03-24-2017, 09:28 AM
#161
Thế là .....
Thế là hết những mộng mơ
Thế là hết những vần thơ trao t́nh
Người ta duyên đẹp ân t́nh
Riêng tui vẫn thế một ḿnh lăng du
pdu
04-06-2017, 12:31 PM
#162
Ước ǵ !
Ước chi anh đă một lần
Cùng em sánh bước dưới làn mây xanh
Trong tay đếm nhip chậm nhanh
Bóng nghiêng theo bóng nắng hanh cuối chiều
Ước chi ...anh ước thật nhiều
Nào là em măi sáng chiều tươi vui
Nào là em tặng riêng tui
Nụ hoa hàm tiếu rạng ngời xinh xinh
Ước ǵ ,em nhé ! ước ǵ
Thời gian quay lại níu gh́ ông tơ
Kéo tay bà nguyệt hững hờ
Cho anh không phải ước mơ thế này
Pdu
Last edited by phieudu; 04-06-2017 at 03:54 PM .
11-29-2017, 08:19 PM
#163
Nhỏ .....
Nhỏ của ngày xưa Nhỏ của mơ
Cho anh cảm giác biết mong chờ
Nhịp tim nổi loạn liên hồi đập
Thoáng dấu chân son lướt hững hờ
Anh của ngày nay vẫn cứ khờ
Níu gh́ sợi nhớ , chút mong chờ
Giật minh rơi mất năm ba nhịp
Như là dáng nhỏ lướt qua thơ
Nhỏ của bây chừ nhỏ của mơ
Mắt nai sao thế , chẳng nhoẻn cười
vương chi đôi sợi mây tím ngắt
Nhuộm cả phương này Nhỏ biết chăng.
pdu
Last edited by phieudu; 12-01-2017 at 01:40 AM .
12-24-2017, 08:17 PM
#164
Theo Em
Theo Em xuống phố chiều nay
Trong tay ta bước gữa ḍng người vui
Áo hoa muôn sắc xinh tươi
Trên môi là những nụ cười chào nhau
Ôi bàn tay bé làm sao
Nằm im vừa trọn trong ḷng tay anh
Một cảm giác thật an lành
Ngọt ngào như mật, ấm nồng hương say
Giáng Sinh đă đến đêm nay
Và Em đă đến bên anh nhiệm màu.
pdu
Last edited by phieudu; 12-25-2017 at 02:37 AM .
11-18-2018, 12:10 PM
#165
Mây ..Gió
Mây đang nũng nịu dỗi hờn
Hay mây hạnh phúc ửng hồng môi xinh
Mắt nai thấp thoáng ánh t́nh
Thả rơi đuôi mắt cho ḿnh ngẫn ngơ
Bên kia ấy ,gió vẫn chờ
Vẫn mong , mong lắm một vần thơ ai
Vẫn mơ xuân đến một ngày
Tựa vào vai gió mây say giấc nồng
Run run lướt suối mây bồng
Chạm trên đôi cánh môi hồng xinh xinh
T́nh say hương vị t́nh say
Thế gian một cơi là đây thiên đàng.
Pdu
Last edited by phieudu; 11-18-2018 at 12:13 PM .
04-04-2019, 08:41 PM
#166
Dáng xưa
Hôm qua thoáng thấy em cười
Nụ hoa hàm tiếu rạng ngời sắc xuân
Thướt tha áo lụa Hà Đông
Dịu dàng nhặt cánh hoa hồng trên sân
Suối mây che nửa ánh trăng
Tim anh nửa mảnh theo trăng vỡ rồi
Biết là hoa đă có đôi
Cớ sao lỗi nhịp tim côi thế này.
Pdu
Last edited by phieudu; 04-05-2019 at 06:46 AM .
04-17-2019, 07:38 AM
#167
Thơ Thẩn
Một chiều lạc bước vườn thơ
Tranh hoa tiên cảnh ngẩn ngơ phiêu bồng
Giai nhân yểu điệu dáng hồng
Lời thơ như giọt mật nồng hương say
Bỗng dưng ước một ,ước hai
Ước ǵ ḿnh được là chàng... của ai
Ước ǵ ḿnh cứ măi say
Gối đầu dệt mộng thiên thai vườn t́nh
pdu
Last edited by phieudu; 04-17-2019 at 03:43 PM .
04-19-2019, 05:36 PM
#168
Gió Thoảng
Có bao giờ em biết
Cơn gió thoảng hôm nào
Khẽ đưa b́nh yên đến
Khẽ ru t́nh xanh mơ
Có khi nào em biết
Gió ngọt ngào biết bao
Lướt qua miền hoang mạc
Phủ mềm bờ môi Khô
Đôi khi gió hững hờ
Buông rơi ḿnh trên tóc
Quyện ḿnh trong hương Ngọc
Nghe Xuân về qua tim
pdu
04-23-2019, 03:08 AM
#169
Xin Nhé Em
Anh chỉ xin nhé một nụ cười
Tựa hoa hàm tiếu của em tôi
Lung linh như nắng mùa xuân tới
Sưởi ấm tim côi những tháng ngày
Và đây nồng ấm một bờ vai
Tựa đầu em gối những đêm dài
Môi nào khẽ chạm trên ngực nóng
Nghe nhịp tim đôi khẽ th́ thầm
Pdu
05-28-2019, 04:02 PM
#170
Mộng Mơ
Chiều nay gọi gió vào thơ (*)
Gửi về phương ấy chút mơ mộng t́nh
Cho anh mơ nhé em xinh
Mơ ngày nắng đẹp chúng ḿnh trong tay
Nhịp chân dạo bước bên ai
Suôi mơ em gối trên bờ vai anh
Mi khép nhẹ mộng an lành
Thả hồn du bước ....t́nh anh phương này
pdu
Attached Images
Last edited by phieudu; 05-28-2019 at 04:15 PM .
Posting Permissions
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
Forum Rules