View Full Version : Ta vừa thấy ngày xưa
Đông Hòa
10-24-2006, 03:56 AM
Ta vừa thấy ngày xưa
Ta vừa nhìn thấy một con đường
Đưa ta về mái trường thân thương
Có ngày xưa một thời để nhớ
Và một thời trong lòng còn vương
Ta nhìn thiếu nữ đi trên đường
Khuôn mặt tươi nữ sinh má hồng
Với nét ngây thơ và trong trắng
Hồn nhiên đi từng bước , cặp ôm
Ta nghe tâm hồn mình xôn xao
Ngày cũ trong tim như hao hao
Tuổi học sinh sao thơ ngây quá
Nghe như vừa sống lại thuở nào
Ta thấy chân mình như ngập ngừng
Bước quanh trên lối cũ mờ sương
Nhớ thầy nhớ bạn xưa không ít
Buồn vui kỷ niệm dưới mái trường
Đông Hòa
22.10.06
Đông Hòa
10-24-2006, 12:31 PM
Lặng Lẽ Một Lần Đau
Trong sương gió người có nghe nỗi niềm
Nhớ và thương vọng theo về đêm đêm
Bâng khuâng giữa chiều tâm hồn tha thiết
Mây ơi ! Về đây chảy như suối mềm
Người hỡi ! Hồn ta đau đớn từng ngày
Tình mất lòng ta não nề cơn say
Đời giờ đây cô đơn và tiếc nuối
Chất ngất trong tim hình dáng vai gầy
Ôi ! Tình ta trôi đi giữa ngàn hoa
Trôi đi dưới áng mây đến trời xa
Đễ nghe con tim về đời mê mãi
Thẫn thờ lênh đênh ngọn sóng trôi qua
Em ơi ! Bến nước sông xưa còn đâu
Để kiếp người lặng lẽ một lần đau
Cho cuộc đời từ đây thôi cay đắng
Bàn tay ai mềm mại vuốt tóc sầu
Đông Hòa
22.10.06
Đông Hòa
10-24-2006, 12:33 PM
Tôi Muốn ....
Tôi muốn tạ ơn với cuộc đời
Với mẹ yêu đã sinh ra tôi
Cho dòng sữa và nuôi khôn lớn
Một hình hài bé bỏng ngây thơ
Tôi muốn tạ ơn với người cha
Đã cho tôi trọn một niềm tin
Cho một đời kiên cường bất khuất
Trái tim với tình yêu bao la
Tôi muốn tạ ơn với người tình
Đã cho tôi giấc mộng thật xinh
Từng đêm trải hồn theo gió cuốn
Dệt tơ lòng trong giữa trái tim
Tôi muốn tạ ơn cuộc sống đời
Đã cho tôi trăm năm kiếp người
Và ngày tháng bình yên trôi mãi
Thênh thang với mơ ước không vơi
Đông Hòa
19.10.06
Nhớ Dùm Tôi
Người ơi ! Nhớ dùm tôi ngày ấu thơ
Ôi …những ngày non trôi đi hửng hờ
Đầy dấu những vết thương của chiến cuộc
Mang niềm đau của những bà mẹ già
Người ơi ! Tìm dùm tôi ngày hoa mộng
Ngày bình yên bên người yêu chiều mơ
Đầy những lời nói dỗ dành đêm tối
Và điệu nhảy cuồng giữa ánh đèn mờ
Người ơi ! Đếm đi vết thương chiến cuộc
Đếm trong hồn vết lem đạn pháo bay
Để thấy được chiến tranh thật tàn bạo
Đưa những người trai rời cuộc sống này
Người ơi ! Lấp giùm tôi những hận thù
Đã bao lần ngủ yên giữa mây mù
Từ ngày thơ ấu đến tuổi phai tóc
Đến thiên thu số kiếp một con người
Đông Hòa
19.10.06
Đông Hòa
10-25-2006, 12:24 AM
Tình Hạ Trắng
Ta đã yêu em khi mùa Hạ đến
Khi nhìn em ngơ ngác mắt dại khờ
Như hoa phượng chiều nao rơi lác đác
Theo ngọn gió thoảng từ nơi rất mờ
Màu thắm ấy cho tôi tình duyên mộng
Theo bước em ta tìm về trời hồng
Nơi ấy có ánh nắng vàng rực rỡ
Gieo bàn tay từng bước vào hư không
Tha thướt màu áo em vương trắng tuyết
Dáng nữ sinh mỏng mảnh đời học trò
Đi từng bước , lối về đầy cánh phượng
Như trải lòng ta giây phút tương tư
Ta đã yêu khi một lần Hạ Trắng
Theo bên ai những buổi ngồi đợi chờ
Nghe ngọn gió mang niềm yêu bất tận
Như vừa đã đi qua đời người mơ
Đông Hòa
25.10.06
Đông Hòa
10-30-2006, 12:45 AM
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td class="contents"> Tình Sau Cuộc Chiến
</td></tr> <tr> <td class="contents">Đông Hòa (http://www.hoasontrang.us/phorum/index.php) </td></tr> <tr> <td class="contents">
Anh trở về sau nhiều năm xa cách
Như một lần anh đã hẹn cùng em
Đêm chia tay đớn đau nhiều hôm ấy
Dưới trăng cô liêu bóng ngả tiêu điều
Anh sẽ về và một đời bên em
Mang đến cho em một thoáng êm đềm
Màu áo lính còn vương mùi thuốc súng
Của ngày chiến tranh trên quê hương mình
Anh đã về từ bình yên , đổ nát
Như một lần đã hẹn ước cùng trao
Như một lần đôi chân lên nạng gỗ
Người thương binh khập khiễng đi tìm nhau
Ôi , biên cương lửa khói ngày chiến cuộc
Còn chăng Việt Nam mơ ước hoà bình
Mơ một ngày tay trong tay , cầm lấy
Vừa mừng , lại buồn rơi giọt lệ tình
Đông Hòa
30.10.06
</td></tr></tbody></table>
Đông Hòa
10-30-2006, 12:47 AM
<table class="MsoNormalTable" style="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style=""> <td style="padding: 0in;"> Hạnh Phúc Bình Yên <o></o>
</td> </tr> <tr style=""> <td style="padding: 0in;"> Đông Hòa (http://trinhnu.net/d/donghoa/index.php) <o></o>
</td> </tr> <tr style=""> <td style="padding: 0in;"> <o></o>
Chiều đi trên đồi xanh
Nhớ xưa dòng sông tràn
Dáng em buồn man mác
Đứng bên vạt hoa lan
<o></o>
Nghe lòng mình hoang tưởng
Thấy vắng một người thương
Lòng khát khao nỗi nhớ
Một người trong tơ vương
Khoảng bầu trời mây sang
Bỗng như vừa thấy nàng
Từ nơi đâu rất ấm
Đi vào giữa tim hoang
<o></o>
Rồi tình như lắng đọng
Thật êm giọt sương trong
Đem bóng em len đến
Toả ánh mặt trời hồng
<o></o>
Mai sẽ về bên em
Nghe dòng sông hát êm
Bài tình ca hoan ái
Đời hạnh phúc bình yên
<o></o>
Đông Hòa
30.10.06<o></o>
</td> </tr> </tbody></table>
Đông Hòa
11-09-2007, 09:35 PM
Kiếp thi nhân .....
Vướng kiếp thi nhân thế phải rồi
Lắm ghét còn thương chỉ một thôi
Vườn thơ uẩn khúc thêm sầu oán
Thả sợi chỉ mòn phải rã đôi
Đông Hoà
10.11.07
Đông Hòa
11-10-2007, 07:40 AM
Em về đâu
Em vể đâu hỡi em
Tiếng xưa nào thôi đợi
Hồn ai thôi bỡ ngỡ
Ru thêm lời ân tình
Em vùi trong dấu sương
Lá hoa vừa sôi nắng
Hồn em vừa chết lặng
Bởi tình đã sang sông
Và ngaòi kia đêm xuống
Lời nói đa hư không
Lời nói ôi vô cùng
Thấm đầy lệ vô ngôn
Và đời vương sắc xám
Tiếng mưa rơi trở lại
Em đón chuyện xưa ấy
Thoáng mộng nào vừa say
Đông hòa
10.07.11
Đông Hòa
11-12-2007, 12:07 AM
<embed src="http://trinhnu.net/media/music/mp3/12/6189.mp3" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" controls="ControlPanel" height="40" width="280">
Ước Nguyện Đêm Giáng Sinh
Tháng mười hai đi về thành phố
Tiết trời đông giá buốt chân côi
Nhìn xa xa sao giăng lấp lánh
Mới hay Giáng Sinh đã đến rồi
Chợt nghe nỗi lòng vọng đến xưa
Nhớ nàng áo trắng phất gió đùa
Trên đường dốc chiều qua phố thị
Bâng khuâng dừng bước mắt khẽ đưa
Rồi đến bên nhau cùng tâm sự
Đến tương lai và những ước mơ
Đến một tối Giáng Sinh vui vẻ
Nhìn Chúa Nhập Trần nét trẻ thơ
Lòng khấn nguyện tình yêu sâu thẳm
Giữa trái tim với những hân hoan
Với nàng với muôn vàn hạnh phúc
Thắm đượm cùng nhau trên lối xuân
Đông Hòa
25.12.06
http://trinhnu.net/media/music/jpg/12/6189.jpg
Đông Hòa
11-13-2007, 01:58 PM
hư ảo
Thê sự muốn quên khi tâm loạn
Thả hồn theo mộng để du dương
Mặc ai tranh lấy đời , tiền , bạc
Ta vào hư ảo đón mơ hồng
Đông Hòa
Đông Hòa
11-15-2007, 05:32 AM
Lặng lẽ đời hoang
Mưa vẫn đang rơi bờ cỏ úa
Gió nghiêng giữa trời tàn thu
Ta nơi đây đã về đến bến
Đã thấy nụ hồng vừa hé ru
<o></o>
Nắng mang về buổi sớm sương vơi
Lạc trong mơ giấc nồng gọi lời
Bỗng rộn rã nghe đời vọng tiếng
Ôi , nơi nào hồn ta để rơi
<o></o>
Chợt đôi mắt ngại ngần giây phút
Lời cho em nỗi niềm bâng khuâng
Lời êm ái gửi nhau từng tiếng
Để nghe xúc cảm chợt lặng câm
<o></o>
Ôi , mưa hỡi xin về cõi trần
Để đón trao những lời muộn màng
Để lặng lẽ nơi nào tiếng hát
Bóng người đang hun hút đời hoang
Đông Hòa
15.11.07
Đông Hòa
11-18-2007, 06:22 AM
Rời Huế<o></o>
Rồi một sáng tinh mơ trời xanh
Ngập ngừng anh từng bước rời chân <o></o>
Thoảng nghe tiếng gió đông về vội<o></o>
Hồn vương sầu nỗi nhớ mênh mang
Hò .. ơi , chừ ai tiễn anh mô
Ai sẽ ngập ngừng nụ cười nên thơ
Ai sẽ nói rằng chờ nhau anh nhé
Tình vẫn còn dù tháng năm chờ<o></o>
Dần xa bầu trời treo mây nắng
Lòng anh bay theo chuyến phi hành
Lát nữa thôi Huế rồi sẽ khuất
Nghe thương đau bóp chặt tim anh<o></o>
Từ đây vĩnh viễn ta lìa nhau
Từ đây nhìn Huế nỗi nghẹn ngào
Tiếc sao dáng em xưa quen thuộc
Miệng nhoẽn cười cầm nón nghiêng chao
Đông Hòa
18.11.07
Powered by vBulletin™ Version 4.0.6 Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.