-
https://www.youtube.com/watch?v=FHEEa78znmQ
NỢ TÌNH
Anh còn nợ em trái tim nguyên thủy
Thuở Adam chỉ biết có Eva
Anh còn nợ em dỗi hờn thơ dại
Sao chẳng tìm nhau cho trọn yêu đầu
Em còn nợ anh vai gầy tóc xõa
Trắng tinh khôi đôi vạt áo tình chung
Em còn nợ anh tình tơ óng ả
Chiếc kén vô ưu thắm đượm hương nồng
Ta còn nợ nhau tình yêu biển cả
Vá tim đau bằng nỗi nhớ khôn cùng
Nợ oằn vai , nợ ngập đầu vẫn trả
Vẫn nghe thương món nợ lớn mênh mông...
Song Linh
-
https://www.youtube.com/watch?v=az7r7HrNyhc
TÌNH YÊU ĐỊA ĐÀNG
Tình yêu địa đàng phương Đông huyền thoại
Đem ta vào môi mắt đẫm hương mê
Ngực trầm mơ mở một lối đi về
Hơi thở lạc miền sơn khê một cõi
Sợi tơ tình kéo hai đầu chung mối
Ta với Người say trên gối chung thân
Vòng tay đan ngây ngất nụ hôn gần
Khao khát mật lời tình chân thủ thỉ
Tình yêu địa đàng trên đường thiên lý
Chính là tình tuyệt mỹ giữa nhân gian...
Song Linh
-
http://www.youtube.com/watch?v=zkNbk0-CIxk
EM LÀ TIA NẮNG TRONG ANH
Trời không nắng…
Hồn rưng rưng trầm lắng
Nhớ em nhiều sầu trống vắng lên ngôi
Giọt lệ trời buồn lất phất trên môi
Bất chợt bâng khuâng
Bồi hồi kỷ niệm …
Trời không gió …
Hàng cây nằm chết lịm
Tím chân trời, hay tím trái tim anh ?
Xuân đâu rồi ?
Sao vắng nắng long lanh
Để gió heo mây rung cành réo gọi …
Trời u ám …
Một màu đen trơ trọi
Giăng một nỗi buồn u tối đâu đây
Nỗi nhớ trong tim từng phút dâng đầy
Mây cũng nhớ thương giữa ngày trĩu nặng …
Dẫu chiều nay mưa có về giăng trắng
Em mãi là tia nắng ấm trong anh …
Hàn Linh
-
https://www.youtube.com/watch?v=1Cdoc9Q3KG8
LỤC BÁT TÌNH ANH
Ai đem lục bát tình anh
Gởi theo cơn gió dỗ dành mơ em
Ai đem trăng trãi bên hiên
Cho đôi con mắt ngước lên đợi chờ...
Ai chia thương nhớ đôi bờ
Để cho giấc ngủ hững hờ trọn đêm
Ai làm thức dậy niềm riêng
Khiến đây với đó bước lên đỉnh tình...
Ai khêu sợi tóc thật mềm
Để cho tóc mượt êm đềm riêng tay
Ai làm lục bát đắm say
Nhớ Ai , nhớ lắm ! Loay hoay cả đời...
Song Linh
-
https://www.youtube.com/watch?v=MXjODkRVOqw
ANH CÒN NỢ EM
Anh còn nợ em một vầng trăng cuối hạ
Nợ nụ hôn đầu làm nghiêng ngã trăng sao
Còn nợ nụ cười giữa giấc chiêm bao
Tìm đến nhau, trên đồi cao ngắm nguyệt...
Anh còn nợ em một vòng tay ôm siết
Khi gió thu về, cây tiếc lá bay xa
Nợ hương tóc mềm làm ngơ ngẩn muôn hoa
Ngẩn ngơ anh, khi chiều tà lộng gió...
Anh còn nợ em những đêm đông mờ tỏ
Nợ câu nguyện cầu bên máng cỏ Chúa sinh
Khi ngọn nến hồng vưà chiếu sáng lung linh
Lúc Chúa ban ơn cho chúng mình hạnh phúc
Anh còn nợ em những lời ca điệp khúc
Nợ nắng xuân hồng cho ánh mắt em vui
Nợ con thuyền tình theo nước chảy về xuôi
Để cập bến yêu trọn lời yêu ước thệ...
Anh còn nợ em,
Nơ nhiều không thể kể
Đem suốt đời này_ Anh trả thế cho em …
Hàn Linh
-
https://www.youtube.com/watch?v=02hQknoMf2Q
SÓNG NGẦM
Ở anh có những bất cần ngỗ ngáo
Trong tim gầy ẩn chứa những giọt mưa
Nên em yêu anh , yêu đến dại khờ
Như cây cỏ yêu mặt trời buổi sớm
Ở anh có những bất ngờ choáng ngợp
Không hẹn mà về lóng lánh tình tơ
Chiếc kén yêu thương đẹp đến không ngờ
Con sâu nhỏ : em , nằm mơ hạnh phúc
Ở anh có một cõi lòng rất rộng
Em ngụp lặn hoài vẫn thấy đam mê
Bến trăm năm dõi từng bước em về
Không cột mà nên lời thề son sắt
Ở anh có những gọi mời rất thật
Như giọt sương đọng trên lá êm đềm
Nụ hôn ngọt mềm đọng trên môi em
Là vũ trụ riêng tuyệt vời say đắm
Ở anh chính là mặt hồ tĩnh lặng
Với muôn sóng ngầm cuốn hút tim em...
Song Linh
-
http://www.youtube.com/watch?v=Y6dtnyshvlg
TRÊN BỜ MÔI DẤU YÊU
Trên bờ môi dấu yêu_
Tình vẫn nồng nàn như ngọn nến đêm đông
Trên bờ môi dấu yêu_
Tình vẫn ngọt ngào như mật lúa canh nông
Tình em chiếu sáng như ánh mặt trời
Tình anh luyến ái nhưng rất tuyệt vời
Mãi không đổi dời
Bền vững muôn đời...
Trên bờ môi dấu yêu_
Có giọt lệ nào còn đọng mãi không rời?
Trên bờ môi dấu yêu_
Có nỗi buồn nào còn chất chứa tơi bời?
Sầu chỉ một thời
Tình sẽ rạng ngời
Sầu khổ không mời
Rồi cũng buông lơi...
Trên bờ môi dấu yêu_
Tình vẫn ngập tràn một nỗi nhớ tinh khôi
Trên bờ môi dấu yêu_
Tình vẫn mặn nồng trong hạnh phúc chung đôi
Một phút tạm rời
Là nhớ nghìn đời
Chẳng nói thành lời
Mặn đắng đôi môi...
Trên bờ môi dấu yêu_
Hạnh phúc tìm về sau bão tố cơn giông
Trên bờ môi dấu yêu_
Tình ái gọi mời cho thoả nhớ quên mong
Ươm nụ hôn nồng
Tay siết thành vòng
Ôm trọn vào lòng
Yêu dấu trăm năm...
Hàn Linh
-
https://www.youtube.com/watch?v=trC_n5OKhuE
TẠI ANH ĐÓ !...
Tại anh đó ! Nên em buồn , em khóc
Kinh tình yêu anh đọc đã lâu rồi
Nên quên mất hết trơn ... lời xám hối ?
Thương người ta mà không hỏi không han ?
Tại anh đó ! Nên em hờn , em giận
Công thức tình yêu lập luận hôm nào
" Ta với mình cộng lại đẹp biết bao
Nếu thiếu một , sẽ xanh xao tội lắm ! "...
Tại anh đó ! Nên em vờ ...im lặng
Anh như mây muôn sắc thỏa tang bồng
Để em hoài mãi tựa cửa ngóng trông
Đôi lúc rất mong mình là cơn gió ...
Tại anh đó ! Em không thèm ra phố
Bởi phố nhiều mây , phố rất ...giống anh
Ước là gió dù mong manh , thoáng chốc
Cũng đủ đưa mây ra khỏi phiêu bồng ...
Song Linh
-
https://www.youtube.com/watch?v=xh5yGT53C2k
CHUYỆN EM VÀ ANH
Nhớ những ngày khi anh còn xa lạ
Như một miền cổ tích đẫm hoang sơ
Em chỉ muốn làm chiếc lá có câu thơ
Thả theo suối vào thâm cung anh đó...
Chiếc lá thả trôi theo tình em thở
Anh đón chờ và nói ...đã yêu em
Đâu phải là thơ mà cả những đêm
Anh thức trắng , vô tình em không hiểu...
Câu nói ấy làm tim nghe đau nhói
Khiến hồn rơi lơ lững giữa dòng trôi
Lá theo thơ , thơ theo lá bên đời
Mắt nồng cháy mơ nhau tròn ước nguyện...
Vẫn tự hỏi tại sao mà nhung nhớ?
Hỏi mùa thu , thu chỉ thả tơ trời
Hỏi mùa đông , đông gật nhẹ chơi vơi
Hỏi mùa hạ , hạ cười bên lũ bướm...
Chỉ đành hỏi mùa xuân trong nắng sớm
Dỗ dành em khi giấc ngủ không về
Cả đêm dài , nằm nhớ , dạ tái tê
Mơ cổ tích , một miền , mai sẽ đến...
Anh ở đó , xuân về bên câu hẹn
Với nhịp thơ trong gió gọi lao xao
Lời tỏ tình như ngọn sóng dâng cao
Em cũng thế , dấy lên ngàn giông bão...
Để bây giờ anh nồng nàn tuyệt hảo
Vòng tay anh ôm trọn chiếc thuyền em
Dẫu trăng soi hay héo úa bên thềm
Thuyền tình vẫn dịu êm cùng lướt tới...
Miền cổ tích anh làm em chới với
Câu thơ em theo suối thắm tim anh...
Song Linh
-
https://www.youtube.com/watch?v=TLgfThQlqI4
GỌI NẮNG
Ta gọi nắng khi mây về ngang núi
Gió heo may khe khẽ lướt bên thềm
Ta gọi nắng khi đèn lên ngang phố
Người đi đâu cho buốt lạnh đôi vai?
Ta gọi nắng khi người xa , ta nhớ
Mắt long lanh trên phố biển hôm nào
Mưa vẫn đến , hàng thông xanh vẫn thế?
Tình trăm năm , giấc mộng có xanh xao?
Ta gọi nắng khi ngày âm u quá
Những trái táo rơi , ngập lá sau nhà
Nghe nỗi nhớ cũng vờn bay theo lá
Mong nắng về hong ấm nụ tình ta...
Song Linh
http://i1215.photobucket.com/albums/...rain__Love.gif