H̀NH ẢNH TRÊN NHỮNG CÁNH ĐỒNG
CROP CIRCLES
https://youtu.be/Lhm-d0DaurA
Type: Posts; User: Vĩnh Xuân
H̀NH ẢNH TRÊN NHỮNG CÁNH ĐỒNG
CROP CIRCLES
https://youtu.be/Lhm-d0DaurA
CHIỀU TÀ
Bước chiều nay – tà dương bóng xế
Màu thu vàng – như thể dần phai
Xác thân đeo ách trần ai
Lê qua năm tháng miệt mài tha phương
Vương ḷng ai – cái buồn lặng lẻ
Ly quê hương – một...
MAPLE NATURE RESERVE
https://youtu.be/d6E54xtcnKQ
https://youtu.be/jIUIX6LA5F0
TRONG L̉NG THU (2019#4)
Tôi đi lạc bước giữa rừng thu
Đất lạ yên b́nh say lăng du
Cùng khắp quanh đây đầy xác lá
Lẻ loi đơn độc chốn hoang vu
MÙA THU TAI TORONTO - CANADA 2019
https://youtu.be/W-SjtVkXmdo
https://www.youtube.com/watch?v=tzgNsifD_fE
CHÚT T̀NH THÔI (2019#5)
Có phải rằng khi yêu ai đó
Ngó người đâu cũng giống người thương
Ơ hay ḿnh vẫn vấn vương
Làm tôi hồi tưởng ngôi trường...
https://youtu.be/ABTK4bAcT_w
TRONG L̉NG THU (2009#2)
[ nhớ Nancy NNNga ]
Lá đổi vàng – cho hồn héo úa
Ḿnh chợt buồn – đă giữa mùa thu
Mây mù giăng thấp đổ mưa
Chạnh ḷng ta nhớ dáng xưa...
https://youtu.be/QngjzF_zyPk
TRONG L̉NG THU
Tôi đi giữa mùa thu
Ŕ rào gió vi vu
Lá ḍn reo theo bước
Trời cao mây phiêu du
T̀NH EM TRÊN PHỐ ẢO
Tôi có đầy ước vọng
Nên trong ḷng khó vui
Biết bao giờ toại nguyện
Cả mớ đời lôi thôi
Chuyện t́nh tôi cũng lắm
Nhân duyên chẳng hợp thời
Người rời ta tiếc nuối
CHÚT T̀NH THÔI (2019#4)
Tôi chúc em gặp t́nh duyên mới
Nhưng thật ḷng nghĩ tới cho tôi
V́ tôi ao ước em rồi
Xin em đừng vội chớ rời xa tôi
Chốn xa xôi đường chim cánh mơi
Với tâm tư xáo...
THU (2019)
Vàng thu sớm trổ một vài nơi
Mưa gió hắc hiu nghĩ một người
Người ấy âm thầm yêu tôi đấy
Rằng thu mẫn cảm những bùi ngùi
Mỗi mùa hay gợi lắm niềm riêng
Tháng tháng năm qua cộng...
CHÚT T̀NH THÔI (2019#3)
(cho một người em tên Trang)
Râm mát tàng cây bên vệ đường
Đang ngồi em gái rất thân thương
Chỉ tay ra dấu tôi im lặng
Chờ đợi t́nh nhân trong vấn vương
Tóc dài mượt...
BÀI THỞ
Thầy ta* than thở làm người khó
Tôi sống luôn luôn bất măn đời
Ước muốn ít khi nào trọn vẹn
Bao giờ ḷng mới thấy an vui
Chợt nhớ năm xưa chồng sách cũ
Viết về tập thở mà tôi quên...
CHÚT T̀NH THÔI (2019#2)
Đêm qua tin nhắn người em gái
Chút mến chút thương vướng bụi ḷng
Chờ măi khuya rồi nên ngủ sớm
Buồn buồn ray rứt tủi người mong
Nghĩ lại có ǵ đâu đáng nói
Nhưng mà...
CHÚT T̀NH THÔI (2019#1)
(nhớ đến Bửu Kim, GĐPT Cà Mau)
Tôi có một tṛ quen
Ngày xưa lâu lắm rồi
Ngày tôi vào lớp em ngồi
Bàn trên em chọn cho người ngẩn ngơ
Một năm trung học không ngờ...
LÀM THINH
Xa xăm tôi thả hồn nơi đó
Ư muốn ngày nao đến gặp nàng
Dẫu biết trong đời xây huyễn mộng
Phiêu du cảm xúc giấc thiên đàng
Em vẫn cùng tôi trên phố ảo
Nhiều đêm tâm sự những niềm...
THƠ CHO BẠN
Một nàng thơ bỗng nhiên lặng lẻ
V́ có lẽ nguyên cớ do tôi
Nhà thơ này tính lôi thôi
Tấm h́nh củ rít anh lôi ra xài
Chuyện ǵ đâu bên ngoài ư muốn
Em lúng túng biết phải làm sao...
T̀NH HOÀI HƯƠNG
Một người đang yêu tôi lặng lẻ
Nàng c̣n trẻ vừa mới thân quen
Dám đâu tôi phận thấp hèn
Nhà ai sang quư ánh đèn sáng trưng
Rồi bỗng dưng ḷng ưa người đó
Sau nhiều hôm hỏi...
T̀NH CÂM NÍN (4)
Tôi yêu nàng mà tôi không nói
C̣n xa xôi vời vợi tầm tay
Thân chưa mà cả hồn say
Thơ ngây xinh xắn có hay nỗi niềm
Quảng đời tôi nhiều điềm bất hạnh
Đến những người bên...
T̀NH CÂM NÍN 3
Tôi yêu nàng mà không dám nói
Cho vần thơ c̣n gọi t́nh em
Chuyện tôi kín đáo êm đềm
Ngày ngày xao xuyến nặng thêm bên ḷng
Trong không gian h́nh em khắp chốn
Bốn phương trời...
BÀI THƠ ĐĂ GỞI
Có một người – tôi từng gởi nhớ
Bài thơ đó – lời chở yêu thương
Nhắc thời chung một mái trường
Bây giờ hai đứa tha hương đôi đàng
Tự hứa rằng – t́m ra em ấy
Thú nhận điều –...
T̀NH CÂM NÍN (2)
Tôi yêu nàng mà không dám nói
Em bối rối chẳng kém ǵ tôi
Biết nhau mến chuộng trong đời
Mà sao hai đứa hai nơi phương trời
Người t́nh ơi sao em lặng lẻ
Có trách ǵ một kẻ...
T̀NH CÂM NÍN
Tôi yêu nàng mà không dám nói
Tự bao giờ le lói trong tim
Nhưng sao vẫn giữ im ĺm
V́ khi đă nói cánh chim tung trời
Có bao lời bài thơ tha thiết
Ẩn bóng người quen xiết hồn...
HOA TRẮNG (2)
Gửi cho em một bài thơ ngắn
Đề hoa trắng tả dáng đài trang
Hồn nghe nhịp trống nhặt khoan
T́nh ơi có phải ḿnh đang mơ hồ
Bao giấc mơ nói niềm ước vọng
Lấp cho đầy khoảng...
T̀NH HY VỌNG
T́nh em trao muộn màng sâu kín
Định mệnh nào dẫn đến cho nhau
Phân ranh hai mặt địa cầu
Yêu là xa vắng lắm sầu trông mong
Lục b́nh trôi bềnh bồng sông nước
Ước chi mô vô định...