View Full Version : Giọt Nhớ tập làm thơ...
GiotNho
05-10-2007, 02:50 PM
ĐỜI ĐÁ VÀNG-Vũ Thành An
<embed src="http://www.freewebtown.com/giotnho/library/audio/doi_da_vang_KhangLy_Vu_T_An.wma" width="280" height="45" type="audio/mpeg" controller="true" loop="false" autostart="true" />
Tình Buồn..1 :icon323:
Nào ..ai hiểu được nỗi lòng
Ngờ ..như năm tháng hoài mong nhớ người
Người ..đi lịm tắt môi cười
Bỏ ..mình cô lẻ đêm rơi giọt sầu
Em ..nào có lỗi chi đâu
Đi..sao không nói một câu tạ từ .
Tình ..mình đã hết thật ư ?
Thơ ..buồn lặng lẽ ưu tư tháng ngày
Chưa ..vui đã nhận đắng cay .
Kết ..bao thương nhớ đọa đày trong đêm
Sầu ..buông điệu vấn buồn thêm
Bi ..tình thương hận bên thềm men say
Nửa ..hồn lịm giữa bàn tay
Đời ..như bóng ảo ...thật cay đắng lòng !
Còn ..chi đâu nữa hoài mong
Đây ..ân tình cũ nắng hồng phôi phai
Giọt ..sầu từng hạt mi cay
Lệ ..tuôn gối lẻ đêm dài đơn côi
Buồn ..vương theo tận chân trời
Rơi ..từng giọt nhớ bên đời quạnh hiu.
Gió ..đưa mây lạnh mỗi chiều
Mưa..rơi từng hạt gợi nhiều nhớ thương
Phủ ..mờ từng lớp mù sương
Lấp ..đầy tim nhỏ đoạn trường hồn ơi !
Một ..mình trống vắng đơn côi
Đời ..sao phận bạc hỏi đời ? thấu chăng !
Em ..giờ đầy những vết hằn
Mang ..trong tim nhỏ những lằn roi đau !
GiotNho....Apr..27..07
Tvnguyen
05-11-2007, 04:59 AM
Chào mừng Giọt Nhớ đến với Hoa Sơn Trang. Bài thơ "Tình Buồn" hay wa'.
Chúc Giọt Nhớ một cuối tuần thật đẹp và sáng tác thật nhiều những vần thơ trữ tình nha!!!
Nguyễn Vạn Thắng
GiotNho
05-11-2007, 06:24 AM
Tình Buồn..2 :icon323:
Mộng cũ tháng ngày đã tàn phai
Nhưng buồn vẫn trĩu nặng u hoài
Vẫn luôn ấp ủ lòng nhung nhớ
Thao thức canh trường...ai có hay
Sương khuya ướt đẫm bờ vai lạnh
Bất chợt hồn buông tiếng thở dài
Trăng đêm lẻ bóng sầu hiu hắt
Buồn lại trào dâng ..lên mắt cay ..
Người ở phương nào có biết không ?
Từng đêm tôi khóc hận trong lòng
Gió mưa chi hởi...tình oan nghiệt !
Giết chết một người...trong nhớ mong.
Ngoài hiên tí tách giọt sương rơi
Gõ nhịp buồn lên một góc đời
Trăng nghiêng chếch bóng thềm hiên lạnh
Đêm tàn bóng lẻ lệ đầy vơi.
Bất chợt khi nào người nhớ tôi
Một kẻ ngày nao đã chung đôi
Đã cùng chia xẻ niềm tâm sự
Đã hẹn thề nhau suốt cuộc đời.?!
Tôi biết ân tình nay đã xa
Hình bóng của tôi cũng nhạt nhòa
Không còn góc nhỏ trong tim ấy
Nhàn nhạt mơ hồ chuyện đã qua.
Tôi chỉ riêng mang nỗi hận buồn
Chỉ thầm ngấn lệ mỗi chiều buông
Chúc người Hạnh Phúc...vòng tay mới
Và hãy xem tôi như khói sương..
GiotNho...May...09...07
GiotNho
05-11-2007, 06:30 AM
Chào mừng Giọt Nhớ đến với Hoa Sơn Trang. Bài thơ "Tình Buồn" hay wa'.
Chúc Giọt Nhớ một cuối tuần thật đẹp và sáng tác thật nhiều những vần thơ trữ tình nha!!!
Nguyễn Vạn Thắng
smile....thanks.....Giọt Nhớ xin chào Người....chúc Người một ngày vui trọn vẹn....
Tvnguyen
05-11-2007, 06:41 AM
Cho phép anh ké 1 bài vào trang thơ của Giọt Nhớ nha!!!
TÌNH BUỒN ...
Nguyễn Vạn Thắng
Tình có phải ngàn đau thương trắc trở ???
Để tim buồn đau xót cảnh chia xa
Có phải chăng lời tình tự thiết tha
Ta trao hết nhưng người luôn hờ hững
Sao lòng mãi vẫn hoài luôn chịu đựng
Ôm mối sầu chôn kín tận con tim
Mà tình yêu cứ đuổi bắt rồi tìm
Đành chấp nhận tình tan theo mây khói
Cuộc tình ta sao hoài không bến đợi
Nỗi đau nào như hằn vết đâu đây
Mộng bên em ta ôm ấp đêm ngày
Buồn héo hắt khi hay tình đã mất ...
Anh phương này vẫn phiêu bồng, lưu lạc
Mắt lệ buồn đau xót một lần đi
Người nơi đâu sao chẳng nói lời gì ???
Hay tình chết u hoài theo năm tháng
Buồn không em còn chăng là dĩ vãng ???
Chút hương tình theo gió thoảng bay xa
Nhớ về em cho mắt lệ nhạt nhoà
Anh xin chúc tình em tròn mộng thắm ...
GiotNho
05-12-2007, 07:14 AM
Tình Buồn..3 :icon323:
Ta tìm đâu Anh hỡi
Những tháng ngày bên nhau
Đường tình chia hai lối
Lòng buồn xót xa đau !
Sao vẫn hoài tiếc nuối
Khi biển đời chia xa
Một mình trong đêm tối
Âm thầm giọt lệ sa
Có còn chi Anh hỡi
Những nồng ấm thiết tha
Chạnh lòng ôi ! thương nhớ
Nghe nỗi buồn xót xa
Cuộc tình sao ngang trái
Người nỡ đành ra đi
Mây giăng sầu tê tái
Vương mắt buồn hoen mi
Lang thang trên phố vắng
Sương thấm lạnh bờ vai
Tình buồn theo năm tháng
Như lá úa tàn phai .!
Ngày qua ngày nối tiếp
Mộng đời chấp cánh bay
Đêm từng đêm oan nghiệt
Nỗi lòng nầy ai hay.
Muốn gởi cho mây gió
Bao nỗi nhớ đọa đày
Muốn chôn đi dĩ vãng
Cuộc tình buồn đắng cay.!
GiotNho...May.11...07
GiotNho
05-24-2007, 12:30 PM
Tình Buồn ..4 !
Cuộc tình xưa , từ nay không còn nữa
Xa vắng rồi , như lá úa vàng rơi
Hồn bơ vơ , buồn hoang vắng rã rời
Niềm thương nhớ chẵng vơi cùng năm tháng ?
Gió vi vu , ru lá sầu dĩ vãng
Rớt vào đời lãng đãng giọt buồn thương
Đêm hắt hiu từng giọt , giọt mơ sương
Đang thấm lạnh vào trong hồn bé nhỏ
Đêm trầm lắng , nghe thời gian nhịp gõ
Lao xao rừng lay động , gió đùa cây
Ngọn đèn khuya , soi bóng dáng hao gầy
Người con gái , tựa mình bên hiên vắng .
Tóc buông lơi , che nữa đời cay đắng
Tình buồn ơi ! trĩu nặng một hồn đơn
Đêm mưa rơi , buồn tựa tiếng dỗi hờn
Lòng thổn thức , con tim bùng tan vỡ
Tiếng mưa rơi , kéo dài đêm nhung nhớ
Từng nhịp đều , buồn nức nỡ hồn côi
Tình xưa ơi ! đã xa cách lâu rồi
Sao ta mãi ....ôm ấp tình mộng vỡ
Người ra đi , vào đêm trời mưa gió
Khi tình còn nồng ấm ở tim Em
Mà tình Anh như là những cánh chim
Bay xa mãi ...đến phương trời xứ lạ .
Từ Anh đi , Tim em thành băng giá
Sống những ngày lặng lẻ và buồn tênh
Mượn men cay , say giấc ngủ tìm quên
Những kỷ niệm một thời ..ôi hạnh phúc .!
GiotNho....May .24.07
###
Đời là chuỗi ngày vô biên bất tận
Tự con người , nên lận đận mà ra !
GiotNho
05-25-2007, 12:29 PM
Tình Buồn...5 !
Trong màn đêm mờ sương
nhịp tim buồn vấn vương
bo'ng hình người năm cũ
dâng tràn nỗi nhơ' thương
thầm gọi khẽ tên ai
lắng trong tiê'ng thở dài
ôm ấp tình ngây dại
oằn trĩu nặng đôi vai
chia tay trong chiều mưa
quay quắt sầu lưa thưa
nhạt nhòa trên mi lệ
xót xa buồn tiễn đưa
nhớ ngày còn bên nhau
đêm ngắm những vì sao
vai kề vai má tựa
đôi tâm hồn xuyến xao
giờ chỉ là thương đau
bóng người biền biệt xa
tan nát cõi lòng ta
bây chừ nơi phố cũ
vắng chân người đi qua
tình xưa nay còn đâu
khóc thương mối duyên đầu
người vui xây hạnh phúc
ta lặng thầm khổ đau .
GiotNhớ
May - 07
GiotNho
05-31-2007, 10:31 AM
Tình Buồn .6 ..!:icon323:
Ưu tư hồn trăn trở
Theo nhịp thở thời gian
Đôi mắt buồn nhung nhớ
Bổng dưng lệ hai hàng
Gió khuya sầu hiu quạnh
Lòng hoang vắng cô đơn
Sương đêm về ướt lạnh
Bờ vai biết dỗi hờn
Trăng nghiêng hồn lẻ bóng
Bên hiên vắng đợi chờ
Không gian chừng lắng đọng
Chìm vào giữa hư vô
Trên đường đời mệt mõi
Theo những tháng ngày trôi
Mình yêu nhau quá vội
Nên tình sớm phai phôi
Ta trao người trái cấm
Nồng ấm giọt trinh nguyên
Người ban ta vực thẩm
Hằn sâu nỗi muộn phiền
Giọt sương tan đêm tối
Nhỏ xuống vết thương đời
Đêm về tim nhức nhối
Âm thầm lệ buồn rơi
Mây bay vào quên lãng
Khép chặt cõi lòng em
Vùi sâu đời cay đắng
Lên mộ tình lặng yên .!
GiotNho .......May ..31..07
battai
06-01-2007, 11:08 AM
battai đang chờ đọc Tình Vui...
GiotNho
06-25-2007, 06:32 AM
Tình Buồn ..7 :icon323:
Đêm nay lòng nhung nhớ
Hình bóng của ai kia
Nghe hồn mình trăn trở
Nỗi buồn giữa đêm khuya
Nốt nhạc tình dang dở
Rớt xuống đời hư không
Cung trầm buồn nức nỡ
Tựa như giọt sầu đông
Có lần Em tự hỏi
Vì sao mình yêu nhau .
Chỉ nghe tim nhức nhối
Càng nghĩ lòng thêm đau
Người vô tình quá đổi
Ta ôm nỗi cô đơn
Từ Tim người lạc lối
Hằn sâu vết đau hơn
Đêm muộn phiền chăn gối
Từ khi tình chia phôi
Nép mình vào bóng tối
Lệ sầu thấm mặn môi
Đường tình muôn vạn lối
Ngỏ nào của riêng tôi
Đêm mưa về lầy lội
Thấm lạnh trái tim côi
Không còn gì mong đợi
Khi mảnh vỡ làm đôi
Gió thì thầm khẻ nói
Tình chỉ là mộng thôi ..!
Giòng thơ buồn viết vội
Riêng cho mỗi mình thôi
Những đêm về tiếp nối
Ôm bóng đời buồn trôi !
GiotNho.....!
NHƯ GIỌT SƯƠNG KHUYA - Elvis Phương
sáng tác : Y Vân
<embed src="http://www.freewebtown.com/giotnho/library/audio/elvisph_nhugiotsuongkhuya.wma" width="280" height="45" type="audio/mpeg" controller="true" loop="false" autostart="true" />
Tvnguyen
06-25-2007, 06:43 AM
Xin phép cho anh ké 1 bài nha!!!
LỜI TÌNH BUỒN
Nguyễn Vạn Thắng
Xin đừng trả ...trao anh dòng thư cũ
Gợi thêm buồn vương vấn chuỗi ngày qua
Đừng nhìn anh bằng mắt lệ nhạt nhòa
Cho đau xót tim anh buồn rĩ máu
Nếu có viết tình thơ lời yêu dấu
Xin người đừng ngăn giòng lệ chảy tuôn
Đừng nhớ thương cho nắng Hạ vương buồn
Mây giăng xám rọi buồn trên phố vắng
Em đừng hỏi sao tình ta vơi cạn ?
Để giọt sầu rơi đọng ướt bờ mi
Để ngoài hiên nghe tiếng gió thầm thì
Như than trách tim đau từng giây phút
Anh chẳng biết tình nên cười hay khóc ?
Xin chỉ là mộng đẹp thuở bên nhau
Tìm nơi đâu hạnh phúc thuở ban đầu
Dòng dư lệ ngăn giùm tôi kỷ niệm
Sương rớt lạnh khi màn đêm tắt lịm
Ánh trăng mờ hờ hững chiếu lung linh
Thầm gọi tên nghe đau xót riêng mình
Lời đáp lại ...chỉ tiếng buồn than thở
GiotNho
06-25-2007, 06:51 AM
Tình Buồn ..8 :icon323:
Mưa buồn rơi nhẹ suốt canh thâu
Như tiếng đà n ngân cung điệu sầu
Chợt nghe ray rức niềm tâm sự
Mà lòng chôn kín...đã từ lâu.
Nghe tím lòng ơi ! một kiếp đời
Đèn hiu hắt bóng , buồn chơi vơi !
Mưa đêm rơi lạnh lòng se thắt
Buồn vương đôi mắt...giọt nào rơi.
Tim lòng phong kín đã bao năm
Hạnh phúc mờ tan vỡ mộng rồi
Từ khi thuyền đã neo bến mới
Bỏ lại bờ xưa buồn chơi vơi !
Buồn như phiến lá dưới mưa đêm
Hồn như liễu rũ giọt rơi mềm
Mưa đêm vỡ vụng bên song vắng
Chén đắng mình ta....tê tái thêm.
Gánh sầu trĩu nặng cả đôi vai
Bóng tối trùm lên phận lạc loà i
Đêm nay chén đắng mình ta cạn
Tri kỷ ai người...ở tương lai ?!
GiotNho...!
GiotNho
06-25-2007, 06:54 AM
Xin phép cho anh ké 1 bài nha!!!
LỜI TÌNH BUỒN
Nguyễn Vạn Thắng
Xin đừng trả ...trao anh dòng thư cũ
Gợi thêm buồn vương vấn chuỗi ngày qua
Đừng nhìn anh bằng mắt lệ nhạt nhòa
Cho đau xót tim anh buồn rĩ máu
Nếu có viết tình thơ lời yêu dấu
Xin người đừng ngăn giòng lệ chảy tuôn
Đừng nhớ thương cho nắng Hạ vương buồn
Mây giăng xám rọi buồn trên phố vắng
Em đừng hỏi sao tình ta vơi cạn ?
Để giọt sầu rơi đọng ướt bờ mi
Để ngoài hiên nghe tiếng gió thầm thì
Như than trách tim đau từng giây phút
Anh chẳng biết tình nên cười hay khóc ?
Xin chỉ là mộng đẹp thuở bên nhau
Tìm nơi đâu hạnh phúc thuở ban đầu
Dòng dư lệ ngăn giùm tôi kỷ niệm
Sương rớt lạnh khi màn đêm tắt lịm
Ánh trăng mờ hờ hững chiếu lung linh
Thầm gọi tên nghe đau xót riêng mình
Lời đáp lại ...chỉ tiếng buồn than thở
smile...thanks...bài thơ hay.....:icon323:
GiotNho
06-29-2007, 12:52 PM
Vũ Khúc Tình Buồn ! :icon323:
Lắng nghe vũ khúc tình buồn
Nhấp nhô từng đợt sóng cuồng đáy mơ
Gió lùa dấy bậc cung tơ
Đàn chưa trổi nhịp ..dây hờ hững buông .
Âm xa vọng những hồi chuông
Bên hàng liễu rũ ..đang buồn gọi nhau
Nhìn làn mây hỡi ..về đâu ?
Cho ta gởi những ..giọt sầu ..riêng mang .
Đêm buồn nhìn biển lang thang
Sóng xô lên bãi cát vàng đau thương
Vai gầy đẫm những giọt sương
Tương tư ấp ủ ..hồn vương chút tình .
Mộng tàn theo giấc mơ xinh
Phơi bờ môi lạnh ..nép mình trong đêm
Bâng khuâng lệ nhỏ ướt mềm
Nghiêng vai hứng giọt ..sầu thêm lạnh lùng .
Trăng nghiêng soi bóng ta cùng
Buồn nghe biển hát ..hòa chung nhịp sầu
Miên man đôi mắt chìm sâu
Lẻ loi trên phiến đá sầu ..cô đơn .
Tóc buông từng sợi dỗi hờn
Muộn phiền in dấu ..bước mòn tàn phai
Bóng mây ôm lấy hình hài..
Tình buồn ..muôn kiếp ...nào ai ..hiểu mình ..!
GiotNho .....!:o
GiotNho
07-25-2007, 07:47 AM
Nỗi Buồn Đêm Thâu ! :icon323:
Ngọn gió đêm nay quá hững hờ
Bỏ thuyền hiu quạnh đến chơ vơ
Bao nhiêu nỗi nhớ sầu vây kín
Lặng lẽ chôn vùi những ước mơ
Trăng khuya chênh chếch bóng sao mờ
Biển lòng dậy sóng ..nhạt hồn mơ
Lao xao lá hát ..ngân theo gió
Vô tình ..khơi đọng ..ánh tàn tro
Bao năm hạnh phúc đã phai mầu
Giọt sầu ngưng đọng cũng từ lâu
Đêm nay bổng nhớ về phương ấy
Chợt thấy Tim Mình ..chút quặn đau
Ngấn lệ buồn vương đôi mắt biếc
Nhỏ xuống mộ tình bao luyến thương
Đêm say uống cạn sầu ly biệt
Mộng vỡ tan thành ..như khói sương .
Nữa đời hoang lạnh ..áng phù vân
Sương khuya thấm ướt bờ vai trần
Đêm nay chợt thấy lòng ngao ngán
Chử tình , gánh nặng tựa ngàn cân .
GiotNho..Jun..07
GiotNho
07-25-2007, 07:52 AM
Giọt Lệ Tình ! :icon323:
Ðêm nghe sáo gió nhịp ngân dài
Thả hồn mơ mộng nét liêu trai
Nhìn ánh trăng khuya mờ hư ảo
Chạnh lòng nhung nhớ bóng hình ai
Ta khép đời mình trong bóng đêm
Tay ôm quá khứ rót môi mềm
Hồn nghe tiếng gió ..buồn trăn trở
Chợt thấy cõi lòng ..cay đắng thêm .
Ðêm khuya thanh vắng ..giọt buồn rơi
Nhỏ xuống hồn hoang ..mấy nhịp đời
Sầu giăng tan tác ..mầu sương khói
Phủ kín tâm tư...dạ rã rời
Nâng chén men nồng ..rượu nhấp môi
Thuyền sang rẽ khúc ..bến đơn côi
Ai chuốc cho nhau ..từng chén ðắng
Ðêm tàn , Nguyệt lạnh ...lệ tình rơi.
Đã mấy mùa thu cách biệt nhau
Người biết cho ta giọt lệ trào
Mỗi khi nhắc đến ân tình cũ
Nghèn nghẹn trong lòng nỗi xót đau.!
GiotNho...July..07..!
GiotNho
07-25-2007, 07:53 AM
Dại Khờ !:icon323:
Khi xưa trót lở yêu Anh
Bây giờ thì đã tan thành khói mây
Xưa yêu người thật đắm say
Bây giờ nhận lấy..lệ cay ðắng lòng !
Khi xưa Em vẫn hoài mong
Cùng ai sánh bước hương nồng trao duyên
Nào ngờ phận nhỏ truân chuyên
Mộng tình đã vỡ ..thuyền quyên đợi chờ
Khi xưa trót lỡ dại khờ
Yêu người nào biết chữ ngờ trong tôi
Bây chừ mình chỉ đơn côi
Người ta có cặp có đôi ..hết rồi !
Cũng đành số phận mà thôi
Vì yêu sai lỡ nên đời hẫm hiu
Buồn vương theo áng mây chiều
Một mình đơn lạnh cô liêu lối về.
Người ta quên chữ hẹn thề
Nhớ thương chi nữa cho tê tái lòng
Từ nay khép chặt khuê phòng
Cài then xóa chữ tâm đồng ai trao !
GiotNho....July..07!
GiotNho
07-25-2007, 07:54 AM
Ai Đưa Em Về ! :icon323:
Ðêm nhìn những giọt mưa thưa
Đường trơn lối nhỏ : " Ai đưa em về ? "
Ðàn xưa lỗi nhịp câu thề
Buồn mưa vẫn mãi , lê thê kéo dài
Giọt buồn ướt đẫm bờ vai
Gió lùa se thắt , hình hài héo hon
Mưa rơi trên phiến lá hờn
Ðèn hiu hắt bóng , chập chờn canh thâu
Ðêm mưa phủ cánh hoa sầu
Lẻ loi trôi dạt , về đâu bây giờ ?
Tay ôm nỗi nhớ vào thơ
Tâm tư dấy động , đường tơ vuơng buồn
Nghe chừng mạch vỡ sầu tuôn
Nhịp tim cuồng loạn , cõi hồn miên man
Đưa tay lướt nhẹ phím ðàn
Thả cung trầm bổng , lệ tràn mặn môi
Ai làm bong bóng vỡ ðôi
Ðể duyên tình lỡ , cuốn trôi lạnh lùng
Đâu rồi hai chữ tình chung
Đâu rồi lối mộng xưa cùng ước mơ
Nhìn mưa ..
Giọt lệ không ngờ !
GiotNho .....July..07 !
GiotNho
07-25-2007, 07:58 AM
Tình Người Như Cánh Chim ! :icon323:
Ta trao người con tim
Lại nỡ đi nhận chìm
Vùi sâu lòng bể ái
Tình người như cánh chim
Bay về phương trời lạ
Bỏ lại đời xót xa
Con tim thành bãng giá
Mỗi ngày một đi qua
Sóng xô hồn biển cả
Từng mạch vỡ ra khơi
Ðêm thấy lòng buồn bã
Gọi tên người thiết tha
Phải chi đừng ước hẹn
Duyên nợ mãi trãm nãm
Ta đâu phải khóc thầm
Khi tình không trọn vẹn
Ðời là những giấc mơ
Mà sao vẫn mong chờ
Đưa tình vào bến lỡ
Nhuộm đẫm cả hồn thơ
Vòng xoáy đời nghiệt ngã
Theo chuỗi tháng ngày qua
Lòng người sao dối trá
Thật cay đắng xót xa .
Thôi ta xin từ tạ
Quên hết chuyện ngày qua
Trả lại người tất cả
Ta giữ lấy tình ta.!
GiotNho....!
GiotNho
07-25-2007, 07:59 AM
Xin Trọn Ước Mơ ! :icon323:
Một chút gì nhung nhớ
Cộng thêm tí vấn vương
Chia đều trong tim nhỏ
Có phải mình đang thương ?
Bé thắc mắc một điều
Mình pha chừng bao nhiêu
Lên cánh hoa nồng thắm
Cho đúng mầu tình yêu.
Tim đong đầy thương nhớ
Trải lên cả hồn thơ
Khi nụ tình chớm nở
Xin tròn vẹn ước mơ.
Đóa hoa tình mới hé
Ép lên vành môi ngoan
Bỗng nghe hồn thấy lạ
Hương mặn nồng chứa chan.
Ôi ! những vì sao nhỏ
Hãy chiếu sáng trời mơ
Cho lòng em mở ngỏ
Và cuộc tình như thơ.
Ôi ! người tình xứ lạ
Có hay Hạ đang về
Mang vầng trăng đẹp quá
Tặng cho tình đôi ta .!
GiotNho...!
MỘNG SẦU CÔ ĐƠN- Julie
<embed src="http://www.freewebtown.com/giotnho/library/audio/MongSauCoDon_Julie.wma" width="280" height="45" type="audio/mpeg" controller="true" loop="false" autostart="true" />
GiotNho
07-27-2007, 06:53 AM
Con Thuyền Xa Bến !
Âm ba vang vọng nỗi hờn
Từ trong tiếng gió , cô đơn lạnh lùng
Gieo từng nỗi nhớ mông lung
Thuyền xưa giờ đã nghìn trùng cách xa .
Lung linh dưới bóng trăng ngà
Tóc dài buông xỏa trầm ca đêm trường
Gió rung điệu vấn tình vương
Liễu ru điệp khúc buồn thương nhớ người .
Đêm nghe từng giọt sầu rơi
Hồn mây vắng lặng ..ngẫm đời trái ngang
Ưu tư ôm bóng thời gian
Một vầng trăng lẻ võ vàng trong đêm
Sương khuya nhỏ giọt môi mềm
Đèn hiu hắt bóng ..càng thêm não nùng
Mây sầu giăng mộng tình chung
Hồn nghe nhuốm lạnh ..tận cùng biển khơi
Lòng như chiếc lá tả tơi
Từ khi thuyền tách bến rời... hai nơi
Môi run ..khẻ gọi < Người ơi !>
Chỉ nghe có tiếng ..mưa rơi ...song buồn
Ngỡ chừng mạch vỡ òa tuôn
Nào ai thấu hiểu ...nhịp buồng Tim côi
Gió mưa phủ lấp một đời
Mắt rưng rưng lệ nhớ thời bên nhau.
GiotNho......!
GiotNho
07-27-2007, 06:54 AM
Lãng Mạn !
Có những đêm lòng em thầm ao ước
Bàn tay nào níu lấy được thời gian
Cho tình ta luôn thắm đượm nồng nàn
Nụ môi nở hoa cười khoe sắc thắm.
Được bên anh trong một vòng tay ấm
Xiết vào lòng từng nụ ấm môi trao
Nghe sóng tình từng lượn dậy xôn xao
Đêm huyền diệu dìu nhau vào bể ái.
Khi đã yêu con tim thường khờ dại
Giọt hương tình chẵng ngần ngại cho nhau
Dù mai nầy có gặp phải thương đau
Nhưng kỷ niệm em mãi hoài vẫn nhớ.
Trên nẻo đời dẫu nghìn trùng cách trở
Trái tim nầy vẫn một bóng hình thôi
Sẽ theo em theo suốt cả một đời
Luôn nhớ mãi , người ơi ! em mãi nhớ.
Dẫu chúng mình có duyên mà không nợ
Em không hờn chẵng phiền trách chi đâu
Dù mai sau tình có lỡ nhịp cầu
Em tự nghĩ âu cũng là định số.
Đến với em , dù một lần tao ngộ
Rồi mai nầy đôi ngã biệt ly nhau
Nhưng tim em từng hương vị ngọt ngào
Còn đọng lại ngàn sau , ngàn sau nữa.
GiotNho......!http://vnthuquan.net/diendan/image/s1.gif
GiotNho
07-27-2007, 06:55 AM
http://www.freewebtown.com/giotnho/library/image/ruou.gif
Tàn Canh Bên Men Rượu !
Một mình độc ẩm giữa canh thâu
Giọt rượu buồn cay đắng mộng sầu
Mưa rơi lất phất hiên ngoài vắng
Ta cùng với bóng lặng nhìn nhau.
Ta lại tìm say giữa cuộc đời
Quên niềm trăn trở lệ đầy vơi
Mây đen phủ kín hồng nhan bạc
Hương tàn sắc rũ nhạt mầu môi.
Tay gối mộng lòng thả cánh mơ
Bay vào nhung nhớ cõi hồn thơ
Nghe tim dậy sóng òa tuôn vỡ
Phủ lấp yêu thương ngập bến bờ.
Đã mấy đêm rồi bóng với ta
Tay nâng cốc rượu lệ chan hòa
Nuốt từng vị đắng vào tim nhỏ
Để cố quên tình cách biệt xa.
Bao đêm thao thức đến tàn canh
Khi giọt sương rơi nhỏ qua mành
Đêm đã tàn rồi chai rượu cạn
Ám ảnh nào đâu mãi vây quanh !
GiotNho...!
GiotNho
07-28-2007, 04:01 AM
Khép Cửa Trái Tim !:icon323:
Sáng nay sao lạ quá chừng
Tâm tư nhung nhớ ..không ngừng Người ơi !
Bỗng nhiên , chợt nghĩ rồi cười
Lẽ nào mình lại tặng người con tim
Hỏi mây , mây cũng lặng im
Chỉ nghe tiếng gió rót mềm vào tai
Rằng là :< mi đoán hổng sai >
Con tim trót lỡ .....trao ai mất rồi .
Chừng nghe nhịp đập liên hồi
Hỏi lòng ..tim biết ..yêu rồi ..thật sao ??
Đêm về lòng dạ nôn nao
Mai này chắc sẽ lao đao vì tình .
Gió ơi ! hãy nói với mình
Rằng đây chỉ mộng ảo hình mà thôi
Ta nào dám nghĩ xa xôi
Phận mình như cánh hoa trôi ..giữa giòng .
Sợ mai gặp cảnh long đong
Chở buồn năm tháng ..má hồng tàn phai
Thì thôi khép cửa then cài
Để Tim đừng rớt ra ngoài ...thêm đau ..!
GiotNho....!
GiotNho
07-28-2007, 04:06 AM
Một Mình - Cô Đơn !!!:icon323:
Đêm nay Em lại một mình
Chìm trong bóng tối lặng thinh sầu...buồn !
Buông thì không nỡ lại buông
Ôm thì lại thấy nghẽn buồng Tim đau
Lỡ rồi phải biết làm sao ??
Thôi đành ôm trọn khát khao lần tìm
Tâm tư xao động từng đêm
Viết trong tâm khảm nỗi niềm cô đơn
Dấu đi dòng lệ tủi hờn
Dường như đang chảy vào hồn đắng cay
Đêm khuya nén tiếng thở dài
Lắng nghe biệt khúc..bi ai lệ tràn
Hằn lên trong ánh mơ màng
Giọt sầu vẫn đọng trên hàng mi Em
Ánh trăng soi bóng bên thềm
Gió lùa xào xạc trong đêm lạnh buồn
Cô đơn cuộn lấy tâm hồn
Nào ai hay biết nỗi buồn trong Tim
Thôi đành dấu kín nỗi niềm
Về đêm Em lại lần tìm ....mở ra ..
Sương mù giăng lối lạnh câm
Một mình khe khẽ gọi thầm tên ai !!!!
GiotNho..........!!
GiotNho
07-28-2007, 04:07 AM
Thương Ai ! :icon323:
Thương ai ...trên quãng đời này !
Khi hồn Mình lỡ ..nhuốm đầy thương đau
Lệ buồn khô cạn đã lâu
Nên Ta nào dám ..vương sầu người ơi!!
Nay môi lịm tắt nụ cười
Từ ngày người ấy , đã rời xa Tôi
Lòng người bạc tựa như vôi
Lời xưa người đã ...quên rồi còn đâu !
Bao năm tưởng đã nhạt màu
Nào ngờ đêm lại ..muộn sầu chứa chan
Đêm ôm nỗi nhớ dâng tràn
Mắt buồn ..ngấn lệ ..ướt làn mi Em .
Nhớ ngày hạnh phúc êm đềm
Nay giờ người đã qua thềm vội đi
Ta nào có tội tình chi
Sao người lại nỡ ..quên đi lời thề.!
Hận người lạc bước u mê
Để lòng Ta phải nặng nề cô liêu ..
Bây chừ ôm nỗi quạnh hiu
Trong đêm sầu hận ..lại vùi men say
Nhớ ai ..nén tiếng thở dài
Thương ai ...Ta lại đọa đày Tim côi
Bây giờ chỉ có Mình thôi
Ngồi ôm dĩ vãng ....giọt rơi âm thầm ..!!!
GiotNho.......!!
GiotNho
07-28-2007, 04:07 AM
Thơ Cho Người..! :icon323:
Mỗi ngày viết một đoạn thơ
Gởi người bạn hữu nay giờ nơi đâu ?
Lời thơ chưa viết đã sầu
Buồn trong ánh mắt , lệ nhầu con Tim
Tháng năm vẫn cố đi tìm
Nhưng người biền biệt ...lặng chìm hư vô
Ngồi buồn hồn nghĩ vu vơ
Biết người phương đó...có chờ hay không ?
Mực màu tim tím trải lòng
Lên bao nhung nhớ ..theo dòng yêu thương
Đêm nay thức trắng canh trường
Viết lên tâm sự ...gởi người phương xa
Đèn khuya soi bóng mình Ta
Bên ngoài song cửa ...mưa đà nhẹ rơi
Buồn ơi...Mi ghé vào chơi
Có Mi làm bạn .....Ta thời cô đơn !!
GiotNho......!!
GiotNho
07-28-2007, 04:08 AM
Đêm Buồn !! :(
Gió chiều phiêu lãng về đâu ?
Hồn mây ngơ ngẫn đượm mầu nhớ thương
Gió ru sóng liễu ven đường
Trăng nghiêng dáng thẹn...đêm sương đợi chờ
Lòng buồn viết mấy vần thơ
Giữa đêm sương lạnh trăng hờ hững buông
Nỉ non tiếng dế canh trường
Buồn em lặng lẽ gối giường quạnh hiu.
Đèn soi bóng nhỏ cô liêu
Lòng em bất chợt nhớ nhiều về ai
Sương đêm đọng ướt hiên ngoài
Trăng đêm bóng ngã non Đoài đã lâu.
Sao em còn mãi ưu sầu
Vẫn còn thao thức với câu thơ buồn
Những lời thơ đậm nhớ thương
Người ơi có biết buồn vương trong lòng.
Bao giờ hết đợi ,hết mong
Bao giờ tim được nụ hồng nở hoa
Không còn cách biệt đôi ta
Thơ không đọng giọt lệ nhòa người ơi !
GiotNho.......!!
GiotNho
07-28-2007, 04:09 AM
Nỗi Buồn ..!!! :(
Nỗi buồn sâu khắc tim Em
Làm sao nhốt được , những đêm nhớ người
biết rằng chẵng mấy được vui
tiếc thương cũng chỉ , chôn vùi từ đây
Tình này Mình đã mượn vay
Nên đành ngậm đắng nuốt cay mà buồn
Mặc cho dòng lệ rơi tuôn
Trách Mình bạc phận..tình luôn hững hờ !
Có thương cũng chỉ giả vờ
Thật tâm thì chỉ trong mơ thôi người..
Nhếch môi Ta bật tiếng cười
Ôi sao chua chát....hơn mười phần đau
Hỡi người chẵng biết vì đâu
Đêm ôm giọt nhớ...để sầu buông rơi ..
Tình như sóng vỗ trùng khơi
Thuyền xưa tách bến ...biển đời xót xa !!
GiotNho........!!
GiotNho
07-28-2007, 04:09 AM
Nỗi Buồn .2... !! :(
Nỗi buồn che giấu quanh đây
Sáng vui cay đắng..đêm đầy lệ rơi
Trách Mình hay lỗi tơ trời
Bày chi ngăn cách..tình tôi với người.!!
Nhặt từng những cánh hoa rơi
Đếm thời gian đến..bên đời mộng mơ
Chợt buồn lòng nghĩ vu vơ
Hỏi tình tôi đó đang chờ đợi ai??
Đêm ôm trái nhớ thở dài
Nụ hôn ngày đó nhạt phai không còn
Nay giờ môi nhạt màu son
Tình Anh nay đã..không tròn vẹn xưa..!!
Rượu nồng uống giữa đêm mưa
Nghe buồn năm tháng..mà chưa vơi buồn
Mím môi lệ vẫn rơi tuôn
Làm sao quên được..tình buồn người ơi !
Yêu chi khổ lụy một đời
Người sang bến lạ một trời hắt hiu
Đau thương em nhận quá nhiều
Làm sao nối sợi chỉ điều ngày xưa?!
GiotNho.....!!
MƯA BONG BÓNG- Vũ Khanh
sáng tác :Lý Quang Diệu
<embed src="http://www.freewebtown.com/giotnho/library/audio/MuaBongBong_VuKhanh.wma" width="280" height="45" type="audio/mpeg" controller="true" loop="false" autostart="true" />
GiotNho
07-28-2007, 04:12 AM
http://www.freewebtown.com/giotnho/library/image/bg2.gif
Giọt Cafe'
Giọt cà phê buổi sáng
Hương nồng ấm lên môi
Nhìn mây trời lơ đãng
Mênh mang chút buồn ơii..
Nhìn giọt cà phê rơi
Nghe như mảnh hồn tôi
Lắng trong từng kỹ niệm
Giọt tình đầu phai phôi
Tim Em nồng trao gởi
Riêng chỉ mình Anh thôi
Hòa tan từng vị ngọt
Trong giọt cà phê rơi
Tình Anh dành cho tôi
Là niềm đau dịu vợi
Như nắng chiều buông vội
Nghe nổi buồn chơi vơi
Lê chân buồn trên sỏi
Giọt tình nào buông lơi
Nơi đâu là bến đợi
Cho Ta ghé lần thôi !
http://vnthuquan.net/diendan/image/s4.gif...GiotNho......!!
GiotNho
07-28-2007, 04:14 AM
http://www.freewebtown.com/giotnho/library/image/heartshattered.gif
Quên Đi Nhé ..!! :icon323:
Quên đi nhé , Em thời không hối tiếc
Một cuộc tình Anh đã giết từ lâu
Sáu năm qua tình ấy cũng nhạt màu
Đừng khơi lại thêm trang sầu dĩ vãng
Quên đi nhé , chuỗi ngày buồn cay đắng
Mà đôi lần ..Mình đã tặng cho Em
Rồi từng đêm nghe nước mắt môi mềm
Lòng uất nghẹn , bên thềm mà chua xót
Quên đi nhé , hãy vui bên tình mới
Đừng dối lừa , vẫy gọi tiếng yêu thương
Tình đôi ta như gió bụi bên đường
Đã cuốn hút vào trong hồn vô vọng !
Quên đi nhé , đừng ôm lòng hoài mộng
Luyến làm gì , chỉ làm uổng công thôi
Hãy buông lơi khi tình đã phai rồi
Đừng chuyên chở , thêm chi đời khổ lụy
Quên đi nhé , Tìm Em thời bất trị
Chẳng chịu nghe lời năn nỉ Anh đâu
Lời yêu kia như gió thoảng qua cầu
Xin Anh hãy , vùi chôn vào quên lãng !!
GiotNho....!
GiotNho
07-28-2007, 04:16 AM
http://www.freewebtown.com/giotnho/library/image/dallas_4_.jpg
Đêm Sầu Muộn !
Đêm không ngắn, giọt sầu trong thinh lặng
Lắng vào hồn từng giọt đắng không tên
Giọt nhớ thương đang se sắt lần tìm
Từng kỷ niệm ngỡ chìm trong dĩ vãng
Ta rất sợ nhìn đêm thâu sầu lắng
Cảm thấy lòng trống vắng với cô đơn
Một phút thôi trong Tim bỗng dỗi hờn
Đang dâng nghẽn chực trào lên khóe mắt
Ta ngỡ ngàng nhìn đêm sầu hiu hắt
Chợt cõi lòng chùng bước giữa hư vô
Ta ngây ngô chắt chiu từng giọt nhớ
Trao đến người dẫu tình đã nhạt phai.
Ta khát khao một đêm tình ngây dại
Có được người níu kéo một vòng tay
Và hôn lên đôi mắt buồn sâu thẳm
Hồn lặng chìm trong cơn đắm mê say...!!!
GiotNho.....!
GiotNho
07-28-2007, 04:17 AM
http://www.freewebtown.com/giotnho/library/image/Dallas_5_.jpg
Đêm Tha Hương !!
Đêm tha hương , lòng sầu khôn xiết
Mắt nhìn về ..cõi vắng xa xăm
Chợt nhói đau như vết cắt bầm
Khi biết được ...Mình Ta đối diện ...
Đêm tha hương , một mình Ta bước
Giữa khí trời lành lạnh buốt xương
Đêm lang thang ...như kẻ vô hồn
Chợt chùng bước , về đâu đây hỡi ..!
Đêm tha hương , đèn vàng le lói
Rọi xuống đời ...một cõi đơn côi
Lất phất mưa ..rơi từng giọt nhỏ
Thấm vào hồn , giọt nhớ thương ơi....!
Đêm tha hương , võ vàn trăn trở
Thoáng mơ hồ ...trong giấc cô liêu
Hồn bơ vơ ....mộng sầu tan vỡ
Với chuỗi ngày ...bóng lẻ..buồn hiu
Đêm tha hương , Ai người vui vẻ
Ta nơi này ..buồn tẻ cô đơn
Cố nén đi giòng lệ tủi hờn
Đang chảy ngược ..vào Tim uất nghẹn !
Đêm tha hương , tuyết trời se lạnh
Nhớ đêm nồng ...hơi ấm tình lang
Nụ hôn trao , ngọt lịm .. dâng tràn
Phút đắm say ..quay cuồng ...dấu ái ..!!!
GiotNho....!!
GiotNho
07-28-2007, 04:18 AM
http://www.freewebtown.com/giotnho/library/image/rain0vw.gif
Đường Đời Cô Độc !!
Ai hiểu được , một đoạn đường cô độc .
Chỉ một Mình đếm bước Mình thôi ..
Lá úa rơi , giữa khung trời gió bụi
Rớt xuống đời , hồn lạc lõng..về đâu..?..
Ai khiến xuôi , cho Tim đau rỉ máu
Giọt tình nào , ướt đẫm lệ chia phôi ..
Đỉnh yêu đương cao ngút tận chân trời
Mà cứ ngỡ dưới vực sâu tội lỗi !
Ai nào biết , giữa giòng đời trôi nỗi
Chớm bước vào đã lầy lội đau thương
Cố bước đi , cho qua hết đoạn đường
Chợt ngã quy. ...lòng quay cuồng chao đảo ..!!
Ai đã nỡ...làm tim Ta băng giá
Để đêm về ..gục ngã giữa đôi tay
Trái ngang ơi ..sao mi lại đọa đày
Thêm cay đắng ..một tâm hồn bé nhỏ...!!!
GiotNho.....!!
GiotNho
07-28-2007, 04:19 AM
Tình Lịm Chết!!:(
Cơn gió thoảng mênh mang hồn đơn lẻ
Kéo mây về che dấu nỗi niềm riêng
Sầu ưu tư theo năm tháng muộn phiền
Đêm lạc lõng giữa vũng đời khắc khoải
Thuở đó Mình...ôi sao mà khờ dại
Chớm bước vào đã lỡ dấu tình phaii
Đêm yêu đương..rơi vào mộng thiên thai
Khi bừng tỉnh...còn lại Mình tê tái
Đêm trái cấm...phủ giăng đời con gái
Trót dại khờ...đành ngậm đắng nuốt cay
Đóa hoa kia bị vùi trong giông bão
Theo tháng ngày...hương sắc đã tàn phai
Nghĩa yêu đương ...sao ai nỡ đọa đày
Tình lịm chết ...với cơn đau dĩ vãng
Nào ai hay ....đêm Mình Ta thầm lặng !
Chuốc cho Minh ...bằng chén đắng men cay !!
GiotNho......!
GiotNho
07-28-2007, 04:20 AM
Viết Đi Anh !
Hãy viết cho Em , mấy vần thơ
Đượm tình nhung nhớ lẫn mong chờ
Lời thơ không vướng màu tan tác
Để trọn lòng em những ước mơ
Hãy viết cho Em , khúc nhạc lòng
Những điệu mơ màng , chiều cuối đông
Đừng cho cung vướng niềm chua xót
Nhịp tiếng tơ tình hoài nhớ mong
Hãy viết cho Em , một truyện tình
Có đôi bướm lượn lúc bình minh
Đề tên hai đứa mình trong đó
Như bức tranh tình, mộng đẹp xinh
Hãy viết đi Anh , viết thật nhiều
Viết đầy lên những tiếng "Em yêu "
Hòa thêm một chút màu nhung nhớ
Một chút hương nồng nhé !"Anh yêu".
Anh viết làm sao mỗi độ chiều
Nắng không còn đượm sắc cô liêu
Không còn tím ngắt màu đơn lạnh
Mà lại hồng lên một ráng chiều.
Em đang mơ mộng Anh biết không?
Mơ bóng hình Anh mãi trong lòng
Mơ một ngày mai mình chung bóng
Dìu nhau bước nhẹ dưới Xuân hồng.
Hãy viết đi Anh một vần thơ
Nối liền tình mộng của đôi bờ
Để em sang bước về bên ấy
Cùng Anh say trọn những đêm mơ.
GiotNho......http://vnthuquan.net/diendan/image/s4.gif
GiotNho
07-28-2007, 04:22 AM
http://www.freewebtown.com/giotnho/library/image/post_3364_1127058721.gif
Buồn Vu Vơ.. !
Trời buồn đổ trận mưa rơi
Em buồn ngồi viết những lời vu vơ
Nhớ thương ...thương nhớ đợi chờ
Thì thầm khẽ hỏi ...người giờ nơi đâu ?
Cho Tim yêu dạ héo sầu
Người đi biền biệt biết đâu mà tìm
Đằng sau đôi mắt buông rèm
Là ngàn giọt nhớ khi đêm lạnh về
Người đi ...vào cõi u mê
Để người ở lại ..tái tê cõi lòng
Mưa rơi nhuộm cả trời đông
Sầu đêm cô quạnh...hoài mong được gì ..!!
GiotNho.......!
GiotNho
07-28-2007, 04:24 AM
Đường Tình !!
Có những lúc đường tình mở ngõ
Em ngu ngơ đứng ngó...đăm chiêu
Đến khi đời ngã bóng chiều
Nẽo tình mất dấu đìu hiu riêng mình !
Còn đâu nụ cười xinh thưở trước
Trên lối tình chưa bước...đã đau
Đã nghe gai nhọn xuyên vào
Đã nghe máu lệ tuôn trào mặn môi !
Cũng có lúc đường tình qua vội
Hương say mê lạc lối...quên về
Bóng trùm phủ khắp sơn khê
Bơ vơ lạc lõng tư bề quạnh hiu !
Ôi đường tình ! Đường tình khó hiểu
Sắc say mê lại thiếu...hương nồng
Chỉ là khoảng vắng mênh mông
Chỉ là tiếng vọng của lòng xa xa.
Bước đường tình bao người vấp ngã
Đã bao nhiêu tơi tả...tâm hồn
Bao nhiêu tàn héo nụ hôn
Trên con đường ấy vùi chôn bao tình.?
Tàn đi bao nụ cười xinh
Thôi dừng chân lại để mình yên vui
Không ham những tiếng ngọt bùi
Lỡ chân Em bước ngậm ngùi thêm thôi !...
GiotNho......http://vnthuquan.net/diendan/image/s4.gif
GiotNho
07-28-2007, 04:26 AM
Mưa Chiều...! :icon323:
Chiều buồn mây rủ kéo qua đây
Cho giọt mưa rơi những lệ đầy
Làm đôi mắt bé vương sầu nhớ
Nghe lòng lành lạnh ..ướt mi cay .
Miên man gió thổi , tóc mây bay
Lang thang phố vắng suốt chiều nay
Văng vẳng đâu đây lời tình tự
Của gió và mây ..thật nồng say .
Ai sẽ yêu Em giây phút này
Cho lòng ấm lại chiều hôm nay
Cho Tim không còn hàn băng giá
Cho môi ươm nồng nụ hôn say .
Anh ở phương trời Anh dấu yêu !
Biết không tim bé nhớ nhung nhiều
Một chút buồn dâng lên nỗi nhớ
Thì thầm gọi khẽ tiếng anh yêu..!
Mưa chiều nhỏ giọt buồn hắt hiu
Gió cứ đưa mây lướt qua nhiều
Mưa cứ rì rào nghe nức nở
Tím lạnh hồn em dưới mưa chiều.
Em vẫn độc hành bước lẻ loi
Mưa rơi thấm lạnh cả bờ môi
Ước gì em có anh bên cạnh
Một nụ hôn nồng môi trên môi.
GiotNho.....!
GiotNho
07-28-2007, 04:27 AM
Mộng Từ .....! :icon323:
Từ khi ...
lỡ mộng tình chung
Con tim lỗi nhịp ngân cung địêu sầu
Từ Anh ..
lạc bước qua cầu
Hồn Em chìm đắm..bên lầu tương tư
Ngày trông bóng ảo thực hư
Đêm ôm vọng tưởng mộng từ gió trăng
Mây đem giông tố phủ giăng
Cho đời sóng dậy đất bằng duyên tôi
Mưa buồn phong kín hồn côi
Đắng cay hứng chịu....quanh đời..người ơi !
Ta như thuyền nhỏ chơi vơi
Lênh đênh lạc giữa sóng đời hoang vu
Đêm buông cánh cửa ngục tù
Hồn mây thương cãm..mưa thu dỗi hờn
Đèn khuya le lói chập chờn
Tường vôi in bóng cô đơn..lặng trầm.
Ngày qua tháng lại âm thầm
Giọt sầu mãi đọng...sau rèm mi cong
Người đi mấy trận bão lòng
Thổi qua xé vỡ cánh hồng xa xưa ..!
GiotNho ....!
GiotNho
07-31-2007, 06:16 AM
Mộng...!
Lời tình em giấu trong thơ
Em đang dệt mộng ươm mơ nồng nàn
Đưa tay lướt nhẹ phím đàn
Ru anh bằng cánh môi ngoan ngọt mềm
Dìu nhau vào cõi dịu êm
Ta cùng dệt mộng êm đềm nhé anh
Vi vu gió hát qua mành
Ánh trăng rơi nhẹ trên cành ngủ yên
Nầy anh một nụ môi hiền
Ta đưa giấc mộng vào miền hoang sơ.
GiotNho....!
GiotNho
08-12-2007, 09:41 AM
Ảo Ảnh Say !:icon323:
Nhấp chén men nồng ảo ảnh say
Hồn trăng thổn thức trọn đêm nay
Đàn buông điệu vấn như hờn oán
Sáo thổi âm trầm giọng đắng cay
Trót để hồn rơi xuống đáy ly
Hòa tan vị mặn giọt tình si
Men cay chén cạn sầu hoen mắt
Rượu đắng môi mềm lệ ướt mi
Đếm nhịp thời gian lặng lẽ trôi
Hồn nghe nặng trĩu trái tim côi
Phòng đơn gối chiếc hồn cô quạnh
Gác vắng riêng mình..bóng lẻ loi
Tưởng vẫn hương tình say gối mộng
Nào ngờ lịm chết giữa đôi tay
Yêu đương nhàn nhạt như sương khói
Mộng ước phai dần tựa áng mây
Rượu cạn nhưng sầu chẳng thấy vơi
Niềm riêng thật khó thốt nên lời
Thôi đành khép lại trang tình mộng
Phủ lấp trong hồn những giấc mơ.
GiọtNhớ....!
Ly Bôi - Nguyên Khang
<embed src="http://www.freewebtown.com/khangnhi/library/audio/LyBoi_NguyenKhang.wma" width="280" height="45" type="audio/mpeg" controller="true" loop="false" autostart="true" />
<!-- / message --><!-- sig -->
<!-- / message -->
GiotNho
08-13-2007, 05:52 AM
Tuổi Mộng Mơ .:icon323:
Thơ ngây lứa tuổi mộng mơ
Hoa khô Bướm ép tình thơ học trò
Nhớ làm sao , buổi hẹn hò
Tay Anh khẻ chạm ..nào ngờ vấn vương
Lâng lâng nỗi nhớ niềm thương
Lùa tay gối mộng ..đêm sương đợi chờ
Tưởng chừng như một giấc mơ
Len vào Tim nhỏ ..lững lờ nhẹ đưa
Gió lay ..nhắc kỷ niệm xưa
Tự nhiên nét thẹn cũng vừa ửng lên
Thì thầm Em khẻ gọi tên
Biết người còn nhớ ..hay quên thật rồi
Hương tình chớm nở trên môi
Nụ hôn ngày đó ..bồi hồi xuyến xao
Tìm đâu hương ái ngọt ngào
Một thời hoa mộng ..lẻ nào ..lãng quên .
GiotNho ..!
GiotNho
08-13-2007, 11:26 AM
Giọt Mưa Đêm..:icon323:
Mưa trút xuống đời lạnh thấm đôi vai
Đôi chân lang thang trên đường cằn cõi
Con Tim ngu ngơ bao lần vẫy gọi
Một chút yêu thương lạc lõng xa vời.
Đêm nay buồn Ta ngồi ngắm mưa rơi
Cô đơn vây quanh thấy lòng phiền muộn
Vướng lên môi thắm hồn nghe mằn mặn
Giọt đắng thương yêu thầm lặng theo về.
Đàn nhẹ nhàng buông âm trầm buồn tẻ
Mộng đời nỗi trôi quạnh quẻ bao mùa
Từng mùa thu qua lá vàng héo úa
Lòng lạnh buồn như một buổi thu mưa.
Bao đêm cô phòng lệ hoen mi mắt
Mưa bay giăng ngang từng hạt lưa thưa
Bên song vắng dưới ánh mờ heo hắt
Một chút tình hoài vọng đã về chưa....!
GiotNho...!
GiotNho
08-13-2007, 11:57 AM
Nhớ Cha !
Một đêm buồn ,,bóng nhỏ
Lặng nhìn về quê hương
Pleiku đồi lộng gió
Chợt nhớ người thân thương.
Hơn ba mươi năm lẻ
Mong một ngày gặp Cha
Ánh mắt buồn ứa lệ
Tháng ngày cứ trôi qua.
Phương trời xa dịu vợi
Biết tìm Cha nơi đâu?
Bao lần tin nhắn đợi
Mỏi mòn chờ đã lâu.
Có những lần con trẻ
Giận Cha lắm..Cha ơi !
Đành lòng nào bỏ rơi
Đứa con khờ..nhỏ bé.
Mẹ sớm về cát bụi
Cha biền biệt nơi nao
Một mình nghe buồn tủi
Giữa sóng đời lao đao.
Đã bao mùa lá đổ
Cũng mấy lần Thu sang
Mà niềm đau trăn trở
Một cõi lòng riêng mang.
GiotNho..!
GiotNho
08-15-2007, 07:56 AM
Giọt Tình Mong Manh.:icon323:
Tình Anh như áng mây
Phủ kín vai em gầy
Miên man màu sương khói
Vương vào mắt mi cay
Tình Em là cơn gió
Thoáng mơ đời mong manh
Len thổi vào tim đó
Có mát lòng không Anh !
Em tìm qua nỗi nhớ
Bay vào lòng biển khơi
Tâm hồn Em bé nhỏ
Rơi giữa dòng chơi vơi
Ánh mắt nào nồng say
Ru Em trọn vòng tay
Làn môi nào dịu ngọt
Nụ hôn tình ngất ngây
Còn mình ta trong đêm
Giọt sương rơi lạnh thềm
Nghe tim buồn tê tái
Nước mắt tràn mi Em.!
GiotNho.....!
GiotNho
08-21-2007, 09:07 AM
Cõi Vô Tình...!
Đưa tay hứng giọt vô tình
Đêm cùng với bóng..lặng nhìn mênh mông
Thả hồn giữa chốn hư không
Lắng nghe phiền não hoà trong gió sầu
Mộng tình lỡ bến còn đâu?
Gió mưa phủ cánh hoa sầu tả tơi
Mây đen giăng kín vòm trời
Mưa rơi rỉ rả..ngẫm đời buồn thêm
Café từng giọt nhẹ êm
Rơi trong tiềm thức...trắng đêm hình hài
Gió lùa thấm lạnh bờ vai
Chợt hồn tim vỡ..chia hai mảnh sầu
Thơ buồn giấu lệ thương đau
Chở sầu năm tháng...nhạt mầu thời gian
Đưa tay lướt nhẹ phím đàn
Cung tơ lỗi nhịp..miên man tình buồn
Bên ngoài mưa vẫn rơi tuôn
Dường như cũng hiểu nỗi buồn riêng Em
Gối chăn thấm lạnh ướt mềm
Tóc mây vướng đọng..bên thềm cô đơn
Đèn khuya bóng nhỏ chập chờn
Lung linh soi chiếu...cõi hồn...mong manh..!
GiotNho....!
TinhTam
08-21-2007, 09:48 AM
Cõi Vô Tình...!
Đưa tay hứng giọt vô tình
Đêm cùng với bóng..lặng nhìn mênh mông
Thả hồn giữa chốn hư không
Lắng nghe phiền não hoà trong gió sầu
Biết tìm hạnh phúc nơi đâu?
Lòng sao trĩu nặng..trái sầu rụng rơi
Mây đen giăng kín vòm trời
Mưa rơi rỉ rả..ngẫm đời buồn thêm
Café từng giọt nhẹ êm
Rơi trong tiềm thức...trắng đêm hình hài
Gió lùa thấm lạnh bờ vai
Chợt hồn tim vỡ..chia hai mảnh sầu
Thơ buồn giấu lệ thương đau
Chở sầu năm tháng...nhạt mầu thời gian
Đưa tay lướt nhẹ phím đàn
Cung tơ lỗi nhịp..miên man tình buồn
Bên ngoài mưa vẫn rơi tuôn
Dường như cũng hiểu nỗi buồn riêng Em
Gối chăn thấm lạnh ướt mềm
Tóc mây vướng đọng..bên thềm cô đơn
Đèn khuya bóng nhỏ chập chờn
Lung linh soi chiếu...cõi hồn...mong manh..!
GiotNho....!
ĐỪNG LỪA DỐI NHAU
<embed src="http://www.freewebtown.com/giotnho/library/audio/dungluadoinhau_elvis.mp3" width="280" height="45" type="audio/mpeg" controller="true" loop="false" autostart="true" />
Theo yêu cầu của Giọt Nhớ
chào Giọt Nhớ... thơ bạn rất hay ...
GiotNho
08-22-2007, 04:52 AM
chào Giọt Nhớ... thơ bạn rất hay ...
Hello......TinhTam......thanks...
Chúc vui......GN
GiotNho
08-22-2007, 05:44 AM
http://www.freewebtown.com/khangnhi/library/image/muathu_4_.jpg
GiotNho
08-22-2007, 07:33 AM
Tiễn Người Đi..!:(
Ta lặng đứng...
........tiễn người về phương ấy
Giữa chốn đông..
........lòng cãm thấy bơ vơ
Áng mây giăng
........phủ lấp cả trời mơ
Hồn ngơ ngẩn..
........sầu dâng lên tiếc nhớ.
Lòng chùng xuống
.......bên nấm mồ dang dỡ
Gọi tên Người ,
........trái tim nhỏ quặn đau
Nhớ hôm nào ,
........mình vừa gặp lại nhau
Lời chưa cạn..
........sao chia tay vội vã.
Để giờ đây ,
.......một mình ta buồn bã
Nợ ân tình...,
..........Nặng gánh cả đôi vai
Bạn lòng ơi....
.......Ta biết trả cho ai ?
Khi Người nỡ..
....đành xuôi tay nhắm mắt.
Lời kinh buồn...
........giữa mưa chiều se thắt
Nấm đất này ,
.........Em phủ lấp thân Anh
Và gởi theo..
....những đoá hồng mong manh
Để sưởi ấm ,
.....một linh hồn hiu quạnh.:(
GiotNho......!
GiotNho
08-22-2007, 11:28 AM
Nét Son Buồn !:icon323:
Bên ngoài gió thổi lao xao
Chợt đâu kỷ niệm len vào trong tim
Gối tay mơ giấc mộng tìm
Sợi tình vướng cả nỗi niềm xót xa
Nhìn quanh chỉ có mình ta
Dư âm lắng đọng..lời ca trầm buồn
đêm tàn..mạch vỡ sầu tuôn
Uống môi cay đắng..thấm buồng tim đau
Lệ nào , mình khóc cho nhau
Tình chưa nồng ấm..lẻ đâu bạc mầu
Người đi , lỡ mộng ban đầu
Nét son buồn rũ..héo sầu chia phôi
Tiếc tình không vẹn lứa đôi
Thương mình sớm bước đơn côi nẻo về
Nghiêng mình ngắm mảnh trăng thề
Sao Tim buốt nhói..tái tê..nữa hồn
Thôi đành kỷ niệm vùi chôn
Xem như vừa lấp..linh hồn cô đơn !.:(
GiọtNho...!
GiotNho
08-29-2007, 08:46 AM
Cung Trầm Buồn !
Nhạc tình ẩn trong thơ
Từng nốt chữ mong chờ
Âm lúc trầm khi bổng
Dệt muôn ngàn ước mơ
Tình chưa trọn ý thơ
Người đã vội sang bờ
Sóng thét gào bến lỡ
Con đò nhỏ chơ vơ
Khúc tình sầu dang dở
Lệ buồn đẫm trong mơ
Mưa gieo hồn nức nỡ
Dây chùng lạc phím tơ
Đêm lặng nghe gió hát
Lắng đọng cả không gian
Điệu ru hờn nước mắt
Như ngàn tiếng thở than.
Cung đàn sầu vương vấn
Tình lận đận chia xa
Âm trầm buồn ngơ ngẩn
Đêm nhớ người thiết tha.
GiọtNho..Aug..25..07
GiotNho
08-29-2007, 08:47 AM
Tình Yêu !
Tình yêu ngàn ý tơ
Bao nỗi nhớ mong chờ
Những đêm thường mơ mộng
Vướng đọng cả hồn thơ.
Tình yêu hay giận dỗi
Nhen nhuốm chút hờn ghen
Gặp nhau không thèm nói
Ngỡ như là chưa quen.
Tình như chén rượu đầy
Uống vào lòng ngất ngây
Làm tâm hồn chao đảo
Ngụp lặn trong đắm say.
Tưởng tình là mật ngọt
Nào ngờ lắm đắng cay
Tình chỉ là sương khói
Tan theo áng mây bay.
GiotNho...Aug..28..07
GiotNho
08-29-2007, 08:48 AM
Đêm Mưa Buồn ! :icon323:
Đêm lặng lẽ nhìn mưa rơi lác đác
nhỏ xuống hồn man mác nỗi buồn vây
Nhớ thương nào quanh quẩn mãi nơi đây
Sầu lắng đọng nghe tim mình rạn vỡ.
Mây che khuất đèn mờ soi bóng nhỏ
Tóc ơ hờ buông phủ cả bờ vai
Mưa buồn rơi rã rít cả đêm dài
Đêm hờ hững , đêm gợi buồn quá khứ.
Gió lao xao , đong đưa nhành liễu rũ
Hồn tím buồn tơi tả thật xót xa
Mưa thét gào từng mạch vỡ trong ta
Nghe thấm lạnh , những nỗi niềm tan rã.
Trời đang hạ sao lòng ta băng giá
Kỷ niệm đầu ai thả xuống vực sâu
Để mình ta buồn lắng suốt canh thâu
Giọt nước mắt vỡ òa trong đêm tối.
Và đêm nay , dưới ánh đèn le lói
Ôm góc đời , hằn mệt mõi đau thương .
Lòng cô đơn ..lạnh lẽo suốt canh trường
Hồn thổn thức ..nghe mưa buồn đêm vắng .
GiotNho..Aug..29..07
GiotNho
09-02-2007, 07:16 AM
Nữa đời Cô đơn !:icon323:
Từ đêm bóng ảo thực hư
Gió mưa phủ lấp mây mù đời giăng
Từ Anh dệt mộng cùng trăng
Bỏ em trôi nỗi , trầm thăng giữa đời.
Ngỡ ngàng trong tiếng khóc cười
Nén đau thương lại..ơi người dối gian
Giả vờ xem nhẹ trái ngang
Thật ra lòng đắng...muôn vàn nỗi đau.
Biết tìm Người ở nơi đâu?
Hành trang ôm trọn..gói sầu vương mang.
Tơ lòng trăm mối ngỗn ngang
Đường tình lỡ mộng dỡ dang xuân thì.
Giọt buồn đọng ướt bờ mi
bờ môi khô lạnh từ khi vắng người
Trăm năm duyên mộng vỡ rồi
Đành thôi chấp nhận..nữa đời cô đơn.!
GiotNho...Sept..01..07
GiotNho
09-05-2007, 06:22 AM
Đoá Hồng Sinh Nhật !
Chị tặng Em ..một đóa hồng sinh nhật
Cũng là ngày mà Chị thật khó quên
Năm tháng qua ..đời sống vẫn buồn tênh
Khi thiếu vắng những người thân yêu quí
Em biết không , đôi lúc buồn Chị nghĩ
Sao trời đày , mình chịu cảnh chia ly
Chi em ta ..nào có tội tình chi
Mà phải gánh cùng nỗi đau mất Mẹ .
Thế rồi Em , cũng ra đi lặng lẽ
Chị một mình ..buồn tẻ ở nơi đây
Vậy còn ai chia xẻ nỗi đắng cay
Hát tặng nhau , mừng sinh nhật hở bé !
bây giờ đây , Chị em mình không thể
Được một ngày trọn vẹn với niềm vui
Nhìn ảnh Em , Chị lại thấy ngậm ngùi
Lòng thương nhớ ...đứa Em khờ quá đổi .
Chắc có lẽ , thân mang nhiều tội lỗi
Nên đời này , nhận lấy nỗi cô đơn
Tháng ngày qua ..bao giọt lệ tủi hờn
Cứ tuôn chảy ..vào tâm hồn bé nhỏ .
Nhìn di ảnh lệ trào hoen mắt đỏ
Đứa Em khờ theo gió đã về xuôi
Bỏ Chị đây với nỗi nhớ klhôn nguôi
Ngày sinh nhật lại tủi buồn thân phận.
GiotNho....Sept..06..07
GiotNho
09-05-2007, 06:23 AM
Giỗ Mẹ !
Thắp nén hương lòng thương tưởng Mẹ
Là một ngày con trẻ khó quên
Bao năm vắng Mẹ buồn tênh
Hôm nay giỗ Mẹ..lòng chênh vênh buồn.
Mẹ như nước xa nguồn ra bể
Bỏ hồn con hoang phế cuộc đời
Nói gì đây nữa Mẹ ơi
Nén hương khấn nguyện..buồn rơi giọt sầu.
Nhìn di ảnh lòng đau quặn thắt
Ngỡ chừng như Mẹ mất hôm qua
Ngậm ngùi từng giọt lệ sa
Lăn dà i xuống má..chan hòa mặn môi.
Giờ Mình con giữa đời lận đận
Tha hương buồn tủi phận đơn côi
Con thầm khẽ gọi : Mẹ ơi !
Lòng con nhớ Mẹ....nén lời đau thương.
Nhân sinh một cõi vô thường
Mà đời con lắm đoạn trường Mẹ ơi !
GiotNho..Sept..06..07
GiotNho
09-06-2007, 06:49 AM
LờiRu Mẹ Hiền !
Nữa đêm trăn trở ưu tư
Âm vang vọng lại...lời ru dịu dàng
Nghe lòng bổng thấy xốn xang
Ngỡ rằng tiếng Mẹ..nhẹ nhàng bên tai
Buồn như một điệu Nam ai
Lúc trầm khi bổng..ngân dài trong đêm.
Tiếng mưa hòa nhịp bên thềm
Lời ru của Mẹ..càng thêm não nùng
Mây đen kéo đến mịt mùng
Hàng cây xơ xác...lạnh lùng chơi vơi.
Gọi thầm hai tiếng : Mẹ ơi !
Con nằm thao thức....thương đời bơ vơ.
Đêm khuya vắng lạnh như tờ
Trăng treo nửa mảnh bóng mờ mờ soi
Đêm nay nửa mấy đêm rồi
Chừng như dáng Mẹ đang ngồi bên con
Vuốt ve lòng trẻ héo hon
Thương đời con trẻ đang còn truân chuyên
Lau cho con giọt lệ phiền.
Ưu tư trăn trở ..về miền xa xôi.
Giựt mình bóng Mẹ đâu rồi
Bàng hoàng ngơ ngác , bồi hồi xuyến xao
Thì ra một giấc chiêm bạo
Bổng dưng con trẻ nghẹn ngào...Mẹ ơi..!
GiotNho...Sept..06..07
GiotNho
09-06-2007, 09:06 AM
Happy Birthday ! :icon323:
Mới buổi sớm tinh mơ
Có người đã đứng chờ
Tiếng chuông vang inh ỏi
Mình không thể làm ngơ.
Cánh cửa vừa hé mở
Nhìn đóa hồng trên tay
Miệng tươi cười hớn hở
Người ấy vội nói ngay :
"" Ta tặng cho nhỏ nè
Happy Birthday nhé
Nhớ đừng có khóc nhè
Trông xấu xí lắm bé. ""
Bé mĩm cười khúc khích.
Nhận đóa hồng trên tay
Thầm cám ơn lời chúc
Mừng sinh nhật hôm nay .
Ngắm đóa hồng xinh xắn
Màu sắc xen lẫn nhau
Một nữa là hồng trắng
Chợt nhiên lòng nhói đau .
Trời cao khéo trêu bày
Sinh nhật mình hôm nay
Lại trùng ngày giỗ Mẹ
Nên khóc hay cười đây .
Bổng dưng Mình muô'n khóc
Sợ người ấy cười chê
Đành giấu giọt nước mắt
Mà nghe lòng tái tê .
GiotNho ..Sept ..06..07
GiotNho
09-12-2007, 09:10 AM
Mộng Vu Vơ !:icon323:
Người ác lắm , gieo lòng tôi nỗi nhớ
Để bây chừ , lại ra ngẩn vào ngơ
Người gây chi , đôi mắt biếc mong chờ
Rồi vấn vương ..nhớ người hổng dám tỏ
Có bao giờ , Người thương tôi không hở
Nói đi mà , đừng ở đó làm thinh
Lòng muốn nghe , lời ai nói chân tình
Dù có phải làm tim em buốt nhói
Ghét quá đi , cớ sao cười chẳng nói
Sợ nhỏ này..hờn dỗi có phải không?
Hay tại mình cứ mơ nghĩ viễn vông
Lòng ngớ ngẩn..thầm mong người ta nhớ.
Chắc có lẽ....người ta chê mình nhỏ.
Nếu nhận lời chỉ thêm khổ mà thôi
Nên người ta... chẳng nói dẫu một lời
Cứ im lặng...nhìn tôi...:quay: không chớp mắt. :luf:
GiotNho ...Sept..12..07
GiotNho
09-12-2007, 11:45 AM
Quan Tài Buồn !
Khi Em chết ,
..............đâu là nơi nấm mộ.
Mảnh lụa mềm ,
....................Ai chít để tang Em
Ai tiếc thương ...
.........cho số kiếp phận hèn
Vừa nằm xuống ..
...............dưới vũng lầy tội lỗi.!
Linh hồn Em ,
.............sẽ về đâu người hỡi
Bia đá buồn
.......... khắc dấu ngày em đi
Nén hương trầm
............. Ai đốt buổi chia ly
Quan tài lạnh ..
.......Ai cài vành hoa trắng !
Ngày em chết ,
...........chắc sẽ rồi thầm lặng
Mảnh đời buồn ,
...........xa hẳn những người thân
Chốn hoang vu ,
.........yên nghỉ dưới mộ phần
Nghe trăn trở ,
.............dưới lòng sâu huyệt lạnh .!:(
GiotNho...Sept..12..07
TÌNH SƯƠNG KHÓI - Quang Dũng
sáng tác : Nguyễn Ngọc Thiện
<embed src="http://www.freewebtown.com/khangnhi/library/audio/TinhSuongKhoi_QuangDung.wma" width="280" height="45" type="audio/mpeg" controller="true" loop="false" autostart="true" />
<!-- / message --><!-- sig -->
GiotNho
09-13-2007, 04:34 AM
Giọt Mưa Khuya !:(
Đêm nay một mình Em
Cô đơn dưới ánh đèn
Long lanh từng giọt lệ
Nhỏ xuống làn môi mềm
Mưa phố khuya tơi bời
Ngọn đèn mờ chơi vơi
Từng nỗi buồn dịu vợi
Thấm dần vào tim tôi
Tiếng mưa rớt bên thềm
Nghe lòng càng buô`n thêm
Giữa phòng hoang lạnh vắng
Cung tình sầu vang lên .
Trong bóng đêm âm thầm
Đôi mắt buồn xa xăm
Nghe niềm đau tê tái
Rơi vào hồn lạnh căm .
Gió lùa qua song cửa
Bay qua mành lưa thưa
Nhịp tim buồn vụn vỡ :icon323:
Từng giọt sầu đêm mưa.
GiotNhớ...Sept..12..07
GiotNho
09-19-2007, 04:49 AM
Giọt Sầu Rơi !:icon323:
Chiều về, đêm xuống sầu lên
Nghe cơn mưa đổ nhũn mềm con tim
Vai nghiêng che gió ưu phiền
Phương xa có biết tôi miên man buồn.
Khép làn mi..giọt lệ tuôn
Lắng trong tiềm thức ..nghẽn buồng tim đau
Em nào , có khác Anh đâu
Bao đêm trăn trở ..gối sầu ...đơn côi .
Tim nghe từng tiếng sầu rơi
Lối xưa ai nỡ quên lời trăm năm
Đớn đau dằn vặt chốn nằm
Trần gian quay quắt âm thầm đắng cay,
Đêm buồn rũ bóng cùng say
Uống cho quên hết tháng ngày đau thương
Đan tay gối mộng vô thường
Sầu rơi giữa bến đoạn trường hư vô.!!
GiotNho ,,,Sept..16..07
GiotNho
09-19-2007, 04:50 AM
Một Lần Anh Nhé !:icon323:
Hãy một lần nói tiếng yêu Em
Tay trong tay tìm nụ hôn mềm
Tình mình đó , một lần cũng đủ
Để mai này mãi nhớ không quên
Hãy một lần nắm lấy tay nhau
Giữa trời xuân hoa bướm rạt rào
Mắt long lanh nhìn nhau ngây ngất
Cho lòng mình dậy nỗi khát khao .
Hãy một lần âu yếm bên nhau
Để nghe hạnh phúc được dâng trào
Dẫu mai này chúng mình hai ngã
Còn đọng trong tim những xuyến xao
Chỉ một lần , một lần thôi nhé
Làm người tình nhỏ bé Anh yêu
Em nào đâu mơ ước chi nhiều
Xin một lần , một lần Anh nhé !
GiotNho...Sept..17..07
GiotNho
09-20-2007, 07:46 AM
Thơ Em Viết .!
Thơ Em viết ,từ lời thương và nhớ
Dặm chút tình mộng vỡ thuở vào yêu
Nên hồn thơ hoà lẫn vị buồn nhiều
Lòng man mác..mây sầu giăng trước ngõ
Thơ Em viết , với bao điều muốn tỏ
Là nỗi lòng vàng võ suốt canh thâu
Là niềm đau trăn trở vạn nỗi sầu
Là dĩ vãng từ lâu rồi chôn giấu .
Thơ Em viết ,không hoa vàng bướm đậu
Không hương tình mật ngọt ướp vào thơ
Không ồn ào , rên xiết hay mộng mơ
Mà chỉ là chuyện tơ lòng em rối .
Xin đừng hỏi , sao thơ buồn quá đỗi
Chớm vào đời đã lầy lội đau thương
Và lương duyên , không trọn hết đoạn đường
Đành lỡ bước ..nên thơ buồn thế đó .
GiotNho...Sept..19..07
GiotNho
09-21-2007, 04:33 AM
Như Giọt Sương Khuya !
Như là con đò nhỏ
Trôi lững lờ trên sông
Lung linh vầng trăng tỏ
Năm tháng vẫn chờ mong .
Như là viên sỏi đá
Rơi vào lòng biển khơi
Thấy đời mênh mông quá
Thênh thang giữa đất trời .
Bỗng nghe gió lao xao
Tiếng sóng vỗ rì rào
Con ốc buồn đơn lẻ
Bờ cát vỡ lao đao .
Như là giọt sương khuya
Trên phiên lá thở dài
Chợt hồn mình tê tái
Lệ sầu nhớ thương ai !
GiọtNhớ ..Sept ..19..07
GiotNho
09-21-2007, 01:51 PM
Nỗi Buồn Đêm Mưa !
Mây giăng giăng nhè nhẹ
Gió đùa dâng mênh mang
Mưa đếm sầu khe khẽ
Đêm dài lạnh chứa chan
Ngân nga điệu nhạc buồn
Mưa tí tách ngoài hiên
nghe nhịp tim rơi vỡ
Lòng nhớ người buồn thêm
Từ khi duyên tình lỡ
Con sáo buồn bơ vơ
Cung đàn sầu nức nỡ
Dây chùng lạc phiếm tơ
Chỉ còn lại mình em .
Giọt nước mắt rơi mềm
Tình xa tầm tay với
Ôi nỗi buồn mưa đêm
GiotNho ..Sept ..21..07
GiotNho
09-22-2007, 12:38 PM
Lá Vàng !
Lá vàng..
rơi rớt..trên vai
Mình ta..
đếm lá tàn phai cuối ngày
Nhớ ai..
Vóc dáng hao gầy
Thương ai...
đêm mộng mơ ngày còn vương.
Sợi tình...
mõng tựa khói sương
Tợ như sợi tóc..
luông đường tơ duyên..!:icon323:
GiotNho...!
EM ĐI SẦU Ở LẠI - Quang Minh
Thơ và Nhạc : Hoàng Thượng Dung
<embed src="http://www.freewebtown.com/khangnhi/library/audio/emdisauolai_QuangMinh.wma" width="280" height="45" type="audio/mpeg" controller="true" loop="false" autostart="true" />
<!-- / message --><!-- sig -->
GiotNho
09-22-2007, 12:44 PM
Yêu làm chi..
Cho con tim nhức nhối !:icon323:
Nhớ làm gì..
Cho lệ đắng bờ môi.!:mad:
Thương làm chi..
Cho tâm hồn cằn cõi !:o
Ghét làm gì...
Cho sầu khổ buồn thôi !:(
GiotNho !
GiotNho
09-22-2007, 12:48 PM
Bơ Vơ !
Lạc lõng bơ vơ giữa xư' người
Cô đơn phủ lấy ngợp hồn Tôi
Khát vọng trong Tim còn vướng níu
Hạnh phúc nơi nào ...người hỡi ơi ?
Đời đã vì ai ...cạn chén sầu !
Nửa hồn ngơ ngẩn dạ buồn đau
Trót thương chỉ biết đành câm nín
Âm thầm rơi lệ ...giữa đêm thâu
Đã có bao lần Tôi tự hỏi
Đời này có được mấy lần vui ?
Vui đâu ...chỉ thấy buồn vây kín
Xâm chiếm từng đêm ...đêm lạnh lùng
Đêm này có lẽ ...dài đăng đẵng
Gió sầu khua đọng hồn riêng mang
Cô đơn chất chứa niềm tâm sự
Biết tỏ cùng ai ...nỗi bẽ bàng !!!
GiotNho..!
GiotNho
09-22-2007, 12:53 PM
Chữ Tình...!!
Một ngày gió trở sang đông
Chữ tình từ đó theo dòng cuốn trôi
Mặc cho nhân thế đổi dời
Hằn ôm cay đắng một đời thương đau !
Chữ Tình hoen úa nhạt màu
Loang vào nỗi nhớ...hồn sầu chứa chan
Gặp nhau cũng đã muộn màng
Cớ sao tình nỡ.......vội vàng ra đi !
Đêm ôm trái nhớ sầu bi
Nghẹn ngào hai tiếng từ ly..nát lòng
Bây chừ có cũng như không
Mộng tình đã vỡ..còn mong đợi gì !!
###
Chữ tình là cái chi chi....?
Làm cho nhân thế...cuồng si một đời !!
GiotNhớ
:luf:
GiotNho
09-22-2007, 12:56 PM
Nỗi Buồn Không Tên !!
Ngoài vườn hoa héo vì đông
Sương mù giăng lối thoáng lòng cô đơn
Giọt sầu len thấm vào hồn
Đêm nghe giá buốt lạnh buồng Tim côi
Một mình với bóng lẻ loi
Nhớ đêm tao ngộ ..Anh ơi ..lệ sầu
Tưởng rằng tình mãi bền lâu
Ngờ đâu tan vỡ ... mộng đầu trong Em
Vào đêm Em lại nghĩ thầm
Sao Tình mình mãi thăng trầm đắng cay
Lệ này Em khóc cho ai ?
Hay là Em khóc tình phai nhạt rồi
Phận mình tựa cánh bèo trôi
Mặc giòng nước xoáy biết nơi đâu bờ
Thôi còn gì mộng với mơ
Lỡ thời con gái nên giờ thương đau
Biết Tình đã vỡ từ lâu
Sao lòng Em mãi vương sầu nhớ thương
Dù xa cách mấy đoạn trường
Yêu thương vẫn giữ trọn người tình xưa !!
.GiotNho..!
GiotNho
09-22-2007, 12:58 PM
Tự Nhiên !
Tự nhiên ..
Con mắt liếc qua
Tự nhiên ..
Mình thấy người ta liếc mình
Tự nhiên ..
Tim đập thình thình
Tự nhiên ..
Tiếng sét ái tình giăng ngang ,
Tự nhiên ...
Lòng bỗng rộn ràng
Tự nhiên ...
Mình lại mơ màng Ta ơii
Tự nhiên ..
Nói hỗng nên lời ,
Tự nhiên ..
Mình lại mỉm cười vu vơ
Tự nhiên ..
Ngồi cả hàng giờ
Tự nhiên ...
Mình thấy thật khờ làm sao
Tự nhiên ..
Lòng cứ nao nao
Tự nhiên ...
Tim lại dạt dào nhớ thương !!
GiotNho..!
GiotNho
09-22-2007, 01:03 PM
Dốc Tình..!
Lang thang trên dốc cuộc tình
Sương mù giăng lối chỉ mình ta leo
Đồi cao dốc lại ngoằn ngoèo
Rừng hoang vu lạnh lần theo ..rã rời
Ngẩn ngơ nhìn áng mây trời
Đỉnh cao chưa tới , tình rời tầm tay
Chơi vơi lạc lỏng ai hay !
Nhìn thông ngơ ngác thật cay đắng lòng
Nép mình lặng giữa hư không
Ưu tư dõi mắt ..hoài mong ..được gì !
Trăng nghiêng nữa mãnh sầu bi
Còn Ta ôm cả tình si vào hồn .
Bao nhiêu nấm mộ vùi chôn
Trên con dốc ngược tình còn dấu ghi
Bao nhiêu mộng lỡ xuân thì
Bao nhiêu kẻ ở người đi lối nầy.
Trời chiều nhàn nhạt sương mây
Gió vi vu thổi lòng đầy hoang liêu
Cỏ đan kín lối chân chiều
Một mình đơn lạnh nỗi đìu hiu lan.
Hỡi người ở tận phương ngàn
Làm sao qua lối tình đang lạc loài
Hãy cho em mượn bàn tay
Dìu em qua dốc bỏ ngày bơ vơ.
Xin người đừng có hững hờ.
GiotNho..!
GiotNho
09-22-2007, 01:10 PM
Xương Sườn Đàn Ông !
Thánh kinh ...
Ghi chép tỏ tường
Đàn bà ..
tạo bởi xương sườn đàn ông
Vì sườn ....
thiếu hụt bên hông
Nên đàn ông phải cố công đi tìm
Tìm cho ...
ra đúng vợ hiền
Để quên đi những ưu phiền đớn đau
Có Người ...
tìm lộn của nhau
Có Người ...
tìm chẳng bao lâu thấy liền
Có Người ...
đi khắp mọi miền
Hoài công ..
tốn sức .....vẫn biền biệt phương
Đêm về ....
trắc trở sầu vương
Ngồi ôm ...
nỗi nhớ ..
............khúc xương hôm nào !!:luf:
GiotNho..!
GiotNho
09-22-2007, 01:12 PM
Miệng Đời !
Miệng đời
có cục thịt dư
Khi thân nói tốt , khi thù nói gian
Miệng đời
nói thiệt , nói oan
Khiến cho bao kẻ ..tan hoang cửa nhà
Miệng đời
chẳng nể trẻ già
Cầm phone bấm số ..thế là tuôn ra
Miệng đời
có một nói ba
Chuyện lâu năm phút ...chuyển ba thành mười
Miệng đời
xấu bởi con Người
Đèn ai nấy sáng chớ cười bạn ta
Miệng đời
còn mãi ba hoa
Sao không yên sống cho qua kiếp này
Miệng đời
xin chớ đọa đày
Để cho cuộc sống ...từ đây ..thuận hòa ..!
GiotNho..!
GiotNho
09-22-2007, 01:13 PM
Đồng Tiền !
Đông tiền ..
Là vật ngoài thân
Tới khi cần đến ..Người thân chẳng màng
Sự đời ..
Lắm lúc bẽ bàng
Đồng Tiền ...
Đi trước để ràng buộc nhau
Tình ...Tiền ...
Nào khác chiều sâu
Tiền bay mất cánh lấy đâu ra tình
Sống sao ...
đừng nghĩ riêng mình
Gặp khi vấn nạn còn Tình bạn xưa
Lưới Trời ...
Chớ nghĩ là thưa
Có ngày hối hận , chuyện xưa Người làm ..!
Một chút bất mãn ....!
GiotNho..!<!--- -->
<embed src="http://www.freewebtown.com/khangnhi/library/audio/TinhDang_.mp3" width="280" height="45" type="audio/mpeg" controller="true" loop="false" autostart="true" />
<!--- --><!-- end -->
GiotNho
09-22-2007, 01:23 PM
Rượu Sầu !!
Có Ai đánh mất tình đầu
Vào đây nâng chén rượu sầu với Tôi
Có Ai vỡ mộng lứa đôi
Cùng Tôi chén nữa cho vơi nỗi buồn
Bởi Tình tựa một tiếng chuông
Âm xa vang mãi đêm tuôn vọng về
Mưa rơi từng tiếng não nề
Hồn Ta khắc khoải ..ê chề ..xa đưa
Lòng thương biết mấy cho vừa
Tình xưa lầm lỡ .....dối lừa cuộc vuii
Thương nhau chia sớt ngọt bùi
Giận nhau ..cãm thấy ngậm ngùi làm sao
Vì Tình mà phải lao đao
Vì Tình mà phải hư hao tháng ngày
Hôm nay cạn chén xum vầy
Ngày mai rót chén rượu đầy đắng cay !!
..GiotNho..!
GiotNho
09-22-2007, 01:24 PM
Hoài Niệm !:icon323:
Em lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt
Giữa vũng sầu đang réo rắt gọi tên
Gợi trong Tim lên trên giấc muộn phiền
Đêm trăn trở hoài niệm Tình mộng vỡ
Anh đã đến ru hồn Em nhè nhẹ
Ngỡ như là cơn gió thoảng bay qua
Hồn lâng lâng với lòng còn bỡ ngỡ
Cứ tưởng chừng mình còn ở trong mơ
Anh mang đến bao nhiêu là mộng đẹp
Mơ thấy mình cùng sóng bước bên nhau
Tay trong tay đầm ấm nỗi ngọt ngào
Môi hé mở đón chào nụ hôn vội
Lòng phấn khởi Em đón Tình yêu tới
Với Tình Anh đang ngự ở Tim Em
Nắng ban mai dường như cũng hờn ghen
Đang soi chiếu tâm hồn người hạnh phúc
Có Ngờ Đâu .............!!
Anh chợt đến rồi ra đi vội vã
Để cuộc Tình theo gót cũng tàn phai
Anh chạy theo bên người con gái lạ
Em lặng buồn hoài niệm Tình đã qua
Từ Anh đi Tim Em mang giọt nhớ
Sống âm thầm lặng lẽ với cô đơn
Có còn đâu những giây phút dỗi hờn
Để được khóc trong vòng tay yêu dấu ..!!
GiotNho..!:(
GiotNho
09-22-2007, 01:26 PM
Mất Mẹ !! :(
Mất Mẹ buồn lắm ai ơi
Như cây khô héo ..chơ vơi giữa trời
Mất Mẹ là mất nữa vời
Nữa phần còn lại sống đời xót xa
Mất Mẹ như kẻ không nhà
Lang thang đếm bước như là người điên
Đêm nay lòng thấy muộn phiền
Nhớ Mẹ ôm cả nỗi niềm đắng cay
Phúc ai phụng hiểu Mẹ già
Thương ai số kiếp lìa xa bóng người !!
đêm buồn .....GiotNho..!
GiotNho
09-22-2007, 01:29 PM
Men Sầu ..!!
Uống đi người hởi rượu đây
Rót thêm một chén...đắng cay..vào hồn
Đem tình xưa đã vùi chôn
Vào trong đáy cốc....lòng còn xót xa
Xưa tình nồng thắm mặn mà
Hương say đắm mộng...đêm ngà ái ân
Môi vờn hồn cứ lâng lâng
Tình trao trái cấm...mơ màng ngất ngây
Giựt Mình tỉnh mộng cơn say
Tình như hư ảo..vụt bay mất rồi
Chỉ còn đêm với lẻ loi
Âm hương vẫn đọng...lệ rơi âm thầm
Qua bao ngày tháng thăng trầm
Một mình với bóng đêm nằm nhớ mong
Tình buồn chất ngất bên trong
Rượu sầu ta cạn...bởi lòng cô đơn
Say trong tiếng nấc dỗi hờn
Say trong dĩ vãng mà hồn còn vương
Đọa đày trong những đêm trường
Khơi nguồn quá khứ..đau thương...nửa đời !
GiotNho..!:xin:
GiotNho
09-24-2007, 02:13 PM
Nhớ Người
Tàn Thu lá rụng bên đường
Thầm thương thân gái dặm trường xót đau
Đêm về nhặt phiến lá sầu
Ngỡ từng mãnh vụn ..đêm đầu tình trao
Nghĩ rằng Mình mãi bên nhau
Ngờ đâu Tình đã bay cao mất rồi
Hỡi người Tình của Tôi ơi
Sao người lại nỡ quên lời thề xưa
Đêm ôm gối chiếc chăn thừa
Nhớ vòng tay ấm như vừa hôm qua
Thoáng buồn ôi nước mắt sa
Lăn dài trên má thấm qua gối mềm
Mưa rơi tí tách bên thềm
Nghe tim thổn thức những đêm nhớ người
Nhớ người lệ đắng bờ môi
Nhớ người Tim dạ rối bời quặn đau
Nhớ người mắt đã quầng sâu
Nhớ người đêm cũng muộn sầu héo hon
Nhớ người vóc dáng hao mòn
Nhớ người nhớ cả môi hôn ngày nào !!
GiotNho...!
GiotNho
09-25-2007, 04:52 AM
Lệ Tình Rơi !:icon323:
Lênh đênh con thuyền nhỏ
Lững lờ trôi theo sông
Lửng lơ vầng trăng tỏ
Soi sầu nặng nhớ mong
Lăn tròn viên sỏi đá
Rơi nhẹ vào trùng khơi
Chợt thấy mình bé nhỏ
Co ro giưã cuộc đời
Trên cao diều căng gió
Dưới thấp sóng rì rào
Thân đơn hồn quạnh quẽ
Tình đời chợt lao đao
Trăng dâng cao trời khuya
Lòng bâng khuâng dật dờ
Thoáng nghe hồn tê dại
Lệ tình rơi chơi vơi .
GiotNho ..Sept ..22..07
GiotNho
09-25-2007, 10:43 AM
Gối Khuya !:(
Nằm nghe sóng vỗ ba đào
Tim se thắt lạnh, lệ trào gối khuya
Bỗng dưng côi cút bao giờ
thế gian đơn chiếc vật vờ chắt chiu
Cuộc đời vắng Mẹ hắt hiu
Bàn tay năm tháng nuông chiều giờ không
Đứa em gái nhỏ xuân hồng
Giã từ cõi thế cho lòng tôi đau
Tuổi thơ nay đã xa vời
Còn chưng tóc rối quấn lời thở than
Ước mong một chút ân cần
Mà không lưu luyến một lần hỏi han .
GiotNho ....Sept ..07
GiotNho
09-25-2007, 10:47 AM
Em Viết Thơ !:(
Em viết thơ tình trong vùng kỷ niệm
Kỷ niệm ngày nào anh đã cho em
Cho em trăm nhớ nghìn thương mật ngọt
Mật ngọt chan hòa ngây ngất triền miên
Triền miên chua xót giây phút chia xa
Chia xa đọa đày mối tình thơ dại
Thơ dại em về ray rứt bơ vơ
Bơ vơ giữa đời của thời con gái
Con gái nghìn đời mãi mãi đắng cay
Đắng cay em nhận như tình anh gởi
Anh gởi ân cần những nỗi thương vay
Thương vay quay quắt còn đây chất ngất .
GiotNho ..Sept ...07
<!--- --><!-- end --><TABLE><TBODY><TR><TD height=300></TD></TR></TBODY></TABLE>
GiotNho
09-25-2007, 11:12 AM
Đêm Thu Buồn !:(
Đêm Thu dài vô tận
Lất phất giọt mưa rơi
Một mình trong cô quạnh
Chợt thấy lòng chơi vơi.
Gió rũ buồn hiu hắt
lá cuốn về nơi đâu
Nhìn cây cành xơ xác
Nghe Tim mình nhói đau
Mưa rơi sầu nhung nhớ
Nhớ từng bước chân ai
Nhẹ nhàng như cơn gió
Thoáng mơ tình mê say
Nép mình trong thầm lặng
Rượu nồng ướm lên môi
Từng giọt sầu cay đắng
Thấm vào hồn đơn côi
GiotNho ..Sept ..25..07
GiotNho
09-25-2007, 06:52 PM
GIẤC THU - Tuấn Anh
sáng tác : Hoàng Thanh Tâm
<embed src="http://www.freewebtown.com/khangnhi/library/audio/GiacThu_TuanAnh.wma" width="280" height="45" type="audio/mpeg" controller="true" loop="false" autostart="true" />
<!-- / message --><!-- sig -->
GiotNho
09-26-2007, 04:16 AM
http://www.freewebtown.com/giotnho/library/image/bg2.gif
Cafe' ...
..ngào ngạt hương thơm
Lòng Em ,
...cứ mãi bồn chồn không yên
Tự nhiên ..
....lại thấy ưu phiền
Từ đâu đây hởi ...trong niềm âu lo
Sáng nay ..
trời phủ sương mơ
Mây buồn ảm đạm ...giăng mờ lối đi
Ngồi đây ...
Ta nghĩ điều chi ?
Mà nghe hoang lạnh ...ôm ghì bờ vai !
GiotNho ...Sept..07
GiotNho
09-26-2007, 12:05 PM
Chiều Buồn !:(
Này Anh trăng cũng vừa lên .
Có nghe sáo gọi bên thềm trăm năm
Ái ân nào ấm chỗ nằm
Tái tê nào lạnh âm thầm riêng tôi
Bây giờ lòng đã xa vời
Sầu riêng gục mặt khóc người năm xưa
Tháng nào tay đón chân đưa
Năm nào hò hẹn bây chừ đơn côi
Bao nhiêu thu đã qua rồi
Mà nơi chốn cũ tôi hoài nhớ mong
Ngậm ngùi một kiếp long đong
Vàng phai lối cũ tình không thấy về
Tôi ngây ngô giữ ước thề
Nhìn ai qua bến, não nề hồn tôi
Bây giờ hồn úa lệ rơi
Mình tôi cô lẻ góc đời quạnh hiu
Buồn như một buổi thu chiều
sương rơi lá đổ cô liêu phận mình
Từ ai dứt bỏ chữ tình
Để tôi ôm nặng bóng hình xa xưa
Chiều buồn gió xót xa đưa
Buồn hoang tím lạnh cho vừa lòng yêu.!
GiotNho ...Sept ..07
<!--- -->
GiotNho
09-26-2007, 12:10 PM
Lối Xưa !
Anh ạ tình yêu như sóng vỗ
Dập dồn như ảo ảnh cuồng quay
Hồn đơn tàn tạ vào tan vỡ
Một tiếng yêu đương vạn đọa đày
Anh có còn yêu thương lối xưa ?
Ngày nao ghi đậm nét nô đùa
Của tình thơ ấu bao nhung nhớ
Của những ân cần lúc đón đưa
Bây giờ Em vẫn sống trong mơ
Mơ những hoàng hôn đẹp dáng thơ
Mơ những nụ hôn thời tuổi dại
Mơ lời âu yếm của đôi ta
Có còn thương nhau không Anh hởi?
Tình xưa có sống ở trong tim
Có quay quắt nhớ khi chiều xuống
Để thấy lòng mình ngây dại thêm.
GiotNho ..Sept ..07
<!--- -->
Andy_Nguyen
09-26-2007, 01:29 PM
Hello GN....thơ hay rồi tập làm mãi vậy :)
GiotNho
09-26-2007, 02:04 PM
Hello GN....thơ hay rồi tập làm mãi vậy :)
Mèn đéc ơi ..! ...GiotNho vào đây lâu lắm rồi ...bây giờ mới ghé vào trang nhà của GN ...hic ..hic ...tủi thân wá đi thôi :( ...chỉ có Andy khen thôi , chứ GN vẫn còn phải học hỏi râ't nhiều , Andy ko thâ'y mỗi ngày GN cắp sách đến lớp đó hay sao :p
Mặc dù biết thơ mình ko hay , nhưng được người ta khen cũng thấy vui vui :quay: :luf: . Cám ơn Andy nhiều nè
Một ngày vui trọn vẹn nhe Andy
Mến ...GN
GiotNho
09-27-2007, 04:01 AM
Xin Một Lần !
Xin một lần âu yếm với nhau
Nằm nghe hạnh phúc đến xôn xao
Dẫu mai hai đứa đời đôi ngả
Còn giữ trong nhau mộng ước đầu
Ghé nghe ngực thở niềm rung động
Thơ dại bàn tay ngây ngất say
Say ánh môi tươi em ướp mộng
Mộng về quấn quít trọn đêm này
Này Anh , nhè nhẹ đón yêu đương
Lịm xuống đời nhau vạn luyến thương
Quấn quýt vòng tay nghìn vụng dại
Mềm môi ngào ngọt phút nghê thường
Chân ngọc xuôi dài sông ân ái
Đồi xinh cao ngất tiếng êm đưa
Em xin dâng trọn tình yêu muộn
Để mỗi đêm về ..giấc mộng mơ.
GiotNho ...Sept ..07
<!--- -->
GiotNho
09-27-2007, 02:46 PM
Phiến Lá Thu !
Phiến lá thu buồn nhuộm tím đường
Canh tàn gió lạnh đọng hơi sương
Cô đơn vất vưỡng bên lề vắng
Lạc lõng bơ vơ giữa phố phường .
Đã mấy lần Thu thoáng lướt mau
Bao mùa lá rụng úa phai màu
Người đi biền biệt lòng se thắt
Kẻ ở thương chờ dạ nhói đau .
Tháng lại ngày qua lặng lẽ trôi
Thời gian tưởng xóa nhạt phai rồi
Nào ngờ ẩn hiện trong tiềm thức
Kỷ niệm hương tình , chỉ mộng thôi .
Tí tách ngoài hiên giọt vắn dài
Mưa buồn lạnh lẽo nhớ thương ai
Hồn đơn gối chiếc sầu hiu quạnh
Ngấn lệ tuôn trào...đẫm ướt vai .
Từ buổi Anh đi lá héo tàn
Mây sầu tan tác , dạ miên man
Hồn Thu nhạt úa buồn xơ xác
Nỗi nhớ thương anh ..giọt lệ tràn .
GiotNho..Sept..27..07
GiotNho
10-02-2007, 05:11 AM
Lệ Tình :icon323:
Lệ tình ...
đẫm ướt trong thơ
Hòa Cung thương nhớ..
phím hờ hững rơi
Mây bay ...
lơ đãng vòm trời
Trăng nghiêng bóng lẻ..
hồn chơi vơi buồn
Nghe chừng...
mạch vỡ sầu tuôn
Vòng tay ôm cõi tình buồn riêng em
Tựa mình...
lặng đứng bên thềm
Sương khuya thấm lạnh..
nhũn mềm đôi vai
Lòng buồn chợt nhớ đến ai
long lanh ánh mắt..
u hoài..niềm đau...
GiotNho ..!
Tvnguyen
10-03-2007, 05:00 AM
Xin phép được ké 1 bài thơ nha!!!
LỆ TÌNH
Mưa chiều tháng Hạ mãi sầu vương
Gió cuốn lá bay chợt thoáng buồn
Mưa rớt bên đường khơi nỗi nhớ
Tình hoài cô lẻ bước cô đơn
Lệ thấm còn hoen áo bụi đường
Hè sang phượng nở lệ sầu tuôn?
Tình ơi! Sao vội pha màu nhớ
Để trái tim yêu thoáng chạnh buồn
Những lúc nhìn nhau chẳng nói gì
Ngậm ngùi vương vấn lệ tình si
Xa người ấp ủ hồn cô động
Ngàn kiếp thương về phút biệt ly
Cay đắng nào nguôi phút lỡ làng
Tình ta dấu lệ bước sang ngang
Xa người kỷ niệm tôi buồn lắm
Mắt lệ còn vương, suối lệ tràn
Bao mùa giá lạnh lá Thu rơi
Để mãi trong tim nhớ một người
Đường vắng Thu về rơi xác lá
Thu hoài rung cảm tình chia phôi
Nếu biết tình thôi hết mặn nồng
Xin đừng nhỏ lệ với chờ mong
Mai này gặp lại xin người nhớ
Bến cũ nơi này vẫn đợi trông
Nguyễn Vạn Thắng
GiotNho
10-03-2007, 11:17 AM
Vô tư đi ...10 bài cũng được nữa ...thanks bài thơ hay nhe ..NVT...ko biết họa sao đây á ...:quay: ...smile....thôi tặng lại cho NVT bài nhạc nghe nhe ...coi như đáp lễ ...:quay: :luf:
GIỌT MƯA THU _ Thanh Thuý
sáng tác : Bùi Công Kỳ , Đặng Thế Phong
<embed src="http://www.freewebtown.com/khangnhi/library/audio/GiotMuaThu_TT.mp3" width="280" height="45" type="audio/mpeg" controller="true" loop="false" autostart="true" />
<!-- / message --><!-- sig -->
Dạ Thảo
10-03-2007, 11:42 AM
Hi GN,
Thơ GN hay quá, dt rất thích bài Xin Một Lần..... Thơ từ đầu cho đến giờ vẫn hay và thấm thía lòng người đọc như nhau á, khỏi tập nữa nha Nhớ ;)
Chúc nhớ những ngày thật vui trong vườn thơ :hoa:
Mến,
dt
GiotNho
10-03-2007, 12:16 PM
Hi GN,
Thơ GN hay quá, dt rất thích bài Xin Một Lần..... Thơ từ đầu cho đến giờ vẫn hay và thấm thía lòng người đọc như nhau á, khỏi tập nữa nha Nhớ ;)
Chúc nhớ những ngày thật vui trong vườn thơ :hoa:
Mến,
dt
smile ...sis khen làm em mắc cỡ wá đi thôi ....:luf: :quay: ...em cám ơn sis ghé thăm trang nhà ....nhưng mỗi ngày vẫn phải tập làm thơ đó sis ...để cho ướt át hơn hay là bi lụy hơn ..hay là ...vv ...:quay: :luf: ..
Mến ...GN
GiotNho
10-04-2007, 07:57 AM
Linh Hồn Buồn !
Tự nhiên ..
không biết vì đâu ?
Mà nghe Tim nặng ..nỗi sầu chơi vơi
Mênh mang ..
giữa khoảng vòm trời
Lá vàng rơi rụng ..xuống đời nhẹ đau :icon323:
Tay nâng phiến lá phai màu
Dường như kỷ niệm ..theo nhau kéo về
Chợt nhiên lòng thấy tái tê
Mùa thu xa vắng ...hẹn thề cũng tan
Tình ta như chiếc lá vàng
Từ Anh quay bước ..phủ phàng duyên em
Những ngày hạnh phúc ấm êm
Mà Người vội sớm lãng quên cho đành
Miên man gió thổi qua mành
Vô tình giọt lệ long lanh lăn tròn
Vòng tay ôm ấp đâu còn
Bờ vai buốt lạnh ..hao mòn nhớ ai
Lại đêm thức trắng canh dài
Trăng khuya soi bóng ..hình hài cô đơn .
Ừ ..thôi ..chẳng thể nào hơn
Mình đành chấp nhận ..linh hồn ..buồn ơi .!:(
Giọt Nhớ ...Oct..04..07
GiotNho
10-04-2007, 10:58 AM
Tình Sầu !
Vòng tay ..
ôm cõi tình sầu
Vào trong gối mộng..bấy lâu lụn tàn
Đêm nay ..
gió thổi thu sang
Gợi bao nỗi nhớ muộn màng ngày xưa
Lời yêu ..
giờ cũng như thừa
Khi người xa khuất..tim vừa rụng rơi
Nằm nghe nữa mãnh tình vơi
Từ trong tiềm thức..người ơi giã từ
Tình như mộng ảo thật ư?
Chừng nghe buốt nhói..nơi từ trái tim
Lần tay ta cứ đi tìm
Khoảng không vô định..đang chìm trong đêm
Mưa đêm nhẹ rớt bên thềm
Ngỡ như từng bước chân êm..trở về
xa rồi một thoáng đam mê
Chỉ còn vương lại , ê chề tình ơi !
GiọtNhớ ...Oct..04...07!http://www.vietshine.com/forum/images/smilies/vampire.gif
GiotNho
10-04-2007, 11:50 AM
Xin Lỗi Anh !
Thật bất ngờ ,
....lời thơ ai bày tỏ
Với nỗi lòng ..
...vàng võ giữa đêm thâu
Sợi tơ vương , ..
..lỡ vướng lấy hồn sầu
Nên người cứ , phải nhiều đêm trăn trở .
Lòng cãm nhận ,
những lời tình trong đó
Thật nồng nàn ,
qua nhịp thở con tim
Những yêu thương ,
........ ấp ủ đã bao đêm
Như làn gió bay qua miền nhung nhớ
Nhưng chỉ sợ ,
.. trái tim này bé nhỏ :icon323:
Và e rằng , ..
thêm lần khổ người ơi
Vết thương xưa ,
......hằn cay đắng nữa đời
Nên ta sợ đón nhận tình yêu mới .
Hãy cho em ,
..đành nói câu xin lỗi !
Mong người đừng , .
..trách tội , nhỏ này đây
Lời tỏ tình ,
....xem như giấc mộng say
Thoáng tan hết giữa vòm trời Anh nhé .
Giọt Nhớ ...Oct..04..07
GiotNho
10-06-2007, 04:16 PM
Giọt Nhớ Vương !
Giọt nhớ vương hình bóng dáng ai
Bao đêm thổn thức suốt canh dài
Ưu tư khắc khoải niềm trăn trở
Trĩu nặng tâm hồn , Lệ đẫm vai !
Nhẹ bước âm thầm chỉ bóng tôi
Cô đơn phủ lấy mãnh hồn côi
Sương khuya nhỏ xuống thành dòng lệ
Bởi dấu yêu xưa ...lạc mất rồi .
Dáng nhỏ bơ vơ giữa đất trời
Mây buồn lạnh lẽo ..dạ chơi vơi
Mưa đêm òa khóc hồn tim vỡ
Nước mắt vô tình ..lặng lẽ rơi .
Em ngồi dưới ánh ngọn đèn đêm
Lất phất mưa bay ..thấm nỗi niềm
Kỷ niệm còn vương lên khóe mắt
Dư âm vẫn đọng mãi trong tim .
Anh giờ , có lẻ ..đang thơm giấc .
Nệm ấm chăn êm , mộng đắm say
Đâu biết rằng em thao thức trắng
Nằm ôm ..gối chiếc khóc ai hay .!
GiotNho....Oct..04..07
GiotNho
10-10-2007, 07:02 AM
Buồn Duyên !
Bao năm ..
vun đắp mộng vàng
Ngờ đâu ..
tình đã dễ dàng đổi thay
Lời thơ ..
tôi viết không hay
Nhưng tình ..:icon323:
Tôi trãi đắng cay vô vàn
Hôm xưa ..
quen biết được chàng
Ngỡ rằng tìm thấy ..thiên đàng ấm êm
Xây bao giấc mộng êm đềm
Để rồi Anh bước ..qua thềm vội đi
Cho hoa khô héo sầu bi
Từng đêm lệ thấm ..ướt mi đợi chờ
Buồn duyên phận nhỏ bơ vơ
Lênh đênh nào biết ...bến bờ là đâu
Trời buồn thả cánh mưa ngâu
Lòng tôi ẩn uất ..niềm đau nhớ người !:(
GiọtNhớ ...Oct..10..07!
GiotNho
10-10-2007, 10:43 AM
Lệ Tình Sầu !
Cuộc đời như ảo mộng
Hư thực chẵng ai hay
Khi sóng lòng dấy đọng
Bao phủ cả trời mây
Mộng tan thành khói bay
Chỉ còn lại đắng cay
Nằm yên trong đáy cốc
Ta một lần thấm say
Tình như gió heo may
Cho con tim đọa đày
Từng đêm ôm nỗi nhớ
Mà người đâu có hay .
Giọt nước mắt em rơi
Với niềm đau rã rời
Thầm lặng trong đêm tối
Lệ tình sầu chơi vơi .
GiọtNhớ...Oct...07
GiotNho
10-11-2007, 09:26 AM
Chú Ơi !
Thơ Chú viết , dường như là oán trách
Cháu cũng buồn nào khác gì Chú đâu
Tiếng yêu thương , ngại khó nói thành câu
Để đêm xuống , giọt vương sầu khóe mắt .
Cháu cứ nghĩ đang chơi trò cút bắt
Khi đến tìm , thì Chú lại dửng dưng
Nên lời yêu , Cháu đành phải ngập ngừng
Mà không dám , sợ hững hờ thêm tủi .
Chiều tan sở , Cháu một mình thiu thủi
Bước lang thang , nhặt từng phiến lá rơi
Mà hồn đau , và tâm trí rã rời
lòng nhung nhớ , Chú ơi ..nào có biết .
Đêm từng đêm , một mình bên gối chiếc
Nhịp thời gian , là giây phút nhớ thương
Thầm gọi tên , con tim hoài vấn vương
Một hình bóng ..Mình phải kêu bằng Chú !!
GiotNho...Oct..11..07
GiotNho
10-12-2007, 07:34 AM
Cơn Đau Tình !:icon323:
Chẳng còn gì mong đợi
Khi người quay bước đi
Cơn đau nào nhức nhối
Lệ tình sầu chia ly .
Tay đan từng nỗi nhớ
Trên phím đàn chơ vơ
Ta nửa đời lầm lỡ
Con tim buồn bơ vơ .
Lá thu rơi nhè nhẹ
Vương tóc sầu em đây
Đôi mắt buồn nhỏ lệ
Mà người đâu có hay .
Anh ơi , có lẽ nào
Mình xa nhau thật sao
Khi tình còn nồng ấm
Môi ngọt nụ hôn trao .
Đêm nay gió thu về
Ôi lòng ! nghe tái tê
Nhịp tim đau vì nhớ
Một đêm buồn lê thê .
Phơi mình trong sương lạnh
Hồn thấm nỗi cô đơn
Mây giăng sầu hiu quạnh
Đêm nhớ người nhiều hơn .
GiọtNhớ ..Oct..12..07
THU RƠI - Lệ Thu
Thơ : Hoàng Thượng Dung , Nhạc : Châu Đình An
<embed src="http://www.freewebtown.com/khangnhi/library/audio/ThuRoi_LeThu.mp3" width="280" height="45" type="audio/mpeg" controller="true" loop="false" autostart="true" />
GiotNho
10-13-2007, 01:18 PM
Tình Như Gió Mây !
Tình như gió cuốn bụi bên đường
Lốc xoáy tung mờ tựa khói sương
Phố cũ giờ đây phai nhạt lối
Đường xưa vắng bóng một người thương
Đêm ngồi lặng lẽ ngắm trăng mơ
Từng giọt café rơi hững hờ
Lắng đọng tâm tư bao nỗi nhớ
Thương về kỷ niệm những ngày thơ
Thuở ấy bên Anh thầm nguyện ước
Mong tình đượm thấm sẽ bền lâu
Cho dù cách trở bao ngang trái
Mộng ước muôn đời mãi có nhau.
Nào ngờ tình chỉ là hư ảo
Mộng cũng tan thành như áng mây
Anh vội chạy theo hình bóng mới
Mình em lạnh lẽo ở nơi đây.
Luyến nhớ thêm chi chỉ nặng sầu
Đem tình phủ lấp đáy mồ sâu
Quên đi dĩ vãng hằn cay đắng
Để tháng ngày trôi nhạt úa mầu !
GiọtNhớ..Oct..13..07
GiotNho
10-15-2007, 05:05 PM
Cánh Hoa Sầu !
Lặng nhìn từng phiến lá rơi
Vàng phai ngập lối , lòng chơi vơi buồn
Chưa tắt nắng hoàng hôn xuống vội
Bước vào đời lắm nỗi thương vay
Duyên không trọn tháng ngày buồn tẻ
Tủi phận mình....mắt lệ đắng cay.
Chiều nghiêng phủ bóng hao gầy
Hồn thu nhuốm lạnh..gió mây hững hờ
Liễu buồn rũ úa bơ vơ
Bến sông thầm lặng..thương chờ đợi ai.
Đoạn đường tình chông gai...lầy lội
Thân lục bình trôi nổi..về đâu
Đêm đêm ôm cánh hoa sầu
Áng mây uẩn uất...một mầu tương tư .
GiọtNhớ...Oct..15..07
tieuvuvi
10-16-2007, 01:50 PM
http://i182.photobucket.com/albums/x105/diemvi/giotnho.jpg
GiotNho
10-17-2007, 04:30 AM
http://i182.photobucket.com/albums/x105/diemvi/giotnho.jpg
Cám ơn sis ghé thăm ngôi nhà nhỏ của em nhe....và còn để lại bài thơ dễ thương wá...chạy lại ôm sis 1 cái nè :quay: :luf: ...thanks sis nhiều lắm...Chúc sis một ngày vui trọn vẹn nhe :luf:
Mến...
GiọtNhớ
Đỗ Trường Giang
10-17-2007, 06:09 PM
Khi ta mở cửa lòng em không đến
Vội quay lưng buông một tiếng tạ từ
Ta hụt hẫng như con thuyền không bến
Lạc lõng giữa dòng sóng gió lênh đênh.
Ta gậm nhấm từng nỗi buồn ray rức
Khóc cho đời tủi phận của riêng ta
Đêm từng đêm trở trăn buồn thao thức
Bên chén sầu ta gục ngã trong ta.
Ngày tiếp nối đông qua xuân lại đến
Nắng hạ tàn đến độ tiết thu sang
Cửa lòng ta đang bắt đầu khép chặt
Chẵng thiết tha vì đời lắm phủ phàng.
Rồi hôm nay mùa thu vừa chợt đến
Em quay về gõ lại cửa lòng ta
Cửa đóng chặt chiếc khoen lòng hoen rỉ
Còn chi đâu tất cả đã nhạt nhòa.
Em lại vội buông những lời trách móc
Bằng lời thơ than khóc chữ ân tình
Thôi em nhé ta quen rồi cô độc
Gợi lại làm gì đã lỡ mộng ba sinh.
Gữi đến Em Bài Thơ
Đỗ Trường Giang
10-17-2007, 06:18 PM
Đoạn Tình Buồn
Chừng như lịm tắt một lời thơ
Có phải vì em đã hững hờ
Nên thơ không đậm mầu nhung nhớ
Nhàn nhạt như chiều sương khói tơ.
Có phải tình ta mang đến em
Như sương mỏng mảnh đọng bên thềm
Phủi tay em bước không nhìn lại
Mặc áng thơ sầu buồn nhớ em.
Có phải lối đời ta quá xa
Em tươi sắc thắm một mầu hoa
Còn ta bóng ngã chiều nghiêng nắng
Lối mộng cùng em vời vợi xa.
Có phải chuyến đò ta đã đưa
Em người khách lạ một chiều mưa
Quá giang qua bến rồi biền biệt
Bỏ mặc con đò nhớ dáng xưa
Ta là quán vắng dưới chiều sương
Lỡ buổi chiều về chốn viễn phương
Nên em ghé lại chờ đêm hết
Bình Minh hé bóng lại lên đường.
Em là con bướm thích tung bay
Nhởn nhơ đùa gió với hương say
Tung tăng dạo khắp vườn hoa mộng
Đâu chịu dừng chân ở chốn nầy.
Chiều nay lặng ngắm áng mây bay
Nhớ lại tình xưa những tháng ngày
Em đến ngỡ ngàng , đi vội vã
Hụt hẫng đời ta em có hay !
Đỗ Trường Giang
10-17-2007, 06:22 PM
Từ Em Đi
Từ em đi , thu buồn màu lá cỏ
Nắng không hồng mà mây cũng thôi xanh
Từ em đi bước mòn trên con phố
Lá rơi vàng mấy độ gió thu qua.
Từ em đi mây sầu giăng cô lẻ
Hạt buồn nào rơi nhẹ mắt mi cay
Từ em đi gió hờn không thổi nửa
Trăng lu mờ mây nọ cũng buồn bay
Từ em đi chao ôi ! lòng nhớ quá
Nụ hoa nào đã tỏa một mùi hương
Từ em đi cánh hoa tình tan rã
Ta mất em , mất cả một Thiên Đường.
Từ em đi lòng buồn như cổ mộ
Tóc bạc mầu nhung nhớ bởi vì đâu
Từ em đi lòng sầu thương tiếc nhớ
Trách con tim tình tội đọa đày nhau.
Từ em đi dòng sông xưa biếng chảy
Nước lững lờ đọng lại nhừng giấc mơ
Bến em bồi , bờ ta nay đã lở
Bên vực sầu , đi tìm nhặt lời thơ.
Đỗ Trường Giang
10-17-2007, 06:26 PM
Có Khi Nào
Phút giây nào hoài niệm chút tình xưa
Hay em cứ giẫm bừa lên kỷ niệm
Ân tình cũ em đã đào chôn liệm
Ảo ảnh mờ nhạt tím bóng chiều hôm.
Có phút giây nào lòng em chợt nhớ
Chút ân tình một thuở đã phôi pha
Buồn sương khói phủ nhòa chiều thu lạnh
Một vầng trăng nửa mảnh nhạt phai mờ .
Có khi nào một chiều trên bến lỡ
Mắt em buồn nhìn nắng vỡ hoàng hôn
Gợi cho em chút kỷ niệm vào hồn
Nơi bến hẹn ta đã từng gặp gỡ.
Có khi nào đọc lại những vần thơ
Có chút gì để lòng em gợi nhớ
Dáng hình ai đã cùng em một thuở
Những chiều buồn cùng ướp mộng xây mơ.
Có khi nào những đêm mưa thấm lạnh
Bên ngọn đèn hồi tưởng , hoặc trong mơ
Có một người tìm nhặt những vần thơ
Xưa thả mộng ru hồn theo Giọt Nhớ !
Em đi rồi đời bỗng thấy chia xa
Nghe lạc lõng như thuở còn ngây dại
Buồn trống vắng , sầu dâng lên tê tái
Khoảnh khắc chia lìa ta lạnh buốc đời sau.
GiotNho
10-18-2007, 04:53 AM
wow....DTG....ko gởi thì thôi....gởi 1 lần 4 bài luôn ah.....thơ hay lắm...thanks nè...:luf:...Chúc Anh một ngày vui nhe .
Mến...GN
<!-- / message --><!-- sig -->
Đỗ Trường Giang
10-19-2007, 05:27 AM
Thanks Em..Bài hát nghe buồn lắm...chúc em vui
_____
Cửa lòng khép lại từ nay
Cài then khóa chặt mộng dài thiên thu !
Gói yêu ném trả mây mù
Để hồn yên lặng mặc dù...Còn đau.
GiotNho
10-23-2007, 04:36 AM
Tàn Phai !
Tàn phai..mộng vỡ tàn phai
Ngẩn ngơ nhìn lại tháng ngày hư hao
Nửa đời lận đận lao đao
Sống đây mai đó chừng nào mới yên .
Ba chìm bảy nổi luân phiên
Cho Anh Tôi lại lụy phiền đắng cay
Lặng nhìn điếu thuốc trên tay
Thương đời trai trẻ từ nay phai tàn .
Tâm tư xao động ngổn ngang
Nhìn Anh , Em thấy lại càng thương thêm
Mượn nàng nắng rọi bên thềm
Sưởi lòng Anh lại ấm êm cuộc đời .
Cho môi Anh nở nụ cười
Và đời Anh mãi rạng ngời yên vui..!
##
GiọtNhớ ....!
Đỗ Trường Giang
10-23-2007, 11:21 AM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD class=contents>Mùa Thu Vàng Kỷ Niệm
</TD></TR><TR><TD class=contents></TD></TR><TR><TD class=contents>
Em có nghe mùa thu về trong gió
Vi vu buồn ru khúc nhạc thu ca
Em có thấy thu về trên cánh lá
Sắc phai tàn khi mỗi độ thu qua.
Mây nhẹ trôi sương vờn trên lá cỏ
Le lói chiều từng giọt nắng vàng rơi
Buồn ảm đạm một chiều thu sương khói
Sao nghe lòng rời rã quá em ơi !
Mang về chi những chiều thu mưa nhẹ
Lất phất rơi từng hạt , hạt mưa sầu
Dưới chiều thu một góc đời cô quạnh
Một nỗi buồn tràn ngập bỡi vì đâu.
Trên cành cao nhẹ rơi từng chiếc lá
Theo gió bay lãng đãng dưới chiều tà
Săc vàng pha đâu rồi màu xanh cũ
Lá có buồn thương tiếc những ngày qua.
Ta lặng đứng giữa chiều thu quạnh vắng
Nỗi buồn dâng đang trĩu nặng vào hồn
Em chốn đó có nghe vàng kỷ niệm
Đã rụng rơi và sẽ tự vùi chôn.
Trường Giang
</TD></TR></TBODY></TABLE>
GiotNho
10-25-2007, 07:27 AM
http://www.freewebtown.com/khuenhi/library/image/tinhchet.gif
GiotNho
10-25-2007, 08:14 AM
Nụ Cười Xót Xa.
Cười lên..
che giấu niềm đau
Đã bao năm tháng hằn sâu bóng hình
Cười riêng ,
để biết tim mình
Còn thương còn nhớ , cuộc tình đã xa
Cười vang..
trong giấc mộng ngà
Hồn nghe lãng đãng , người xa xa mờ
Bây chừ ..
gom lại vần thơ
Còn đang âm ỉ...ước mơ lặng chìm
Cười đời..
tình tựa cánh chim
Mà sao vẫn mãi ..bay tìm ..hương yêu ??
Vòng tay...
ôm nỗi cô liêu.
Nhòa trong nước mắt..ngẫm điều chua cay
Người đâu biết..kẻ có hay !
Rót từng vị đắng..nuốt cay..mà Cười !
Giọt Nhớ..Oct...07!
battai
10-25-2007, 08:27 AM
Cảm ơn đã cho bt đọc bài Tàn Phai...
GiotNho
10-25-2007, 08:47 AM
Cảm ơn đã cho bt đọc bài Tàn Phai...
smile...thanks battai...ghé thăm trang nhà nhỏ xí của GN nhe....:quay: :luf:....đọc coi chừng phai tàn luôn ah..j/k
Một ngày vui...
Mến...GN
Đỗ Trường Giang
10-25-2007, 12:43 PM
Mai nầy đây thật sự đã chia xa
Tình tan tác như thu vàng xác lá
Mai nầy đây chúng mình dù đôi ngã
Bóng hình em mãi mãi ở trong ta.
Mai nầy đây giữa đất trời xa lạ
Đọc vần thơ ta nhớ mãi về em
Nhớ nụ cười nhớ ánh mắt dịu êm
Nhớ những buổi bên nhau mình tâm sự.
Mai nầy đây với cuộc đời cô lữ
Hành trang ta là những áng thơ em
Là lời ru ta giấc mộng êm đềm
Là quá khứ ấm êm ngày gặp gỡ.
Đã biết trước gặp nhau không duyên nợ
Chỉ luyến lưu nồng ấm mấy câu thơ
Ta với em hai kẻ đứng hai bờ
Phương xa thẳm khó lòng mình tao ngộ
Em thì đã một lần trên bến lỡ
Ta hụt đò trể chuyến cũng bao phen
Tóc còn xanh mộng em còn tươi thắm
Ta bóng chiều cửa mộng đã cài then.
Thôi đừng buồn cứ vui đời phía trước
Những thơ buồn hãy trao lại cho ta
Tương lai sáng đường em nên cất bước
Ta chúc em tìm được những niềm vui.
trường giang
Đỗ Trường Giang
10-26-2007, 04:35 PM
<TABLE style="LEFT: 0px; POSITION: relative; TOP: 0px" cellSpacing=4 cellPadding=8 align=center border=0><TBODY><TR><TD id=text style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: navy; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: " align=middle><!-- Alte BSM <span class="postbody">Giấc Ngủ Lãng Quên -->Giấc Ngủ Lãng Quên
Mai nầy đây ta nằm yên đáy mộ
Cỏ rêu xanh phủ lấp một hình hài
Vùng hoang lạnh sương đêm nhoà lá cỏ
Nhạc côn trùng ru ngủ khúc bi ai .
Mai phố thị con đường kia vắng bóng
Một bước chân lầm lũi tháng năm dài
Dấu giày xưa không còn đều gõ nhịp
Trên con đường vàng xác lá thu bay .
Mai dòng sông vắng một người trên bến
Đứng vu vơ nhìn dòng nước lững lờ
Chiều gió nhẹ mơn man làn tóc rối
Nhặt nỗi buồn đem kết mấy vần thơ .
Mai nầy đây giữa mùa thu buồn bã
Chiều lá rơi nhàn nhạt ánh dương tà
Đâu còn có một người ngồi đếm lá
Từng chiếc bay theo cơn gió vờn qua .
Mai nầy ta sẽ về vùng đất lạ
Bỏ sao lưng tất cả lại cho đời
Những ưu tư những buồn đau sám hối
Giấc ngủ vùi quên lãng thế nhân ơi .
Mai nầy em có quay về tìm lại
Đường vắng tênh phố nọ cũng điêu tàn
Dòng sông xưa không còn ta trên bến
Chỉ mộ buồn trong giấc ngủ lãng quên
trường giang
</TD></TR></TBODY></TABLE>
GiotNho
10-29-2007, 05:05 AM
SUỐI NƯỚC MẮT - Ngọc Lan
<embed src="http://www.freewebtown.com/khangnhi/library/audio/SuoiNuocMat_NgocLan.wma" width="280" height="45" type="audio/mpeg" controller="true" loop="false" autostart="true" />
<!-- / message --><!-- sig -->
GiotNho
10-29-2007, 07:07 AM
Gối Mộng !
Suối tóc êm vờn môi ướp mộng
Bản tình ca hát giữa đêm trăng
Giòng dư lệ hững hờ rơi nhẹ
Dĩ vãng về âu yếm nhớ mong
Em buông những sợi tình giăng mộng
Từng lọn mềm rung động hồn Anh
Phút đắm say hương tình gối mỏng
Giọt trinh tuyền mãi đẹp long lanh.
Gió thu về cõi lòng se lạnh
Áo vai sờn đủ ấm không Anh ?
Chừng đông đến bên đời hiu quạnh
Chắc Anh buồn thương tiếc ngày xanh
Đêm nay gió thổi lòng nhung nhớ
Ray rứt hồn đau phút ngóng chờ
Ấp ủ trong tim hình bóng cũ
Mong ngày gặp lại thỏa niềm mơ.!
GiọtNhớ...Oct..07
Đỗ Trường Giang
11-08-2007, 11:27 AM
Mùa Thu Em Đi
Em đi giữa buổi chiều thu rụng
Từng chiếc lá vàng theo gió bay
Nghe hồn tan tác như mùa lá
Một nỗi buồn thương ngấn lệ đầy .
Em đi ta đứng trên triền dốc
Bất chợt rơi vào đáy vực sâu
Hun hút mù sương hồn chới với
Qươ quào níu kéo sợ tình rơi .
Em đi gieo lại nghìn giọt nhớ
Nhỏ xuống đời ta em có hay
Đôi bàn tay lạnh đan từng ngón
Lần đếm nỗi buồn trên ngón tay .
Em đi lửa tắt tàn tro lạnh
Rồi buổi đông về ta biêt sao
Mỗi khi trời trở cơn giông bão
Giật mình thảng thốt giấc chiêm bao .
Em đi như lá xa cành cũ
Để lại cành trơ tuyết phủ đầy
Lấy ai che hộ dòng nhựa ấm
Dưới một chiều đông hoa tuyết bay .
trường giang
GiotNho
12-03-2007, 12:21 PM
Trái Sầu..!
Quắt quay giữa cuộc đời
Với mảnh hồn tả tơi
Vòng tay chưa đủ ấm
Thương phận đời lẻ loi
Tí tách giọt mưa rơi
Nghe cay đắng làn môi
Từ đêm tình xa cách
Trái sầu vỡ làm đôi
Xưa hương nồng luyến ái
Ngọt lịm bờ môi ai
Sao giờ nghe tê tái
Nhạt nhòa lệ đẫm vai
Đã nhiều đêm thức trắng
Chìm vào trong cô đơn
Ôm bóng đời thầm lặng
Còn nỗi buồn nào hơn
Hôm qua còn nhớ nhung
Giờ đây đã lạnh lùng
Tạ từ theo năm tháng
Man mác sầu mông lung .
Người rót ta chén đắng
Chất ngất vị chua cay
Với tâm tư trĩu nặng
Mà Người đâu có hay .
GiọtNhớ
Dec - 07
GiotNho
12-03-2007, 12:22 PM
Tình Tuyệt Vọng !
Thư Em gởi sao đành tâm trả lại
Chợt thấy lòng ngơ ngác những hư hao
Lời yêu thương em gói trọn cả vào
Trang thơ mỏng Anh lẽ nào không biết ?
Tình không trọn ôm lòng buồn luyến tiếc
Nhớ đến người chỉ biết gọi Anh ơi
Để bao đêm giọt lệ hững hờ rơi
Lăn nhẹ xuống ướt mềm lên gối mỏng
Đêm đã khuya , em ngồi đây tuyệt vọng
Nhìn mưa buồn mà lòng nặng niềm đau
Một lần thương sao vội sớm tan mau
Người chưa gặp đã ôm sầu dịu vợi
Những ngày dài trôi qua trong mong đợi
Được những gì ngoài xin lỗi mà thôi
Đóa hoa yêu thêm lần nữa phai phôi
Đành chấp nhận tình lẻ loi ..muôn kiếp !
GiọtNhớ
Dec - 07
GiotNho
12-05-2007, 08:31 AM
Lối Sầu Chia Hai..
Tình ơi , đến mà chi
Để rồi quay bước đi
Cho ta đêm sầu khổ
Cho lệ ướt hoen mi
Đêm buồn Em nhớ ai
Mái tóc xõa buông dài
Che giấu niềm tê tái
Khi tình đã nhạt phai
Men tình ôi..đắng cay
Cho giọt sầu vương tay
Cho hồn Mình ngây dại
Mà người đâu có hay .
Thức trắng bao đêm trường
Lòng nhung nhớ người thương
Say cuồng trong tiếng nhạc
Khúc tơ tình vấn vương
Ước mơ đã phai tàn
Rồi mộng cũng dần tan
Tình yêu như trái đắng
Quay quắt buồn miên man
Đêm nay đành uống cạn
Bao trăm đắng nghìn cay
Rồi mai này từ tạ
Trên lối sầu chia hai .
GiọtNhớ
Dec - 07
Một Chút Tình Si - Minh Luân
Lời & Nhạc : Võ Vĩnh Thuận
<embed src="http://www.freewebtown.com/khuenhi/library/audio/Motchuttinhsi_MinhLuan.wma" width="280" height="45" type="audio/mpeg" controller="true" loop="false" autostart="true" />
GiotNho
12-12-2007, 08:43 AM
Ai Cho Tôi Tình Yêu !
Mưa chiều buồn qua đây
Nghe thương nhớ vơi đầy
Nhòa theo làn mưa ảo
Giọt lệ sầu vương tay
Thời gian chầm chậm trôi
Mưa hay giọt lệ tôi
Rơi trong niềm tê tái
Nhạt nhòa đẫm ướt môi
Tình yêu , ôi tình yêu
Nghe cay đắng trăm chiều
Vỡ nát hồn ngây dại
Giữa bóng đời cô liêu
Ai , Ai sẽ cho Em
Lời yêu thương ngọt mềm
Dấu môi nồng luyến ái
Ngây ngất mộng tình đêm
Mưa buồn suốt canh thâu
Mi Ai đẫm lệ sầu
Nghẹn ngào tình chôn giấu
Giữa biển đời thương đau
Ai , cho em tình yêu
Đêm nay và mãi mãi
Cho tim hồng sống lại
Bên cạnh người Em yêu .
Ai , cho tôi tình yêu ..
Ai , ....?
GiotNhớ ,
Dec - 07
TinhTam
12-14-2007, 10:56 PM
Chào chị GN, chị khoẻ hỉ? thơ chị lúc nào cũng buồn và hay giống như thơ của anh trai. Nhân dịp Giáng Sinh về em chúc chị và gia đình hưởng một mùa Giáng Sinh đầm ấm và hạnh phúc bên nhau...
http://www.thoiaotrang.com/postcard/noel/noel10.jpg
Tịnh Tâm :hoa:
GiotNho
12-19-2007, 11:27 AM
Chào chị GN, chị khoẻ hỉ? thơ chị lúc nào cũng buồn và hay giống như thơ của anh trai. Nhân dịp Giáng Sinh về em chúc chị và gia đình hưởng một mùa Giáng Sinh đầm ấm và hạnh phúc bên nhau...
http://www.thoiaotrang.com/postcard/noel/noel10.jpg
Tịnh Tâm :hoa:
úi dza...sorry TịnhTa^m nhe...đến bây giờ GN mới hồi âm , smile...GN tính delete..hết nhưng..thấy TT ghé...làm lòng GN chùng xuống...thanks tấm thiệp và lời chúc chân tình...
Thơ GN lúc nào cũng vậy mà , đôi lúc GN muốn thoát ra nhưng ko được..đành chịu..., có dịp GN ghé qua trang nhà của TT gởi lại một bài thơ xem như là kỷ niệm nhe
Mến ,
GiọtNho*'
GiotNho
12-19-2007, 11:34 AM
Tiếng Đàn Xuân..!
Xuân reo phím tơ đồng
Hòa vui khúc yêu thương
Tungtăng niềm nhân ái
Chuông vang vang giáo đường
Nắng xuân đùa xôn xao
Trên từng cánh hoa đào
Tháp chuông chim vui hót
Khúc nhạc tình Anh trao
Qua bao mùa mong đợi
Từng nhung nhớ khát khao
Em mơ ngày tao ngộ
Ôi ! mùa xuân bên nhau
Xuân về reo muôn nơi
Đem tươi thắm đất trời
Em nghe lòng mở hội
Nụ hôn nào trao môi
Xuân đang về Anh ơi
Tiếng đàn xuân tuyệt vời
Như chúc mừng rộn rã
Cho cuộc tình đôi ta .
GiọtNho*'
Dec - 07
TinhTam
12-19-2007, 02:27 PM
úi dza...sorry TịnhTa^m nhe...đến bây giờ GN mới hồi âm , smile...GN tính delete..hết nhưng..thấy TT ghé...làm lòng GN chùng xuống...thanks tấm thiệp và lời chúc chân tình...
Thơ GN lúc nào cũng vậy mà , đôi lúc GN muốn thoát ra nhưng ko được..đành chịu..., có dịp GN ghé qua trang nhà của TT gởi lại một bài thơ xem như là kỷ niệm nhe
Mến ,
GiọtNho*'
Em chào chị, vào nhà em định chỉ ngồi đọc thơ cho vui, nhưng thấy chỉ đòi dọn nhà này đi làm buồn lòng ghê, nên vội vả chạy vào cản chị lại. Đi đâu thì đi nhé chị, đừng dọn nhà cứ để ngồi nhà này nơi đây, lâu lâu chị ghé về thăm là vui lắm nè. Vườn nhà này mà thiếu vắng một căn nhà là tất cả bà con hàng xóm đều cảm thấy như thiếu vắng một cái gì đó, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hãy bình tâm nghe chị. Em chúc chị luôn luôn thân tâm an lạc, và may mắn trong cuộc sống.
Đời có lúc vui và cũng có lúc buồn chị ạ, đừng để lòng mình mang nặng quá sẽ làm trái tim mình đau khổ. Mong chị được thanh thản dù đời có lắm phong ba, thả hết những nỗi buồn xuống giấy và giữ lại những gì mình cảm thấy vui vẻ nhất.;)
Thân Mến,
Tịnh Tâm :hoa:
GiotNho
12-21-2007, 06:37 AM
Em chào chị, vào nhà em định chỉ ngồi đọc thơ cho vui, nhưng thấy chỉ đòi dọn nhà này đi làm buồn lòng ghê, nên vội vả chạy vào cản chị lại. Đi đâu thì đi nhé chị, đừng dọn nhà cứ để ngồi nhà này nơi đây, lâu lâu chị ghé về thăm là vui lắm nè. Vườn nhà này mà thiếu vắng một căn nhà là tất cả bà con hàng xóm đều cảm thấy như thiếu vắng một cái gì đó, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hãy bình tâm nghe chị. Em chúc chị luôn luôn thân tâm an lạc, và may mắn trong cuộc sống.
Đời có lúc vui và cũng có lúc buồn chị ạ, đừng để lòng mình mang nặng quá sẽ làm trái tim mình đau khổ. Mong chị được thanh thản dù đời có lắm phong ba, thả hết những nỗi buồn xuống giấy và giữ lại những gì mình cảm thấy vui vẻ nhất.;)
Thân Mến,
Tịnh Tâm :hoa:
smile.....TịnhTâm....GN cám ơn...nhiều nhiều lắm...chìu lòng...GN sẽ để yên vậy ah...được chưa cô công chúa dễ thương được lòng người...
GN..tự nhiên nhớ lại 1 người cũng gọi GN là công chúa...., bây giờ TT lại là công chúa xinh xắn trong lòng GN đó..thanks
Vui nhe:waiting:
TinhTam
12-21-2007, 08:27 AM
smile.....TịnhTâm....GN cám ơn...nhiều nhiều lắm...chìu lòng...GN sẽ để yên vậy ah...được chưa cô công chúa dễ thương được lòng người...
GN..tự nhiên nhớ lại 1 người cũng gọi GN là công chúa...., bây giờ TT lại là công chúa xinh xắn trong lòng GN đó..thanks
Vui nhe:waiting:
Lệ Buồn Nhớ Mi - Thanh Hà
thơ : Du Tử Lê
nhạc : Đăng Khánh
<EMBED src=""http://www.freewebtown.com/xuongrong/library/audio/Lebuonnhomi_ThanhHa.mp3 width=280 height=45 type=audio/mpeg autostart="true" loop="false" controller="true">
hiihi.... vui quá chị không có dời nhà nữa, vậy là vườn thơ nhà vẫn còn đầy đủ. Mong chị được vui vẻ và an lành
hihi... cảm ơn chị cho em là công chúa xin xắn trong lòng chị nè, nghe ấm ấm sao á. Vui quá đi....lại thêm người nữa gọi em là công chúa :D
Thân Mến,
Tịnh Tâm :hoa:
Andy_Nguyen
12-29-2007, 03:53 PM
Say !
Đêm buồn rủ bóng uống cho say
Để lãng quên đi những tháng ngày
Sống kiếp tha hương nhiều đắng chát
Làm thân viễn xứ lắm chua cay
Lời thề chẳng khác màn sương phủ
Tiếng hẹn nào hơn ngọn gió lay
Dáng nhỏ bơ vơ thầm lặng lẽ
Ai nào thấu hiểu nợ thương vay !
Giọt Nhớ
Cạn chén thi sầu uống đủ say
Phôi phai nhói buốt thấm bao ngày
Buồn vương đáy mắt vàng day dứt
Lệ ngấn dòng thơ nhuộm đắng cay
Giá rét song mành sương tuyết phủ
Băng run bụi trúc cỏ hoa lay
Trời Tây lạnh lẽo màu u ám
Sáu tháng đông về mộng khó vay.
Andy Nguyen
http://i274.photobucket.com/albums/jj264/hong_vang/HappyNewYearChampagne.gif
GiotNho
01-01-2008, 05:10 AM
Say !
Đêm buồn rủ bóng uống cho say
Để lãng quên đi những tháng ngày
Sống kiếp tha hương nhiều đắng chát
Làm thân viễn xứ lắm chua cay
Lời thề chẳng khác màn sương phủ
Tiếng hẹn nào hơn ngọn gió lay
Dáng nhỏ bơ vơ thầm lặng lẽ
Ai nào thấu hiểu nợ thương vay !
Giọt Nhớ
Cạn chén thi sầu uống đủ say
Phôi phai nhói buốt thấm bao ngày
Buồn vương đáy mắt vàng day dứt
Lệ ngấn dòng thơ nhuộm đắng cay
Giá rét song mành sương tuyết phủ
Băng run bụi trúc cỏ hoa lay
Trời Tây lạnh lẽo màu u ám
Sáu tháng đông về mộng khó vay.
Andy Nguyen
http://i274.photobucket.com/albums/jj264/hong_vang/HappyNewYearChampagne.gif
smile....thanks nè Andy....Năm mới vui vẻ nhe :quay: :luf:
http://www.freewebtown.com/xuongrong/library/image/newyear20.gif
GiotNho
01-18-2008, 08:14 AM
Mộng Uyên Ương ...!
Ươm mình dưới nắng chiều phai
buông lơi mái tóc , trải dài thảm xanh
mỉm cười chợt nhớ đến anh
nghe lòng mơn nhẹ mộng lành con tim
đắm mình trong giấc mơ tìm
gió chiều lơ lửng , nhẹ êm vào hồn
lá vờn khẽ ướm môi hôn
phút lâng lâng nhẹ , hồn còn luyến vương !
thì ra em đã trót thương
đã xây ủ mộng uyên ương đôi mình
anh ơi ! mình giữ nhau tình
giữ cho em được môi xinh đượm nồng
chiều nay gió thoảng qua song
em nghe tràn ngập trong lòng...nhớ anh
em mơ ngày được song hành
dìu nhau dưới nắng chiều hanh hanh buồn.
không còn sáng nhớ , chiều thương
không còn gối lẻ đêm trường mình em
không còn giọt lệ hoen rèm
không còn mưa rụng bên thềm hắt hiu.
anh ơi ! cứ mỗi độ chiều
Ôm bờ vai nhỏ ,anh dìu em đi
cho em tròn mộng xuân thì
em xin dành trọn những gì cho anh.
GiotNhớ ,
GiotNho
01-23-2008, 10:05 AM
Gửi Người Tôi Yêu
Vì yêu anh , nên thường hay dệt mộng
mơ một ngày có được vòng tay anh
nụ hôn trao ru em giấc mộng lành
lời ân ái ..ngọt ngào trong mê đắm
trên môi em nở nụ cười tươi thắm
bởi tình anh sưởi ấm tâm hồn em
dành cho nhau những giây phút êm đềm
như đôi én lượn trên bầu trời xanh ngát
ôi hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt
gió và mây cũng ghen hờn đôi ta
nên sấm thét gào làm bão tố phong ba
phá tan hết niềm ước mơ bé nhỏ
hạnh phúc em mong manh như thế đó
chỉ mong người đừng vứt bỏ tình em
dẫu thời gian cứ lặng lẽ trôi êm
anh mãi là người em yêu muôn thuở
GiotNhớ
Jan - 08
GiotNho
01-24-2008, 08:07 AM
Đêm Đã Khuya !
Đêm đã khuya ! sao mãi hoài trăn trở
Gió u buồn...từng nhịp gõ canh thâu
Giọt nhớ vương lên mắt lệ hoen sầu
Lòng hoang vắng nghe tim mình rạn vỡ
Đêm đã khuya ! một mình bên gối lỡ
Giữa vũng đời nức nở lệ cô đơn
Ai mang đi ....mất một nửa linh hồn
Còn sót lại là mảnh đời lận đận
Đêm đã khuya ! mình em ngồi khóc hận
Lắng hồn vào ly rượu ấm tìm quên
Tiếng mưa rơi , rơi tí tách bên thềm
Từng giọt nhỏ nghe lòng thêm hiu quạnh
Đêm đã khuya ! Em cuộn mình đơn lạnh
Gối chăn thừa thiếu ấm làn hơi Anh
Thiếu vòng tay ru ngủ giấc mộng lành
Và thiếu cả ..nụ hôn nồng dấu ái.
Đêm đã khuya ! giọt buồn dâng tê tái
Nỗi mong chờ , quyện lấy trái tim đau
Dấu yêu ơi ...Ta có tự thuở nào ??
Mà sao rụng ...giữa tâm tư chôn giấu.
Đêm đã khuya ! hỡi người ơi có thấu
Mấy ly rồi rượu cạn vẫn chưa say
Em nhớ người qua vị đắng men cay
Từng nỗi nhớ dâng lên sầu chất ngất !
GiotNhớ ,
GiotNho
01-24-2008, 12:10 PM
Vấn Vương..!
Một lần vấp ngã vỡ uyên ương
bơi trong bể khổ ...lệ đêm trường
đời không như mộng , hằn cay đắng
khép giấc mơ sầu tình trót vương
những ngỡ lòng quên hẳn yêu đương
sợ tình mỏng mảnh tựa tơ sương
sợ vương hận tủi thêm lần nữa
nào ngờ người đến gây vấn vương.
cái chữ tình yêu quá lạ thường
chỉ đối vận nhau...mặt chưa tường
để lòng ôm ấp ...trăm lần nhớ
mong ngày nào gặp ..trút lời thương
chữ tình Em gởi đến người thương
cùng nhau dìu bước hết con đường
cho nhau hơi ấm ..nồng ân ái
đêm về chung mộng ..dệt yêu đương
hãy đến cùng em ...anh yêu hỡi
cùng nhau dệt mộng ..giữa xuân đời
bên nhau say đắm niềm mơ ước
trọn cả tim nồng ...yêu dấu ơi ..!
GiọtNhớ ,
Lệ Buồn Nhớ Mi - Thanh Hà
thơ : Du Tử Lê
nhạc : Đăng Khánh
<embed src="http://www.freewebtown.com/xuongrong/library/audio/Lebuonnhomi_ThanhHa.mp3" width="280" height="45" type="audio/mpeg" controller="true" loop="false" autostart="true" />
GiotNho
01-25-2008, 06:30 AM
Góc Đời !
Em đâu muốn ôm nỗi buồn sầu khổ
tự nó tìm len lén ngõ vào tim
rồi nỗi đau cứ xâm lấn từng đêm
lòng trĩu nặng nghe niềm riêng ray rứt
chắc có lẽ người ấm êm hạnh phúc
sao thấu được cảnh kẻ sống bơ vơ
người cho ta là cô bé dại khờ
cứ ôm mãi một mối sầu thương hận
người nào biết em nửa đời lận đận
giữa xứ người ta ngơ ngẩn không vui
ai sẻ chia trong những lúc ngậm ngùi
Nhìn người thân khép dần nuối tiếc
ta đau khổ gục đầu trên gối chiếc
và bần thần trốn chạy nỗi cô đơn
chỉ khóc than cho vơi đi tủi hờn
để nỗi buồn tuôn theo dòng nước mắt
em muốn ném nỗi buồn đau chất ngất
vào đáy vực chôn vùi dưới mộ sâu
và buông rơi những cay đắng hận sầu
quên đi hết mảnh đời buồn thơ dại
môi mỉm cười mà lòng đau tê tái
người vô tình , nào hiểu được lòng tôi
Bạn thân ư ...nghe chát đắng bờ môi
đêm cô lẻ , mưa ru buồn khôn xiết
thế là hết ...từ nay thế là hết !
hãy trở về ngõ hẹp của riêng ta
bạn thân ơi ...giờ đây xin từ tạ
ta khép mình vào góc đời xót xa !!!
GiotNhớ ,
GiotNho
01-25-2008, 10:16 AM
Đưa Tay Em Vẽ !
Đưa tay lên vẽ nét tình
Dậm màu thêm chút..cho mình có nhau
Xóa đi những nét sầu đau
Thế tình ta mãi đậm sâu hởi người
Đưa tay lên vẽ cuộc đời
Thêm màu hy vọng..vùng trời xanh tươi
Đâu đây vẳng tiếng ai cười
Dường như hạnh phúc...gọi mời đó chăng?
Đưa tay lên vẽ bóng hằng
Đang nghiêng dáng thẹn...mơ màng trong đêm
Vương hồn thi sĩ mộng thêm
Thêu từng nét đẹp....lụa mềm...đề thơ..!
Đưa tay lên vẽ ước mơ
Xây lâu đài nhỏ..mong chờ người thương
Gam hồng se sợi tơ vương
Thêm màu nhung nhớ...lên đường tim yêu !
GiọtNhớ..!
<!-- / message --><!-- sig -->
Minh_Phong
01-26-2008, 06:38 PM
Góc Đời !
Em đâu muốn ôm nỗi buồn sầu khổ
tự nó tìm len lén ngõ vào tim
rồi nỗi đau cứ xâm lấn từng đêm
lòng trĩu nặng nghe niềm riêng ray rứt
chắc có lẽ người ấm êm hạnh phúc
sao thấu được cảnh kẻ sống bơ vơ
người cho ta là cô bé dại khờ
cứ ôm mãi một mối sầu thương hận
người nào biết em nửa đời lận đận
giữa xứ người ta ngơ ngẩn không vui
ai sẻ chia trong những lúc ngậm ngùi
Nhìn người thân khép dần nuối tiếc
ta đau khổ gục đầu trên gối chiếc
và bần thần trốn chạy nỗi cô đơn
chỉ khóc than cho vơi đi tủi hờn
để nỗi buồn tuôn theo dòng nước mắt
em muốn ném nỗi buồn đau chất ngất
vào đáy vực chôn vùi dưới mộ sâu
và buông rơi những cay đắng hận sầu
quên đi hết mảnh đời buồn thơ dại
môi mỉm cười mà lòng đau tê tái
người vô tình , nào hiểu được lòng tôi
Bạn thân ư ...nghe chát đắng bờ môi
đêm cô lẻ , mưa ru buồn khôn xiết
thế là hết ...từ nay thế là hết !
hãy trở về ngõ hẹp của riêng ta
bạn thân ơi ...giờ đây xin từ tạ
ta khép mình vào góc đời xót xa !!!
GiotNhớ ,
Tơ Tình
Trăng khuya khi khuyết khi tròn.
Lời xưa có nói trăng còn, còn thơ.
Tinh rằng tình thắm duyên mơ.
Thời gian cho biết người chờ, chờ nhau.
Thế nên chớ trách trời cao.
Giăng mây thả gió kết sao xa vời.
Trên đời vạn vật do trời.
Nhân duyên, nguyệt lão se đôi chỉ hồng.
Tội gì phải khổ ngóng trông ?
Luôn hoài tự trách buồn lòng không vui.
Hãy nên thư giãn buông xuôi.
Mộng chi hư ảo ? Mây trôi không ngừng.
Rồi đây ai cũng vui mừng …
Thoả tình đôi lứa thủy chung kiếp người.
Như xuân cảnh thắm hoa tươi.
Dù rằng lâu đến, nhưng người đợi mong.
GiotNho, thơ em hay lắm, nhưng buồn da diết quá đi thôi.
GiotNho
01-28-2008, 05:26 AM
Tơ Tình
Trăng khuya khi khuyết khi tròn.
Lời xưa có nói trăng còn, còn thơ.
Tinh rằng tình thắm duyên mơ.
Thời gian cho biết người chờ, chờ nhau.
Thế nên chớ trách trời cao.
Giăng mây thả gió kết sao xa vời.
Trên đời vạn vật do trời.
Nhân duyên, nguyệt lão se đôi chỉ hồng.
Tội gì phải khổ ngóng trông ?
Luôn hoài tự trách buồn lòng không vui.
Hãy nên thư giãn buông xuôi.
Mộng chi hư ảo ? Mây trôi không ngừng.
Rồi đây ai cũng vui mừng …
Thoả tình đôi lứa thủy chung kiếp người.
Như xuân cảnh thắm hoa tươi.
Dù rằng lâu đến, nhưng người đợi mong.
GiotNho, thơ em hay lắm, nhưng buồn da diết quá đi thôi.
smile.....thanks anh MP ghé xem và còn gởi lại bài thơ hay nữa...
đời buồn như phiến lá mùa thu ah anh...nên thơ vui ko nổi..j/k
chúc vui nhe anh ,
GiotNho
01-28-2008, 06:39 AM
Tình Buồn ..9
Bụi thời gian không xóa mờ dĩ vãng
hương tình buồn còn lãng bãng nơi đây
tay nâng niu từng kỷ niệm thương vây
nghìn nỗi nhớ vương đầy trong ánh mắt
đêm mưa rơi cõi lòng buồn se thắt
dưới ánh đèn hiu hắt nhạt mờ sương
hồn ưu tư khắc khoải suốt canh trường
niềm trăn trở kéo dàitrong thanh vắng
nhịp thời gian là chuỗi ngày cay đắng
ngấn lệ tràn nhỏ lắng xuống hồn đau
khẽ gọi thầm , người giờ ở nơi đâu ?
lòng thương nhớ đêm ôm sầu dịu vợi
giọt mưa rơi ngỡ thầm người yêu tới
nỗi nhớ nào cứ quanh quẩn trong tim
dấu yêu ơi , sao ta mãi kiếm tìm
mà hạnh phúc cứ xa tầm tay với .
GiotNhớ
Jan - 08
GiotNho
01-28-2008, 07:35 AM
Đêm Đông
Đêm đông giá lạnh tư bề
hồn đơn gối chiếc , tái tê cõi lòng
đối gương chỉ thấy khoảng không
hòa trong đêm tối nghe lòng đắng cay
đưa tay sờ mặt mới hay
mi sầu đẫm lệ , trên tay thật rồi
đêm đông chỉ có mình thôi
ngẩn ngơ nhìn áng mây trôi giữa trời
buồn ơi ! ta chẵng có mời
sao người cứ đến , để đời ta đau
tháng ngày chồng chất lên nhau
giọt sầu mãi đọng ...vì đâu hỡi người !
đêm đông chung cạn ta mời
cùng mây với gió vào nơi chốn này
chúng ta làm bạn hôm nay
cùng nhau chia sẻ đắng cay ..xứ buồn ..!
GiotNhớ ,
<!--- -->
GiotNho
01-30-2008, 07:14 AM
Đêm Mất Ngủ
Trăng sắp lặn ..sao mình còn thao thức
trăn trở hồn buồn ray rứt con tim
đèn hắt hiu soi bóng nhỏ im lìm
hồn cô quạnh đêm chìm trong nhung nhớ
nỗi lòng em , biết cùng ai bày tỏ
giọt tình buồn đang nhỏ xuống hồn đau
có lẽ nào , người đã vội quên mau
lời ước hẹn buổi đầu mình gặp gỡ .
hay chỉ là có duyên mà không nợ .
nên chúng mình đã vội sớm chia xa
tình chưa vui sao lại chóng nhạt nhòa
buồn lãng đãng như chiều pha sương lạnh.
trăng nghiêng bóng bên trời còn nửa mảnh
nửa mảnh chìm nay biết đã về đâu ?
dế nỉ non từng khúc họa cung sầu
đêm trở lạnh , lạnh buồn sương gõ nhịp.
gió vào khuya thổi từng hồi nối tiếp
thông buồn gì sao hú gọi thê lương
nhớ thương ai thao thức suốt canh trường
đêm mất ngủ vấn vương từng kỷ niệm.
đã mấy đêm nghe cõi hồn tắt lịm
mắt trũng sầu ươn ướt lệ hoen mi
người đã xa ta còn lại được gì !
hay nối tiếp từng đêm dài mất ngủ !
GiotNhớ...
GiotNho
02-13-2008, 08:42 AM
Gởi Anh Một Nụ Hoa Môi !
Ngày mai này là lễ tình nhân
nghe lòng nhung nhớ dạ bâng khuâng
tí tách mưa rơi từng hạt nhỏ
thấm đượm hồn em nghe lâng lâng
nắn nót từng lời lên thiệp xinh
hòa thêm một chút vị hương tình
ép câu nhung nhớ vào trong đó
trao gửi về anh nụ môi xinh.
gửi trọn về anh trái tim nồng
cho anh sưởi ấm lúc trời đông
không còn hoang lạnh mùa băng giá
tình ta đẹp mãi như ước mong.
em gửi tặng anh một nụ cười
đẹp hơn là cả đóa hồng tươi
thế nhé anh ơi xin nhận lấy
với tình yêu em..hoài nhớ người !!
GiọtNhớ ,
GiotNho
02-14-2008, 11:07 AM
http://www.freewebtown.com/giotnho/library/image/rose001.gif
Đóa Hồng Nhung
Anh trao đóa hồng nhung
em giấu nét thẹn thùng
nghe nhịp tim rung động
tình yêu quá lạ lùng
trời gió rét mùa đông
nhưng sao thật ấm nồng
có phải tình yêu đã
sưởi ấm lòng em không ?
tình anh thật nhẹ nhàng
như gió thoảng bay ngang
mang hương yêu vị ngọt
thấm vào hồn lâng lâng
ước mong tình rực thắm
như đóa hồng trên tay
và yêu nhau say đắm
mãi mãi không nhạt phai
xin giữ trọn hôm nay
những lời tình nồng say
vào trong trái tim nhỏ
mơ hạnh phúc ngày mai .
GiọtNhớ
GiotNho
02-20-2008, 12:11 PM
Lối Vắng... !
Kỷ niệm xưa hằn sâu tim nhỏ
Bước chân buồn lối ngõ thân quen
Lặng nhìn xóm vắng không tên
Dường như chiếc lá rơi trên vũng sầu !
Giàn thiên lý nhạt mầu thương nhớ
Đã xa rồi , tình lỡ chia phôi
Ngày nào hai đứa chung đôi
Mà nay mình chỉ đơn côi lối về !
Từng bước chậm mắt buồn ngấn lệ
Kỷ niệm đầu khó thể lãng quên
Lòng buồn khe khẽ gọi tên
Người ơi có hiểu chiều lên tím sầu.
Nay người đã quên câu thệ ước
Vội quay thuyền sông nước rẽ chia
Mình tôi lối nhỏ đi , về
Bước chân hoang lạnh tư bề quạnh hiu.
Trên lối nhỏ bóng chiều tím ngã
Bóng đơn côi buồn bã trong lòng
Thì thôi tình đã sang sông
Nhớ thương chi nữa cho lòng thêm đau.
GiotNhớ..
<!--- -->
TinhTam
02-20-2008, 03:28 PM
Lối Vắng... !
Kỷ niệm xưa hằn sâu tim nhỏ
Bước chân buồn lối ngõ thân quen
Lặng nhìn xóm vắng không tên
Dường như chiếc lá rơi trên vũng sầu !
Giàn thiên lý nhạt mầu thương nhớ
Đã xa rồi , tình lỡ chia phôi
Ngày nào hai đứa chung đôi
Mà nay mình chỉ đơn côi lối về !
Từng bước chậm mắt buồn ngấn lệ
Kỷ niệm đầu khó thể lãng quên
Lòng buồn khe khẽ gọi tên
Người ơi có hiểu chiều lên tím sầu.
Nay người đã quên câu thệ ước
Vội quay thuyền sông nước rẽ chia
Mình tôi lối nhỏ đi , về
Bước chân hoang lạnh tư bề quạnh hiu.
Trên lối nhỏ bóng chiều tím ngã
Bóng đơn côi buồn bã trong lòng
Thì thôi tình đã sang sông
Nhớ thương chi nữa cho lòng thêm đau.
GiotNhớ..
<!--- -->
Em chào sis, sis khoẻ hỉ? lâu lâu mới chạy vào nhà thăm sis, thơ sis càng ngày càng hay hơn nhiều. Nhạc hay quá sis ui, chúc sis luôn luôn khoẻ và yêu đời vạn sự như ý sis hén.....;)
Muốn quên nhớ lại càng lâu
Thôi thì mặc kệ trái đau dùng dằn
Thản nhiên một chút lặng câm
Cầu mong ngày tháng tâm bình yên vui
Tịnh Tâm :hoa:
PS# lâu ngày chạy vô thả Ễnh Ương nhà sis cho nó kêu vui tai hén sis :D :D
GiotNho
04-30-2008, 04:35 AM
smile......sis cám ơn em ghé thăm nhe...TT ,..và chúc em một ngày vui trọn vẹn
Mến ,
Lòng Mẹ... !
Mẹ là ánh sáng vùng trời
Là tia nắng ấm soi đời con thơ
Mẹ là khúc hát ầu ơ
Ru con từ thuở bơ vơ lọt lòng
Mẹ là triệu đóa hoa hồng
Sắc hương lan tỏa căn phòng con yêu
Mẹ là những mái tranh lều
Những khi nắng sớm mưa chiều chở che
Mẹ là những ánh trăng quê
Soi đường con trẻ ..trở về ..nẻo ngay
Mẹ là ánh sáng sao Mai
Là kim hướng dẫn dặm dài cho con.
Mẹ là một lối đường mòn
Cho con khỏi lạc giữ con đường đời
Mẹ là một áng mây trời
Che cơn nắng hạ một thời con qua.
Mẹ là dòng nước hiền hòa
Quanh năm êm chảy thiết tha bao tình
Mẹ là một ánh Bình Minh
Đang soi sáng rực con mình lối đi.
Ai ơi ! Xin hãy khắc ghi
Tình thương của Mẹ không gì bằng đâu
Đừng ham Khanh , Tướng , Công , Hầu
Quên ơn của Mẹ dãi dầu với con !
GiọtNhớ ,
##
Lòng Mẹ - Tâm Thư
nhạc : Cao Ngọc Dung
<embed src="http://netson.fileave.com/LongMe_TamThu.mp3" width="280" height="45" type="audio/mpeg" controller="true" loop="false" autostart="true" />
TinhTam
04-30-2008, 09:15 AM
Em chào sis nè, sis ui lâu quá mới thấy sis vô á. Sis khoẻ hỉ? cảm ơn sis cho nghe bài nhạc hay....chúc sis luôn bình an và hạnh phúc...
Mến,
Tịnh Tâm
GiotNho
07-01-2008, 10:16 AM
Em chào sis nè, sis ui lâu quá mới thấy sis vô á. Sis khoẻ hỉ? cảm ơn sis cho nghe bài nhạc hay....chúc sis luôn bình an và hạnh phúc...
Mến,
Tịnh Tâm
smile...cám ơn cô công chúa nhiều nè...lâu rồi làm biếng thơ thẩn áh nên trang nhà đóng rong rêu đầy hết..
chúc công chúa vui và đẹp mãi
Mến ,
Tôi lặng đứng dấu hồn trong nhung nhớ
vết thương lòng ray rứt tiếng yêu xưa
bài thơ cũ mãi đong đầy hờn dỗi
khiến tình thơ quặn thắt mặt nhung tơ.:o
<!--colorc--><!--/colorc--> <!--IBF.ATTACHMENT_22816-->
Dạ Thảo
07-01-2008, 10:57 AM
Thơ hay quá Giọt Nhớ ơi, đâu cần phải tập mần thơ nữa :D
Chúc GN và TT chơi vui vẻ nha :hoa:
Mến,
dt
GiotNho
07-02-2008, 06:18 AM
Thơ hay quá Giọt Nhớ ơi, đâu cần phải tập mần thơ nữa :D
Chúc GN và TT chơi vui vẻ nha :hoa:
Mến,
dt
mèn ơi , được sis Dạ Thảo khen làm lòng mình cũng thấy vui vui..mặc dù mình biết rất rõ..thơ mình hỗng có hay...nhưng có sis DT và TT ủng hộ..GN này thấy vui lắm rồi nè :luf: :quay:
Em cám ơn sis nhiều nhiều và chúc sis một ngày vui trọn vẹn
Mến ,
KN
GiotNho
07-02-2008, 06:26 AM
Này Gió Mưa Ơi..!
Mở trang sách lòng thì thầm nói nhỏ
chút nữa mình sẽ thơ thẩn tìm anh
vì em có muôn ngàn lời muốn ngỏ
nhưng ngại ngùng sợ vỡ giấc mơ xanh
mấy giòng chữ ngủ vùi trên trang sách
chợt giựt mình vì nước mắt em rơi
đã bao lần em gọi khẻ người ơi
chỉ còn tiếng mưa buồn trong đêm tối
này gió ơi , xin cho ta nhắn gởi
đến với người , lời yêu dấu trên môi
dẫu đôi mình cách xa nhau vạn lối
trái tim này , duy chỉ người ấy thôi
này mưa ơi , chớ đưa sầu dâng tới
như điệu buồn réo rắt ở trong tim
mà lòng ta vẫn mê mãi đi tìm
niềm hạnh phúc , ngập tràn qua nỗi nhớ.
GN./.
July - 08
GiotNho
07-07-2008, 09:15 AM
Thuyền Tình Lạc Bến ..!
Người ơi ,
phương này mưa rơi lạnh
gió dập vùi một cánh lá non
mà vết đau xưa nay vẫn còn
mình em bên góc đời hiu quạnh
kỷ niệm lại theo về ... khơi thêm thương nhớ .
Ngày xưa ,
chúng mình quấn quít bên nhau
tình bén duyên nồng tưởng sẽ bền lâu
con thuyền tình vẫn ngủ yên bến đậu
có ngờ đâu ,
...phút chốc nước ngược dòng
thuyền vội sang sông ....
người nay đã thay lòng
còn lại đây em ..
giọt nước mắt lưng tròng
nhoi nhói niềm đau .
tình ơi ,
sao đành lòng bỏ đi
mà Chẳng nói năng gì
cho dù rằng hai chữ từ ly
để lại đây bao đêm sầu nhung nhớ
khóc cuộc tình chớm nở đã tàn phai .
tình ơi ,
thôi đành giã biệt từ đây
người chim trời đã vỗ cánh bay
đau thương ta nhận ở nơi này
ngày từng ngày , ngồi nuốt lệ chua cay .....
GiọtNhớ
July - 08
<!--sizec--><!--/sizec--><!--colorc--><!--/colorc--><!--IBF.ATTACHMENT_23424-->
GiotNho
07-10-2008, 07:23 AM
Giọt Lệ Tiễn Đưa
Lác đác dăm cánh lá
rơi rụng xuống cội cây
cuộc đời mong manh quá
mới đó mà mất đây
vừa hay tin nhỏ bạn
mới mất từ đêm qua
trên đường về gặp nạn
nên đành vĩnh biệt xa
chợt đôi dòng lệ ứa
lặng lẽ rơi xuống mau
từ nay đâu còn nữa
người bạn thân năm nào
nhớ những ngày hai đứa
cùng ca hát bên nhau
buồn vui đều tâm sự
chia sẻ những niềm đau
tai nghe lời kinh buồn
mà đôi dòng lệ tuôn
khóc đau người vắn số
rưng rưng niềm xót thương
giọt lệ buồn tiễn đưa
tiếc thương mấy cho vừa
người giã từ dương thế
ta - giữa đời trơ vơ
KhangNhii
July - 08
TinhTam
07-16-2008, 05:37 PM
Giọt Lệ Tiễn Đưa
Lác đác dăm cánh lá
rơi rụng xuống cội cây
cuộc đời mong manh quá
mới đó mà mất đây
vừa hay tin nhỏ bạn
mới mất từ đêm qua
trên đường về gặp nạn
nên đành vĩnh biệt xa
chợt đôi dòng lệ ứa
lặng lẽ rơi xuống mau
từ nay đâu còn nữa
người bạn thân năm nào
nhớ những ngày hai đứa
cùng ca hát bên nhau
buồn vui đều tâm sự
chia sẻ những niềm đau
tai nghe lời kinh buồn
mà đôi dòng lệ tuôn
khóc đau người vắn số
rưng rưng niềm xót thương
giọt lệ buồn tiễn đưa
tiếc thương mấy cho vừa
người giã từ dương thế
ta - giữa đời trơ vơ
KhangNhii
July - 08
Chào sis, lâu rồi em mới ghé lại thăm sis, nhưng lại đọc được bài thơ buồn da diết.....hic hic hic
Đời người một kiếp phù du
Mới đây nay đã mịt mù đất sâu
Giọng cười tiếng nói lạc nhau
Đau ơi phận số vắn mau đường trần
Tịnh Tâm
PS# vài hàng chia sẽ cùng sis, mong sis đừng buồn nhiều. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe sis
GiotNho
07-21-2008, 10:51 AM
smile.....cám ơn em nhe công chúa
chúc em vui ,
##
Bóng Sầu
Thương hoài một bóng thuyền trôi
tình vừa hé nụ đã phôi phai rồi
nắng buồn gục ngã bên đồi
nhớ người giấu lệ ...son môi nhạt nhòa
chỉ là gió thoảng mây qua
mà sao trong dạ xót xa cõi lòng
phơi mình giữa bến long đong
buồn hong tóc rối bềnh bồng nhẹ êm
ta như một cánh hoa mềm
lất lây trước gió ..hương đêm đợi chờ
đâu rồi một ánh trăng mơ
chỉ còn lại tiếng sáo thơ gọi hồn
hòa trong nhịp bước cô đơn
giọt sầu lặng lẽ ..gợi buồn nhớ ai ...!
GiọtNhớ
July - 08
GiotNho
07-24-2008, 10:59 AM
Thuyền Không Bến Đợi
Buồn trông cánh nhạn xa vời
mênh mang gió lộng ..biển trời xa xăm
buồm vươn xoải cánh âm thầm
thoảng nghe sáo gió ..mặc trầm biển khơi
sóng đưa thuyền nhỏ chơi vơi
lênh đênh giữa biển ..bạc đời buồn vương
thân như liễu rũ bên đường
phất phơ trước gió đêm sương đợi chờ
đêm tàn giấc mộng hoang sơ
cung sầu lay đọng ..đường tơ phím chùng
âm ba vang tiếng não nùng
biển lòng thổn thức ...hòa chung nỗi niềm
sương khuya nhỏ xuống môi mềm
nhớ thương quay quắt ..sầu thêm lạnh lùng
mây giăng bao phủ mịt mùng
thuyền không bến đợi ..biển trùng trùng khơi .
GiotNhớ
July - 08
GiotNho
07-28-2008, 09:46 AM
Anh Như Gã Khờ
cũng chỉ là thoáng nhớ
quay quắt hoài khôn nguôi
trái tim bừng chớm nở
vì đâu hỡi người ơi
vườn hồng đang mở ngõ
ong bướm dập dìu vô
sao anh như gã khờ
chỉ đứng nhìn ngu ngơ
có thật anh ngây ngô
hay là đang giả vờ
cho tình em dậy sóng
giữa biển đời bơ vơ
từng đêm dài cô liêu
thầm mơ ước một điều
có được vòng tay ấm
mong chờ một tiếng yêu
lòng buồn như lá cỏ
héo úa trong đợi chờ
dầm mình trong sương gió
không biết đến bao giờ
bao nỗi niềm nhung nhớ
chan hòa trong ý thơ
yêu thương lẫn đợi chờ
gởi người tình mộng mơ./.
GiọtNhớ
July - 08
thienma
07-28-2008, 11:56 AM
Biết người ta khờ thì phải nói rỏ cho người ta biết đi GN. Làm thinh là nó bỏ đi mất đừng có khóc á :luf:
GiotNho
07-29-2008, 06:27 AM
Biết người ta khờ thì phải nói rỏ cho người ta biết đi GN. Làm thinh là nó bỏ đi mất đừng có khóc á :luf:
smile.....chắc phải vậy quá....anh Thienma chỉ giúp phải nói sao đi...j/k
cám ơn anh ghé xem nhe
chúc vui ,:luf:
GiotNho
07-31-2008, 10:58 AM
Đêm Mưa Rơi
Phương này mưa rơi rơi
lòng dạt dào thương nhớ
lạnh đêm trường than thở
tí tách giọt buồn ơi..
phương xa xôi nơi đó
có thấu nỗi lòng em
nghe mưa rơi bên thềm
khao khát vòng tay êm
Nằm im nghe mưa rơi
mi rưng rưng ngấn lệ
trong canh thâu lặng lẽ
ánh đèn treo bơ vơ
người ơi , sao đêm nay
thiếu vắng một vòng tay
vòng tay nồng hơi ấm
hơi ấm một bờ vai
em mong ngày nắng ấm
luôn có anh bên đời
xóa tan bao phiền muộn
nụ cười nở trên môi
KhangNhii
July - 08
GiotNho
08-04-2008, 05:48 AM
Anh Là Những Vần Thơ
..............
Anh là những vần thơ
ru hồn em nghìn giờ
bổng trầm theo cung nhạc
âu yếm dệt nhung tơ
Anh như là cơn gió
phiêu lãng giữa trời mơ
lạc xuống vườn thơ nhỏ
cho lòng em ngẩn ngơ
Em soải cánh Thiên Nga
trên từng không mượt mà
kéo hồn anh bay bổng
xây mộng đẹp đôi ta
Anh là tổ uyên ương
nhốt tình em ươm hồng
ngàn ái ân ngây ngất
muôn say đắm đôi lòng .....
GiọtNhớ
Aug - 08
<!--- -->
Andy_Nguyen
08-05-2008, 06:51 AM
Hello..........GN !
GiotNho
08-13-2008, 12:21 PM
Hello.............Andy_Nguyen:waiting:
Mộng Tình :icon323:
........
Đêm hè ru giấc mộng thường
bên nhau quyến luyến ...yêu thương dạt dào
đồi vun ngực sóng dâng cao
uống môi ân ái ..ngọt ngào ngất ngây
men tình đượm thấm cơn say
lả lơi buông xõa tóc mây cuộn vờn
đêm mơ gói trọn tâm hồn
lửa yêu đương cháy ấm nồng con tim
lâng lâng rung cãm lần tìm
mơ yêu vũng ái , đắm chìm môi ngoan
mình dìu nhau đến động vàng
thiên đường này chỉ có chàng và em
hiu hiu gió thoảng bên thềm
vầng trăng minh chứng ..một đêm mộng tình .........
GiọtNhớ
Aug - 08
<!--colorc--><!--/colorc--><!--IBF.ATTACHMENT_25035-->
GiotNho
08-19-2008, 02:31 PM
Viết Cho Anh ....
viết cho anh lời thơ buồn nhung nhớ
đêm từng đêm trăn trở ngủ không yên
nghe mưa rơi ..rỉ rả ở bên thềm
niềm thổn thức ..nhớ người rưng rưng lệ
viết cho anh trong đêm dài lặng lẽ
gió rì rào lay đọng dưới hàng cây
niềm cô đơn khao khát một vòng tay
giòng thương nhớ quay cuồng trong giông bão
viết cho anh ..dưới ánh đèn mờ ảo
mang nỗi niềm thầm kín gởi trao ai
nét bút nghiêng , lời yêu thương trãi dài
mực tim tím pha thêm mầu sắc nhớ
viết cho anh ...đêm nghẹn ngào nức nỡ
từng giọt sầu loang nhỏ thấm vào tim
ngỡ tình yêu .. như một áng mây đen
bao giăng phủ ngập hồn em sâu thẳm
viết cho anh , đêm thời gian thật chậm
giòng thơ buồn.. bao dấu chấm ngổn ngang
nghe mưa rơi ... suối mắt lệ dâng tràn
vào tim nhỏ ..thấm giọt tương tư nhớ ./.
GiọtNhớ
Aug - 08
Viết Cho Anh..
thơ : KhangNhii
nhạc : Nguyễn Minh Châu
<embed src="http://socnau.fileave.com/vietchoanh.mp3" width="280" height="45" type="audio/mpeg" controller="true" loop="false" autostart="true" />
TinhTam
08-19-2008, 03:34 PM
Viết Cho Anh ....
viết cho anh lời thơ buồn nhung nhớ
đêm từng đêm trăn trở ngủ không yên
nghe mưa rơi ..rỉ rả ở bên thềm
niềm thổn thức ..nhớ người rưng rưng lệ
viết cho anh trong đêm dài lặng lẽ
gió rì rào lay đọng dưới hàng cây
niềm cô đơn khao khát một vòng tay
giòng thương nhớ quay cuồng trong giông bão
viết cho anh ..dưới ánh đèn mờ ảo
mang nỗi niềm thầm kín gởi trao ai
nét bút nghiêng , lời yêu thương trãi dài
mực tim tím pha thêm mầu sắc nhớ
viết cho anh ...đêm nghẹn ngào nức nỡ
từng giọt sầu loang nhỏ thấm vào tim
ngỡ tình yêu .. như một áng mây đen
bao giăng phủ ngập hồn em sâu thẳm
viết cho anh , đêm thời gian thật chậm
giòng thơ buồn.. bao dấu chấm ngổn ngang
nghe mưa rơi ... suối mắt lệ dâng tràn
vào tim nhỏ ..thấm giọt tương tư nhớ ./.
GiọtNhớ
Aug - 08
Chào sis, khoẻ hỉ sis? lâu quá em không ghé thăm sis, vì bận rộn quá nhiều công chuyện, hôm ni ghé vào thăm sis, thơ sis mỗi ngày mỗi hay hơn nhiều. Chúc sis luôn vui vẻ và trẻ đẹp hoài hoài, sức khoẻ luôn dồi dào để còn viết thơ cho em đọc :D. em họa với sis vài hàng cho vui hén....cóc nhái nhảy tùm lum sis đừng phiền lòng nghe :D
http://i225.photobucket.com/albums/dd13/lohkiayee/minidendrobium048.jpg
VIẾT CHO ANH
Viết cho anh...những lời thương lời nhớ
Bao đêm dài thao thức trở không yên
Tiếng côn trùng rỉ rả ở ngoài hiêng
Nghe buốt nhói...niềm cay riêng nhỏ lệ
Viết cho anh...mỗi mình em lặng lẽ
Gió gọi mùa rung chuyển khẽ nhành cây
Chợt rùng mình thềm lắm một vòng tay
Sưởi ấm lại trái tim vây giông bão
Viết cho anh...hai hàng sương mờ ảo
Thắm đượm hồn trang giấy mộng gởi ai
Mắt rưng rưng giòng châu ngọc chảy dài
Loang mực tím pha đậm mầu sắc nhớ
Viết cho anh...lòng buồn ôi nức nỡ
Chữ âm thầm về dội ở buồng tim
Dấu yêu ơi ! sao nghe đau nghèn nghẹn
Giăng kín hồn...phủ vào sâu vực thẳm
Viết cho anh...con chữ rơi chầm chậm
Để ngấm nhìn cái số phận ngỗn ngang
Cái Chấm Thang, Nặng, Hỏi, Ngã dâng tràn
Đè khoé mắt đọng màng sương giọt nhớ
Tịnh Tâm 08-19-08
:hoa:
GiotNho
08-21-2008, 06:36 AM
Chào sis, khoẻ hỉ sis? lâu quá em không ghé thăm sis, vì bận rộn quá nhiều công chuyện, hôm ni ghé vào thăm sis, thơ sis mỗi ngày mỗi hay hơn nhiều. Chúc sis luôn vui vẻ và trẻ đẹp hoài hoài, sức khoẻ luôn dồi dào để còn viết thơ cho em đọc :D. em họa với sis vài hàng cho vui hén....cóc nhái nhảy tùm lum sis đừng phiền lòng nghe :D
VIẾT CHO ANH
Viết cho anh...những lời thương lời nhớ
Bao đêm dài thao thức trở không yên
Tiếng côn trùng rỉ rả ở ngoài hiêng
Nghe buốt nhói...niềm cay riêng nhỏ lệ
Viết cho anh...mỗi mình em lặng lẽ
Gió gọi mùa rung chuyển khẽ nhành cây
Chợt rùng mình thềm lắm một vòng tay
Sưởi ấm lại trái tim vây giông bão
Viết cho anh...hai hàng sương mờ ảo
Thắm đượm hồn trang giấy mộng gởi ai
Mắt rưng rưng giòng châu ngọc chảy dài
Loang mực tím pha đậm mầu sắc nhớ
Viết cho anh...lòng buồn ôi nức nỡ
Chữ âm thầm về dội ở buồng tim
Dấu yêu ơi ! sao nghe đau nghèn nghẹn
Giăng kín hồn...phủ vào sâu vực thẳm
Viết cho anh...con chữ rơi chầm chậm
Để ngấm nhìn cái số phận ngỗn ngang
Cái Chấm Thang, Nặng, Hỏi, Ngã dâng tràn
Đè khoé mắt đọng màng sương giọt nhớ
Tịnh Tâm 08-19-08
:hoa:
wow.......công chúa hoạ hay mà nhanh nữa nè......GN thích lắm...cám ơn công chúa nhiều nè...
chúc em luôn luôn vui và đẹp mãi
Mến ,
GiotNho
08-21-2008, 06:38 AM
Mưa Rơi ...
......
Mưa rơi ..
đẫm ướt vai gầy
mưa rơi ..
trên những tháng ngày nhớ mong
mưa rơi ..
giá buốt trong lòng
mưa rơi ..
nhỏ xuống thành dòng tương tư ../..
GiọtNhớ http://www.langviet.net/forums/style_emoticons/default/rose.gif ...
GiotNho
08-21-2008, 06:42 AM
Cám Ơn Người!
Cám ơn người cho những đợi chờ
Cùng vạn ân cần trong ý thơ
Ray rứt niềm riêng sầu chất ngất
Dấu lòng chôn kín nỗi bơ vơ
Cám ơn người cho những đớn đau
Quay quắt riêng tôi phận tủi sầu
Giọt lệ nào rơi trong bóng tối
Để khóc cuộc tình lỡ mất nhau
Cám ơn người cho những nghẹn ngào
Cho tình tan nát giữa xưa sau
Cho tôi, người phải chia lìa mãi
Cho nỗi sầu dâng cao ngất cao
GiotNhớ http://www.langviet.net/forums/style_emoticons/default/rose.gif
<!--colorc--><!--/colorc--><!--IBF.ATTACHMENT_300015-->
GiotNho
08-28-2008, 10:06 AM
Bến Sông Buồn ..<!--sizec--><!--/sizec-->
----------------------
Một bóng một mình trên bến sông
buồn hong tóc rối cuộn tơ lòng
mây pha sắc nhớ giăng trời tím
ủ kín hồn mơ tủi phận hồng
gió thổi miên man nước chảy ròng
thuyền ai buông lái giữa dòng sông
vẳng nghe sáo khúc sầu đưa đẩy
nỗi nhớ buồn vương trĩu nặng lòng
Ngày vẫn mong chờ đêm ngóng đợi
bóng người biền biệt ở nơi đâu ?
để tim héo úa buồn nhung nhớ
mắt lệ nhạt nhòa suốt canh thâu ..
Trăng nghiêng nửa mảnh buồn thương nhớ
vàng võ thâu đêm ..mòn mỏi chờ
phương ấy có còn ai ngóng đợi
hay mình em chỉ ..với mộng mơ ../.
GiotNhớ http://www.langviet.net/forums/style_emoticons/default/rose.gif
Aug - 08
<!--colorc--><!--/colorc-->
Andy_Nguyen
08-28-2008, 07:25 PM
Bớt Bơ Vơ
Đơn bóng độc hình tựa án song
Se tơ sợi rối quẩn mơ lòng
Buồn pha sắc tím khơi niềm nhớ
Tê tái hồn côi lụy má hồng
Gió hạ lang thang đuổi nước ròng
Thuyền thơ chữ thả rớt theo sông
Về Nam ngược Bắc trôi vô định
Hỏi bến bờ xa có chạnh lòng
Sáng ngóng chiều trông khuya mãi đợi
Chân trời góc bể dạt về đâu
Lồng tim khắc khoải sầu mưa gió
Lệ ngấn mi huyền sướt đêm thâu
Trăng treo nửa ánh vàng non núi
Dõi mắt soi mây khuyết ngân mờ
Một góc ngân hà e ấp mộng
Đò duyên cập bến bớt bơ vơ...
Andy Nguyen
PS: Hi GN, lâu lâu ghé xả rác chút nha....
GiotNho
08-29-2008, 07:38 AM
Bớt Bơ Vơ
Đơn bóng độc hình tựa án song
Se tơ sợi rối quẩn mơ lòng
Buồn pha sắc tím khơi niềm nhớ
Tê tái hồn côi lụy má hồng
Gió hạ lang thang đuổi nước ròng
Thuyền thơ chữ thả rớt theo sông
Về Nam ngược Bắc trôi vô định
Hỏi bến bờ xa có chạnh lòng
Sáng ngóng chiều trông khuya mãi đợi
Chân trời góc bể dạt về đâu
Lồng tim khắc khoải sầu mưa gió
Lệ ngấn mi huyền sướt đêm thâu
Trăng treo nửa ánh vàng non núi
Dõi mắt soi mây khuyết ngân mờ
Một góc ngân hà e ấp mộng
Đò duyên cập bến bớt bơ vơ...
Andy Nguyen
PS: Hi GN, lâu lâu ghé xả rác chút nha....
smile.......bài thơ hoạ hay lắm..Andy Nguyen nè.....mong Andy ghé thường cho GN đọc ké thơ nữa nhe..
chúc vui..
GiotNho
08-29-2008, 07:39 AM
Ru Đời Gió Bụi ....
-----------------------
sóng đời ..
một kiếp long đong
mây vờn gió cuộn theo giòng nổi trôi
sao khuya ..
lấp lánh trên đồi
hồn sa lạc bước xuống đời trần ai
khẽ buông ..
lên tiếng thở dài
dư âm lắng đọng ..mi ai đẫm sầu
một minh.....
độc ẩm đêm thâu
ôm vầng trăng lạnh , điểm mầu khói sương
ru ta ..
giấc mộng bình thường
ru đời gió bụi .. đau thương ngậm ngùi ../.
GiọtNhớ http://www.langviet.net/forums/style_emoticons/default/rose.gif
Aug - 08
<!--colorc--><!--/colorc--><!--IBF.ATTACHMENT_300525-->
Andy_Nguyen
08-29-2008, 06:35 PM
smile.......bài thơ hoạ hay lắm..Andy Nguyen nè.....mong Andy ghé thường cho GN đọc ké thơ nữa nhe..
chúc vui..
Ghé thường thấy bài nào dễ phá thì ké theo nữa nhe KN......:)Nice weekend...
Ru Em Lệ Nhớ Trăm Năm Uẩn Sầu
Nàng ngồi xẻ nhánh hư vô
Ta tầm thơ hỏi hẹn hò mai sau
Nên chăng gửi tặng ngọt ngào
Dòng tương lục bát nao nao đăng trình
Này em độc ẩm một mình
Nhỡ trăng rớt xuống vô tình thầm thương
Đêm dài bàng bạc hơi sương
Mơ tà cánh mỏng nhiễu nhương nợ trần
Ngàn sao nhấp nháy xa gần
Gió vi vu khúc nguyệt cầm đâu đây
Có em với rượu cùng say
Quên mùi dâu bể đọa đầy trầm luân
Thu về trắc ẩn bâng khuâng
Lá xanh lo lắng úa vàng thời gian
Ru tình hai chữ ăn năn
Ru em lệ nhớ trăm năm uẩn sầu...
GiotNho
09-04-2008, 09:38 AM
smile.........cứ tự nhiên vô tư vào phá nhe Andy Nguyen....thơ hay lắm....
chúc Andy một ngày vui ah..
Viết Cho Anh
thơ : KhangNhii
trình bày : Thuỳ An
nhạc : Nguyễn Minh Châu
hoà âm : Cao Ngọc Dung
<embed src="http://hathaykhongbanghayhat.org/?q=audio/download/1291/" width="280" height="45" type="audio/mpeg" controller="true" loop="false" autostart="true" />
GiotNho
09-04-2008, 09:44 AM
Mơ Tình :icon323: <!--sizec--><!--/sizec-->
----------------------
Thương sao...
giây phút ân cần
bàn tay.....
ve vuốt trên làn da thơm..
đam mê...
cuộn lấy tâm hồn
lâng lâng...
rung cãm..môi vờn môi hôn
lửa yêu đương cháy bén hồn
theo làn hơi thở....
.........tim nồng bừng lên
gió hiu hiu..
.....thổi bên rèm
mộng hồn phiêu lãng, êm đềm ngất ngây..
một đêm.......
chìm đắm cơn say
mơ tình...
lạc bước thiên thai động vàng.../.
GiọtNhớ http://www.langviet.net/forums/style_emoticons/default/rose.gif
<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->
TinhTam
09-04-2008, 11:53 AM
Mơ Tình :icon323: <!--sizec--><!--/sizec-->
----------------------
Thương sao...
giây phút ân cần
bàn tay.....
ve vuốt trên làn da thơm..
đam mê...
cuộn lấy tâm hồn
lâng lâng...
rung cãm..môi vờn môi hôn
lửa yêu đương cháy bén hồn
theo làn hơi thở....
.........tim nồng bừng lên
gió hiu hiu..
.....thổi bên rèm
mộng hồn phiêu lãng, êm đềm ngất ngây..
một đêm.......
chìm đắm cơn say
mơ tình...
lạc bước thiên thai động vàng.../.
GiọtNhớ http://www.langviet.net/forums/style_emoticons/default/rose.gif
<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->
Chào sis, sis khoẻ hỉ? Thơ sis hay và nhạc cũng hay. Chúc sis luôn khoẻ và vui vẻ trong cuộc sống....
Tịnh Tâm
GiotNho
09-07-2008, 06:07 AM
smile......cám ơn công chúa TT nè...GN vẫn khoẻ ah....
chúc em vui nhe :quay: :luf:
#########
Sáng sớm tinh sương bừng thức dậy
Gió lùa xào xạc dưới hàng cây
líu lo chim hót vui ngày mới
hay chúc mừng em sinh nhật đây !:luf:
http://suoimo.fileave.com/birthdaycakes.jpg
GiotNho
09-25-2008, 08:00 AM
Tan Vỡ
Thôi đành vậy, cuộc tình tan vỡ
Xót xa này xin nhận mình tôi
Nơi phương đó giữ gìn cuộc sống
Còn mai sau đừng vội buông xuôi
Trăm nghìn lỗi tôi xin nhận hết
Chỉ mong người bình lặng yên vui
hãy quên đi một thời lỡ dở
Của cuộc tình ray rứt chơi vơi
một mai rồi sẽ là kỷ niệm
Kỷ niệm sầu tan tác thương đau
Đau thương chôn kín niềm yêu dấu
Yêu dấu nên đành ta mất nhau
Tôi sẽ vùi chôn niềm âu yếm
Mãi mãi tôi về nơi hỗn mang
Gục mặt vào sâu vùng hối lỗi
Tạ tình người đã giữ trong lòng
:( :( :(
GiotNho
10-07-2008, 07:44 AM
http://dongsuoimo.com/nhi/MuaTrenNoiNho_KN.gif
GiotNho
10-21-2008, 08:48 AM
http://dongsuoimo.com/nhi/BenDongSuoiMong.gif
Powered by vBulletin™ Version 4.0.6 Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.