- Ông Trời Cứ Mãi Nắng Mưa
- Con Cuốn Chiếu
- Hình như mình yêu nhau
- ::..Thì Thầm Với Anh..::
- Góc nhỏ
- Cánh Hoa Pensée
- Đàn ông, đến chết vẫn vì đờn ... bò....a
- Bạn - Hai Người
- Phóng Bút Ngang
- Ngày ấy quen nhau
- Buổi hội ngộ liên châu
- nhật ký Đời tôi
- Một thoáng Tiểu Sài Gòn ...
- Và rồi......
- Tuesday
- Vết chém
- Một sớm mùa thu
- Thư không gửi.
- Bông Điên Điển và Ngoại
- Chờ những tàn phai.
- Đời Hú Hí
- Tờ Nhật Báo...
- Tìm Ấy
- Thu San Francisco...
- Friday night in San Francisco
- Cá kho tộ
- Cánh Hồng, không thuộc về ai
- Hắn và tôi
- Âm Nam >< Dương nữ
- Anh và Phút Cuối
- Lời Bỏ Ngỏ ..... !
- Chiếc áo nhàu
- Quả Báo???
- Học ăn ...
- Viết cho người ở lại
- Bức Tranh Bách Mã
- Tưởng Niệm Hoàng Anh Tuấn
- Coyote Creek Golf
- Tưởng Niệm Hùng Cường Unicode
- Tiếng Chim Giải Hận
- Thầy chạy
- nhật ký Đời tôi tập 2 (1984-1986)
- Khát Vọng Thu
- Biệt Thự - Nguyễn Thị Tê Hát
- Petit triste - người già cũng ghen !
- Một Bông Hồng Cho Cha
- Chằng chéo
- Tình Xa
- Bí Mật của đời tui
- Thì thầm trong mưa
- Chạm cõi chết
- NhỮng KỶ NiỆm ... Hoài Mãi NhỚ VỚi ThỜi Gian ...!
- Chết là hết chuyện
- Chán chường
- Ngôi Mộ - tôi yêu
- Cọ cọ mất ba trăm
- Mưa Phố
- Chiện vui nhưn tìn
- 4 mùa
- Mơ Hồ
- Cô Y Tá dễ thương
- Đêm Giao Thừa
- Nỗi nhớ!
- Valentine 's Day..... buồn
- Linh Hồn Về Từ Cõi Chết
- Bùa Lỗ Ban... thực hư, thiện ác...
- Ngẫu hứng.....
- Để Quên....Con Tim !
- Nơi Chốn Bình Yên...
- Một Thoáng
- Tôi mỉm cuời với bản thân mình.
- Thời gian và kỷ niệm
- Tình yêu đổi trao.
- Ao nhỏ góc vườn
- Vụn vặt
- Phép Màu Tình Yêu
- Thằng Đẩu
- Người Mẹ Còn Trinh
- Riêng một...góc tường
- Như đã dấu iêu ....
- cho người và cho tôi
- Một Chuyến Việt Nam
- Những ngày tháng qua
- Chuyện Tình bên Nhà Thờ Đức Bà
- Oan Khuất
- Chuyện tình hoa Thủy Tiên
- Quen lớn
- Tan Vỡ
- Kỷ niệm
- Xuân về -Chút vui buồn bên trời viễn xứ
- Một ly sữa
- Hắn
- Hoa Sơn Trại Ngày Ấy.
- Góc vu vơ
- Cây đa làng Việt
- Bông Hoa Trên Vách Núi
- Cái Lòng Đỏ Trứng Gà
- A PhỆt
- Dĩ Vãng
- Ngày anh trở lại
- BỞi Vì Em Yêu Anh
- ChuyỆ N Tình BuỒn
- Tôi Đã LẦm
- Công chúa chó
- Cho đến một ngày.
- Đôi áo Tím ThỦy Chung
- VẾt ThƯƠng Lòng
- Một chuyến thăm quê - phần 1
- Nai Đồng Quê
- Mối Tình Buồn
- MỐi Tình BuỒn
- Xin LỖi Em Tình Yêu CỦA ANH
- Yêu Em Không Nói Lên LỜi
- Chị và Em
- Viết cho người đàn ông tôi yêu!
- mỗi ngày 1 truyện ngắn,rất ngắn nhé (nhiều tác giả)
- Truyện ngắn Phan Tưởng Niệm
- Đoản văn Phan Tưởng Niệm
- Thư cho đằng ấy
- ngắn.
- Cảm Nhận
- Nghiệm
- NgƯỜi Cha BẤt HẠnh PhẦn 1
- NgƯỜi Cha BẤt HẠnh PhẦn 2
- Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
- Ước mơ
- Tháng Ngày Lầm Lỡ
- Cái chuông vàng
- Chi co anh ngu tri trong tim em
- Mắc "tội Tổ Tông"
- Những Lá Thư Từ Chiến Trường
- Kẹo Kéo
- Cánh Chuồn Chuồn
- Mùa thu nha trang trong tim em
- Đi Qua Đời
- Tản Mạn Bên Đời ...
- Cằn Nhằn - Truyện Ngắn
- Những cơn mưa mùa hạ - Anh Tuấn
- Con Khỉ Của Anh Tôi
- Hôm qua, hôm nay, và ...ngày mai
- Những Điều Bình Thường
- Tháng Ngày Êm Trôi
- Mỗi Ngày Một Truyện Ngắn: Nước Mắt Bò
- ThƯ tình cho ai
- Chung Quanh Ta
- Nông Dân
- Con đường nó đã đi qua !
- Những Niềm Riêng
- Chia sẻ với người Độc Thân
- Sương Muộn
- Cực lạc và địa ngục
- Cho Những Giấc Mơ ...
- Không vượt đèn đỏ
- Truyện Giải Sầu
- Hai con ếch
- Người mù
- Thượng đế sẽ hỏi gì
- Dành cho người không xinh
- Bí quyết hạnh phúc
- Giàu nghèo
- Làm đẹp cho nhau
- Tâm sự của cha mẹ
- Lựa chọn
- Ý nghĩa đồng tiền
- Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài
- Những chiều mưa không có anh ...
- Thuyền Nhân - Cho Tôi Một Dòng Cảm Xúc
- Vội Tiễn Em Đi
- Thuyền Nhân - Chiếc Ghe Mang Số VT206
- Những Bức Thư Tình Không Gửi
- Làng Trầu Giữ Chút Tình Quê ...
- Một ngày như ...mọi ngày
- Lạc Lối
- Những buổi cơm chay chủa mẹ.
- Xa Quê
- Nghĩa Địa Tình Yêu
- Duyên Nhạc
- MỐI TÌNH MẦU HOA ĐÀO MỘT thái san
- Thư viết cho một người
- Chiến Tranh Việt Nam - Một Góc Nhỏ
- BƯỚc qua tuỔi 27.
- Lá thư cuối năm
- Những người đi qua tôi
- Bánh chưng xanh - Linh hồn Tết Việt
- Anh không biết đâu nhỉ?
- Trí Giả & Mọi
- Đi Ăn Ngộ Cố Nhân
- Kỷ niệm còn đâu
- Bướm Về Nghe Pháp