View Full Version : Hò ơooooo ..... Ơ hòoooooo
Dạ Thảo
09-19-2006, 04:57 PM
Hò ơooooooooo
Gió đưa cây cải dìa trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay**
Em nghèo tay trắng bàn tay
Nên em nhứt định ......
Ơ hòooo ...
Nên em nhứt định phải lấy ai ........thiệt giàu!!!!
*ca dao
thienma
09-19-2006, 05:07 PM
Hò ơ ớ hò hò ơ..
Ai đưa con sáo sang sông
Để cho con sáo mắc công bay dìa.
Ca rao
Dạ Thảo
09-19-2006, 05:12 PM
Hoòooooooooo
Ai đưa tui giấy sang tên
Để xe vừa bán......... bắt đền........ too late! :eek:
thienma
09-19-2006, 05:28 PM
Hoòooooooo
Trên trời mây trắng như bông
Còn ở dưới đất thì không có gì .
ĐỒNG LÃO
12-21-2006, 07:07 AM
Hò ơooooooooo
Gió đưa cây cải dìa trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay**
Em nghèo tay trắng bàn tay
Nên em nhứt định ......
Ơ hòooo ...
Nên em nhứt định phải lấy ai ........thiệt giàu!!!!
*ca dao
Chồng giàu lấy hổng dzui đâu
Sao bằng thằng nhỏ chăn trâu kia kìa
Thằng đó nhỏ nhưng mà nó khoẻ
Khi cày như gió bẻ măng non
Thân rắn chắc bụng thon thon
Chỉ tiêu vượt gấp bốn con dê già...
Mến chào DaThao cho lão Đồng phá chút nha.
<!-- / message --><!-- sig -->
hukhong
12-21-2006, 09:11 PM
Hò ơooooooooo
Gió đưa cây cải dìa trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay**
Em nghèo tay trắng bàn tay
Nên em nhứt định ......
Ơ hòooo ...
Nên em nhứt định phải lấy ai ........thiệt giàu!!!!
*ca dao
Chồng giàu lấy hổng dzui đâu
Sao bằng thằng nhỏ chăn trâu kia kìa
Thằng đó nhỏ nhưng mà nó khoẻ
Khi cày như gió bẻ măng non
Thân rắn chắc bụng thon thon
Chỉ tiêu vượt gấp bốn con dê già...
Mến chào DaThao cho lão Đồng phá chút nha.
<!-- / message --><!-- sig -->
rồi tới rồi :haha: :haha: chắc tối nay canh ĐL vô quậy tiếp :haha: :haha:
daohung
12-22-2006, 05:36 AM
Đừng nghe cái Lão ngoan Đồng
Dâm Bụt chọn bậy đi đoong cuộc đời
Lão dê già vừa dai vừa dẻo
Thằng chăn trâu tí tẹo hổng ngon
Cày đi cuốc lại thêm mòn
Đâu bằng một phát ôm con suốt đời
ĐỒNG LÃO
12-22-2006, 12:01 PM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-BOTTOM: 1px inset">Originally Posted by daohung http://www.hoasontrang.us/phorum/images/styles/orangecrush/buttons/viewpost.gif (http://www.hoasontrang.us/phorum/showthread.php?p=26874#post26874)
Đừng nghe cái Lão ngoan Đồng
Dâm Bụt chọn bậy đi đoong cuộc đời
Lão dê già vừa dai vừa dẻo
Thằng chăn trâu tí tẹo hổng ngon
Cày đi cuốc lại thêm mòn
Đâu bằng một phát ôm con suốt đời
</TD></TR></TBODY></TABLE>****************
Hò.......o........ò........ò........Ơi.....i...... .i.........
Phải ôm con thì cũng đành thôi
Chứ....... ngoảnh đi tiếc cái của giời.....chẳng cam
Hò....... ơi......
Một mà chưa đã thì làm
Double cho thoả.........
Hò.... ơi.....
double cho thoả.....ý chàng tình em.......
*******
Vui chơi chút đỉnh , nếu quí vị thấy không ổn thì xin cứ tự nhiên delete dùm.
Thân tình
Nã một phát mà ra con nhạn
Khiến cho đời chạng vạng tối thui
Khoẻ xông tới , mệt rút lui
Như trâu nhai lại mới dzui...ông à<!-- / message --><!-- edit note -->
daohung
12-26-2006, 04:44 AM
Trâu nhai lại nghe rầu thúi ruột
Họ tưởng mình quên tuốt bài xưa
Bưởi cũng thích, bòng cũng ưa
Trẻ già vàng đỏ chẳng chừa một em…:D
ĐỒNG LÃO
12-27-2006, 02:40 PM
Quá ngưỡng mộ lão Đào can đảm
Nói thiệt hay mà dám làm hông?
Chỉ lo tối phải nằm không
Lợn lòng nó trổi ủi cong cột cờ
Dạ Thảo
12-27-2006, 03:06 PM
:hihandsome:
Hello Đồng Lão,
Rất hân hạnh và cảm ơn đã ghé vào quán hò nha. Đồng Lão và anh H cứ hò tự nhiên, dt chịu thua rồi......... :luf:
Happy New Year!!!!
:giveme5:
daohung
12-29-2006, 09:07 PM
Quá ngưỡng mộ lão Đào can đảm
Nói thiệt hay mà dám làm hông?
Chỉ lo tối phải nằm không
Lợn lòng nó trổi ủi cong cột cờ
Cột cờ cong mới là rặt giống
Cũng như ngài tổng thống Clinton
Gà nòi đích thị chính tông
Ổng bắn lộn áo đi đong cuộc đời
Tui dê già thừa hơi dư sức
Há kế gì chừng mực sớm khuya
Bao nàng ôm hết hổng chia
Nàng thương nàng nhớ nàng dìa nàng đi...:luf:
ĐỒNG LÃO
01-01-2007, 06:51 AM
Cột cờ cong mới là rặt giống
Cũng như ngài tổng thống Clinton
Gà nòi đích thị chính tông
Ổng bắn lộn áo đi đong cuộc đời
Tui dê già thừa hơi dư sức
Há kế gì chừng mực sớm khuya
Bao nàng ôm hết hổng chia
Nàng thương nàng nhớ nàng dìa nàng đi...:luf:
Ả trở dìa ngúng ngoe ngúng nguẩy
O nhớ thương cũng lẩy mà đi
Chẳng thèm nói tiếng từ ly
Nhất tề đồng loạt cu ki dê già
Vui đón tết người ta có cặp
Dê u sầu lạch cạch online
Be he cất tiếng bi ai
Năm ơi bốn hỡi , ba , hai đâu rồi ?
Rất cám ơn Da Thao cho phép Đồng Lão được phá ở đây , đồng thời mến chúc Da Thao cùng huynh Dao Hung năm mới vui vẻ phát tài , riêng huynh DaoHung ĐL họa vui chơi chứ cũng không mong huynh bị cô lập thê thảm như vậy đâu , thân ái.
hukhong
01-01-2007, 07:06 AM
Ả trở dìa ngúng ngoe ngúng nguẩy
O nhớ thương cũng lẩy mà đi
Chẳng thèm nói tiếng từ ly
Nhất tề đồng loạt cu ki dê già
Vui đón tết người ta có cặp
Dê u sầu lạch cạch online
Be he cất tiếng bi ai
Năm ơi bốn hỡi , ba , hai đâu rồi ?
Rất cám ơn Da Thao cho phép Đồng Lão được phá ở đây , đồng thời mến chúc Da Thao cùng huynh Dao Hung năm mới vui vẻ phát tài , riêng huynh DaoHung ĐL họa vui chơi chứ cũng không mong huynh bị cô lập thê thảm như vậy đâu , thân ái.
ghẹo người ta rồi ĐL biện minh sao ? :D :D
ĐỒNG LÃO
01-01-2007, 07:33 AM
ghẹo người ta rồi ĐL biện minh sao ? :D :D
Châm dầu đốt lửa đầu năm hén :luf: :luf:
hukhong
01-01-2007, 07:37 AM
Châm dầu đốt lửa đầu năm hén :luf: :luf:
hổng có, quăng pháo cho vui chút mà xem lão lão có nhảy cà tưng hông ? :D :D
hukhong
01-01-2007, 07:45 AM
Lão lão cẩn thận nha
http://i2.photobucket.com/albums/y6/PhuongDoan/pho.jpg
ĐỒNG LÃO
01-01-2007, 07:51 AM
hổng có, quăng pháo cho vui chút mà xem lão lão có nhảy cà tưng hông ? :D :D
Vui thấy pé quậy đầu năm làm cho Lão cũng tưng tưng chút đĩnh :luf:
daohung
01-01-2007, 08:44 AM
Đầu năm vào quán DT quậy khoái ghê. Mọi người cứ thoải mái nghen.
Chúc tất cả một năm 2007 sức sung, quậy bạo.
ÁnhQuang
01-01-2007, 10:25 AM
Đầu năm HNLC chúc bà con vui quậy nha . :luf:
Hò ơi i i i i i i i i .....
Tết đi rồi Tết lại dzìa ....
Em đi , đi mãi ..... Em đi , đi mãi ......
Hò ới i i i i i i i i i i....
Em đi , đi mãi .... để cục thịt khìa ... mốc ... meo .... :haha:
daohung
01-01-2007, 11:18 AM
Đầu năm HNLC chúc bà con vui quậy nha . :luf:
Hò ơi i i i i i i i i .....
Tết đi rồi Tết lại dzìa ....
Em đi , đi mãi ..... Em đi , đi mãi ......
Hò ới i i i i i i i i i i....
Em đi , đi mãi .... để cục thịt khìa ... mốc ... meo .... :haha:
Thịt khìa nó mốc nó meo
Ngỡ đâu tâm sự anh Heo nhà mình...:luf:
ÁnhQuang
01-01-2007, 11:27 AM
Thịt khìa nó mốc nó meo
Ngỡ đâu tâm sự anh Heo nhà mình...:luf:
:quay: Đó .... nó đó DH ơi . :luf:
thienma
01-01-2007, 03:15 PM
Đầu năm HNLC chúc bà con vui quậy nha . :luf:
Hò ơi i i i i i i i i .....
Tết đi rồi Tết lại dzìa ....
Em đi , đi mãi ..... Em đi , đi mãi ......
Hò ới i i i i i i i i i i....
Em đi , đi mãi .... để cục thịt khìa ... mốc ... meo .... :haha:
Hò là hò ơi ới ơi..
Năm nay đón tết con Heo
Chúc cho sơn tặc đừng teo để mà
Trẻ em cho tới người già
Cường thân kiện thể ... là hò ơi ới ơi
Cường thân kiện thể.... mà đóng phim nghèo coi chơi
:D
daohung
01-02-2007, 01:32 AM
Hò ơ ơ …
Năm nao năm nảo năm nào
Thiên Ma vẫn thích tự trào ….
hò ơ ơ …
Thiên Ma vẫn thích tự trào …ra thơ:luf:
Năm mới, riêng chúc Thiên Ma sớm gặp phải em nào dư dữ để hành hạ Ma trong suốt quãng đời còn lại nghen.:D
thienma
01-02-2007, 07:40 AM
:D Cám ơn Đào đại ca. Năm mới nhiều niềm vui mới nha đại ca. Muốn gì được đó :luf:
Dạ Thảo
01-02-2007, 10:04 AM
Hò oooooooooo ơ
Mới đây mà đã năm Heo
Ghé qua lại thấy phim nghèo của Ma
Ô là la :xin: Úm ba laaaa.......
Ma à Ma,
Đã nghèo tiền bạc....(còn) nghèo cha nó....... cái...... cái........
ơ hoòoooooooo
Nghèo lun cái..................
tự dưng sao cà lăm dị chờiiii......... :rinh:
Năm Mới vui vẻ nha tất cả các bạn ;)
thienma
01-02-2007, 04:18 PM
Mần gì mà líu lưỡi dị cưng? :D
hukhong
01-03-2007, 06:20 AM
Vui thấy pé quậy đầu năm làm cho Lão cũng tưng tưng chút đĩnh :luf:
Lão lão tưng tưng rồi nói cho pé pé bít lão lão là ai đi :D :D
hukhong
01-03-2007, 06:26 AM
Hò là hò ơi ới ơi..
Năm nay đón tết con Heo
Chúc cho sơn tặc đừng teo để mà
Trẻ em cho tới người già
Cường thân kiện thể ... là hò ơi ới ơi
Cường thân kiện thể.... mà đóng phim nghèo coi chơi
:D
muốn nghèo thì có nghèo :D :D
http://i2.photobucket.com/albums/y6/PhuongDoan/thang6.jpg
ĐỒNG LÃO
01-03-2007, 07:26 AM
Lão lão tưng tưng rồi nói cho pé pé bít lão lão là ai đi :D :D
Bít rỏ để làm chi vậy chời , không chừng Đồng Lão là người mà pé pé thù ghét nhứt thì phải lèm seo :D bộ pé muốn như thế này :daukiem: mổi ngày hả? :luf: :haha: :luf:
hukhong
01-03-2007, 07:59 AM
Bít rỏ để làm chi vậy chời , không chừng Đồng Lão là người mà pé pé thù ghét nhứt thì phải lèm seo :D bộ pé muốn như thế này :daukiem: mổi ngày hả? :luf: :haha: :luf:
tại seo lão lão lại giấu pé pé ? lão lão chưa làm mít lòng pé pé thì seo mà thù ghét được ..... :daukiem: cũng dzui lém chứ bộ à ..... khích nhau mới hiểu tính nhau chứ, đúng hông lão lão :D :D
ĐỒNG LÃO
01-03-2007, 04:07 PM
tại seo lão lão lại giấu pé pé ? lão lão chưa làm mít lòng pé pé thì seo mà thù ghét được ..... :daukiem: cũng dzui lém chứ bộ à ..... khích nhau mới hiểu tính nhau chứ, đúng hông lão lão :D :D
Đúng thì đúng vậy , nhưng chỉ sợ thời gian lâu rồi khi sự nghịch ngợm của Đồng Lão theo thời gian sẽ gia tăng cường độ , có khi tăng theo cấp số nhân hoặc lũy thừa lên rồi thì lúc đó chỉ có đờn bà con gớ bị đứt dây thần kinh mắc cở mới chịu nổi thui hà , sợ lúc đó pé và mọi người sẽ ghét lão cho coi :luf: :luf:
daohung
01-03-2007, 11:59 PM
Ủa, cái này đâu còn phải là hò ho hó gì nữa. Thôi để lão gia mở Thiên Thai Trại (http://www.hoasontrang.us/phorum/showthread.php?t=2277) cho các ngài thả mấy còn lợn lòng chạy rong nghen.
Anh Heo, anh Heo đâu rồi ? Nhập trại để cùng nhau thi chạy đua nè. Bay qua luôn nghen Ma. Cái mục này, hình như lão Điền cũng khoái lắm mà giờ chắc bị kìm kịp gùi…
hukhong
01-04-2007, 05:04 AM
Đúng thì đúng vậy , nhưng chỉ sợ thời gian lâu rồi khi sự nghịch ngợm của Đồng Lão theo thời gian sẽ gia tăng cường độ , có khi tăng theo cấp số nhân hoặc lũy thừa lên rồi thì lúc đó chỉ có đờn bà con gớ bị đứt dây thần kinh mắc cở mới chịu nổi thui hà , sợ lúc đó pé và mọi người sẽ ghét lão cho coi :luf: :luf:
hui hủm lý lẽ với lão lão nữa méc công anh Đào ảnh lại cừ gụng gâu của ảnh :D chừng nào lão lão vào topic của pé pé thì hẳn hay :D :D
Dạ Thảo
06-19-2007, 12:19 PM
Chiều qua xuống phố
Chiều qua xuống phố ăn hàng
Vừa ra đầu ngõ có chàng đi theo
Lòng mừng nhưng lại hơi ... teo
Ghé vào quán Cháo, cho theo tốn tiền
Anh chàng gan thiệt, tới liền
Ngồi ngay trước mặt làm duyên cười hoài
Em kêu đủ thứ ra oai:
Cháo lòng, cháo vịt ... xơi dài một hơi
Ăn xong đứng dậy thảnh thơi
Tiền chàng trả hết, mê tơi cuộc đời
Chàng ta buông tiếng lã lơi
Bực mình em vội ghé nơi quán mì
Xơi thêm gỏi cuốn, bún bì
Tưởng chàng xanh mặt, tình si bay rồi
Nào ngờ chàng vẫn không thôi
(Đeo gì đeo quá đứng ngồi không yên!!!)
Nhìn quanh em chợt thấy liền
Tiệm Vàng sáng chói, muộn phiền tiêu tan
Ghé vào, kêu thử ...hột xoàn
Quay qua, quay lại bóng chàng mất tiêu
Đường về gió mát hiu hiu
Chiều qua xuống phố ăn nhiều đồ .....free!
Dạ Thảo
06-22-2007, 03:05 PM
Lý Mười Thương
Một thương cái dáng bảnh trai
Con nhà giàu có, tiền xài thả ga
Hai thương cái tính thật thà
Bữa nào em túng, hỏi là anh chi
Ba thương hiền dịu nhu mì
Em mà giận dỗi, anh quỳ canh thâu
Bốn thương anh lớn ...già đầu
Em ngồi xoè quạt, anh hầu chẳng than
Năm thương cái tính xài sang
Shopping, bills nợ có chàng trả cho
Sáu thương anh job thơm tho
Tiền lương dâng nạp đủ cho em dùng
Bảy thương anh rất thuỷ chung
Theo em suốt kiếp, tận cùng thế gian
Tám thương tính nết đàng hoàng
Ra đường gặp gái chẳng màn làm quen
Chín thương không thích bon chen
Không thèm cờ bạc, không quen rượu chè
Mười thương anh chỉ lắng nghe
Những gì em bảo chẳng care ai cười
Chàng này tuyệt lắm ai ơi
Trên đời có một là người trong ........ mơ!
Nhỏ Xí Xọn
06-26-2007, 06:27 AM
Quán ế :luf:
hukhong
06-27-2007, 06:28 AM
Cười quê :D :luf:
Dạ Thảo
06-27-2007, 09:13 AM
quán ế khách...nhưng người đắt kép ....:luf: :D :xin:
Nhỏ Xí Xọn
06-28-2007, 05:57 PM
Cà kê :luf:
Nhỏ Xí Xọn
06-28-2007, 06:01 PM
Dzị seoooo :xin: , làm phiền cô chủ quán bỏ mạng ra cho nghía cái đi :D
hukhong
06-28-2007, 10:01 PM
Dê ngỗng :D :D
Dạ Thảo
06-29-2007, 02:33 PM
Dzị seoooo :xin: , làm phiền cô chủ quán bỏ mạng ra cho nghía cái đi :D
Hỏng dám nghía đâu.... tránh xa ra nha hong thôi tui đá 1 cái là tắm giếng dưới trăng rằm lun á............ :luf:
Nhỏ Hư thích dê ngỗng hả :D
thienma
07-03-2007, 12:00 PM
Hỏng dám nghía đâu.... tránh xa ra nha hong thôi tui đá 1 cái là tắm giếng dưới trăng rằm lun á............ :luf:
Nhỏ Hư thích dê ngỗng hả :D
Mấy đứa này nhiều chiện quóa đi , để yên lặng cho tui chèo thuyền lên đỉnh núi ngắm trăng coai :waiting:
hukhong
07-04-2007, 12:15 AM
Hò đi Ma .... hò đến khi nào lên được đến đỉnh núi thì thui :D :D
Nhỏ Xí Xọn
07-05-2007, 09:16 PM
Dê ngỗng :D :D
Phỗng cười :luf:
Nhỏ Xí Xọn
07-05-2007, 09:24 PM
Hỏng dám nghía đâu.... tránh xa ra nha hong thôi tui đá 1 cái là tắm giếng dưới trăng rằm lun á............ :luf:
Nhỏ Hư thích dê ngỗng hả :D
Vậy thì cho ngắm cái đi .... chỉ một lần này và cho đến mai sau, dù nắng có gắt và mưa có dầm dề :haha: .... hehe ... tắm như vầy hỏng bảo sao Tiên Đồng điêu linh chờiiii :luf:
Nhỏ Xí Xọn
07-05-2007, 09:27 PM
Mấy đứa này nhiều chiện quóa đi , để yên lặng cho tui chèo thuyền lên đỉnh núi ngắm trăng coai :waiting:
Chờ em chờ đến bao giờ .... Ma muốn lạc cõi Vô Ngôn, Vô Thức mà Hữu Hành :bay:
Nhỏ Xí Xọn
07-05-2007, 09:28 PM
Hò đi Ma .... hò đến khi nào lên được đến đỉnh núi thì thui :D :D
Lên tới đỉnh xong sau nữa HK :luf: :luf:
Powered by vBulletin™ Version 4.0.6 Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.