-
Thảo lư
Ta cười một trận hóa cuồng phong
Thổi khắp dương gian đáo cảnh bồng
Đẩy ngọn sóng cao vào biển cả
Xua luồng tà chánh nhập thiên không
Ta cười một trận cùng mây gió
Chuyển hóa nghìn trùng phủ núi sông
Trả hết như lai về vũ trụ
Một thân ngạo nghễ giữa mây hồng!
Hoa Sơn
Sơn thủy có cười với lão ca?
Hay chăng nhịp sóng của Hoàng Hà
Như từng lượng nước sa vào đá
Thêm tiếng cười huynh động núi Hoa
Khiến kẻ tiều phu đành tỉnh giấc
Chim muôn được cánh chẳng bay xa
Bởi âm thanh ấy sao huyền diệu
Không ý không lòng lại hát ra.
Sơn sơn thủy thủy mấy nghìn niên
Vắt vẻo âm vang khúc nhạc thiền
Lượng nước từ đâu xuyên kẻ núi
Mang về âm hưởng của thiên nhiên
Trần Dũ
Không ý không lòng lại hát ra.
Thiên thai vạn trượng ngát hương hoa
Vô hình huyền diệu thêm huyền diệu
Những tưởng không xa lại vút xa
Nét hoạ thiên nhiên vô hạn định
Chân như hiện khắp cõi sơn hà
Xem tranh sơn thuỷ Trần huynh đệ
Một khúc vô tình thiền sắc ca

Hoa Sơn
Một khúc vô tình thiền sắc ca.
Có nghe chăng hỡi dãy ngân hà
Hoa huynh ta hát chào ngươi đó
Chớ mãi đắm nhìn mấy lãng hoa
Hơi rượu ta mời ngươi có được?
Hay là bị gió cuốn đi xa
Vài câu cuồng ngạo xin tha thứ
Giữa lúc men nồng tự phát ra.
Trần Dũ
-
Trăng hỡi trăng ơi đến thuở nào?
Ngắm nhìn trăng sáng thích là bao!
Trăng soi bóng nước êm đềm quá!
Trăng mĩm môi cười ...ta khát khao!
Còn nhớ năm nào say lướt khướt
Bên bờ sông vắng vớt trăng sao
Say sưa một thuở trời nghiêng ngã
Trăng mãi một đời ta có nhau...
Hoa Sơn
-
Bất chợt màu son hoá cảnh nầy
Vô cầu vô ý cũng ra đây
Đưa tay hạ bút tâm không cảnh
Giọt mực rơi vào hiện sắc mây
Một vết như nhiên xem lạ mắt
Động nguồn tìm thức vẽ theo ngay
Từng đường thẳng vẹo ta nào định
Nét có rồi không thật thú thay.
Trần Dũ

Phong cảnh thiên nhiên đẹp thế nầy!
Năm xưa Trang tử cũng qua đây
Vô tâm chợt đến cùng trăng nước
Quy tử lại về với gió mây
Siêu thoát bút mao vô thức ấy!
Tự nhiên bức họa nhập thần ngay!
Ta cùng huynh đệ xuôi quê cũ
Tung cánh chim Bằng vui thú thay!
Hoa Sơn
Có một đường tròn tự hoạ nầy
Đưa huynh cùng đệ trở về đây
Vô ngôn vô tự ngờ sương khói
Ẩn ngữ ẩn từ ở nét mây
Bút pháp tuỳ duyên chừng hữu lý
Âm dương huyền bí mở ra ngay
Sắc trần hiển thị từ tranh đó
Lẩn quẩn cái vòng quả diệu thay.
Trần Dũ
-
Trông như nguyệt xỏa tóc bên dòng
Đêm lạnh ru hồn khách ngóng trông
Kẻ ở quê xa vùng huyết lệ
Người nơi xứ lạ chốn cuồng phong
Chim kia một cặp chung cành lá
Bến ấy đôi đàng chẻ nhánh sông
Biết đến bao giờ say ánh biếc
Vuốt ve làn suối nhạc mênh mông.
Hoa Sơn
-
Tiết lạnh trời thu buổi độc hành
Ta ngồi vẽ cảnh giữa đêm thanh
Rượu nồng một tỉnh tay nào loạn
Bút quáng bao phen núi vẩn thành
Thư thả màu son khai nhánh liễu
Tung hoành tiếng thác thế đàn tranh
Nhập tâm vào ảnh quên thời khắc
Chợt tỉnh bàng hoàng bởi trống canh.
Trần Dũ

Nét vẽ vui theo bước lữ hành
Vẩy vung bọt nước giỡn trăng thanh
Lung linh phiến đá như thiên thạch
Chen chúc sơn khê tưởng lũy thành
Múa bút dọc ngang say cảnh giới
Quên đời thiên hạ thoát đua tranh
Hoạ đồ không sắc tâm an tịnh
Xứ xứ như nhiên mỗi trống canh
Hoa Sơn
-
Vẽ trúc vẽ tre mộng giác thiền
E lòng chưa hiểu được căn nguyên
Tưởng thân chắp gốc ra mùi đạo
Chợt lá rời cây khởi nghiệp duyên
Mực ở trên tay đùa giấy mỏng
Gió đâu trong hoạ thổi cành nghiêng?
Ấy do tư tưởng từ người hoạ
Ảnh khác chi ta chẳng phải Tiên.
Trần Dũ

Sông núi mông lung ẩn cõi thiền
Vô vi là chủ thể căn nguyên
Tự nhiên tâm ý pha màu sắc
Lặng lẽ cõi lòng chợt ngộ duyên
Thế loạn bút mao không bấn loạn
Đời nghiêng nét họa chẳng chao nghiêng
Vẽ tre là cả trời an tịnh
Chánh định tranh càng hiện cảnh Tiên.
Hoa Sơn
Bút một màu ba gởi chút thiền
Đưa ta về đến cái uyên nguyên
Dìm theo nét mực tâm nhìn tánh
Chọn lại màu son họa gặp duyên
Núi thấp dưới mây mây vẫn thấp
Rượu nghiêng trong trí trí nào nghiêng
Học chàng hoạ sĩ dung hoà khí
Vẽ hết nhân gian vẽ cõi Tiên.
Trần Dũ
Trúc tre một cảnh đẹp vườn thiền
Lá động hay là gió khởi nguyên?
Gốc lặng là còn do tĩnh trí
Lá vàng thời bỏ bởi tàn duyên
Mực pha màu mực hình hư thật
Cây uốn cành cây nét ngả nghiêng
Ấy bởi tâm tình từ kẻ họa
Xin đừng chấp cảnh mới là Tiên!
09 October 2008
Hoa Dại
Cổ thú
Viết Vẽ đưa ta nhập cảnh thiền
Tâm không trúc thẳng sự quy nguyên
Gởi tình phóng bút mong đưa ý
Giữ ý tay đưa ước gửi duyên
Vẽ trúc lòng trong như trúc thẳng
Ngắm cây tâm tịnh tựa cây nghiêng
Thất Hiền lúc trước nơi rừng trúc
Sảng khoái ngâm nga chẳng khác tiên
- Ứng Hòa Dã Phu 12/10/2008
-
Bốn mươi năm chẳn một phương trời
Nghĩ lại thót mình tưởng giỡn chơi
Mười bảy niên rồi xa đất mẹ
Không ba xuân nữa đậm quê người
Thời gian chợt thoáng như cơn gió
Chén rượu vừa đầy đã cạn vơi
Duyên phận thế gian chờ vút cánh
Thời gian cũng đủ để ta cười.
Hoa Sơn
Qui luật thiên nhiên định số trời
Nhân sinh an phận kiếp rong chơi
Trăm năm gánh nặng tình ơn Mẹ
Nữa kiếp vai mang trọn nghĩa người
Vinh nhục nam kha cơn mộng tưởng
Lợi danh sông biển lúc đầy vơi
Thanh nhàn tự tại tùy duyên khởi
Tứ ngũ lục niên miệng vẫn cười
Cỏ Dại
-
Tặng Hoa Sơn
Hoa sơn trang chủ đức ngang tài
Tuyệt đỉnh bút rồng vẽ phụng bay
Luận đạo nong sâu tường lý nghĩa
Suy đời cao thấp lẽ gồm hai
Anh hùng thiên hạ đồng tề tựu
Mặc khách tao nhân đặt gót hài
Hữu xạ hương nồng nhiên tự tỏa
Nam nhi thật đáng mặt râu mày
Co Dại
Tri ân huynh trưởng đã thương tài
Chút sức cho đời kẻo gió bay
Ngày ngắn chỉ mong tâm hợp nhất
Đêm dài e sợ ý phân hai
Hoa trang mây nước thêm bằng hữu
Ý tứ thi nhân nhẹ gót hài
Xướng họa chân tình xin nhớ mãi
Lòng son nguyện xứng bậc râu mày.
Hoa Sơn
Nỗi Lòng Tri Ngộ
Biết nói sao cho hết nỗi lòng
Cùng niềm vui sướng tận bên trong
Nghe lời bằng hữu rơi hàng ngọc
Được bạn tri ân lệ ứa dòng
Chốn cũ non thần tranh thủy mạc
Đường xưa mây trắng cảnh tiên bồng
Về đây mong góp chung huỳnh tửu
Bầu rượu câu thơ ngắm núi sông
Cỏ Dại
-
Nỗi Lòng Tri Ngộ
Biết nói sao cho hết nỗi lòng
Cùng niềm vui sướng tận bên trong
Nghe lời bằng hữu rơi hàng ngọc
Được bạn tri ân lệ ứa dòng
Chốn cũ non thần tranh thủy mạc
Đường xưa mây trắng cảnh tiên bồng
Về đây mong góp chung huỳnh tửu
Bầu rượu câu thơ ngắm núi sông
Cỏ Dại
Giữ trọn nơi đây một tấm lòng
Cho tình huynh đệ mãi xanh trong
Câu thơ ngày ấy thêm trao ý
Khúc nhạc năm nao lại nối dòng
Lững thững mây ngang vùng nước biếc
Thênh thang gió nhẹ chốn non bồng
Mời nhau chén rượu đêm trăng sáng
Nghiêng ngữa tiếu cuồng với núi sông.
Hoa Sơn
-
Nâng chén tiêu tương kính bạn hiền
ân tình sâu rộng sánh trời thiên
Đem bài lưu thủy xưa hòa lại
Tấu khúc hành vân thuở kết duyên
Sớm hứng sương trong cùng tuế nguyệt
đêm mong gió mát với trăng huyền
Mặc cho thế sự tranh cao hạ
Huynh đệ tạc thù say ngã nghiêng
Cỏ Dại
Huynh đệ tạc thù say ngã nghiêng
Sáo đàn tân cổ mối giao duyên
Đệ ngân cung phím câu nhàn hạ
Huynh giảng lời ca lý diệu huyền
Ý khí thanh cao cùng nhật nguyệt
Cỏ hoa tề tựu với thanh thiên
Đường xưa mây trắng ta về lại
Dọn cảnh phong quang đón Thất Hiền
Hoa Sơn
Dọn cảnh phong quang đón Thất Hiền
Một người như trúc chẳng hề nghiêng
Ung dung kiếp sống nơi rừng trúc
Tự tại tấm thân chốn địa thiên
Nhất thể nhất hành quên thế sự
Nhất y nhất đạo cởi nhân duyên
Xem mình như khói ngang trời đất
Thoáng nhẹ trong tâm giấc mộng huyền .
Trần Dũ
Thoáng nhẹ trong tâm giấc mộng huyền
Cư phàm mà học hạnh thần tiên
Tam bành vừa ló liền trừ dứt
Lục tặc mon men trảm thủ liền
Đi đứng đêm ngày soi thiện tánh
Nằm ngồi sớm tối quáng căn duyên
Sa bà huynh đệ dìu nhau bước
Mai sẽ cùng lên bát nhã thuyền
Cỏ Dại
Bến vắng còn đây Bát Nhã thuyền
Bên dòng lơ lững đợi ai duyên
Đưa người lạc lỏng về an tịnh
Đón khách bơ vơ biệt hão huyền
Gặp lại đệ huynh thêm tự tại
Cùng nhau thi tửu hết truân chuyên
Một đêm chẳng hẹn cùng mây nước
Bến ấy xưa nay đã có thuyền
Hoa Sơn
Bến ấy xưa nay đã có thuyền
Chờ người tìm đạo hướng Tây Thiên
Quay về cội gốc bên tâm Phật
Học lại câu kinh trước cửa Thiền
Chữ hiếu chữ tình nên giữ trọn
Cái ân cái nghĩa phải hằng nguyên
Tấm y mẹ bọc chưa từng rách
Có mãi trên thân đến tận niên .
Trần Dũ
Có mãi trên thân đến tận niên
Vì xưa đã sẵng hạt mầm duyên
Giờ theo gió thuận nên cây tịnh
Nay gặp mưa hòa trổ quả thiền
Dưỡng dục ơn dày đền trả trước
Sanh thành nghĩa nặng đáp đầu tiên
Tổ sư thánh triết ngôn gia huấn
Trung hiếu không xong khó ngộ thiền
Cỏ Dại
Tags for this Thread
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules