Page 1 of 27 12311 ... LastLast
Results 1 to 10 of 270
  1. #1
    Senior Member Vĩnh Xuân's Avatar
    Join Date
    Mar 2014
    Posts
    1,023

    Chút tình thôi

    Quote Originally Posted by Vĩnh Xuân
    Thuở ấy tôi thường lưu luyến ai
    Tóc nàng cắt ngắn chấm ngang vai
    Nhỏ con ít nói cười duyên lắm
    Trong những nàng tiên ngờ ngẩn trai

    Xinh xắn chẳng cần phải phấn hương
    Hồn nhiên đã khiến tôi yêu trường
    Lâu lâu nhìn trộm người con gái
    Vờ vỉnh làm lơ thật dễ thương

    Ngắm mãi lòng tôi thêm vấn vương
    Càng nhìn càng đẹp lạ phi thường
    Trong tôi rối rắm nhiều tâm sự
    Lời nói gần em bổng nhún nhường


    CÒN ĐÂU DÁNG NGÀY XƯA

    Năm nao lưu ý một người
    Tóc thường cắt ngắn hay cười rất duyên
    Nhỏ con ít nói ngoan hiền
    Một trong những số nàng tiên trong trường

    Nôm na tên gọi dễ thương
    Người xinh cần chẳng phấn hương trên mình
    Lâu lâu tôi cứ trộm nhìn
    Em lờ không biết làm thinh vô tình

    Trong tôi tâm sự trăm nghìn
    Cô này cô nọ ai nhìn cũng yêu
    Dù thương có dám làm liều
    Gần em hồn phách mất tiêu đâu rồi

    Tình cho chẳng nói nên lời
    Những mùa ve phượng một thời trôi đi
    Mang theo tất cả những gì
    Mà tôi ưu ái đậm ghi trong hồn

    Bây giờ có nhẻ buồn hơn
    Tàn rồi một dáng công nương của lòng
    Bao năm sinh nở bên chồng
    Uống ăn chẳng cử ẳm bồng dễ nuôi

    Hôm nay đằng ấy nét cười
    Hao hao khó nhận ra người năm xưa
    Tròn tròn như thể quả dưa
    Nhìn trời ông ấy hay lừa lòng tôi

    Vĩnh Xuân
    Mr.20.14
    Last edited by Vĩnh Xuân; 05-04-2014 at 12:52 PM.

  2. #2
    Senior Member Vĩnh Xuân's Avatar
    Join Date
    Mar 2014
    Posts
    1,023

    MƠ XƯA

    Sài gòn một thoáng năm xưa
    Chói vàng nực nắng ban trưa về trường
    Hai năm đầy những vấn vương
    Tôi tìm một dáng dễ thương năm nào

    Tình câm từ tận miền cao
    Ngày qua cùng lớp không sao ngỏ lòng
    Bây giờ mình cứ trông mong
    Gặp nàng đâu đó ngay trong giảng đường

    Hôm nay có chút lạ thường
    Không gian rạng rỡ như ngừng ở đây
    Cô nàng tìm kiếm lâu nay
    Bổng nhiên trước mặt tỏ ngay lòng nàng

    Rằng em mãi nhớ anh chàng
    Ngẩn ngơ nhìn lại em càng đẹp hơn
    Thêm hai năm học chung trường
    Vài lần gặp gỡ ngậm hờn lại đi

    Tưởng rằng trút hết những gì
    Hinh em tinh quái mê si vẫn còn
    Hẳn em buồn đến mõi mòn
    Rồi thì có nhớ tình con thuở nào

    Bây giờ em đã ra sao
    Hỏi thăm em nhắn quên mau chuyện buồn
    Người ơi tôi nhớ người luôn
    Và đây gởi gió chiếc hôn làm quà

    Vĩnh Xuân
    Mr.26.14

  3. #3
    Senior Member Vĩnh Xuân's Avatar
    Join Date
    Mar 2014
    Posts
    1,023

    THU VÀNG MẤY NỖI

    Hiu hiu gió lạnh đùa cành
    Gương hồ phản bóng trời xanh im lìm
    Bay ngang kìa một đàn chim
    Vội vàng dời chốn hướng tìm phương nam

    Ven rừng mờ lớp sương lam
    Bên bờ nấn ná tôi ham nghĩ gì
    Hồn côi gốc cội tình si
    Hình em đôi mắt vành mi nguồn sầu

    Lá dần héo úa đổi mầu
    Khiến lòng chua chát nỗi đau về người
    Buồn theo từng phiến lá rơi
    Dỡ dang tan nát tơi bời phôi pha

    Mây ơi lơ lững trời xa
    Có ai nhắn đến cho ta lời nào
    Hôm quen ngày đếm là bao
    Đan lòng vương vấn lao chao cả đời

    Áo dài tha thướt thân người
    Tóc thề quyến luyến đôi môi đợi chờ
    Hồn say mãi ở dại khờ
    Tiếc hoài một thoáng ngây thơ bồi hồi

    Suối ghềnh róc rách giòng trôi
    Mang lòng lữ khách lôi thôi cuối trời
    Gọi tình nhân chốn xa xôi
    Mỗi mùa thay lá chơi vơi thu vàng

    VX

  4. #4
    Senior Member Vĩnh Xuân's Avatar
    Join Date
    Mar 2014
    Posts
    1,023


    CHÚT TÌNH THÔI (5)

    Người ơi tôi khó quên người
    Giòng thơ cứ mãi đưa lời nhớ nhung
    Tìm đâu lại phút ngượng ngùng
    Ngày nao hai đứa cùng chung con đường

    Bầu trời xam xám mây vương
    Tha hương tóc nhuộm gió sương vai sờn
    Xa xăm văng vẳng trách hờn
    Theo về gió gửi tâm hồn người yêu

    Trời ganh em một dáng kiều
    Nỡ đành ngăn cách cho nhiều thương đau
    Lòng ai vương vấn trời ngâu
    Tình vui chẳng được bao lâu nên buồn

    Mưa rơi hòa lệ lòng tuôn
    Tàn cây ủ rũ trên đường phố yên
    Nước trôi triền dốc nghiêng nghiêng
    Chả mang theo những muộn phiền trong ta

    Mình ôn mãi cuộc tình qua
    Dối lòng phủ nhận phôi pha lâu rồi
    Hỡi người em chiếm hồn tôi
    Nửa phần nơi đó đôi lời còn thương

    Vĩnh Xuân
    04.07.14
    Last edited by Vĩnh Xuân; 04-10-2014 at 12:29 AM.

  5. #5
    Senior Member Vĩnh Xuân's Avatar
    Join Date
    Mar 2014
    Posts
    1,023
    Quote Originally Posted by Diễm Trang

    TÂN - QUA MẤY NGÕ HOA

    Chim bay nắng đã phai rồi
    Về đi o nớ chiều rơi thẩm trời
    Nhìn chi mây trắng xa xôi
    Mắt buồn yêu quá chao ơi tội tình

    Hai tay bối rối trên mình
    Đôi tà lộng gió quấn nghìn nỗi thương
    Ngỏ hoa theo mấy con đường
    Anh đây đừng liếc bướm ong lối về

    Mần răng chưn cuống chi hề
    Tà tà sánh bước vụng về chi mô
    Một người đi sẽ bơ vơ
    Tóc ngôi chải đẹp mê mờ ai đây

    Kẹp chi tóc rối thả bay
    Nắng chia từng sợi lung lay tóc huyền
    Hồn o buộc cánh thần tiên
    Lòng anh trên đỉnh ngủ yên đậu nhờ

    Mím môi rứa xấu biết chưa
    O cười duyên dáng dễ ưa vô cùng
    Hạt răng xinh xắn tim rung
    Bao ngày thơ dại nhớ nhung trao người

    Chớp mi sắp nháy nữa rồi
    Nguýt đi giận dỗi thêm vui chốn lòng
    Guốc khua du mộng hồn đơn
    Trần gian so sánh chẳng hơn một nàng

    Bên ni ngại ngó anh chàng
    Cúi nhìn xuống đất dấu chăng tâm tình
    Hôm tê lâu nớ theo mình
    Răng mà hỏi mãi nín thinh không lời

    Tình câm cao ngút ngang trời
    Nói ra sợ dế giun cười phải không
    Phố ghen lá thổi cơn giông
    Sợ tim hồi hộp khó cùng nhịp chân

    Khoan thai trộn lẫn bâng khuâng
    Chung quanh vui những ngày xuân đón chào
    Lang thang lắm buổi chiều nao
    Trường tan nối gót theo sau o về

    Đông tây nam bắc đường quê
    Thu đông xuân hạ rủ rê mỗi ngày
    Như mây dựa gió sướng thay
    Chuồn chuồn có cặp vui vầy ao xanh

    Chìa vôi múa hát chuyền cành
    Trên cao ve cưới hạ vàng khúc ca
    Nghe chăng o dọc lối qua
    Tên người sỏi đá gọi ra trên đưòng

    Tầm xuân tím bờ dậu nương
    Cớ chi lạ rứa vấn vương tấm lòng
    Nón nghiêng vạt nắng tê hồn
    Nhớ người mê sảng hoàng hôn lịm dần

    Chiều say say ngấm tình trần
    Hai hàng cây rũ đang cần ánh dương
    Chiều ni o mệt nhớ thương
    Chiều ni anh bệnh tư tương thẩn thờ

    Thuyền xuôi ngơ ngẩn bến bờ
    Anh như ướt dột phố mờ dưới mưa
    Yêu như quế nhớ trầm xưa
    Sợ theo năm tháng nhạt tưa bóng hình

    Ngày mai chia rẽ đôi mình
    O quên đi những bình minh sáng hồng
    Quên đi có một kẻ mong
    Dọc đường hắn đứng đợi trông một trò

    Còn đâu trường gái những o
    Vùi đầu trong lớp đợi giờ ra chơi
    Bẳng đi cặp sách quăng rồi
    Tay bồng tay dắt bận đời chồng con

    Bao năm chuyện cũ tủi hờn
    Những chiều khi nắng sang sông trãi hồn
    Bâng khuâng nhè nhẹ vấn lòng
    Nhớ ai chi lạ mà buồn khôn nguôi

    Chim bay nắng đã phai rồi
    Về đi o nớ chiều rơi thẩm trời
    Nhìn chi mây trắng xa xôi
    Mắt buồn tội quá chao ơi …

    (Diễm Trang - January 3rd, 2014)
    TÂN QUA MẤY NGÕ HUÊ (3)

    Chiều tàn phai nắng chim tung cánh
    O nớ về đi trời sẩm rồi
    Lơ lửng xa xăm vài mây trắng
    Mắt buồn tội quá hỡi người ơi

    Hai tay lúng túng chi mà rối
    Lộng gió đôi tà quyện luyến thương
    Lơ đểnh nhìn xa vài cánh bướm
    Ngỏ hoa theo lối mấy con đường

    Răng mà luống cuống hai chân sượng
    Sánh bước tà tà vui có đôi
    Một mình đi dễ sinh buồn tẻ
    Anh mết mái đầu khéo rẻ ngôi

    Kẹp chi để tóc theo luồn gió
    Nắng chiếu lung linh những sợi huyền
    Nàng tiên o ghép thêm đôi cánh
    Trên đỉnh lòng anh đậu ngủ yên

    Bỉu môi như rứa dòm mặt xấu
    Cười đi duyên dáng lắm người ưa
    Bao ngày thơ dại bao nhung nhớ
    Xinh xắn hàm răng trắng hạt dưa

    Chớp mi sắp sửa là em nháy
    Nguýt đi ngún ngẩy lòng khoái vui
    Guốc khua tiếng vọng đem vào mộng
    Trần gian không thể thiếu em rồi

    Nhìn đây chớ ngoái chi bên nớ
    Cất dấu tình câm chỉ cúi nhìn
    Lủi thủi kè theo em mấy bửa
    Răng mà hỏi mãi cứ làm thinh

    Tình câm muốn nổ bung lồng ngực
    Sợ nói ra nghe nhân thế cười
    Cả phố đồn quanh lời dị nghị
    Lòng em e ngại dấu bồi hồi

    Bâng khuâng trấn tỉnh khoan thai bước
    Hân hoan đượm mát xuân bốn mùa
    Có gả lang thang ngày lẩn quẩn
    Trường tan đôi bóng hiệp về trưa

    Ngược xuôi ai nghể đi cùng khắp
    Đưa đón không kêu cũng nhập bầy
    Mơn trớn mây trời cơn gió thổi
    Thấp thoáng chuồn chuồn một cặp bay

    Con trống chìa vôi ve vãn mái
    Đôi ve đồng xướng khúc hè ca
    Dọc đường em hỡi có nghe tiếng
    Sỏi đá gọi em cùng với ta

    Tầm xuân đẹp tím chen bờ giậu
    Người ở ngoài thân gieo vấn vương
    Vành nón nghiêng nghiêng che vạt nắng
    Yêu kiều ám ảnh suốt hoàng hôn

    Ngây ngây chiều xuống men tình ngấm
    Cây rũ hai hàng thiếu ánh dương
    O mệt chiều ni tram nỗi nhớ
    Thẩn thờ anh buộc mớ dây thương

    Thuyền đi bờ đứng nhìn vời vợi
    Bến đỗ thưa người nặng hạt mưa
    Dòng nước hương giang ngọt ký ức
    Làm sao quên được bóng ngày xưa

    Chia ly chợt đến ai ngờ nhỉ
    Đông rạng bình minh em nhớ không
    Có kẻ chờ trông quen đường cũ
    Ai đi bối rối rộn tâm hồn

    Còn đâu lẻ bóng cô trò nhỏ
    Nổi bật sân trường hớp trái tim
    Con dắt con ôm khi gặp lại
    Bao năm tin bẳng khổ công tìm

    Từ đó bên song dáng một nàng
    Bóng chiều dần lấp che bờ xa
    Bâng khuâng tự hỏi lòng hiu quạnh
    Buồn nản bớ người có nhớ ta

    Chiều tàn phai nắng chim tung cánh
    O nớ về đi chiều sẩm rồi
    Lơ lửng xa xăm vài mây trắng
    Mắt buồn tội quá ông trời ơi

    Việt Đăng
    Ja.24.18
    Last edited by Vĩnh Xuân; 02-03-2018 at 02:37 AM.

  6. #6
    Senior Member Vĩnh Xuân's Avatar
    Join Date
    Mar 2014
    Posts
    1,023


    CÔ HÀNG QUÁN (4)

    Lâu rồi không gặp cô hàng quán
    Cứ ngỡ cô thôi khỏi chốn làm
    Mỗi sớm ngang đường tôi ghé đến
    Mua cà phê nóng nhớ người chăm

    Liên tiếp nhiều tuần bên cửa sổ
    Cô hàng đứng bán nước da đen
    Cà phê ngày ngọt ngày pha đắng
    Uống chẳng ngon lành hết chỗ khen

    Sáng nay ghé quán như thường lệ
    Vào thẳng bên trong tưởng lẹ làng
    Năm phút đồng hồ tôi đứng đợi
    Chờ mãi cô hàng chẳng hỏi han

    Kìa quen một dáng từ trong bếp
    Cô bước ra ngoài liếc đến tôi
    Có lẽ màn hình cho biết hắn
    Một người đứng đó rất xa xôi

    Áo trắng năm nào em vẫn thế
    Béo lên thêm ký lấy chồng chưa
    Hao hao em giống một người ấy
    Quý mến cầm lòng tôi tiễn đưa

    Việt Đăng
    Au.10.17


    Last edited by Vĩnh Xuân; 09-01-2017 at 02:32 PM.

  7. #7
    Senior Member Vĩnh Xuân's Avatar
    Join Date
    Mar 2014
    Posts
    1,023

    PHẬT và YÊU (TINH)
    (để nhớ một người - BKim, Cà Mau)

    Trên cao chiếu ánh trăng rằm
    Đêm nay có kẻ đang thầm nhớ em
    Ngày nao tôi bước ngang thềm
    Sợ tim đánh thức xóm đêm yên lành

    Môi hồng mắt sáng tinh anh
    Người em cùng lớp chiếm nhanh cả hồn
    Hai nhà trên một bờ sông
    Học ngày thân cận đêm trông theo giòng

    Mỗi tuần cùng đến không môn
    Trao dồi phật pháp rõ nguồn khổ đau
    Đài sen tay chắp nguyện cầu
    Có nàng đưa mắt quay đầu nhìn tôi

    Cuối năm trung học hết rồi
    Cô nàng phật tử bạn dời đi đâu
    Trong đời toàn chuyện bể dâu
    Gặp chi rồi phải xa nhau thật buồn

    Bài kinh nhịp tiếng mõ chuông
    Lòng ai vương vấn khó buông não phiền
    Đời nào cấy tạo nhân duyên
    Giai nhân nhiễu loạn mối thiền buông lơi

    Bởi tôi vừa học vừa chơi
    Những lời phật dạy rối bời đảo điên
    Nhất niên phật ở tại tiền
    Nhị niên phật đứng ngoài hiên xa dần

    Tam niên phật đã rời trần (… thăng thiên)
    Hỡi em bồ tát thần tiên
    Nghiêm trang đức hạnh hồn nhiên yêu người

    Vĩnh Xuân
    Ap.14.14
    Last edited by Vĩnh Xuân; 05-04-2014 at 12:52 PM.

  8. #8
    Senior Member Vĩnh Xuân's Avatar
    Join Date
    Mar 2014
    Posts
    1,023

    BÁT NHÃ
    (tên cũ PHẬT NGỌC)

    Ngày xưa ta vốn giàu sang
    Con nhà phú hộ bỏ làng ham chơi
    Lang thang khắp mọi nẻo đời
    Xin ăn đói lạnh mòn hơi bước đường

    Trở về tìm lại cha thương
    Mà lòng không dám tỏ tường là con
    Lòng già trông đợi héo hon
    Gia tài sự sản vẫn còn nơi đây

    Như con sư nhỏ lạc bầy
    Sống trong đàn sói lâu ngày quên thân
    Suối kia soi bóng một lần
    Nhận ra hình tướng tiếng gầm vang oai

    Trong ta giống phật không sai
    Lương tri giác tính chiếu hoài chẳng lu
    Thánh phàm dựa đó mà tu
    Trôi trong lục đạo ngục tù lần ra

    Vọng trần tạo bởi tâm ta
    Bất tăng bất giảm tâm gia chổ nào
    Không nhơ không sạch là sao
    Lúc nào cũng thế khổ đau hư tình

    Tâm không đối vật sinh hình
    Tạo thành huyễn cảnh như trình chiếu phim
    Hiễu là không thật thì im
    Tâm an tại chỗ chớ tìm nơi đâu

    Vĩnh Xuân
    Apr.2010

    Quote Originally Posted by Vĩnh Xuân
    Bài này có tên cũ là “PHẬT NGỌC”, để đánh dấu ngày thỉnh tượng Ngọc Phật trưng bày tại nơi đây (Toronto, Ontario – Canada).

    Dù tôi đã làm rất nhiều bài thơ. Nhưng tôi vẫn thích bài này để cống hiến cho đời. Không phải vì những chữ, câu thơ bóng bẩy. Mỗi lần đọc lại như nhắc nhỡ một điều gì. Đoạn đầu lấy những tỉ dụ hình như từ bộ kinh Pháp Hoa (lâu rồi cũng muốn quên mất đã đọc ở đâu). Đoạn sau nói chút về bổn Tâm.

    Bát-Nhã phiên âm từ Phạn ngữ (Prãna). Hán văn dịch là Trí-Huệ.

    Tên mới và tên cũ của bài thơ, hình như chẳng liên hệ gì nhau. Không hẵn là như vậy, cả hai đều ám chỉ một Vật. Một bên nói về Tướng, một bên nói về Tánh. Tướng và Tánh của một Vật không thể tách riêng ra được. Sắc và Không là hợp nhất, là một, là... là… là TÂM.

    Tinh túy của Phật giáo nằm ở đây. Bài TÂM Kinh gần 300 chữ, được đúc kết từ một bộ kinh năm trăm mấy chục quyễn. Nay gom lại còn hai chữ Tánh và Tướng, hay là Dụng và Thể, hay là Sắc và Không. Hoặc là… là… không có gì hết.

    VX
    Last edited by Vĩnh Xuân; 04-17-2014 at 11:21 PM.

  9. #9
    Trang Chủ hoason's Avatar
    Join Date
    Mar 2014
    Location
    Huê Kỳ Hoàng Hoa Trang
    Posts
    393
    Cuối cùng gã cùng tử đã tìm về cố hương

  10. #10
    Senior Member Vĩnh Xuân's Avatar
    Join Date
    Mar 2014
    Posts
    1,023
    Quote Originally Posted by hoason View Post
    Cuối cùng gã cùng tử đã tìm về cố hương
    Trang Chủ đã nhắc rồi đấy, đúng là "gã cùng tử" danh tự Phật Giáo hay xử dung. Cảm ơn Trang Chủ chiếu cố.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •