View Full Version : Chuyện Đời Thường
ÁnhQuang
07-03-2007, 06:28 PM
Nhân dịp TV về VN , HNLC xin làm vài câu thơ chúc lành cho nhỏ TV nha. :D
Tiễn Vân lên đường
Chuẩn bị rồi chưa hở bé Vân ?
Về cho anh gửi ít câu vần
Việt Nam bé ráng về thay vận
Kén tuổi chọn chồng chớ phân vân
Mộng ước ngày xưa là vớ vẩn
Đường mây nay rộng lối phong vân
Cầu mong bé gặp tình vương vấn
Bỏ tháng ngày trôi cứ xoay vần .
:luf:HNLC:luf:
July 03 - 07
ÁnhQuang
07-04-2007, 02:45 PM
Thơ thẩn một mình ui thấy chán , :D chi bằng trêu ghẹo đó với đây cho đở chán. :luf:
VỀ YÊU HOA BỤI
Cái kiếp cầm ca , kiếp của Kiều
Sợ xàm sở sẽ sống xiển xiêu
Ta thèm thử thách trò trơ tráo
Chém chết chờ chi chẵng chịu chiều
Hối hả hai hàng hai hố hõm
Đơn đầu độc đáo đến đồ điêu
Hoa hồng hoa huệ hừ hả họng
Ân oán ai ơi ứ èm yêu... :luf:
HNLC
July 04 - 07
ÁnhQuang
07-04-2007, 06:01 PM
Vịnh chuồng Heo
Anh Hẻo anh Heo ở trại heo
Vườn thơ quạnh vắng biết anh nghèo
Quậy chơi để khỏi đời thôi héo
Ngước cổ anh dòm chẵng thấy eo
Miệng móm khi nhìn chuồng vặn vẹo
Mắt lồi lúc ngủ gối chèo queo
Trăm năm một cõi mồm tru tréo
Máng lủng lấy gì đựng cám treo?
HNLC
July 04 - 07
Dạ Thảo
07-05-2007, 09:23 AM
TV đọc xong bài thơ tuyệt..... tìn của anh Heo nhỏ í khóc hết nước mắt lun rồi.... :D
ÁnhQuang
07-06-2007, 05:18 PM
TV đọc xong bài thơ tuyệt..... tìn của anh Heo nhỏ í khóc hết nước mắt lun rồi.... :D
Ủa , vậy hả? Vậy về VN lấy nước mắt đâu để mà Mì làm nũng với cọng Hủ tíu? :D
Để huynh dỗ dành vài câu cho nhỏ đó nha. :luf:
EM VỀ
Nhỏ đã về quê để kím chồng
Còn gì vui sướng hơn mà mong
Giọt rơi mừng tủi hồn phơi phới
Chân bước ngập ngừng lắc lắc mông
Phen này quyết chọn anh cày ruộng
Bỏ lúc vườn nhà để trống không
Sớm hôm vun xới từng luống cải
Mai mốt mang về đở tốn công. :luf:
HNLC
July 06 - 07
ÁnhQuang
07-09-2007, 03:04 AM
Ngắm hoa
Một chậu hai nhành hoa cắm chung
Sâu con ở giữa bò lung tung
Tả xung hửu đột hề nao núng
Hoa vẫn vô tình cánh nở bung
Lá rũ cong queo đầy tơ vướng
Đọt nhăn héo úa sục lòng nung
Chăm hoa chớ để sâu quậy phá
Nát vẻ nguyên trinh luống ngại ngùng.
HNLC
July 09 - 07
ÁnhQuang
07-09-2007, 07:43 AM
Thiên Ma , Dạ Thảo , Hư Không ới ờiiiiii.
Phòng thơ này còn vắng hoe nè , sao không vào đây thả thơ cho vui? Thơ biến thể này không gò bó luật lệ nên không có ai sửa lưng đâu. :luf:
Để HNLC quậy một mình chẵng có vui gì hết. :D
Dạ Thảo
07-09-2007, 09:29 AM
Chút nữa em rủ Ma vào nhe anh Heo..... ;)
thienma
07-09-2007, 12:26 PM
<center> Bé Vân
Bé ấy giờ vui ở Việt Nam
Xuống phố tung tăng với ăn hàng
Bò bía, ốc, nghêu cùng bún mắm
Hủ tíu, bò, gà với rau răm
Gặp nhỏ Hạc Vàng ăn điểm sấm
Thấy bé Hư Không đứng ngậm tăm
Ba đứa kết bè chừng thích lắm
Qua rũ Đào bà đi hiếp dzâm
:luf: Thiên Ma :luf: </center>
Dạ Thảo
07-09-2007, 02:19 PM
Lâu rồi hong mần sugar poem.... dt quên hết rồi :eek:
Chuyện Anh Heo gặp nhỏ Mì ở Bến Te nè nha....
Thấp thoáng từ xa bóng nhỏ Mì
Tới gần hốt hoảng, mặt rằn ri
Dáng cao thon....cở cây tre miểu
Tóc mượt mà...như bóng liễu si
Da trắng môi hồng cười chúm chím
Mũi thanh mắt phượng mở ti hi ....(ti hí... hehe ăn gian)
Anh Heo mời nhỏ ly sinh tố
Mì hút liên hồi năm sáu ly
ÁnhQuang
07-09-2007, 06:18 PM
Mạc Thủy uiiii , HNLC mần thơ đón Ti nè :D
Bé Ti
Sơn trang nổi tiếng có em Ti
Mười chín xuân xanh đã biết lì
Tuổi nhỏ , năm thân mang cốt khỉ
Trèo cây , bẻ trái chẵng chừa chi
Khi buồn nhướng mắt lo suy nghỉ
Lúc giận chau mày đượm sầu bi
Đang sống êm đềm bên xứ Mỹ
Chờ ngày trúng số dọn nhà đi. :luf: :D
HNLC
July 09 - 07
ÁnhQuang
07-09-2007, 06:29 PM
:D Còn nhỏ Hư Không nữa , có cần anh mần thơ đón rước vào hong dzậy? :luf:
ÁnhQuang
07-09-2007, 10:05 PM
Không rỏ MT vướng phải lỗi gì mà vào không được. Thôi kệ , huynh đăng giùm bài của MT nè nha. :D
Anh Heo ui! T post tạm ở đây. Rồi anh Heo đem vào trỏng post cho T nha. hihi ăn gian làm đại nên anh Heo hổng được bắt bí nghen. Thanks :D:D
-------------------
Sơn trang nổi tiếng có em Ti
Mười chín xuân xanh đã biết lì
Tuổi nhỏ , năm thân mang cốt khỉ
Trèo cây , bẻ trái chẵng chừa chi
Khi buồn nhướng mắt lo suy nghỉ
Lúc giận chau mày đượm sầu bi
Đang sống êm đềm bên xứ Mỹ
Chờ ngày trúng số dọn nhà đi.
-------------------------------
Thiên hạ đồn rằng có ả Ti
Biếng thây, chảy xác, mặt ù lì
Ăn tham, làm biếng, , phá như khỉ
Chọc ghẹo xóm làng chẳng bỏ chi
Đâm thọc bạn bè không chịu nghỉ
Chanh chua, vòi vĩnh, ưa so bi`
Bon chen, tự phụ, hổng thua Mỹ
Đã biết bao lần quyết chí đi
:D:D:D
Chuẩn bị rồi chưa hở bé Vân ?
Về cho anh gửi ít câu vần
Việt Nam bé ráng về thay vận
Kén tuổi chọn chồng chớ phân vân
Mộng ước ngày xưa là vớ vẩn
Đường mây nay rộng lối phong vân
Cầu mong bé gặp tình vương vấn
Bỏ tháng ngày trôi cứ xoay vần .
Cả ngày thấp thỏm mãi phân vân
Lẻm kẻm nheo nheo cố đánh vần
Mờ mịt run run ráng kiếm vận
(T) Tờ Ti nào thấy, chỉ (V) Vờ Vân
(Th) Thờ Ma đầy rẫy nào vơ vẩn
Mờ ảo Hư Không phủi bụi trần
Bạc bẽo anh Heo còn chất vấn
Một tiếng "T ui" hổng đến phần
ÁnhQuang
07-10-2007, 10:31 PM
Trân trọng thông báo đến các bạn là phòng thơ đã được mở rộng cửa để chào đón các sáng tác thật hay của các bạn. Xin mời vào. :D
macthuy
07-11-2007, 07:50 AM
Whooopsss. Dzô được gồi :D :D
hukhong
07-11-2007, 09:21 AM
Thử xem ..... Hú Hồn Hú Dzía luôn hổng ai đá mình dzăng :D :D
daohung
07-11-2007, 09:23 AM
Trò chơi
Trò chơi biến thể thế mà hay
Có trật thầy Lang cũng hổng rày
Phép đối tha hồ cho trôi suối
Luật niêm cứ mặc gửi theo mây
Thiên Ma nhả ngọc như kiếm lụi
Mạc Thủy phun châu tựa guốc bay
Dâm Bụt rồi đây là chi bảo
Chỉ thiếu Hư Không ở chốn này
:D :D :D :luf: :luf: :luf:
hukhong
07-11-2007, 09:29 AM
Đường luật khắt khe quá nên làm hổng theo luật hổng theo đối thì gọi là Đường luật biến thể ..... chuyện đó là dĩ vãng từ lâu lắm rồi :D :D
Giờ có biến thể của biến thể ..... nhưng đợi rảnh rảnh mới post lên được, giờ đang wải chè đậu luôn :D :D
Dạ Thảo
07-11-2007, 09:35 AM
Hên cho anh Heo á. Cửa hong mở là nhỏ Ti cứ đứng ngoài mần thơ cột vô cục đá chọi vào mỗi ngày á.... nhỏ í nổi tiếng lì muh :luf:
Thứ Lang
07-11-2007, 11:40 AM
Trò chơi
Trò chơi biến thể thế mà hay
Có trật thầy Lang cũng hổng rày
Phép đối tha hồ cho trôi suối
Luật niêm cứ mặc gửi theo mây
Thiên Ma nhả ngọc như kiếm lụi
Mạc Thủy phun châu tựa guốc bay
Dâm Bụt rồi đây là chi bảo
Chỉ thiếu Hư Không ở chốn này
:D :luf: :D :luf: :D :luf:
daohung
Theo vần:
Trò chơi
Bảy chữ năm vần ý tưởng hay
Nương theo cổ thể hỏi ai rày ? *
Mình chơi xả láng như đùa gió
Bạn đến ì xèo tựa cưỡi mây
Phóng cước cây cành tơi tả rụng
Tung quyền cát bụi mịt mù bay
Thi đàn mở rộng mời tao khách
Thoải mái vui tươi tại chỗ này
:D :luf: :D :luf: :D :luf:
Thứ Lang
July, 11, 2007
* (cổ thể là thơ cổ phong, không niêm luật, không đối ngẫu)
thienma
07-11-2007, 11:47 AM
<center> Vịnh chị Cát
Chị Cát nhà ta thích chụp hình
Chụp hình con nít chụp linh tinh
Chụp hoa, lá, cỏ, cây ăn trái
Chụp bướm, chim, heo, súc vật lành
Sáng sáng vô rừng canh con muỗi
Chiều chiều lội suối chộp cua đinh
Hôm qua chị ngắm con bò cạp
Nghiêng ngã làm sao té xuống sình.
Thiên Ma
</center>
macthuy
07-11-2007, 12:30 PM
:rinh: :bithuong: :insane: chạy lẹ lẹ ra. Thầy Lang và giám thị Đào vào kìa. :D:D:D
Dạ Thảo
07-11-2007, 04:44 PM
Đứng lại đi Ti.... đứng lại coi hai lão ấy khóc tấm tức vì sugar poem bị tụi mình xỉ nhụt............. :luf:
Coi tui dũa anh Heo nè..........
Vịnh anh Heo
Hiên ngang anh đứng dưới chưn đèo
Gió thoảng áo wừn hở....tí teo :eek:
Mắt sáng long lanh vầng nhật nguyệt
Giọng trầm thanh thoát tiếng....... hùm beo
Gốc chanh gai nhọn thời leo tuốt
Bụi chuối cành mềm vưỡn bám theo
Trầy vẩy tróc da nào biết sợ
Sơn trang oai dũng nhứt anh Heo
....
có vịnh nhỏ Ti ế chồng mà hỏng dám đăng, sợ nhỏ ế thiệt nhỏ vào chửi tưa lun........... :D
thienma
07-11-2007, 08:04 PM
Coi như là thành công cái vụ xỉ nhụt sugar poem. Ngày mai tui vịnh nhỏ Hư hehehhehehehhe :luf:
Cát Vân
07-11-2007, 10:49 PM
<CENTER>Vịnh chị Cát
Chị Cát nhà ta thích chụp hình
Chụp hình con nít chụp linh tinh
Chụp hoa, lá, cỏ, cây ăn trái
Chụp bướm, chim, heo, súc vật lành
Sáng sáng vô rừng canh con muỗi
Chiều chiều lội suối chộp cua đinh
Hôm qua chị ngắm con bò cạp
Nghiêng ngã làm sao té xuống sình.
Thiên Ma
</CENTER>
Mèn dám chộ tui hả??:D
Sẵn đề tài Ế của DT chị làm luôn hihihi
giỡn hong giận à nhà , giận thì để nhỏ Hư vô... cho một ChƯỞng.:D
Ế độ Thiên Ma thích địa hình
Ế hoài oải quá biến thành tinh
Ế đào , mê chết bao nàng đẹp
Ế ẻm ,theo cua mấy mợ lành
Ế chỏng vì chưng đi xế cuội
Ế chơ bởi nỗi để đầu đinh
Hôm qua ế ẩm Ma nằm khóc
Bị nhỏ Hư Không thảy vũng sình
:luf:
ÁnhQuang
07-11-2007, 11:22 PM
Thấy mọi ngừ dzô đây thả thơ thiệt là dzui.
Định xây cái tượng HNLC ở chân núi , xong gùi tuyển chọn bài thơ nào xuất sắc giống như của Dạ Thảo để dán ngay chân tượng cho mọi người chiêm ngưởng. :D :luf:
Phá chuồng heo
Âm thầm quậy phá một mình Heo
Dẫu biết nhọc nhằn vẫn cứ theo
Há ngại gian lao vì ý hẻo
Nào e khó nhọc bởi thơ nghèo
Chung vui thoải mái dầu khô héo
Góp nhộn rộn ràng dẩu tí teo
Bạn hữu cười vang lời cong quẹo
Cùng nhau phá phách xập chuồng heo. :luf:
HNLC
July 12 - 07
hukhong
07-12-2007, 07:37 AM
Trong người còn mệt, hãy đợi đấy ! :D :D :D :D
thienma
07-12-2007, 07:56 AM
<center>Vịnh Hư Không
Ngày xưa sơn trại có một thằng
Không biết mình hư thật ra răng
Bèn đi qua Thái trong mùa nắng
Đổi giống cho thêm hách xì xằng
Rồi một ngày mưa trên bến vắng
Nàng xõa tóc thề đứng dưới trăng
Chửi rủa lầm bầm " đời chó cắn "
Đàn ông chết tiệt hết rồi chăng ?
Thiên Ma </center>
Dạ Thảo
07-12-2007, 10:01 AM
hihi.... tui cũng bắt chước Ma, vịn tùm lum luôn.......:D
Chà, anh Heo xây tượng đài có lý, giống Ngọc Sơn ghê... mơi mốt đem ra đấu giá chuồng Heo để lấy tiền xây cô nhi viện :1:
macthuy
07-12-2007, 10:45 AM
:d:d
Thứ Lang
07-12-2007, 11:02 AM
Bài 1
Vịnh chị Cát
Chị Cát nhà ta thích chụp hình
Chụp hình con nít chụp linh tinh
Chụp hoa, lá, cỏ, cây ăn trái
Chụp bướm, chim, heo, súc vật lành
Sáng sáng vô rừng canh con muỗi
Chiều chiều lội suối chộp cua đinh
Hôm qua chị ngắm con bò cạp
Nghiêng ngã làm sao té xuống sình
Thiên Ma
Bài 2
Ế
Ế độ Thiên Ma thích địa hình
Ế hoài oải quá biến thành tinh
Ế đào, mê chết bao nàng đẹp
Ế ẻm,theo cua mấy mợ lành
Ế chỏng vì chưng đi xế cuội
Ế chơ bởi nỗi để đầu đinh
Hôm qua ế ẩm Ma nằm khóc
Bị nhỏ Hư Không thảy vũng sình
NhonhaKG
Bài 3
Vịnh Chị Cát
Từ khi Chị Cát thích làm hình
Bỏ hẳn thơ Đường luyện đã tinh
Sáng lại ngồi nhìn phong cảnh đẹp
Chiều qua đứng ngắm áng mây lành
Săm soi máy ảnh tay cầm quạt
Nhắm nhía đồ nghề cẳng đạp đinh
Lật đật tìm băng và thuốc đỏ
Lu bu trợt té xuống ao sình
:luf::haha::luf:
Thứ Lang
July 12, 2007
Thứ Lang
07-12-2007, 11:28 AM
Phá chuồng heo
Âm thầm quậy phá một mình Heo
Dẫu biết nhọc nhằn vẫn cứ theo
Há ngại gian lao vì ý hẻo
Nào e khó nhọc bởi thơ nghèo
Chung vui thoải mái dầu khô héo
Góp nhộn rộn ràng dẩu tí teo
Bạn hữu cười vang lời cong quẹo
Cùng nhau phá phách xập chuồng heo
:luf:
HNLC
July 12 - 07
Họa vần:
Nối tiếp theo
Ngày đầu khởi xướng chỉ anh Heo
Lục tục bà con nối tiếp theo
Biến thể làm mình không sợ hẻo
Tự do khiến bạn chẳng lo nghèo
Đầu tuần vịnh cảnh bông hoa héo
Cuối tháng cầm bills bụng dạ teo
Sống ở nơi này ai cũng kẹo
Ăn rồi chỏng cẳng ngủ như heo
:luf::haha::luf:
Thứ Lang
July 12, 2007
Cát Vân
07-13-2007, 07:31 AM
Anh Heo cho em một chỗ chưởng Thứ Lang cái..:D
Vịnh Thứ Lang
Khó chịu lừng danh một Thứ Lang
Miệng mồm mềm mỏng dấu ngang tàng
Thi tài xứng đáng so Tào Thực :p
Tướng tá tuyệt vời sánh chú ngan
Thơ túi lưng lưng tung khắp chỗ
Chữ bồ nhóc nhóc thả đầy đàng
Đề huề suốt kiếp xơi mì gói
Chẳng bóng thuyền quyên dám lấy chàng..
:luf: CV:luf:
Thứ Lang
07-13-2007, 09:38 AM
Vịnh Thứ Lang
Khó chịu lừng danh một Thứ Lang
Miệng mồm mềm mỏng dấu ngang tàng
Thi tài xứng đáng so Tào Thực :p
Tướng tá tuyệt vời sánh chú ngan
Thơ túi lưng lưng tung khắp chỗ
Chữ bồ nhóc nhóc thả đầy đàng
Đề huề suốt kiếp xơi mì gói
Chẳng bóng thuyền quyên dám lấy chàng...
:luf: Cát Vân :luf:
Họa vần:
Vịnh Chị Nhớ Nhà
Nổi bật làng thơ một nữ lang
Văn hay chữ tốt ít làm tàng
Rồng bay chẳng được thì so rắn :haha:
Phụng múa không bằng cũng sánh ngan :luf:
Rạch Giá quê hương lìa vạn dậm
Kiên Giang xứ sở cách đôi đàng
Thi tài xứng đáng con Bà Huyện *
Thử hỏi nam nhi được mấy chàng... :D
:luf::haha::luf:
Thứ Lang
July 13, 2007
* Bà Huyện Thanh Quan
ÁnhQuang
07-15-2007, 08:57 AM
Hello
Nhớ Nhà và Thứ Lang cứ tự nhiên mần thơ nhen. :D Càng đông càng dzui , không có gì phải khách sáu khách bảy cho mệt :luf:
Cát Vân
07-15-2007, 06:27 PM
Anh Heo ơi
NN hong có tật khách sáu đâu anh Heo..muội nói thiệt mà..hong biết muội khỏ chữ Tào Tực :D mà hong biết ai sửa thành Tào Thực.. :haha:
hukhong
07-16-2007, 12:50 AM
Hôm bữa em đọc bài của chị có thấy chữ Tào Tực rồi bày đặt ngâm thơ diễn xuất nữa, ngâm hết bài xong em lói lọng đến giờ luôn dị đó chị :D :D
ÁnhQuang
07-16-2007, 07:45 AM
Hôm bữa em đọc bài của chị có thấy chữ Tào Tực rồi bày đặt ngâm thơ diễn xuất nữa, ngâm hết bài xong em lói lọng đến giờ luôn dị đó chị :D :D
Đọc bài thơ của Nhớ Nhà xong , ngùi tưởng tượng Hư Không ngâm với giọng " tê no " và còn múa may diển xuất nữa , thật là kinh hoàng. :luf: :D
thienma
07-16-2007, 12:18 PM
<center>Vịnh Lão Đào
Sơn trại của ta có lão già
Lão già phải gió lại hay la
Bạn bè hay gọi là Dê Hát
Hàng xóm thường kêu Lão Lạc Đà
Vui vui phóng bút mần thi phú
Buồn buồn xách máy chụp người ta
Ngày nghĩ lão thường đi ăn nhậu
Cuối tuần vác gậy thục bi da .
Thiên Ma </center>
Dạ Thảo
07-17-2007, 09:39 AM
<center>Vịnh Lão Đào
Sơn trại của ta có lão già
Lão già phải gió lại hay la
Bạn bè hay gọi là Dê Hát
Hàng xóm thường kêu Lão Lạc Đà
Vui vui phóng bút mần thi phú
Buồn buồn xách máy chụp người ta
Ngày nghĩ lão thường đi ăn nhậu
Cuối tuần vác gậy thục bi da .
Thiên Ma </center>
cho ké dí Ma dũa lão Dê, mượn chữ cuối nghen :D '
Tả Lão Dê
Tưởng trẻ dòm xem lại hóa già
Ngỡ gà lại hóa vịt xiêm la :eek:
Giờ thì quạu quọ thân tàn tạ
Hồi trước tươi vui dáng đẫy đà
Quán Nhạc ngật ngừ vua kiếm chiện
Vườn Hình nổi tiếng chúa yêu hoa
Lâu lâu ghé Tiếu Lâm sơn tự
Bị đám đàn em quánh tróc da
thienma
07-17-2007, 12:07 PM
Heheheheh kỳ này Lão Đào chắc ra tay tàn sát hết sơn trại quóa :luf:
Còn ai chưa bị đưa lên bàn mổ không nhỉ ? À còn nhỏ Hạc Vàng rô ti. Ten ten ten tèn , nhào vô phóng bút đi bà con , nhanh tay thì còn.... :waiting:
ÁnhQuang
07-19-2007, 10:00 AM
<center>Vịnh Lão Đào
Sơn trại của ta có lão già
Lão già phải gió lại hay la
Bạn bè hay gọi là Dê Hát
Hàng xóm thường kêu Lão Lạc Đà
Vui vui phóng bút mần thi phú
Buồn buồn xách máy chụp người ta
Ngày nghĩ lão thường đi ăn nhậu
Cuối tuần vác gậy thục bi da .
Thiên Ma </center>
cho ké dí Ma dũa lão Dê, mượn chữ cuối nghen :D '
Tả Lão Dê
Tưởng trẻ dòm xem lại hóa già
Ngỡ gà lại hóa vịt xiêm la :eek:
Giờ thì quạu quọ thân tàn tạ
Hồi trước tươi vui dáng đẫy đà
Quán Nhạc ngật ngừ vua kiếm chiện
Vườn Hình nổi tiếng chúa yêu hoa
Lâu lâu ghé Tiếu Lâm sơn tự
Bị đám đàn em quánh tróc da
Ai vậy ta? :D
Lão mới mí mươi sao gọi già?
Đi đâu cũng dắt lũ lâu la
Việt Nam về quậy cho tới bến
Một chuyến công du thật đậm đà
Dạo nọ thân gầy lo dưởng sức
Phen này chúng sẽ biết tay ta
Ăn chơi chăm chỉ giờ sa sút
Ốm yếu còn trơ xương với da. :luf:
HNLC
July 19 - 07
Dạ Thảo
07-19-2007, 01:08 PM
Ai vậy ta? :D
Lão mới mí mươi sao gọi già?
Đi đâu cũng dắt lũ lâu la
Việt Nam về quậy cho tới bến
Một chuyến công du thật đậm đà
Dạo nọ thân gầy lo dưởng sức
Phen này chúng sẽ biết tay ta
Ăn chơi chăm chỉ giờ sa sút
Ốm yếu còn trơ xương với da. :luf:
HNLC
July 19 - 07
Hong biết ai!
Hong trẻ cho nên gọi lão già
Mặt mày nhăn nhó miệng kêu la
Mắt to chớp chớp giương lồ lộ
Miệng méo chu chu mở ...quá đà :eek: :D
"Ở bển" tung hoành mê thú lạ
"Trở dìa" ngơ ngẩn nhớ người ta
Bởi vì cả tháng phơi trên biển
Nắng gió phong trần phỏng lột da
hihi.... Ma à Ma..... tiếp đi :D
ÁnhQuang
07-22-2007, 12:12 AM
<center>Vịnh Lão Đào
Sơn trại của ta có lão già
Lão già phải gió lại hay la
Bạn bè hay gọi là Dê Hát
Hàng xóm thường kêu Lão Lạc Đà
Vui vui phóng bút mần thi phú
Buồn buồn xách máy chụp người ta
Ngày nghĩ lão thường đi ăn nhậu
Cuối tuần vác gậy thục bi da .
Thiên Ma </center>
cho ké dí Ma dũa lão Dê, mượn chữ cuối nghen :D '
Tả Lão Dê
Tưởng trẻ dòm xem lại hóa già
Ngỡ gà lại hóa vịt xiêm la :eek:
Giờ thì quạu quọ thân tàn tạ
Hồi trước tươi vui dáng đẫy đà
Quán Nhạc ngật ngừ vua kiếm chiện
Vườn Hình nổi tiếng chúa yêu hoa
Lâu lâu ghé Tiếu Lâm sơn tự
Bị đám đàn em quánh tróc da
Dạ Thảo
Ai vậy ta? :D
Lão mới mí mươi sao gọi già?
Đi đâu cũng dắt lũ lâu la
Việt Nam về quậy cho tới bến
Một chuyến công du thật đậm đà
Dạo nọ thân gầy lo dưởng sức
Phen này chúng sẽ biết tay ta
Ăn chơi chăm chỉ giờ sa sút
Ốm yếu còn trơ xương với da. :luf:
HNLC
July 19 - 07
Hong biết ai!
Hong trẻ cho nên gọi lão già
Mặt mày nhăn nhó miệng kêu la
Mắt to chớp chớp giương lồ lộ
Miệng méo chu chu mở ...quá đà :eek: :D
"Ở bển" tung hoành mê thú lạ
"Trở dìa" ngơ ngẩn nhớ người ta
Bởi vì cả tháng phơi trên biển
Nắng gió phong trần phỏng lột da
Dạ Thảo
hihi.... Ma à Ma..... tiếp đi :D
Ma ui , Ma à. Ma ở phòng trà , Ma hỏng chịu ra. Heo kiu mả tà , Ma mới chịu ra. :luf: :D
KIẾP NHÀN
Ổng mún dzìa quê hưởng tủi già
Nên đành im tiếng chẵng rên la
Bia ôm , nhạc sống không từ chối
Rượu thuốc , cà phê cứ lấy đà
Bãi biển nhìn em đầy bóng ghệ
Đầu non ngoạn cảnh chỉ riêng ta
Cuộc vui chưa thỏa nào đâu chán
Quyết chí tung hoành nát thịt da
HNLC
July 22 - 07
ÁnhQuang
07-23-2007, 06:14 AM
:D Ma chắc bận đi lể chùa rùi. :luf:
thienma
07-23-2007, 06:50 AM
Đâu có anh Heo. Đang bị bế tắc nên chỉ biết nhìn rồi cười thôi :D
macthuy
07-23-2007, 08:32 AM
hahaha Ma đang rặn đóa anh Heo ui.
Cát Vân
07-23-2007, 09:15 AM
<CENTER>Vịnh Lão Đào
Sơn trại của ta có lão già
Lão già phải gió lại hay la
Bạn bè hay gọi là Dê Hát
Hàng xóm thường kêu Lão Lạc Đà
Vui vui phóng bút mần thi phú
Buồn buồn xách máy chụp người ta
Ngày nghĩ lão thường đi ăn nhậu
Cuối tuần vác gậy thục bi da .
Thiên Ma </CENTER>
cho ké dí Ma dũa lão Dê, mượn chữ cuối nghen :D '
Tả Lão Dê
Tưởng trẻ dòm xem lại hóa già
Ngỡ gà lại hóa vịt xiêm la :eek:
Giờ thì quạu quọ thân tàn tạ
Hồi trước tươi vui dáng đẫy đà
Quán Nhạc ngật ngừ vua kiếm chiện
Vườn Hình nổi tiếng chúa yêu hoa
Lâu lâu ghé Tiếu Lâm sơn tự
Bị đám đàn em quánh tróc da
Dạ Thảo
Ai vậy ta? :D
Lão mới mí mươi sao gọi già?
Đi đâu cũng dắt lũ lâu la
Việt Nam về quậy cho tới bến
Một chuyến công du thật đậm đà
Dạo nọ thân gầy lo dưởng sức
Phen này chúng sẽ biết tay ta
Ăn chơi chăm chỉ giờ sa sút
Ốm yếu còn trơ xương với da. :luf:
HNLC
July 19 - 07
Hong biết ai!
Hong trẻ cho nên gọi lão già
Mặt mày nhăn nhó miệng kêu la
Mắt to chớp chớp giương lồ lộ
Miệng méo chu chu mở ...quá đà :eek: :D
"Ở bển" tung hoành mê thú lạ
"Trở dìa" ngơ ngẩn nhớ người ta
Bởi vì cả tháng phơi trên biển
Nắng gió phong trần phỏng lột da
Dạ Thảo
hihi.... Ma à Ma..... tiếp đi :D
Ma ui , Ma à. Ma ở phòng trà , Ma hỏng chịu ra. Heo kiu mả tà , Ma mới chịu ra. :luf: :D
KIẾP NHÀN
Ổng mún dzìa quê hưởng tủi già
Nên đành im tiếng chẵng rên la
Bia ôm , nhạc sống không từ chối
Rượu thuốc , cà phê cứ lấy đà
Bãi biển nhìn em đầy bóng ghệ
Đầu non ngoạn cảnh chỉ riêng ta
Cuộc vui chưa thỏa nào đâu chán
Quyết chí tung hoành nát thịt da
HNLC
July 22 - 07
Vịnh lão Đào
Lão vẫn còn gân chửa có già
Giang hồ tuyệt kỹ bướm vờn hoa
Rượu tràn lãng tử không quên mộng
Thơ ứ thi nhân chẳng mất đà
Khoác áo hào hoa chơi cõi thế
Đem tâm rộng lượng đãi người ta
Bạn bè thương gọi là Dê hát
Chủ xị phòng ca nhạc đó mà
:D :luf: :D
NN
thienma
08-09-2007, 09:12 AM
Mới tập làm thơ bột ngọt :D
Qua Đèo Ngang
Bước tới đèo Ngang thấy mắc tè
Cỏ cây không có lấy gì che
Lom khom dưới đó vài cô bé
Lẩn quẩn quanh đây chú chích choè
Uống có vài chai mà đã thế
Mần luôn cả kết chắc là phê
Lạy trời mấy bé đi nhanh nhé
Mắc lắm rồi đây, kẹt quá nè !
Thiên Ma
Tường Vân
08-09-2007, 10:11 AM
:haha: :haha: nhà anh Heo vui quá.
Sơn tặc tiếu hết cở. :luf:
Cát Vân
08-09-2007, 11:02 AM
Mới tập làm thơ bột ngọt :D
Qua Đèo Ngang
Bước tới đèo Ngang thấy mắc tè
Cỏ cây không có lấy gì che
Lom khom dưới đó vài cô bé
Lẩn quẩn quanh đây chú chích choè
Uống có vài chai mà đã thế
Mần luôn cả kết chắc là phê
Lạy trời mấy bé đi nhanh nhé
Mắc lắm rồi đây, kẹt quá nè !
Thiên Ma
:haha: :haha: nhà anh Heo vui quá.
Sơn tặc tiếu hết cở. :luf:
Vô khỏ đại đi Mì , em cứ khỏ..e..e..là được hà , đứa nào bắt thì kiu chị... :haha: thử tiếp chị coi..
Đèo Ngang có đứa mắc đi tè
Của xấu cho nên kiếm chỗ che
...
:luf:
Dạ Thảo
08-09-2007, 11:05 AM
suy thựn đi đâu cũng mún tè
biết mình nho nhỏ kiếm đồ che.....
......:luf:
thienma
08-09-2007, 11:39 AM
Làm đại trượng phu lúc đi tè
Xấu tốt gì gì cũng phải che
Để không mấy bé vào giành giật
Là kể như rồi, khỏi đi nhe :luf:
Tường Vân
08-09-2007, 11:44 AM
:D em khỏ đại nè
.
Trượng phu nghiêng mình hái lá me
Che đi của quý chẳng dám khoe
:D
thienma
08-09-2007, 12:02 PM
:D em khỏ đại nè
.
Trượng phu nghiêng mình hái lá me
Che đi của quý chẳng dám khoe
:D
Trời ơi nếu lỡ em nhìn thấy
Thì chắc chắn là ngẫn tò te :D
ÁnhQuang
08-09-2007, 02:40 PM
:haha: :haha: nhà anh Heo vui quá.
Sơn tặc tiếu hết cở. :luf:
Cái nầy là anh phải cảm ơn mấy em đã không chê nhà lá mà ghé thăm hoài đó. :luf:
Mới tập làm thơ bột ngọt :D
Qua Đèo Ngang
Bước tới đèo Ngang thấy mắc tè
Cỏ cây không có lấy gì che
Lom khom dưới đó vài cô bé
Lẩn quẩn quanh đây chú chích choè
Uống có vài chai mà đã thế
Mần luôn cả kết chắc là phê
Lạy trời mấy bé đi nhanh nhé
Mắc lắm rồi đây, kẹt quá nè !
Thiên Ma
Anh lùn :785:
Tướng tá gì đâu thấp lè tè
Làm em phải gắng sức chở che
Bên anh Em tưởng là chồng bé
Chả uống cà phê , chỉ uống chè
Khi nhón chân hôn , anh thủ thế
Khiến em rùn xuống hỏng đũ phê
Giải phẩu ráp thêm xương anh nhé
Kẻo bạn bè trêu thấp quá nè. :785: :luf:
HNLC
Aug 09 - 07
thienma
08-15-2007, 07:52 AM
Cát Câu Cá :luf:
Chị Cát giận ai đá đám bèo?
Thằng Ma nhiều chuyện hỏi anh Heo
Gật gù anh kể : cô Nheo Nhẽo (*)
Nóng tính còn hơn gã Chí Phèo.
Nó móc mồi câu quăng cái véo
Tao leo cây chuối thấy mà teo
Mấy con cá thiệt là khôn khéo
Mồi chẵng thèm xơi chỉ đớp bèo .
Thiên Ma .
*: NN
Dạ Thảo
08-15-2007, 11:42 AM
Ma nịnh chị Cát trắng trợn lun :eek: :p
Powered by vBulletin™ Version 4.0.6 Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.