vịnh Huyền Trân
Người đi bịn rịn bước qua đèo
Ngoảnh lại nh́n ai dơi mắt theo
Nợ nước lo tṛn trung hiếu vẹn
T́nh riêng khó trọn bội vong gieo
Lời thề gác lại sầu cô độc
Ngấn lệ mang theo khóc quạnh hiu
Chiêm địa mịt mù xa diệu vợi
Soi đường chỉ có bóng trăng treo
Viễn Khách
Viễn Khách
08-05-2006, 04:33 PM
Chiêu Quân Cống Hồ
Tiến cống Hung Nô khổ kiếp hoa
Nước non sao để lụy đàn bà
Trùng trùng núi dựng trời phiên quốc
Điệp điệp mây che nẻo cố gia
Trước mặt trông vời sương trắng phủ
Sau lưng ngoảnh lại khói lam pha
Nhạn Môn quan ải phân Hồ Hán
Dơi bóng đường xa ánh nguyệt tà
Viễn Khách
Viễn Khách
08-05-2006, 04:35 PM
Hán Đế Biệt Chiêu Quân
Đưa tiễn vương phi ngấn lệ sa
Khanh đi hai nước được giao ḥa
Trời Hung thăm thẳm mù sương tuyết
Đất Hán ngậm ngùi úa cỏ hoa
Ấy bởi lo yên bề xă tắc
Chớ nào đâu phụ bạc t́nh nhà
Cạn ly tống biệt sầu quan tái
Ải Nhạn chia đường diệu vợi xa
Viễn Khách
Viễn Khách
08-05-2006, 04:37 PM
Trọng Thủy Mỵ Châu
Phất phơ lông ngỗng buổi chiều tà
Phiêu phưởng hồn ai tựa cỏ hoa
Oan trái c̣n vương theo vận nước
Nghiệp duyên đă dứt với t́nh nhà
Sa cơ một phút đành vong quốc
Ôm hận ngàn năm chịu bại gia
Bốn lạy tạ từ xin vĩnh biệt
Mỵ Châu nàng hỡi chứng ḷng ta
Viễn Khách
Viễn Khách
08-05-2006, 04:42 PM
Mũ Ni
Cất bước lui về mượn mũ ni
Việc đời ngang trái nói làm chi
Công danh bương chải tṛ hư ảo
Tài lộc tranh dành tiếng thị phi
Sắc sắc không không là thế đó
Mơ mơ thực thực có ra ǵ
Phế hưng kim cổ ngồi suy ngẫm
Mọi việc theo nhau khứ lại qui
Trần Nhất Lang
Bài họa 1:
Muối Dưa
Lui gót quay về ở chốn ni
Muối dưa thanh đạm chẳng cần chi
Nhân gian đầy rẫy lời châm biếm
Thế sự bao trùm tiếng thị phi
Quả phúc vun trồng đâu ngại nhỉ
Ḷng nhân xây đắp có lo ǵ
Tâm thành kính cẩn trong niềm Đạo
Giới hạnh kiên tŕ phép thọ qui
Xuân Đài
Bài họa 2:
Phù Vân
Thành tâm đănh lễ Đức Mâu Ni
Một kiếp phù sinh sá kể chi
Hiện tại người cho tà với ngụy
Sau này sử chép chính hay phi
Lên voi xuống chó nào nên lẽ
Đoạt lợi tranh danh có ích ǵ
Trở gót hồi đầu nương cửa Phật
Bền ḷng giữ ngũ giới tam qui
Viễn Khách
Wed Dec 07, 2005
Viễn Khách
08-05-2006, 04:47 PM
Dệt Vận Lầu Hương
Tờ hoa mượn gió gửi Lầu Hương
Gieo vận dăm câu dệt Luật Đường
Tri kỷ lời thơ t́nh vạn thuở
Tri âm nghĩa bạn ư muôn phương
Bao mùa bút điểm câu thanh khí
Một thoáng thi cài cảnh gió sương
Dạo khúc Ly Tao vui xướng họa
Người về dư ảnh bóng trăng vương
Trần Nhất Lang
Bài họa 1:
Gió Thoảng Lầu Hương
Lầu Hương ư dệt gió đưa hương
Cảm xúc ḷng ghi mấy vận Đường
Biền biệt trời xa sầu cố quận
Nhọc nhằn đất lạ sống tha phương
Rừng xưa lá úa cây phai sắc
Bạn cũ vai gầy tóc điểm sương
Thơ vọng ngàn năm đời ngắn ngủi
Kiếp tằm trăn trở mối tơ vương
Kim Hải
Bài họa 2:
Dệt Vận Vườn Hương
Hoa thơm cỏ lạ ngát vườn Hương
Mặc khách tao nhân xướng họa Đường
Thi tứ mênh mang t́nh bốn biển
Văn từ chất ngất nghĩa mười phương
Công danh phú quí hoa trung tuyết
Khanh tướng công hầu thảo thượng sương
Vịnh cảnh thuật hoài ta múa bút
Mặc người nuôi mộng bá đồ vương
Viễn Khách
Sun Dec 11, 2005
Viễn Khách
08-05-2006, 04:51 PM
Cảm Hoài
Nhà xưa cỏ dại mọc quanh tường
Cửa đóng then gài mối nhện vương
Ngơ vắng ong vờn cây sứ trắng
Sân buồn bướm lượn khóm hoa hường
Bao năm tỵ nạn miền quê lạ
Một chuyến qui hồi chốn cố hương
Cảnh cũ thêm sầu thân lữ thứ
Xa xa tiếng cú vọng đêm trường
Viễn Khách
Tue Dec 13, 2005
Viễn Khách
08-05-2006, 04:55 PM
Thầy
Con đi thuở ấy tuổi thơ ngây
Đất khách xa xôi gặp lại Thầy
Nặng nghĩa sư đồ nơi xứ lạ
Thâm t́nh phụ tử chốn trời tây
Nửa đời nghiên bút nhiều bi hận
Một kiếp phù sinh lắm đọa đày
Rũ sạch phong trần nương cửa Phật
Quê nhà chỉ thấy khói mây bay
Viễn Khách
Mon Feb 06, 2006
Powered by vBulletin™ Version 4.0.6 Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.